Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Tình yêu là...
»
"Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ thoáng như một giấc mơ&quo
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: 2 dong khoi, f4, tan binh
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhớ khi xưa anh chở em
Trên chiếc xe đạp cũ
Áo ướt đầm mồ hôi những trưa hè...
Tôi đã từng có mối tình tuyệt đẹp thời sinh viên như thế. Nhưng rồi người ấy rời xa tôi. Đã 4 năm trôi qua, trái tim tôi khép kín vì không còn tìm thấy ai như người ấy. Tôi vẫn mong, một ngày nào đó, sẽ có một người thực sự hiểu tôi, yêu tôi và bước cùng tôi suốt cuộc đời. Tôi vẫn mong một ngày, trái tim tôi lại rung động trước một ai đó. Tôi
phải làm sao?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: 266 to hien thanh
|
Đừng bùn nữa chi ơi. mọi thứ trong cuộc sống đôi khi ko như người ta mong đợi. cái cũ đi thì cái mới sẽ đến với mình.Hãy mở rộng lòng ra vì biết đâu một nửa thực sự của chị đang ở đâu đó...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tớ thì tớ thấy...rúng động với ấy rồi đấy,sau khi đọc những dòng tâm sự.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: 266 to hien thanh
|
hehehe!có chứ!thiếu gì cách hả chị...em đang tham gia một trang web rất vui và thú vị xedapdoi.vnở trang web này đang có cuộc thi hành trình trái tim đó chị...vào chơi thử xem sao...lỡ bắt được một anh thì sao nhỉ...kakaka Sửa bởi người viết 29/01/2010 lúc 11:48:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Tình yêu là...
»
"Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ thoáng như một giấc mơ&quo
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.