Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
"chiến dịch cơn bão tím" và thành lập cộng dồng người có hiv
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ặc.... ặc Cái gì gọi là Trích dẫn: Chiến dịch cơn bão tím muôn năm   Giọng nói của bạn kêu gọi như thể Bác Hồ kêu gọi " Toàn Dân Kháng Chiến " không bằng? TO anh BonghoaTruongsinh: Chủ đề này có thể dừng ở đây đuợc chưa anh? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
Đề nghị Bonghoatruongsinh xoá nick anhhung vì tôi nhận thấy người này thiếu nghiêm túc và đã xúc phạm nghiêm trọng cộng đồng người nhiễm Hiv. Thống kê bài viết của anhhung: 12/7/2005 viết nhiễm Hiv 14 năm (?!), hoàn cảnh gia đình khó khăn 22/1/2006 viết : giới thiệu tên Lộc , cao 1,7 , bụng phệ do uống bia 11/1/2006 viết : bóp méo, xuyên tạc chính sách của nhà nước về nhập thuốc 10/1/2006 viết : kích động, kêu gọi biểu tình tụ tâp, giải truyền đơn 1/12/2005 viết sai chính tả là Ct4, (CD4 mới chính xác, 14 năm nhiễm thì là sao nhầm được) 19/4/2006 viết: xuyên tạc chính sách của nhà nước về điều trị và đối xử với người nghiên ma tuý và mại dâm 12/8/2005 viết : cố tình hiểu sai lạc về thủ dâm 19/4/2006 viết : xúc phạm phụ nữ có thai (vì không phải là người nhiễm Hiv nên không hiểu, giải thích rất dễ như sau: ngưòi vợ bị trong thời kỳ cửa sổ, có quan hệ tình dục với chồng, nên người chồng không bị nhiễm là có thể) 19/4/2006 viết: hỏi một một cách dốt nát : cần bao nhiêu giọt tinh trùng thì bị nhiễm. Chỉ có chừng ầy thôi đã đủ hiểu con người này là thế nào, không nhiễm Hiv, không tâm thần, tinh táo khoẻ mạnh, phải rất minh mẫn mới viết mach lạc được 22 bài. Hơn ai hết là người trong cuộc chúng ta hiểu chính sách của nhà nước đối với chúng ta thế nào, không ít bạn đã được chăm sóc, được uống thuốc miễn phí........và luôn được tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng.. Chấp nhận, hoan nghênh tất cả mọi tất cả mọi người quan tâm đến đến ngôi nhà của chúng ta, nhưng không chấp nhận kẻ giả dối, với mục đích phản động, tâm lý chiến rõ ràng như trên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC) Bài viết: 77
|
Trích dẫn bài viết của singerbeo đã viết: Đề nghị Bonghoatruongsinh xoá nick anhhung vì tôi nhận thấy người này thiếu nghiêm túc và đã xúc phạm nghiêm trọng cộng đồng người nhiễm Hiv. Thống kê bài viết của anhhung: 12/7/2005 viết nhiễm Hiv 14 năm (?!), hoàn cảnh gia đình khó khăn 22/1/2006 viết : giới thiệu tên Lộc , cao 1,7 , bụng phệ do uống bia 11/1/2006 viết : bóp méo, xuyên tạc chính sách của nhà nước về nhập thuốc 10/1/2006 viết : kích động, kêu gọi biểu tình tụ tâp, giải truyền đơn 1/12/2005 viết sai chính tả là Ct4, (CD4 mới chính xác, 14 năm nhiễm thì là sao nhầm được) 19/4/2006 viết: xuyên tạc chính sách của nhà nước về điều trị và đối xử với người nghiên ma tuý và mại dâm 12/8/2005 viết : cố tình hiểu sai lạc về thủ dâm 19/4/2006 viết : xúc phạm phụ nữ có thai (vì không phải là người nhiễm Hiv nên không hiểu, giải thích rất dễ như sau: ngưòi vợ bị trong thời kỳ cửa sổ, có quan hệ tình dục với chồng, nên người chồng không bị nhiễm là có thể) 19/4/2006 viết: hỏi một một cách dốt nát : cần bao nhiêu giọt tinh trùng thì bị nhiễm. Chỉ có chừng ầy thôi đã đủ hiểu con người này là thế nào, không nhiễm Hiv, không tâm thần, tinh táo khoẻ mạnh, phải rất minh mẫn mới viết mach lạc được 22 bài. Hơn ai hết là người trong cuộc chúng ta hiểu chính sách của nhà nước đối với chúng ta thế nào, không ít bạn đã được chăm sóc, được uống thuốc miễn phí........và luôn được tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng.. Chấp nhận, hoan nghênh tất cả mọi tất cả mọi người quan tâm đến đến ngôi nhà của chúng ta, nhưng không chấp nhận kẻ giả dối, với mục đích phản động, tâm lý chiến rõ ràng như trên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC) Bài viết: 77
|
chào anh bạn sinhgerbeo.  tôi không bóp méo xuyên tạc chính sách nhà nước về nhập thuốc. Tôi chỉ nói sự thật là cách dây 6 năm tôi có dọc và biết rằng nhà nước chưa nhập thuốc ngoại về hiv.   kêu gọi biểu tình , giải chuyền dơn về chống phân biệt dối sử, chống tiết lộ thông tin về người có hiv,chống gây khó khăn cho người có hivmột cách hợp pháp, dược sự cho phép của chính quyền,và tôi nghĩ nhà nước xẽ không ủng hộ sự phân biệt dối sử, gây khó khăn cho người có hiv dang diễn ra hàng ngày.và nhà nước xẽ cho phép.  tôi không xuyên tạc chính sách nhà nướcvề diều trị và dối xử với người có hiv là maidâm và nghiện ma tuý. tôi chỉ thấy có bài viết của cá nhân nào ,tríc dẫn ở dâu dó có doạn viết(da số những người có hiv do nghiên hút và maidâm mà dược ưu dải chữa bềnh thì vô tình khuyến khíc`những hành vi trái pháp luật. chỉ lên ưu tiênthuốc cho những người có rui ro nghề nghiệp hoặc các trường hợp khách quan khác.bi nhiễm hiv.) nếu thấy muốn quy trách nhiệm hình sự dối với tôi thì cứ việc,hay là muốn sử bắn tôidể tôi chết trong mấy giây cũng dược thôi từ giờ tôi không vào diễm dàn này nữa.vì ở dây chẳng ai giúp dược mình kẻ nào cố tình tiết lộ thông tin , gây khó khăn cho người có hiv thì phải chiu trách nhiệm về hành dộng của mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
Thưa ông anhhung: tôi nói như vậy mà ông vẫn còn mặt mũi vào đây à, ông sung sướng gì chứ khi tự nhận mình là người nhiễm HIV chứ ?, giả vờ một cách trơ cháo, trơ chẽn...để làm gì chứ ?. Chúng tôi là những người nhiễm nhiều năm, nhiều người hơn 10 năm, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều thành phần xã hội khác nhau, trên mọi miền đất nước, ông lại dùng mấy lời bậy bạ trẻ con với chúng tôi khác nào "ông múa rìu qua mắt thợ" với chúng tôi, tôi nói như vậy là rất nhã nhặn, lịch sự với ông đấy! Cái bệnh thật trong con người ông nặng rồi, nguy hiểm hơn cả HIV đấy, ông nên tỉnh lại đi! tôi khuyên ông trân thành đấy!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhhung đã viết: ...Tôi chỉ nói sự thật là cách dây 6 năm ... ... kêu gọi biểu tình , giải chuyền dơn về ...
Cách đây một năm so với bây giờ là đã có nhiều khác biệt. Không ngờ là bạn chậm cập nhật thông tin đến như vậy. Trong lòng bạn vẫn chưa thực sự cởi mở, hãy để cái tham sân si nó tự diệt. Những hành động quá khích và không có cơ sở, giải pháp cụ thể rõ ràng thì bạn liệu có giúp ích gì được cho ai không. Hay nhân danh mọi người chỉ để thỏa mãn một vài tham vọng của ai đó. Nếu bạn đưa ra được ít nhiều những giải pháp cụ thể và thiết thực hơn, chúng tôi hoan nghênh bạn lắm. | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2006(UTC) Bài viết: 14
|
gia dình là tế bào của xã hội một gia dình hạnh phúc là một gai dình có con cái thành dạt, ngoan ngoãn. gia dình là nền tảng tạo lên cốt cách , dạo dức con người thế mà nhiều người do sợ bệnh dịch nên làm dảo lộn cuộc sống gia dình của những người có hiv.mà không chỉ người có hiv bị ảnh hưởng mà cả những người thân của người có hiv bị ảnh hưởng họ nói những câu nói rất tồi tệ là   tước quyền) .trong dó hẳn là tước quyền làm việc bình thường. tuớc quyền vươn lên trong cuộc sống. Vậy thực ra họ có tước nổi quyền dó không, hay là người có hiv chả thù thì họ mới thôi (dầu hàng) cuộc sống của họ vẫn tiếp tục,họ vẫn ham muốn làm những diều mà họ mong muốn. cuộc sống của tôi cũng bị dảo lộn, và gia dình của tôi cũng bị xâm hại. tôi bị khó khăn trong việc học hành, và em tôi chẳng có tội tình gì cũng bị bỏ học . Vậy nên tôi không chấp nhận bất cứ sự xâm hại nào khác. tôi không chấp nhận chở thành kẻ vô học.tôi không chấp nhận sự xuy nghĩ lo lắng của ba mẹ tôi dối với mình nữa.Vì nếu tôi bỏ học tức là cắt dứt niếm hạnh phúc của tôi , của ba mẹ tôi, của em tôi dó chính là nếp nhà, mọi ngôi nhà cần có sự ổn dịnh của nó tôi chỉ có thể nói là ( tôi không thể không học hành nên người) vì không học hành gia dình tôi chẳng còn gì.bố mẹ tôi lại ốm dau vì xuy nghĩ về con còn nếu xã hội cố tình gây khó khăn cho tôi thì dừng trách tôi là ác    anh hung) chảng có tội gì. nếu chách thì chách những kẻ tự nhiên gieo gió ấy T ôi thật lòng không muốn gieo tội ác nữa, tôi chỉ muốn có cuộc sống ổn dịnh như bao người khác. Vậy tôi cẩn câu trả lời ngay tôi có bị tuớc quyền hay không
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của KEDIENL đã viết:gia dình là tế bào của xã hội một gia dình hạnh phúc là một gai dình có con cái thành dạt, ngoan ngoãn. gia dình là nền tảng tạo lên cốt cách , dạo dức con người thế mà nhiều người do sợ bệnh dịch nên làm dảo lộn cuộc sống gia dình của những người có hiv.mà không chỉ người có hiv bị ảnh hưởng mà cả những người thân của người có hiv bị ảnh hưởng họ nói những câu nói rất tồi tệ là   tước quyền) .trong dó hẳn là tước quyền làm việc bình thường. tuớc quyền vươn lên trong cuộc sống. Vậy thực ra họ có tước nổi quyền dó không, hay là người có hiv chả thù thì họ mới thôi (dầu hàng) cuộc sống của họ vẫn tiếp tục,họ vẫn ham muốn làm những diều mà họ mong muốn. cuộc sống của tôi cũng bị dảo lộn, và gia dình của tôi cũng bị xâm hại. tôi bị khó khăn trong việc học hành, và em tôi chẳng có tội tình gì cũng bị bỏ học . Vậy nên tôi không chấp nhận bất cứ sự xâm hại nào khác. tôi không chấp nhận chở thành kẻ vô học.tôi không chấp nhận sự xuy nghĩ lo lắng của ba mẹ tôi dối với mình nữa.Vì nếu tôi bỏ học tức là cắt dứt niếm hạnh phúc của tôi , của ba mẹ tôi, của em tôi dó chính là nếp nhà, mọi ngôi nhà cần có sự ổn dịnh của nó tôi chỉ có thể nói là ( tôi không thể không học hành nên người) vì không học hành gia dình tôi chẳng còn gì.bố mẹ tôi lại ốm dau vì xuy nghĩ về con còn nếu xã hội cố tình gây khó khăn cho tôi thì dừng trách tôi là ác    anh hung) chảng có tội gì. nếu chách thì chách những kẻ tự nhiên gieo gió ấy T ôi thật lòng không muốn gieo tội ác nữa, tôi chỉ muốn có cuộc sống ổn dịnh như bao người khác. Vậy tôi cẩn câu trả lời ngay tôi có bị tuớc quyền hay không Cái gì đây thế nhỉ?  Đọc chẳng hiểu là đang viết gì? đúng như cái nick  Trích dẫn:anh hung) chảng có tội gì. nếu chách thì chách những kẻ tự nhiên gieo gió ấy Ai nói anhhung có tội? mà tội gì? đó chỉ là cái tội nói lung tung không hiểu rỏ những cái gọi là chính sách của nhà nứoc hiện nay với nguời có H " Tuy chưa đuợc tốt cho lắm " Trích dẫn:Vậy tôi cẩn câu trả lời ngay tôi có bị tuớc quyền hay không Bị tứoc cái quyền gì? quyền ăn chơi? quyền bình đẳng ? hay quyền phát ngôn tùm lum mà trong khi chưa tìm hiểu vì thiếu I-ốt? nói chung những cái quyền của 1 cong dân của cái nuớc VN này bạn không bị tứoc mà trả ai dám tứoc cả, vì ai củng là con nguời mọi quyền lợi nghĩa vụ như nhau.   | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC) Bài viết: 77
|
khong ai dược phép vi phạm vào quyền của người có hiv dù là nhỏ nhất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
Thế này thì bùn nổ thế hệ H hê hê hê.Hi.Giờ chỉ mong mõi sao số người nhiễm H bớt đi phần % là mừng lém rùi.Mong kiếp sao trở thành nhưngviễn thuốc chống ,khán và trị tuyệt đối mấy con wĩ nhỏ hiv này | Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC) Bài viết: 77
|
nếu một người bình thưòng mà bị xa lánh thì không thể sống lâu được ngày sưa tuổi thọ con người chỉ là 30-40 tuổi nhưng bây giờ do dời sống dựơc nâng cao con ngừoi có thể gọi là hạnh phúc hơn nên sồng lâu hơn- vì thế không thể dể cho người nào tiết lộ thông tin về ngừoi có hiv dược mỗi con ngừơi khi xinh ra dều có quyền bình dảng giống nhau nhưng trong quá trình sinh sống họ không may bị mắc bệnh hiv(. họ di xét nghiệm và bị phàt hiện là ngừơi có hiv. họ bị dối sử không công bằng .mừoi mấy năm qua tôi bị xa lánh và sống như một con vật không một ngừoi nào quan hệ với tôi tôi phải rời bỏ quê hương di sinh sống mà họ vẫn theo dõi và phà phách không cho tôi làm ăn gì cả. họ tự do tiết lộ thông tin về tôi dẫn dến hiện tượng chộm cắp tài sản của tôi.và lại tiếp tục sa lánh tôi. trong hiến pháp nước Việt Nam là tiết lộ thông tin là vi phạm pháp luật vậy sao họ lại nghang nhiên tiết lộ thông tin như thế .sự thật là ngừoi có hiv có thể sống rất lâu (có thể sống dến già)..nhưng do xa lánh phân biệt dối sử họ thừơng bị u buồn ngừoi thì lao vào ngiên ngậm . hút thuốc và quan trọng là họ u buồn mà sinh ra bẹnh mà thôi. những kẻ tiết lộ thông tin về ngừoi có hiv là một tổ chức tội phạm cần phải bị sử lì theo pháp luật vì dây là hành dộng giết ngừơi không dao và dã dược nghiên cứu rõ ràng họ không cho tôi ngủ bàng cách cho chó sủa . nếu ngừơi cò hiv mà có biểu hiện nào thì cũng là bản năng tự vệ mà thôi trước kia tôi là người tốt nhưng họ sợ cái dịch bệnh này mà họ tiết lộ thông tin về tôi chỉ có ngừơi hiv thì may ra mới bảo vệ nhân quyền cho ngừoi cò hiv mà thôi dất nừớc này là dất nứơc vì dân nên dân muốn thế nào thì họ làm vậy.ngừoi cò hiv còn bị tiết lộ thông tin còn bị khó khăn nhiều cái nữa. những kẻ tiết lộ thông tin về ngừoi có hiv chắc phải có thế lực thế nào thì mới to gan như vậy. họ sẽ phải chịu hậu quả trừớc pháp luật(dó là diều ứơc của tôi) nếu họ gây ra hậu quả gì cho ngừoi có hiv và ngừơi có hiv ấy vì bản năng sinh tồn mà gây hâu quả sấu thì những kẻ tiết lộ thông tin ấy phải chịu trách nhiệm hình sự lớn hơn vì chính họ gây ra. Liên hợp quốc cũng lên án vấn dề phân biệt dối sử với người có hiv sẩy ra ở một số nước và việt nam tôi thấy cũng không hay ho gì về vấn dề này một số nứơc khác họ coi hiv là bệnh thông thừong do thựong dế gây ra và họ vẫn dựơc chữa trị như những bệnh khác ngừơi có hiv vẫn cò thể chũa khỏi nếu như có thuốc chữa làm giảm lựơng hiv trong máu nhưng lượng còn lại rất ít do cơ thể chúng ta cónhững mô tế bào mà hiv có thể ẩn nấp dựơc mà thuốc không chạy dựơc vào dó nhưng nếu ngừơi có sức dề kháng tốt thì cơ thể người ấy vẫn có thể tiêu diệt dược lượng hiv còn lại vấn dề chỉ còn lại là tình con người nữa thôi bởi người có hiv có tên có tuổi, có cha có mẹ chứ không phải là dộng vật mà tiêu diệt dược người sắp chết là người nói thật vậy nên những ngừơi có hiv trong diên dàm này cũng phải nói thật nhé dừng sủa bừa bãi nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Tôi thấy bài viết này từ lâu lắm rồi, nhân vật anhhung này có gì đó đáng nghi và cách anh ta viết có gì không ổn! Tôi block bài này lại! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
"chiến dịch cơn bão tím" và thành lập cộng dồng người có hiv
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|