Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline co_be_ngoc88  
#1 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 05:31:55(UTC)
co_be_ngoc88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-02-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: co nhue, tu liem,hn

Gửi các anh chị em, bạn bè gần xa trong diễn đàn.
 Em đã là sinh viên năm cuối một trường ĐH,nên nói chung em cũng có chút kiến thức về HIV/AIDS. Thế nhưng mấy hôm nay em lại thấy băn khoăn lo lắng và không biết mình có H ko nữa? Mong mọi người tư vấn giùm em với.
 Em và bạn trai đã có quan hệ với nhau được gần 3 năm rồi, và cũng gần như không dùng BCS, vì em tin tưởng anh ấy, và chuyện có H là một điều rất xa vời với chúng em. Trong 3 năm ấy, tất nhiên là số lần QH của hai người rất nhiều, và trong lần đầu tiên QH em cũng có chảy máu do rách màng trinh(Nguy cơ rất rất cao). Một lần đến chỗ anh chơi, em vô tình phát hiện ra anh đang dùng một loại thuốc lạ. Lúc đầu em cũng ko để ý lắm, khi anh ấy vào tắm tò mò em mở hộp thuốc ra xem thì bàng hoàng phát hiện ra là thuốc chữa HIV. Em đã khóc rất nhiều và hỏi anh ấy tại sao lại uống thuốc này thì anh đã cười khểnh và nói rằng vì anh bị sida, rồi anh còn cho biết là anh phát hiện ra bệnh được 10 năm rồi, thật quá khủng khiếp phải ko mọi người? Anh cũng nói rằng anh cũng đã lây bệnh cho khoảng chục cô rồi. Ôi em không thể tin được những gì đang xảy ra với mình nữa.
 Vì có chút kiến thức em cũng biết rằng hành động của em là thuộc diện nguy cơ cao nhất và chuyện có H là gần như chắc chắn. Sau hôm đó em cũng mất ăn mất ngủ và nghĩ đời mình thế là hết. Em ko dám đi xét nghiệm nữa vì biết chắc mình gần như có H rồi và hơn hết em sợ gặp người quen. Chán nản em bỏ bê học hành và gần như ko còn hi vọng gì ở tương lai>>>>kết quả là em phải học lại một số môn và năm nay ko ra được trường, huhu. 
 Sống trong lo lắng căng thẳng mãi, em quyết định đi XN (sau khi đọc bài" đừng làm stress để bạn ngã quỵ" của anh , cảm ơn anh đã cho em dũng cảm để đi tìm sự thật). Và mọi người biết không kết quả thật bất ngờ là AT. Em mừng đến phát điên, nhảy cẫng lên (dù bác sĩ đã nói trước là phải giữ bình tĩnh). 
 Nhưng bây giờ nghĩ lại em thấy lạ lắm, mình đã QH nhiều như thế làm sao lại ko dính được???  Hay là bị nhầm. Nhưng nhầm thì cũng khó lắm vì lần cuối khi QH với anh ta cách đó đã gần nửa năm, đã quá 3 tháng lâu lắm rồi. Hơn nữa hôm đó tại phòng XN tự nguyện chỉ có mình em đến XN (chắc tại là khu vực nông thôn nên vắng), em là người đầu tiên mở hàng và khi em nhận KQ cũng ko có ai đến XN, mà khi cho máu của em vào ống nghiêm BS cũng cho em kiểm tra kí mã số của em rồi, nên trường hợp nhầm sang người khác là ko thể.

 Em đi xét nghiệm ở số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, xin cho em hỏi liệu kết quả như vậy có đáng tin cậy ko ạ? huhu em sợ đi XN nữa lắm, sợ cái cảm giác chờ đợi kq lắm, sợ người quen thấy em đi vào đấy lắm,và sợ đủ thứ......Giúp em với mọi người ơi? ai tư vấn cho em với 
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 05/02/2010 lúc 01:12:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
    Chào Bạn !

Đọc câu chuyện của Bạn kể mà nổi da gà thật, nhất là ở câu này : (
vì anh bị sida.....anh phát hiện ra bệnh được 10 năm rồi ) , Nếu là có lẽ chạy thẳng đến đồn cảnh sát,để thưa kiện quá vì trong luật đã có ban hành :


Tội lây truyền HIV cho người khác

1. Người nào biết mình bị nhiêm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ từ 3 năm đến 7 năm: đối với nhiều người; đối với nhiều người chưa thành niên; đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

(Điều 117 - Bộ luật hình sự).

Tội cố ý truyền HIV cho người khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: có tổ chức; đối với nhiều người; đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; lợi dụng nghề nghiệp.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

(Điều 188 - Bộ luật Hình sự)
http://www.hiv.com.vn/su-kien/phap-luat/1001446102.aspx


sau khi đọc bài" đừng làm stress để bạn ngã quỵ" của anh , cảm ơn anh đã cho em dũng cảm để đi tìm sự thật). Và mọi người biết không kết quả thật bất ngờ là AT. Em mừng đến phát điên

=> Vậy sau lần xét nghiệm Âm Tính này,Bạn xét nghiệm cách ngày QHTD lần cuối cùng với người Bạn trai này bao lâu , Nếu đã 3 tháng thì kết quả Âm Tính này,bạn hoàn toàn  không có nhiễm từ bạn trai, dù Bạn trai là người sống chung HIV.

Nhưng bây giờ nghĩ lại em thấy lạ lắm, mình đã QH nhiều như thế làm sao lại ko dính được???  

Có 2 giả thuyết :

 1,là Người Bạn trai không có HIV(chỉ Hù lấy le với người yêu thôi ).

2
,là Bạn may mắn không bị lây nhiễm,chuyện này thì PHình Phường,vì xã hội có rất nhiều trường hợp may mắn như thế này.
Nhưng. Bạn cần lưu ý,không phải lúc nào,cũng được may mắn,nhất là phụ nữ như Bạn,vì nguy cơ lây nhiễm các bệnh về tình Dục  trong đó có HIV là cao hơn Nam giới,vì niêm mạc Âm Đạo rộng hơn và là người hứng đạn,cho nên luôn luôn sử dụng BAO CAO SU.

Chào thân ái.


Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 05/02/2010 lúc 05:55:01(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
dù sao cũng chúc mừng bạn
Ko Bao cao su ko lên giường
nhớ nhé bạn
bạn đã là sinh viên năm cuối rồi, tí nữa là mất cả tương lai , thôi thì 1 lân dại vạn lần khôn
chúc bạn trở lại với cuộc sống bình thường

đc sống bt thật là thích phải ko bạn ^^
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline thanhvienmoi123  
#4 Đã gửi : 27/02/2010 lúc 04:26:41(UTC)
thanhvienmoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-10-2009(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: FFF

Em gái ah, đọc truyện của em anh thấy có một vấn đề mà sao em không nghĩ tới. Tại sao em không nghĩ là hắn ta không bi bệnh gì cả mà chỉ nói thế để em phải tự bỏ hắn thôi. Em hãy tới 52C Hàng Bài xét nghiệm một lần nữa cho chắc, đừng lo lắng gì cả.

Offline nevergiveup  
#5 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 06:24:30(UTC)
nevergiveup

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC)
Bài viết: 109

Chúc mừng chị thoát nạn ... ko hiểu người yêu chị âm mưu gì nữa đây =.=

Offline nnguyenngoc36  
#6 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 05:37:45(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
vậy là chúc mừng cho e gái nha,,,lần sâu nhớ cẩn thận nha em gái
Offline Burzum  
#7 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 08:34:52(UTC)
Burzum

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2010(UTC)
Bài viết: 4

ông người yêu của bạn sẽ bị quả báo. Chúc mừng bạn thoát nạn. Mà có thể ông đó xài "tuyệt chiêu cuối" này để say farewell cũng nên. Phải học chiu này mới được.
Offline I am alone  
#8 Đã gửi : 02/03/2010 lúc 12:45:12(UTC)
I am alone

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-02-2010(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 6 bài viết
Chúc mừng em đã thoát nạn rồi nhé, anh nghĩ là anh chàng kia muốn bỏ em nên mới đưa ra lý do như vậy thôi.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.