  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Đôi khi tôi thường tự đặt ra câu hỏi này cho mình, sống cần những gì ...<br />Tiền bạc...<br />Hay một tấm lòng ...<br />Trong cuộc sống đời thường của tôi thì lúc nào vẫn muốn mình có thật nhiều người bạn, cung quanh tôi muốn nào cũng là bạn bè. Tôi luôn tâm niệm sống với nhau cần sống hết mình và khi chơi cũng thế, tôi chơi cũng hết mình với bạn bè.<br /> Sống tôi luôn tôn trọng bạn bè tôi, nhưng đôi khi như thế có qúa ngớ ngẩn không ? Nhiều khi chính cái tôn trọng quá của tôi nó gây hại cho chính bản thân mình.<br /> Sống tôi thường có một quan điểm hơi điên khùng, tiền bạc không là gì cả? Nhiều đưa chửi mày khùng thật, nhưng không sao, vì ai cũng có quan điểm và lí tưởng sống riêng phải không các bạn.<br /> Tôi muốn làm điều tôi muốn làm, nhưng đôi khi cuộc đời không như ý mình muốn ! Sống để làm gì ? Để mọi người còn nhớ tới mình khi mình ko còn nữa, hay sống chỉ để dành cho chính bản thân chúng ta. Có một câu nói mình suy ngẫm thấy cũng rất hay " làm người ko vì mình trời chu đất diệt".<br /> Buồn quá, trút bầu tâm sự, các bạn đọc xong đừng chửi nhé !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Sống trên đời cần có một tấm lòng....để làm gì nhỉ...hi`...để gió cuốn đi...anh ạ... Có một ai đó nói tiền chỉ là công cụ để thực hiện mục đích của con người, không để con người trở thành công cụ của đồng tiền là ok... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Sống cần những gì ? và sống để làm gì ? Là 2 câu hỏi lớn và khác nhau. Có lẽ bạn muốn hỏi là sống như thế nào cho phải, cho đúng ?
Sống cần những gì ? Sống hay tồn tại ? Con người là một sinh vật. Con người muốn sống thì phải ăn, uống và hít thở không khí. Thế là đủ để cho một sinh vật có thể sống.
Bạn có nghe nói về người tàng hình chưa? Bạn có muốn trở thành người tàng hình không ? Trong xã hội, có những người tàng hình, người ta không nói về người tàng hình vì không ai nhận ra sự hiện diện của họ. Thi thoảng, người ta mới chợt nhớ ra là đã mất đi một ai đó. Họ là những người tàng hình. Người tàng hình sống trong xã hội, giữa một cộng đồng đông đúc mà vẫn dững dưng như không có ai. Họ không quan tâm đến mọi người. Dường như họ chỉ cần ăn, uống và hít thở không khí là đủ. Ngay cả khi người ta quan tâm đến họ, chăm sóc đến họ, họ vẫn mặc. Coi như cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm đối với họ, còn họ chẳng phải có trách nhiệm với ai cả. Với những người quanh họ, dường như chẳng có bất kỳ mối quan hệ họ hàng, thân thuộc gì cả. Cộng đồng xã hội không muốn bỏ rơi họ, nhưng chính họ lại không muốn đi cùng mọi người .... và rồi một hôm nào đó, họ chợt nhận ra rằng mình đã trở thành người tàng hình.
Tố Như đã phải thốt lên rằng : Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như. Chỉ trừ những bậc vĩ nhân, danh nhân có những cống hiến ít nhiều cho xã hội mới để lại danh lâu dài về sau. Đại đa số chúng ta chỉ cần 80 năm sau khi chết thì chẳng còn con ma nào nhắc đến tên nữa. Thật là đau khi nghĩ rằng đó là sự thật. Nhưng nghĩ rằng ta đã làm với khả năng của mình để thế giới chung quanh ta nếu không đẹp hơn thì cũng không xấu thêm. Ít ra, những người đang sống chung quanh ta cũng không phải xấu hổ vì đã sống cùng thời với ta. Ừ, biết đâu khi mọi người cùng nghĩ như ta thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao. Muôn ngàn ngọn gió bé nhỏ, yếu ớt có thể làm thành luồng gió mạnh lắm chứ. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn những chia sẻ của các bạn, mìnht hì luôn tâm niệm một câu ! Nếu ai tốt với ta thì ta cũng sẽ thế ! " Đi với phật bận áo cà sa, đi với ma thì bận áo giấy' Các bạn thấy quan điểm này của mình có được ko? Mình luôn mong muốn xung quanh mình có thật nhiều bạn bè, nhiều lắm, đó chính là ước mơ lớn nhất trong đời mình !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, vậy anh heo có tâm niệm câu "Thà để người phụ mình chứ không để mình phụ người" không ? |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Heo con oi ! Chắc em nên cố thi vào khoa Triết đi, lúc nào em cũng đưa những cái hóc búc lên trong khi anh em nhức đầu, sốt phát sợ đây nè!!!!!! Theo LONG: sống làm sao để tối nằm xuống là ngủ ngon lành, sáng: thức dậy: luôn thơ thới, không bệnh tật đeo bám....(như mình)... vậy đã là hạnh phúc. Chân lý của cuộc sống tồn tại trong chính đời sống và sự vận hành của nó, mà nào có ai hiểu hết cho cam !!!!! |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.