Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline peter  
#1 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 04:54:14(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Peter, thành viên Ban Quản Trị

Kính gửi: Ban Quản trị diễn đàn, và các anh chị em thành viên



Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn tham gia diễn đàn trong thời gian
sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được tham gia tại đây
trong thời gian qua. Trong quá trình tham gia tại đây, diễn đàn đã cho
tôi có được may mắn là bạn với tất cả thành viên viên một cách chân thành cùng với
một môi trường học hỏi, giải trí tốt. Tôi chân thành cầu chúc cho Ban Quản trị và diễn đàn chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.


Tôi quyết định ngưng công việc để tiếp tục công việc  cá nhân
cũng như giải quyết một số công việc trong gia đình tôi thời gian tới.
Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp diễn đàn trong việc giúp đỡ, hướng dẫn và
hợp tác với người thay vào vị trí của tôi hiện nay nếu diễn đàn có nhu
cầu, cũng như sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của diễn đàn trong thời gian sau này với khả năng của mình ở vai trò khác hoặc hợp tác với diễn đàn, nếu có thể!


Tôi xin chân thành cảm ơn diễn đàn đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, rất mong diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho mọi người.

Thứ 7, ngày 23 tháng 01 năm 2010

Chân thành,


Peter
thanks 5 người cảm ơn peter cho bài viết.
rain_nt trên 29-08-2010(UTC) ngày, langson trên 30-08-2010(UTC) ngày, Ke7en trên 30-08-2010(UTC) ngày, solohugo trên 31-08-2010(UTC) ngày, co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nirvana_sg  
#2 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 05:24:00(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thế này là thế nào nhỉ? Có chuyện gì xảy ra bên trong BQT diễn đàn không?
Một người rút lui thì không sao, nhưng sao dạo này nhiều người bỗng dưng đồng loạt xin "nghĩ hưu" thế này thì lấy tinh thần đâu cho ACE nữa?
Nếu có gì khó khăn thì lên tiếng để mọi người có cách giải quyết và chia sẽ nhé.


Vẫn mong tất cả là vì những người có H.
Offline dienvy  
#3 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 05:58:54(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Buồn quá!

Offline solohugo  
#4 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 09:06:12(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
chúc anh vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline admin  
#5 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 11:12:40(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Mọi người đều có một cuộc sống riêng, bên cạnh Diễn đàn này. Đôi khi ta phải chọn lựa và sự chọn lựa thật khó khăn. Cám ơn em vì những gì em đã đóng góp trong thời gian qua. Chúc em luôn có sức khỏe tốt và gặp nhiều thuận lợi trong công việc.
thanks 1 người cảm ơn Admin cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Offline na74  
#6 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 01:01:13(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chúc Peter nhiều sức khỏe,hạnh phúc !

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hahaha2008  
#7 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 04:22:20(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Lại một người nữa ra đi.....hy vọng đây chỉ là sự xa cách tạm thời.Hẹn gặp lại
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Offline luonluonvuive  
#8 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 04:36:35(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
bibi peter.

KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#9 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 05:56:22(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Thật buồn khi phải nói lời chia tay một người.
Mong Peter luôn khoẻ, hạnh phúc !!!
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline funk  
#10 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 02:48:30(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Dù làm gì? ở đâu? cũng mong anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhớ tới mọi người trong 4rum.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline haycolentoioi01  
#11 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 04:57:10(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Chúc cho công việc của em được thành công, giữ gìn sức khỏe em nhé.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline Sáu Sậu  
#12 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 05:25:46(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Chúc bạn mạnh khỏe!!

Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
Offline congtu_dangyeu259  
#13 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 04:35:35(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Sao đi thật lun à ! Tui quay về rùi Peter a. Tất cả mọi chọn lựa đều do mình, chúc luôn mạnh khỏe.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline peter  
#14 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 04:51:35(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
peter đã viết:
Peter, thành viên Ban Quản Trị

Kính gửi: Ban Quản trị diễn đàn, và các anh chị em thành viên



Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn tham gia diễn đàn trong thời gian
sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được tham gia tại đây
trong thời gian qua. Trong quá trình tham gia tại đây, diễn đàn đã cho
tôi có được may mắn là bạn với tất cả thành viên viên một cách chân thành cùng với
một môi trường học hỏi, giải trí tốt. Tôi chân thành cầu chúc cho Ban Quản trị và diễn đàn chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.


Tôi quyết định ngưng công việc để tiếp tục công việc  cá nhân
cũng như giải quyết một số công việc trong gia đình tôi thời gian tới.
Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp diễn đàn trong việc giúp đỡ, hướng dẫn và
hợp tác với người thay vào vị trí của tôi hiện nay nếu diễn đàn có nhu
cầu, cũng như sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của diễn đàn trong thời gian sau này với khả năng của mình ở vai trò khác hoặc hợp tác với diễn đàn, nếu có thể!


Tôi xin chân thành cảm ơn diễn đàn đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, rất mong diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho mọi người.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 08 năm 2010

Chân thành,


Peter
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#15 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 05:59:54(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Dù không muốn nhưng phải tôn trọng quyết định của Peter thôi.
Chỉ cần Peter nhớ : forum này luôn cần một người như Peter,có kiến thức, nhiệt tình...Giải quyết xong công việc cá nhân và gia đình thì nhớ quay lại cùng mọi người Peter nhé ! Đang vui vì buổi gặp mặt sáng nay thành công tốt đẹp thì lại buồn rồi đấy !!!
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline sayumi  
#16 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 06:52:18(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Em nghĩ là anh có lý do riêng.... chúc anh luôn mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc
p/s: Em thấy vui vì may mà đã kịp ôm anh dù chỉ là 1 lần
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline rain_nt  
#17 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 07:13:54(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Dù đã nghe thoáng tin này nhưng em vẫn rất buồn. Lúc nãy trên xe về Đồng Nai anh Tuấn alo nói anh chia tay diễn đàn... Em đã nói sẽ tạm biệt diễn đàn vì lí do riêng, nhưng thế này thì... Mình cùng đi 1 lúc sẽ ảnh hưởng tâm lí chung của ace, nên em sẽ ở lại 1 thời gian... Em sẽ cố gắng. Em biết mình chỉ là hạt cát trong diễn đàn, chưa làm đc gì và chưa giúp được ai như anh, nhưng em sẽ cố gắng... Em đt cho anh muốn cháy cái máy mà anh ko nghe máy,...buồn. Nhưng em biết anh có lý riêng của anh... Vẫn giữ liên lạc anh nhé! Em luôn quý mến và xem anh như người anh trai... Thường vào thăm diễn đàn và trở lại nếu có thể, anh nhé!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Offline Người_Rừng  
#18 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 07:49:09(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Ta mỗi khi thấy những ông bà nào có niên hạn làm mưa làm gió ở đây  từ 2007 trở về trước,mà chia tay ra đi là ta cảm thấy trong lòng mình mất hết tim ,gan ,phèo,phổi
     để tạo tim,gan,phèo,phổi mới cho ta,ta cũng tạm quy ẩn trong rừng,đến khi nào ta có đủ nội tạng đã bị mất.


        
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hahaha2008  
#19 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 09:18:27(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Lại có thêm một người nữa ra đi.....Đừng quên chúng ta đã có những gì nơi đây bạn nhé. Đi rồi nhớ quay lại nhé. Đừng đi mãi ....
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline buon_thien_thu  
#20 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 09:28:39(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hoá dại khờ...sad(

sớm trở lại a nha
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.