  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-02-2010(UTC) Bài viết: 10
|
em năm nay 17 t -4 tuần trước đi đá bóng cùng tụi bạn ở sân bóng của trường - trèo từ tường phía sau sân - em bị xước do mảnh chai cắm trên tường ( vết xước ko chảy máu - h đã lành - khi em về nhà khoảng 40 phút sau em đã rửa tay bằng nước sạch và dùng thuốc sát trùng ) - nghe tụi bạn em bảo có thấy người tiêm chích ở khu vực phía sau trường - em rất lo không biết mình có nên đi xét nghiệm hiv không  - 4 tuần rồi em không có triệu chứng gì như nổi hạch , sốt , đau đầu , hay nổi ban - nhưng vẫn rất lo lắng
cách đó mấy hôm trời mưa nhiều - hôm em đá bóng vẫn mưa - không biết em có nguy cơ bị hiv không nhỉ 4 tuần nay lo quá hic hic
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Em hoàn toàn không có nguy cơ nhiễm H khi bị vết xước do mảnh chai trên tường.....Đừng quá lo lắng về điều này.
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
nhảm nhí cần đọc thêm kiến thức về hiv
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-02-2010(UTC) Bài viết: 10
|
em chỉ sợ trước đó có người bị H rồi trèo qua tường và cũng bị xước như em  thì khổ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-02-2010(UTC) Bài viết: 10
|
LyAzui đã viết:Nhảm rùi quá đi
anh không cho lời khuyên thì đừng nói thế
em đang lo lắng thật sự vì nghe nói HIV có lây qua vết xước mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
kaze_2010 đã viết:em chỉ sợ trước đó có người bị H rồi trèo qua tường và cũng bị xước như em  thì khổ )
ông đừng có nhảm nhí vừa thôi chứ
ông đừng có cái nhìn xấu xa về căn bệnh này chứ
|
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-02-2010(UTC) Bài viết: 10
|
 vậy mọi người cho hỏi câu cuối em có nguy cơ bị HIV không
hic em đã đọc hết kiến thức về HIV trong trang hiv.com và có mục nói HIV vẫn lây qua vết xước mà
có j mong mọi người thông cảm cho
@solohugo : mình ko hề có cái nhìn xấu về căn bệnh mà chỉ nhìn nó trực tiếp theo những gì mình biết ( thực sự biết ko nhiều lắm  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
kaze_2010 đã viết: vậy mọi người cho hỏi câu cuối em có nguy cơ bị HIV không
hic em đã đọc hết kiến thức về HIV trong trang hiv.com và có mục nói HIV vẫn lây qua vết xước mà
có j mong mọi người thông cảm cho
@solohugo : mình ko hề có cái nhìn xấu về căn bệnh mà chỉ nhìn nó trực tiếp theo những gì mình biết ( thực sự biết ko nhiều lắm  )
xin lỗi bạn bạn đừng cho mình là đúng
bạn có biết những cái câu hỏi ngớ ngẩn hoang tưởng thì bạn làm ảnh hưởng đến ai không
đó là ảnh hưởng đến những người mang căn bệnh H họ sẽ cảm thấy mặc cảm với những người không có H
nếu như bạn bị H thì bạn cảm thấy tủi thân và mặc cảm khi những người không có H hỏi câu hỏi như bạn không
mong bạn hiểu cho |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-02-2010(UTC) Bài viết: 10
|
@solo : vậy thì cho mình xin lỗi
bạn trả lời câu hỏi hộ mình cái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC) Bài viết: 98  Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
0% nhé, ăn tết vui vẽ đi trời.Pó tay |
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
 Không có sao đâu em. Giả như trước đó cũng có người bị xước đi, thì máu cũng đã khô + nắng + gió + cát + bụi....cũng dư sức tiễn virus HIV về chầu rồi. Ăn tết vui vẻ em nhé ! |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đã chia sẽ xong ...bây giờ thì.....
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.