Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline I Feel So Lone  
#1 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:37:26(UTC)
I Feel So Lone

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: Nguyễn Kiệm

Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

        Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

        Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

        Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

        Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

        Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

        Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình.


Sự Thật Vẫn Là Sự Thật. Cho Dù Sự Thật Có Phủ Phàng Đến Đâu Nó Cũng Vẫn Là sự Thât.
Quảng cáo
Offline I Feel So Lone  
#2 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:40:33(UTC)
I Feel So Lone

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: Nguyễn Kiệm

Hạnh phúc là khi bạn được sống đúng nghĩa mỗi ngày... Hạnh phúc là khi bạn ôm ai đó vào lòng và nói vói họ rằng bạn yêu họ đến mức nào..... Hạnh phúc là khi bạn luôn biết rằng ở 1 nơi nào đó,có 1 ai đó luôn wan tâm đện bạn... Hạnh phúc là khi bạn được sẻ chia .... Hạnh phúc là khi bạn cho đi mà ko cần nhận lại.... Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống này đối với bạn dường như quá bế tắc....Có bao giờ bạn thấy đau khỗ vì ngừoi mà bạn luôn yêu thương đã làm tổn thương trái tim bạn.....Có bao giờ bạn hít thở không khí hàng ngày chỉ vì bạn đang tồn tại chứ không phải bạn đang sống đúng nghĩa.....

Tôi đã từng như thế!!! Nhưng khi Tôi dừng lại, chỉ 1 chút,1 chút thôi....tôi có thể thấy những khoảng lặng rất kỳ diệu trong cuộc sống này..và có những cảm xúc không bao giờ gọi đượ thành tên....
Bạn oi, có thể ngày HÔM QUA bạn dã thật đau khổ...có thể NGÀY MAI bạn phải đối diện với 1 cuộc sống đầy khó khăn....nhưng HÔM QUA cũng chỉ là QUÁ KHỨ, và NGÀY MAI cũng chỉ là TƯƠNG LAI...Vậy tại sao bạn không sống hết mình cho HÔM NAY?? ... để có thể luôn MỈM CƯỜI với quá khứ và TỰ TIN bước vào tương lai?
Tôi mong rằng 1 lúc nào đó bạn sẽ dừng lại chỉ 1 chút,1 chút thôi...bạn sẽ thấy những khoảng lặng diệu kỳ trong cuộc sống này.....Và luôn biết rằng " BẠN THẬT HẠNH PHÚC"!!!!

Sự Thật Vẫn Là Sự Thật. Cho Dù Sự Thật Có Phủ Phàng Đến Đâu Nó Cũng Vẫn Là sự Thât.
Offline Chờ đầu thai  
#3 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:54:15(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Sự thật là chữ ký của bạn sai chính tả khà khà
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline LyAzui  
#4 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:57:53(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Và điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống là : đã và được có mặt trên cuộc đời này
Offline Mai vàng  
#5 Đã gửi : 19/02/2010 lúc 04:34:51(UTC)
mai vàng

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 17

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đâu đó đã có người cảm nhận được hạnh phúc ...

- Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.

- Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là : Có cái gí đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng.

- Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.

- Người ta bất chợt nhận ra hạnh phúc như họ bất chợt thấy một chú bướm trong rừng vào mùa đông.

- Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động.

- Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau.

- Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.


- Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc.
Offline meovt208  
#6 Đã gửi : 19/02/2010 lúc 05:47:47(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
là một sớm mai thức dậy
thấy...giá xăng hạ
giá lương -thực phẩm ngừng leo thang
sếp bảo tăng lương
ông tổng kí tiền thường

Là đi ra đường
ko còn 1 con mương
cũng ko còn lô cốt
thật là sạch sẽ phố phường
khi ko còn cái rác

là đi long nhong
ko sợ bi xe tông
ko sợ bị mấy anh công(An) hỏi
là là....là tào lao bí đao
đủ thứ thập cẩm lắm
 mấy ông kia nói cũng đúng lắm, nhưng toàn sưu tầm cả thôi, ko thực tế :-)



Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline en_nho24  
#7 Đã gửi : 19/02/2010 lúc 08:11:46(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúng ta luôn dành thời gian và xuy nghĩ cho việc kiếm tiền ,tiền là rất quan trọng trong cuộc sống , nhưng khi có tất cả nghĩa là muốn gì cũng có , sau đó mới nhìn nhận sâu sắc rằng chúng ta vẫn cô đơn không cảm thấy hạnh phúc , theo mình hạnh phúc đó là được ôm vào lòng người yêu thương mình , đó là một phần của hạnh phúc , còn hạnh phúc chọn vẹn đó là được bên cạnh người mình yêu thương , người thân trong gia đình khỏe mạnh và tiền thì ko bao giờ hết ,như vậy là ổn rồi
 

Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline please_bless_me  
#8 Đã gửi : 19/02/2010 lúc 05:18:44(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Hạnh phúc là khi mình mang đến hạnh phúc cho người khác 
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.