Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kietvvn  
#1 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 12:30:02(UTC)
kietvvn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2009(UTC)
Bài viết: 172

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
lâu quá ko thấy anh Sat Thu online, ko biết đã xảy ra chuyện gì rồi ? hay là ai trong d đ này đã "ăn hiếp" Sat Thu rồi?
QHTD ko BCS với NCH > 3năm.
2 ngày sau nc cuối: âm.
3 ngày sau nc cuối: âm.
4;42;60;75;90;187,428,691ngày sau pep : âm
Quảng cáo
Offline hayvitoi  
#2 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 03:12:50(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sát thủ làm rớt thẻ hành nghề khi làm nhiệm vụ rùi!!!

HAYVITOI
Offline na74  
#3 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 04:15:48(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Hỏi cậu giai A Kill HIV gì đó phải không bồ ?
Ừa,lạ nhỉ,thanh niên gì lạ quá đi,dọa thành viên khác thì được,các anh các chị nhắc nhở mới tí xíu đã giận,trốn mất tiêu.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline solohugo  
#4 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 04:34:14(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
anh ấy đang làm mod ở diễn đàn khác gòi
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Tu-an  
#5 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 06:54:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ông ơi ! Tôi cũng đang tìm ông
Offline kietvvn  
#6 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 07:48:16(UTC)
kietvvn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2009(UTC)
Bài viết: 172

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Mong là anh em d đ sẽ yêu thuơng gắn bó với nhau hơn nữa. Chúng mình đã là anh em của nhau thì đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ đi như vậy. Diễn đàn là nhà, là mái ấm của chúng mình. Ít nhiều gì thì mình cũng đã từng vào đây để tâm sự chia sẻ với nhau những niềm vui "nổi sợ (sợ H)" rồi,Chúng ta là anh em luôn sát cánh bên nhau mà, phai ko??

Mong là Sat Thủ sẽ sớm trở về với đại gia đình này nhé
QHTD ko BCS với NCH > 3năm.
2 ngày sau nc cuối: âm.
3 ngày sau nc cuối: âm.
4;42;60;75;90;187,428,691ngày sau pep : âm
Offline meovt2008  
#7 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 02:57:15(UTC)
meovt2008

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-01-2010(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: 117A Luu Chi Hieu

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
kietvvn đã viết:
lâu quá ko thấy anh Sat Thu online, ko biết đã xảy ra chuyện gì rồi ? hay là ai trong d đ này đã "ăn hiếp" Sat Thu rồi?

bị vợ con nó cấm túc ở nhà rồi
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc... Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích... "Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Offline nirvana_sg  
#8 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 06:22:52(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mình luôn tự nhủ, niềm đam mê, cho dù là đam mê, thì cũng cần phải nuôi nấng nó.
Khi làm một việc gì, ban đầu rất thích thú, nhưng trong giai đoạn nào đó, nhiệt huyết không còn, rời bỏ nó, thì sẽ khó mà lấy lại động lực và tinh thần để mà làm việc đó nữa.
Hy vọng là bạn ấy có nhựng lý do riêng nên chưa có điều kiện quay lại trong thời gian này. Nhưng mọi người vẫn mong chờ bạn.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho bạn ấy.

Thân,

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.