Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline GABRIEL  
#1 Đã gửi : 07/02/2010 lúc 02:11:47(UTC)
GABRIEL

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-01-2010(UTC)
Bài viết: 7
Man
Đến từ: THIÊN ĐƯỜNG&ĐỊA NGỤC

Hôm nay về thăm làng...
Lạng ngang chốn quen xưa....
.......lưa thưa vài trự....(..hừ..)
    Người xưa giờ mất tiêu...?
    Buồn như bánh bao...chiều !!!
    Xưa báng bổ tình yêu....
     ........nay đìu hiu....( yếu xìu )
Làng xưa giờ êm ã
Thời khói lửa đã qua
Đình chùa không ai phá
Dân tình....sinh đẽ cũng khá..(à há )
     Lý Trưỡng đi nghĩ hưu
     Hội Đồng thì từ chức....
     Hoàng Thượng thì vẫn còn..!!!
     Quần thần đi đâu mất ???(..hành khất ?)
Sờ phím nặn vài dòng...
Nước mắt ...chảy lòng thòng...
...thay nén nhang tưỡng niệm....
Bỗng chiêm nghiệm một điều.........

...khi tớ ỡ...chĩ là nơi đất ỡ....

...tống tớ đi....đất bỗng hoá....mặt tiền !!!




LÚC TRƯỚC TỚ CŨNG NHƯ CÁC BẠN....SAU NÀY...TỚ CŨNG NHƯ CÁC BẠN DZẬY THÔI !!!
Quảng cáo
Offline meovt208  
#2 Đã gửi : 07/02/2010 lúc 05:11:17(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
GABRIEL đã viết:
Hôm nay về thăm làng...
Lạng ngang chốn quen xưa....
.......lưa thưa vài trự....(..hừ..)
    Người xưa giờ mất tiêu...?
    Buồn như bánh bao...chiều !!!
    Xưa báng bổ tình yêu....
     ........nay đìu hiu....( yếu xìu )
Làng xưa giờ êm ã
Thời khói lửa đã qua
Đình chùa không ai phá
Dân tình....sinh đẽ cũng khá..(à há )
     Lý Trưỡng đi nghĩ hưu
     Hội Đồng thì từ chức....
     Hoàng Thượng thì vẫn còn..!!!
     Quần thần đi đâu mất ???(..hành khất ?)
Sờ phím nặn vài dòng...
Nước mắt ...chảy lòng thòng...
...thay nén nhang tưỡng niệm....
Bỗng chiêm nghiệm một điều.........

...khi tớ ỡ...chĩ là nơi đất ỡ....

...tống tớ đi....đất bỗng hoá....mặt tiền !!!




bài thơ dễ thương quá

bạn sưu tầm hay sáng tác thế happy
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline GABRIEL  
#3 Đã gửi : 09/02/2010 lúc 02:38:45(UTC)
GABRIEL

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-01-2010(UTC)
Bài viết: 7
Man
Đến từ: THIÊN ĐƯỜNG&ĐỊA NGỤC

Xa vắng vài thang (tháng)...tớ lẻn về
....tâm tình đôi chút...lúc xa quê...
Lâu rồi quên bẵng....không ai mắng....
Tớ thấy cuộc đời trống vắng ghê !!!
     Tu tâm dưỡng tánh...giờ thành....quỷ !
     Bàn tay sấp ngữa....cửa nào về ?
     CD thì tiến...tình thì tuột....
     CHÚT TÌNH GỠI GIÓ.........kiếm chút phê !!!
Thiên Đàng vừa ghé...buồn vô đối !
Địa Ngục quay về....thấy cũng vui !
IP thì trước sau cũng khoá.....
Trăng trối đôi lời........bõ chạy thôi !!!
http://www.nhaccuatui.com/m/T15JGN-XMF
LÚC TRƯỚC TỚ CŨNG NHƯ CÁC BẠN....SAU NÀY...TỚ CŨNG NHƯ CÁC BẠN DZẬY THÔI !!!
Offline Sáu Sậu  
#4 Đã gửi : 25/02/2010 lúc 03:59:31(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Thôi trách làm chi Gabriel tội nghiệp
Lúc xưa là vui thế...ai mà ngờ
thế đi khi nào Gabiel ...lại về
Nhớ sang nói chuyện cùng tui nhé

Cái nhà be bé có tui đây
Cho đôi ta thành tên chuyên phá làng
Đôi ta mãi mãi nắm bên nhau
Ngôi nhà trưỡng lão chắc tả tơi...

Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
Offline emsoroi  
#5 Đã gửi : 25/02/2010 lúc 05:03:02(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

P/S sáo sậu....

  
Người xưa giờ nick mới...
  Vừa qua buổi giao thời
  Cuộc chơi vũ như cẩn
  Dù có hơi lận đận !!!
Gabriel đang bận
....
Gặp CHÚA nhận hồng ân
emsoroi thay mặt
Nhận khuyến mãi Thiên Thần !!!
     Hòa Bình hoài cũng chán !
     Chiến Tranh tớ cũng ngán !
     Không ai mắng thì nản !!!
     Mượn máy gõ vài hàng.......
Thay mặt Gabriel
Và lão BinLADEN

Gỡi lời chào Sáo Sậu...
Tặng cậu vài con sâu......( cứ từ từ mà nhậu )!!!

CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline dosondaman  
#6 Đã gửi : 26/02/2010 lúc 06:45:47(UTC)
dosondaman

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2010(UTC)
Bài viết: 59
Đến từ: 55/43 haiphong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
thơ hay thật.
ngày hum nay đã làm được những gì
Offline Dynamic  
#7 Đã gửi : 27/02/2010 lúc 12:49:16(UTC)
Dynamic

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: số 1 Hòa Hưng

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
bản nhạc tên gì vậy Gabriel? có thể cho mình biết tên được không? Thanks bạn
Offline solohugo  
#8 Đã gửi : 27/02/2010 lúc 12:52:50(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết


tặng cả nhà bài thơ con cóc mới siêu tầm
chúc có nhà vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline emsoroi  
#9 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 12:22:15(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?



p/s dynamic
....bài hát ấy có tên là " CHĨ LÀ TRÒ CHƠI THÔI " ....do LÂM NHẬT TIẾN hát....bạn có thể tìm thêm.....còn rất nhiều bài hát rất hay.....cứ như là tác giã viết riêng cho chúng ta vậy....nghe thấm lắm bạn ạ.....

CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline Dynamic  
#10 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 02:09:34(UTC)
Dynamic

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: số 1 Hòa Hưng

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
cám ơn bạn emsoroi nhiều
Offline emsoroi  
#11 Đã gửi : 04/03/2010 lúc 01:40:27(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

Ta gặp Ta....
.....trong gương....!
Một ngày bình thường....
.......như xe chạy ngoài đường....
Trong một cuộc đời lỡ quên mất thời gian
Lang thang tìm bờ khi không còn bến !
Gục mặt....
.....Lầm lũi đi....
.........................nhưng lại muốn thấy thiên đàng ?
Đời người hữu hạn....
Lại muốn thấy một cái gì vĩnh viễn...?
.....họa là điên !!!
Một cái hòm cần tám thằng khiêng.....
Tại sao chết rồi mà cứ phải làm phiền.....
.......mặc dù có trả tiền......?
Một điều đơn giãn....như đang giỡn
Cuộc đời là một trò chơi hơi lớn.....
............của trời cho......
Vậy nên đừng xin xõ........
.....nên gõ mõ mà niệm rằng
Còn lang thang hít oxy trên cõi đời này.....
PHẢI....TÍNH.....TỪNG.....GIÂY.....
Đừng đếm bằng ngày.....
Cứ vô tư nằm mà ngáy
Đợi ngày lấy vé bay !!!!

CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline thoi_roi_luom_oi  
#12 Đã gửi : 04/03/2010 lúc 07:12:54(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thôi ta đành đi ...tu
    Lấy pháp hiệu ...tu hú
Nhớ một thời ứ hự...
     Một cõi phun sa mù..

Thôi ta đành đi tu
     Đạo Sư ,Sư ...tâm nguyện
Đạo Mục,....mục lo tu
     Sư,Mục ...ta khổ luyện..

Thôi ta đành tu ...chai
Cỏi tiên ...viếng mỗi ngày
nhớ Mục linh đâm ....ngớ ngẫn
cõi đời vụng đường say..

thôi ta đành tu ..bình
tu xong muốn ....làm thinh
Đạo mục đau lòng ..mục
đạo Sư ....mãi mãi xinh

thôi ta đành... tu tiếp
cho hết ...một kiếp  này
Hết chai này.... chai khác
tu hoài cứ ...mãi say

đành chịu không ..tu nữa
chai này chai ...cuối cùng
bạn bè ta đâu tá
Dzô cạn chai..khật khùng...

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline emsoroi  
#13 Đã gửi : 05/03/2010 lúc 01:45:41(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

Vừng ơi mở cửa ra.Vừng ơi mở của ra
.....Mỡ cữa ra chi....
Khi ALIBABA chỉ còn là cổ tích ?
Bốn mươi tên cướp thì vẩn còn cầm ốnh chích....
Kho tàng trong hang đá.....
..........thôi cứ giử mổi mình ta !
Buồn  cho ALIBABA...
Ngàn lẻ một đêm đi tìm kho báu
Không vợ....
......không con.....
............làm sao có cháu ?
Tại cái máu lông bông !!!
.....Mỡ cữa rồi....
.......sợ gặp đám kỳ nhông.....
....mặc áo biết đổi màu...!!!
Câu thần chú chắc không còn linh nghiệm !
Thích ăn cay.....nên khoái trồng ớt hiểm......
Gia vị cuộc đời.....
.....đâu phải ai cũng thích như nhau ?
ALIBABA giờ đã mọc râu.....
....xếp bằng trên thãm bay hút dọc tẫu....
Bấm chuông rồi bõ chạy.....
........nghe chó sũa gâu gâu.....
Âm thanh quá khứ.....
.................tìm đâu ???
Rầu !!!
Lấy rượu giải sầu....
Mượn ALADIN cây dèn dầu....
...chà tới chà lui.....
......thần đèn bỏ đi đâu ???
Thôi mỡ cữa làm chi....
....cho bốn mươi tên cướp bu vào lấy xâu....
Mất kho báu.....
            ..........sao giàu ???

CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline Sáu Sậu  
#14 Đã gửi : 05/03/2010 lúc 10:05:45(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
ALADIN làu bàu..
....thằng  Sậu đâu mất tiêu
Để Alibaba  sầu não...
Chắc lại sang bên Tàu
Xơi mấy tô hủ tiếu..
Rồi trải chiếu xin ăn...
Vì hắn đang thất nghiệp..

....tội nghiệp!!!
Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
Offline emsoroi  
#15 Đã gửi : 05/03/2010 lúc 11:22:14(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

p/s ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -52px; width: 119px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?u=9353" />

Em nhớ không em....mới hôm nào
A đem rắc rối rải bờ ao....
Đâu ngờ trong lúc quyền đả cẩu
Quên ngó tình iu mới đến chào !!!
        Tóc liểu xanh xanh quấn tóc vàng !
        Thấy anh em phán hỗng đàng hoàng
        Trao tình thân ái qua...mắt kiếng
        Cà phê trả hết sáu chục ngàn !!!
A bõ cuộc cờ....em vẩn chơi
Đời  A lang bạt bốn phương trời
Đôi đêm....trên bước đường ngũ gục
Mơ thấy....đè em đến trọn đời !!!
         Lạc lối về đây kiếm chút chao
         Cho hồn nhớ lại phút phá rào
         Không gian bàng bạc màu xanh cũ
         Thấy ỡ ruột già....chút nôn nao !!!
.....muốn viết.....viết gì.....A không biết...........
.....thôi thì viết đại.....chuyện chiêm bao...!!!
        

CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline Sáu Sậu  
#16 Đã gửi : 08/03/2010 lúc 06:04:56(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Hôm nay mùng Tám tháng ba
Sáo chúc bà Két làn da mịn màng
Riêng cô Đại Bàng chắc cánh mà bay
Chúc cho Se Sẻ nhiều anh tỉnh tò.
Chúc cho bé Cò có được anh iu
Chúc chị Diều Hâu tậu được cái nhà
Chúc cô Bối cá được nhiều bông hoa.....loa loa......

Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
Offline thoi_roi_luom_oi  
#17 Đã gửi : 26/03/2010 lúc 08:12:47(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Ngày  từng ngày ầm thầm ngồi gỏ mỏ

Cõi tơ lòng,ôi nước mũi trào tuôn

Cái mỏ  mòn theo ngày  tháng năm

Gỏ đôi lời buồn theo cuộc sống đua chen

Vì một lẽ tôi nhớ trần tục nhiều lắm

Bao đêm dài tôi  gỏ ai hay

Rồi ngồi đó khi canh dài tan biến

Hoen mắt sầu cay đắng mỏi hai tay...!

Phái ngũ độc đã đi vào dĩ vàng

Còn Đông Y Thất Bại Công tử đâu rồi?


Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline emsoroi  
#18 Đã gửi : 27/03/2010 lúc 02:17:21(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

thoi_roi_luom_oi đã viết:

Ngày  từng ngày ầm thầm ngồi gỏ mỏ

Cõi tơ lòng,ôi nước mũi trào tuôn

Cái mỏ  mòn theo ngày  tháng năm

Gỏ đôi lời buồn theo cuộc sống đua chen

Vì một lẽ tôi nhớ trần tục nhiều lắm

Bao đêm dài tôi  gỏ ai hay

Rồi ngồi đó khi canh dài tan biến

Hoen mắt sầu cay đắng mỏi hai tay...!

Phái ngũ độc đã đi vào dĩ vàng

Còn Đông Y Thất Bại Công tử đâu rồi?



Tớ vẩn đi về qua ngõ nhỏ
Thấy cậu vẫn hoài ngồi gõ mỏ
Cái mỏ xưng vều....vẩn cứ gõ....
Khuyên cậu đôi lời....gõ nhỏ nhỏ...
      Cuộc đời tớ có duyên với chó !!!
      Đi đâu củng vài con dòm ngó.......
      Phen này tớ quyết ăn thịt chó....
      Đem đả cẩu bổng nhuộm màu đõ !!!
Chó thường mà nó tưởng bẹc-giê
Cho luôn địa chĩ....thấy mà mê
Phen này chắc tớ mua cái ghế...
Đáp tạ lòng thành kẽ đam mê !!!
       Vài hàng con cóc lúc....tê...tê
       Gặp lại cố nhân...hứng...hứng ghê
       Nhà cữa lâu nay hơi hoang phế
       Nay về đào hố....đợi cá trê !!!

   
CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Offline thoi_roi_luom_oi  
#19 Đã gửi : 31/03/2010 lúc 02:05:14(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Giữa núi Võ Đang ...tôi nghe tiếng gỏ Lượm ôi thôi rồi.....

Ôi tiếng gỏ đau thương ...

Chiều Tạc Thiếu Lâm ....rừng dương như trầm lặng...

mà nghe câu tụng..rằng hết ăn rồi đói ...

Ôi câu khấn tâm linh...tôi tụng  chiều ni răng mà thương..mà nhớ..

Tiếng mỏ vang  vút cao..mây lẳng lặng cúi đầu ..đôi dòng sông nước, xao xuyến tình đất nước ...gợi nên hình của Chuối ...lúc tìm về Vườn Dưa....

Ngày xưa Hán tữ  gặp tôi ..bằng câu chào xì po
Giọng trầm ấm thân quen...sao mà thương mà nhớ

Tôi qua bao miền quê...giọng xưa theo chân bước

Chiều ni nghe mỏ kêu .ơ ơ ơ hơ hơ hơ hơ ơ bồi hồi con tim

Tiếng mỏ ngân lên....rằng cùng nhau chiến âấuu...rằng qua cơn lận đận ...mới tiêu diệt cường hào
Ôi cái mỏ sắp bung ..ai gỏ chiều ni răng mà thương mà nhớ...

Gõ nữa đi Lượm...cho vọng mãi đất trời....điệu mỏ trên chùa ...xao xuyến Phái nga my...đậm nghĩa tình sau trước với các  phái giáo Ma...


Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline emsoroi  
#20 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 07:56:15(UTC)
emsoroi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2010(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: HỎI CHI DZẬY?

Đừng trách cụ Trời sao bất công !!!
Xưa nay Nam Nữ chẵng tương đồng....
Kẽ thừa...người thiếu luôn là thế !
...Giải quyết thế nào cũng chẵng xong !!!!
       Hóa công tính toán vừa đủ xài....
       Thiếu thì cứ đợi...sẻ có ngay.
       Nữ cần cái ấy....hảy đợi đấy !!!
      Nam thừa một khúc.....đẩy lai rai....
Nhưng đời luôn thế....được chẵng lâu...
Muôn thưỡ thì cung chẳng đủ cầu !!!
Thế là có chuyện nàng lén lút
Nam vừa vắng mặt....Nử có bầu !!!
       Nhưng đời ai dễ chịu thua đâu ?
       Cung kia chán quá...kiếm thêm cầu...
       Thế là loạn xạ nơi dương thế....
       Diêm vương dòm thấy cũng lắc đầu !!!

Image




CỨ TƯỠNG XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT
ĐÂU NGỜ ĐÀY ĐỌA SUỐT TRĂM NĂM !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.