  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
sọwa đã viết:cho mình hỏi... trong lúc nhậu mình đang bị lỡ miệng có vết thương... bạn nhậu của mình cũng vậy bị lỡ miệng và co chảy máu... dùng chung ly với nhau... người đó uống xong rồi đưa cho mình... mọi người cho mình hỏi nếu người đó co hiv thì mình co bi lây ko...
trên ly co thể co nước bọt và ít máu trong rượi thi vỉut có chết ko?? chỉ một ít máu không thấy dc(hay bị hòa tan trong rượi) thi co lây ko...

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm:
Gia nhập: 27/01/2010
Bài viết: 3
|
khoảng 3 tháng trước mình có đi nhậu với tụi bạn... lúc đó miệng mình bị lở.. trong bàn nhậu cũng có một vài người bị lỡ miệng(ko biet la co hiv ko).... mọi người cho mình hỏi nếu mình chỉ cầm ly có rượi uống chung với người đó thi co nguy cơ không..
trường hợp co một ít máu(ko thay dc) rớt vào rượu hay trên thành ly thì sao...
Mong moi nguoi giúp đỡ....
|
|

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm:
Gia nhập: 27/01/2010
Bài viết: 3
|
khoảng 3 tháng trước mình có đi nhậu với tụi bạn... lúc đó miệng mình bị lở có chảy máu .. trong bàn nhậu cũng có một vài người cũng bị lỡ miệng(ko biet la co hiv ko).... mọi người cho mình hỏi nếu mình chỉ cầm ly có rượi uống chung với người đó thi co nguy cơ không... trường hợp co một ít máu rớt vào rượu hay trên thành ly thì có sao ko...
Mong moi nguoi giúp đỡ....
sau khi di nhậu về 1 ngày mình có các triệu chứng của: sốt, mệt mỏi,đau họng... có uống thuốc 1 lần nhưng chưa khỏi. thì ngưng thuốc... trong người vẫn còn hơi nóng..
sau đó khoảng 2-3 tuần có uống rượi 1 lần nữa khi về bị nôn ối... sáng thức dậy mình bị sốt lại tình trạng bệnh nặng lên trong 2-3 ngày đi đứng không nổi... mình có đi lại 1 bác sĩ ở gần chỗ ở để chích nhưng không biết ông ta có sử dụng ống chích cũ hok nữa, mình chỉ thấy ống kim màu trắng, khi bơm thuốc vô cũng màu trắng..(tiem một mũi ở mông và một mũi vào tĩnh mạch...), sau khi tiêm về mình cũng chỉ uống co 1 lần thuốc rùi thôi... vài ngày sau thi có khi bị sốt đột ngột, chóng mặt , buồn nôn...
mình cũng có nổi hạch ở nách 2 lần rùi: các hạch nhỏ, sờ vào thấy hơi đau... khỏang 3-4 ngày thì hết
bị sụt cân 2kg,
Mình có lên mạng tìm hiểu thì có nhiều bệnh có biểu hiện như mình: thương hàn, sốt vỉut.. không được diều trị tốt nên làm cơ thể suy nhược... nhưng cũng có bài nói là hiv nên mình rất lo lắng, minh lo lắng gần 1 tháng nay rui đó huhuuh
mình đang di học ăn uống thất thường, thức khuya 10-12h,...
Minh chưa QHTD, không co tiêm chich ma tuy, chưa truyền máu....
Mình chỉ lo lắng hai nguy cơ: đợt nhậu với tụi bạn mà mình thi bị lỡ miệng trong bàn nhậu cũng có người bị lỡ miệng, thứ 2 là ống kim của ông bác sĩ thôi... mong mọi người cho mình lời khuyên....
|
|

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm:
Gia nhập: 27/01/2010
Bài viết: 3
|
khoảng 3 tháng trước mình có đi nhậu với tụi bạn... lúc đó miệng mình bị lở có chảy máu .. trong bàn nhậu cũng có một vài người cũng bị lỡ miệng(ko biet la co hiv ko).... mọi người cho mình hỏi nếu mình chỉ cầm ly có rượi uống chung với người đó thi co nguy cơ không... trường hợp co một ít máu rớt vào rượu hay trên thành ly thì có sao ko...
Mong moi nguoi giúp đỡ....
sau khi di nhậu về 1 ngày mình có các triệu chứng của: sốt, mệt mỏi,đau họng... có uống thuốc 1 lần nhưng chưa khỏi. thì ngưng thuốc... trong người vẫn còn hơi nóng..
sau đó khoảng 2-3 tuần có uống rượi 1 lần nữa khi về bị nôn ối... sáng thức dậy mình bị sốt lại tình trạng bệnh nặng lên trong 2-3 ngày đi đứng không nổi... mình có đi lại 1 bác sĩ ở gần chỗ ở để chích nhưng không biết ông ta có sử dụng ống chích cũ hok nữa, mình chỉ thấy ống kim màu trắng, khi bơm thuốc vô cũng màu trắng..(tiem một mũi ở mông và một mũi vào tĩnh mạch...), sau khi tiêm về mình cũng chỉ uống co 1 lần thuốc rùi thôi... vài ngày sau thi có khi bị sốt đột ngột, chóng mặt , buồn nôn...
mình cũng có nổi hạch ở nách 2 lần rùi: các hạch nhỏ, sờ vào thấy hơi đau... khỏang 3-4 ngày thì hết
bị sụt cân 2kg,
Mình có lên mạng tìm hiểu thì có nhiều bệnh có biểu hiện như mình: thương hàn, sốt vỉut.. không được diều trị tốt nên làm cơ thể suy nhược... nhưng cũng có bài nói là hiv nên mình rất lo lắng, minh lo lắng gần 1 tháng nay rui đó huhuuh
mình đang di học ăn uống thất thường, thức khuya 10-12h,...
Minh chưa QHTD, không co tiêm chich ma tuy, chưa truyền máu....
Mình chỉ lo lắng hai nguy cơ: đợt nhậu với tụi bạn mà mình thi bị lỡ miệng trong bàn nhậu cũng có người bị lỡ miệng, thứ 2 là ống kim của ông bác sĩ thôi... mong mọi người cho mình lời khuyên....
|
Hoang Đường
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho sọwa không còn đất sống !
|
Kỳ thị (3 đang xem)
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
68 |
582 |
Hôm nay lúc 6:51:41 CH
Lo lắng!!!
bởi sọwa |
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |