Nếu bạn cố gắng hoàn thiện mình hơn,có lối sống lành mạnh,lạc quan,hạn chế bia rượu,thuốc lá và các chất kích thích khác,tránh để xảy ra tình trạng khủng hoảng,stress kéo dài,bạn sẽ có cuộc sống khoẻ như người khác thôi.
Mình đây này,10 năm sống chung với H vẫn chưa chuyển giai đoạn,chưa dùng ARV,nhiều bạn khác trên diễn đàn biết điều này ở mình.Mình nói thật,có giấy kiểm tra sức khỏe đầy đủ,mình không nói quá điều gì bao giờ đâu.
Bạn hãy cùng mình học cách sống chung với H nhé ! Đây là căn bệnh nguy hiểm,tuy nhiên cũng như muôn vàn căn bệnh nguy hiểm khác mà loài người đang phải đối mặt hàng ngày,HIV/AIDS cũng chưa là gì đâu,dễ điều trị thôi mà,thật đấy !
Hãy thường xuyên đi khám định kỳ nữa,với cd4/cd8 là 6 tháng/lần,tổng quát là 1 năm và với một số bộ phận khác của cơ thể là 2 năm.Mà thực ra,nếu chịu khó rèn luyện,các kết quả khi thăm khám sẽ luôn lạc quan bạn ạ.
À,kiểm tra men gan định kỳ nữa,kể cả lúc bạn chưa phải dùng ARV.
Chúc bạn năm mới An Khang Thịnh Vượng !
