  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Bài 1: “Lắc” quá hóa... cuồng thịt
Không còn thu mình trong căn phòng, H. bắt đầu cứ thế “lông nhông” mà chạy ra đường, la hét, xô đẩy mọi người. Trong những cơn “loạn” đó, anh ta còn đòi hiếp cả người cô và người em họ...
Tin liên quan:
>> Suýt chết vì uống thuốc giảm đau để được…bay bổng
>> Từ dân chơi trở thành dân buôn “thuốc lắc” liên tỉnh
>> Tóm gáy 35 dân chơi phê “lắc” tại Sao Mai điểm hẹn
Bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Điều trị Tâm thần nam và Điều trị nghiện chất, (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, HN) bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm, buồn. Đó là câu chuyện về những bệnh nhân phải vào viện do hậu quả của thuốc lắc...
Thuốc “lắc” biến siêu mẫu thành “con thú”
Bác sỹ Dũng nhớ lại 20 ngày điều trị cho một bệnh nhân tên H., nằm giường số 16. Bệnh nhân này đặc biệt để lại ấn tượng cho bác sỹ bởi vẻ ngoài rất đẹp của anh chàng người mẫu. Và trong suốt quá trình chạy chữa, H. không chịu mặc quần, đập phá, làm náo loạn cả khu điều trị.
28 tuổi, H. sống từ nhỏ với cha mẹ bên Đức. Cả bố và mẹ H. đều mải mê lao vào kiếm tiền, quên mất cậu con trai hàng ngày đang tự hủy hoại mình bằng thứ “đá” chết người.
Sở hữu gương mặt thiên thần và vóc dáng cân đối, H. kiếm được bộn tiền với nghề người mẫu bên Đức. Kiếm được tiền, H. lao vào những cuộc thác loạn với gái đẹp và ma túy. H. ưa dùng “đá” và thuốc “lắc” cho những cuộc vui của mình.
 |
Thứ dụng cụ để sử dụng "đá" mà công an HN thu giữ được. Ảnh: T.N |
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", H. bị cảnh sát Đức bắt quả tang khi đang chơi “đá”. Nhận được điện thoại thông báo, bố mẹ H. mới ngã ngửa cậu con trai mình bấy lâu đã lún vào “con đường chết” mà họ không hề hay biết.
Khi cả cha và mẹ H. nhận ra một điều, con cái mới là thứ quý giá nhất của họ thì dường như H. đã trượt quá xa vào “con đường chết” đó. Người cha bỏ mặc mọi công việc làm ăn để đưa cậu con trai về Việt Nam. H. được đưa đến sống nhờ ở nhà người cô.
Trở về Việt Nam, không như mong muốn của cha mẹ, H. tiếp tục lao vào những cuộc thác loạn với 4 viên thuốc lắc mỗi ngày. 4 viên thuốc “lắc” đó khiến anh ta hưng phấn, cuồng loạn trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Không chỉ chơi thuốc “lắc”, H. còn không tiếc tiền để mua “đá” hút. Trong một tháng số tiền 10.000 USD đã không cánh mà bay theo tiếng nhạc đinh tai và những làn khói trắng.
Bác sỹ Dũng cho biết: Bệnh nhân H. dùng “đá” 2 tiếng/ngày. Giá cho loại “đá” mà anh ta dùng tốn 5 triệu đồng/tiếng.
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình, H. tổ chức những cuộc thác loạn ghê người. Sau khi cắn thuốc “lắc”, anh ta tung tiền gọi cùng lúc 5 gái “làng chơi” đến phục vụ. Và cả 5 cô gái làng chơi chuyên nghề “tiếp khách” chỉ “phục vụ” một mình H. mà đều cảm thấy “quá tải”.
Những cuộc truy hoan như vậy kéo dài cho đến khi người bố lại nhận được tin con mình đang hàng ngày đốt tiền cho những cuộc sa đọa khủng khiếp.
Bị cắt “viện trợ”, H. không có tiền để chơi thuốc “lắc” và “đá”, anh ta bắt đầu cuồng loạn, lồng lộn trong căn phòng của mình.
Cả ngày H. không chịu mặc quần, ngay cả những ngày rét cắt da cắt thịt. Anh ta đuổi đánh tất cả những người đàn ông đến gần, không trừ cả bố mình.
Không còn thu mình trong căn phòng, H. bắt đầu cứ thế “lông nhông” mà chạy ra đường, la hét, xô đẩy mọi người. Trong những cơn “loạn” đó, anh ta còn đòi hiếp cả người cô và người em họ.
Từ một người mẫu phong độ, kiếm bộn tiền bên Đức, thuốc “lắc” đã biến H. thành một con thú. Không thể chịu được những hành vi thú tính của H., gia đình cắn răng đưa anh ta vào viện điều trị.
Sau 20 ngày điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, HN, H. được xuất viện. Những ngày anh ta điều trị ở bệnh viện, là những ngày cực khổ vô cùng đối với cả người nhà và bác sỹ.
Dù rét đến mấy, H, cũng không chịu mặc quần, luôn miệng la hét, đập phá tan tành cả phòng điều trị. “Bệnh nhân này luôn làm náo loạn cả khu điều trị”, lời bác sỹ Dũng.
Khi được hỏi về tình trạng hiện nay của bệnh nhân này, bác sỹ Dũng buồn bã cho biết: Thật xót xa khi giờ gia đình phải cho anh ta vào một cái cũi để nuôi như một con vật vô tri.
Vợ cắn răng gọi “gái” cho chồng
Trong một câu chuyện đau lòng khác, bệnh nhân người Hải Phòng, tên T., 32 tuổi với tiền sử nghiện ngập hơn 10 năm được đưa vào Viện với biểu hiện loạn thần.
Trong hơn 10 năm nghiện ngập, gia đình và cả bản thân T. đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhiều lần quyết tâm cai, nhưng rồi mọi cố gắng đều đổ ra sông ra biển khi càng ngày anh ta càng nghiện nặng, kéo theo đó là những hành động bất bình thường.
Người vợ xinh đẹp của T. không chịu được người chồng bạo dâm nên đã phải cắn răng gọi “gái” đến thay mình phục vụ chồng.
Và cô gái điếm được gọi đến cũng không thể chịu đựng được T. khi anh ta chỉ thích tấn công vào bộ phận sinh dục của người khác giới.
Kết cục cho số phận của bệnh nhân này sau hơn 10 năm nghiện hút và những tháng ngày thác loạn vô bờ là vi rút HIV đã xâm nhập vào cơ thể anh ta. Anh ta vào Viện điều trị với kết quả dương tính. Rất may người vợ không bị lây nhiễm từ chồng.
Khác với những trường hợp loạn thần khác, đối với những bệnh nhân bị loạn thần do dùng ma túy, thuốc “lắc”, bác sỹ đều tỏ ra đáng tiếc cho một tương lai nhẽ ra sẽ rất tươi sáng nếu họ không dính vào những thứ thuốc mê muội đến chết người.
Biểu hiện của những người loạn thần vì thuốc “lắc” và thuốc phiện được bác sỹ Dũng chỉ ra là: nói nhiều, rối loạn hành vi. “Những người như vậy cần được gia đình đưa đến bác sỹ chuyên khoa khám và điều trị càng sớm càng tốt, nếu không hậu họa sẽ khôn lường”, lời bác sỹ Dũng.
| Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2010(UTC) Bài viết: 59 Đến từ: 55/43 haiphong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| ngày hum nay đã làm được những gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Những tiểu gia trẻ thừa tiền bỗng nhiên... hóa điên
Cập nhật lúc 06:36, Thứ Năm, 04/03/2010 (GMT+7)
Vietnamnet - Sinh ra trong nhung lụa, được học hành tử tế, những chàng “công tử” không biết chọn đường sướng mà đã tự đâm đầu vào chỗ chết.
Chăm chăm giết hại người thân
Bị gia đình trói chân tay đưa vào viện, người ta không còn nhận ra chàng “công tử” 24 tuổi, tên T. Từ một chàng “công tử” hào hoa, “sành điệu”, T. bị đưa vào viện trong trạng thái nửa điên, nửa dại.
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Quảng Ninh, T. lao vào chơi bời nghiện ngập khi đã là sinh viên một trường đại học thuộc diện “khó đỗ”.
 |
Một con nghiện đang phê thuốc tại quán bar - Ảnh: TP
|
Thương cậu “quý tử” phải lên Hà Nội học hành vất vả, xa dời bàn tay chăm sóc của bố mẹ, gia đình đã không tiếc tiền gửi cho T. Được gia đình chu cấp nhiều tiền, T. lao vào những cuộc vui với toàn bạn xấu, rồi cậu ta lâm vào nghiện ngập.
Mỗi ngày T. xài hết 700.000 đồng – 1,2 triệu đồng tiền hút “đá”. Sau một thời gian nghiện “đá”, T. bắt đầu có những biểu hiện loạn thần.
Cậu ta nhiều lần tìm cách giết hại chính những người thân của mình, bằng mọi thủ đoạn ghê người. Có lần cậu ta còn treo cổ cả cô em gái đang là sinh viên của mình lên bằng một sợi dây thừng.
Được mọi người kịp thời phát giác, cô em gái được cứu thoát và hú hồn, không còn dám lại gần ông anh trai kể từ sau lần kinh hoàng đó.
Sau nhiều lần T. tìm cách giết hại người thân trong nhà như vậy, bố mẹ T. dù rất thương con, nhưng không còn cách nào khác, đành gạt nước mắt, trói cậu quý tử vào rồi đưa thẳng tới bệnh viện để điều trị.
Trong một câu chuyện buồn khác, là một “quý tử” ở đất Hà thành, 27 tuổi, C. được đưa vào bệnh viện với nhiều biểu hiện bất bình thường.
Gia đình C. khá giả, bố suốt ngày phải đi xa kiếm tiền, còn mẹ là con một của dòng họ có tiếng. Sau thời gian dài nghiện ngập, phá gia chi tử, chàng “công tử” 27 tuổi bắt đầu có dấu hiệu loạn thần. Trong đầu cậu ta bắt đầu xuất hiện những ảo giác.
C. luôn tưởng tượng ra việc có người đang tìm cách hại mình nên cậu ta lúc nào cũng thủ hung khí trong người, khiến mọi người xung quanh thất kinh.
So với tất cả những bệnh nhân kể trên, C. là nhẹ nhất và cũng là bệnh nhân “có hậu” hơn cả. Hiện tại C. đã trở lại với cuộc sống bình thường và đã có vợ con, sau khi được đưa đến bác sĩ điều trị kịp thời.
Những vị sinh thành khổ đau
Không chỉ những ông bố, bà mẹ trong những câu chuyện kể trên phải gánh chịu những nỗi đau không nói nên lời. Bước chân vào khu điều trị của bác sĩ Dũng, người ta có thể bắt gặp vô vàn những câu chuyện buồn tê tái như thế.
Chỉ ngồi một lát với bác sĩ Dũng, tiếng gõ cửa không ngớt làm câu chuyện chúng tôi bị dở dang. Sau những tiếng gõ cửa là khuôn mặt của những bậc phụ huynh đau khổ. Khi thì là người mẹ già với cậu con trai đã ngoại tứ tuần, lúc là ông bố với gương mặt “thần sầu”. Họ đều có chung một nỗi đau khổ về những đứa con nghiện ngập.
 |
Thứ dụng cụ để sử dụng "đá" mà công an HN thu giữ được. Ảnh: T.N |
Người mẹ dắt theo cậu con trai ngoại tứ tuần bắt đầu câu chuyện của mình: Cậu con trai đã ngoài 40 tuổi nhiều lần tự cai và gia đình bắt cai nghiện nhưng vẫn không dứt khỏi được thứ thuốc mê người đó. Lần này tìm đến bác sĩ, cậu con trai có vẻ quyết tâm: “Cháu nó tự nguyện cai bác sĩ ạ”, lời bà mẹ đau khổ chan chứa hy vọng.
Ở cái tuổi nhẽ ra đang được con cái phụng dưỡng, bà mẹ vẫn lật đật dắt theo cậu con trai tóc đã bắt đầu có sợi bạc. Theo lời bà mẹ này, cậu ta đã có lần được gia đình đưa ra tận ngoài đảo xa, nhưng rồi vẫn mắc nghiện trở lại.
Lần này tìm đến bác sĩ, người mẹ xin cho con được cai tại nhà. Nhìn dáng bà mẹ già dắt theo cậu con trai lộc ngộc, lệt bệt bước đi trong hành lang, ai cũng phải chạnh lòng.
Bà mẹ vừa dời gót ít phút, câu chyện lại bị ngắt bởi tiếng gõ cửa, người đàn ông bước vào với gương mặt “thần sầu”. Trong câu chuyện của ông, người con trai mà cả đời ông đã dành hết tình yêu thương cho nó giờ đang như một con thú ở nhà.
Theo lời người cha đau khổ này, cậu con trai của ông luôn miệng la hét, đập phá đòi được dùng ma túy, khiến người cha phải lọ mọ tìm đến viện để mong sao tìm được đường sống cho đứa con đang chết dần chết mòn của mình....
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Những kẻ 'điên loạn' vì thuốc lắc
(Zing) - Mỗi ngày sau 2 tiếng "dùng đá", 5 cô gái làng chơi không thể phục vụ nổi M. Chàng trai từng làm người mẫu ở Đức đã biến thành "ác quỷ" khi làm chuyện vô luân với cả người nhà.
>> Chuyện thiếu gia thừa tiền bỗng hóa điên
Vô luân vì thuốc lắc
Nguyễn Văn M. 28 tuổi được các bác sĩ nam khoa khám bệnh Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai nhận xét là người "đẹp trai vô cùng". M. sang Đức làm người mẫu, và mở một cửa hàng thời trang làm ăn phát đạt. M. ở với mẹ vì bố đã có người khác nên khi mở cửa hàng thời trang, cậu khá độc lập.
 |
Ketamin. (Ảnh minh họa)
|
Thế nhưng cuộc sống tươi đẹp của cậu thanh niên ngoài đôi mươi không kéo dài được bao lâu. Cuộc sống nghiện ngập của M. được phát hiện khi cậu bị cảnh sát Đức bắt vì dính tới ketamin. Cha mẹ M. ngã ngửa vì mỗi ngày, cậu con trai quý tử của mình "ăn" hết 4 viên ketamin.
Được bố đưa về nước, cho ở nhà cô ruột nhưng không ai quản nổi M.. Hàng ngày, cậu lao vào bột đá. Gia đình tưởng cậu sẽ "hồi tâm chuyển ý" mà tránh xa ma túy nhưng càng ngày, M càng lún sâu. Trong vòng 1 tháng, M. tiêu hết gần chục ngàn USD vào các chốn ăn chơi. Bố M. phải ôm tiền từ Đức về để trả nợ cho con trai. Mỗi ngày, cậu tiêu tốn khoảng 10 triệu cho 2h đồng hồ "dùng đá". Cậu thanh niên này hóa tâm thần lúc nào không hay.
Khi được đưa tới Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, M. trong tình trạng khỏa thân, bị trói cả chân, tay. Người nhà của M. rất đau lòng khi phải làm vậy với con, cháu mình nhưng không thể làm gì khác vì cậu đã thành một người hoàn toàn khác. Gạt nước mắt trình bày với bác sĩ, người nhà kể mỗi khi hút thuốc xong, M. gọi liền 5 cô gái làng chơi về phục vụ. Gia đình người cô của M. không thể chịu đựng nổi lối sống thác loạn của cậu cháu trai đã cấm đoán, nhưng khi bị cấm, M. phá cửa, tấn công cả người nhà. Như có một con ác quỷ sống trong mình, cậu trần truồng chạy ra phố, chửi bới, gào thét lung tung, đánh đập tất cả những người đàn ông xuất hiện trước mặt mình.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc điều trị những bệnh nhân loạn thần do dùng chất gây nghiện quá nhiều như M. vô cùng phức tạp, không thể khỏi ngay trong một sớm một chiều. Với liều thuốc gấp 5 lần so với bệnh nhân tâm thần bình thường, trong vòng 20 ngày M. vẫn không chịu mặc quần áo, đi lại, đập phá ầm ỹ trong viện. Các y, bác sĩ phải rất vất vả với cậu người mẫu này.
Trường hợp như M. là đã bị "chất" gây nghiện tác động quá mạnh, gây ảo giác. Khi ngừng sử dụng thuốc, bản thân cơ thể có triệu chứng thiếu thuốc, thiếu "chất gây nghiện" nên sinh ra "nhảy múa hát ca", quậy phá không ngừng. Không có chất gây nghiện nạp vào, cơ thể vẫn sản sinh ra một loại chất mà từ đó, cơ thể dường như bị hủy hoại, người mắc nghiện không kiểm soát nổi bản thân.
Rất nhiều bệnh nhân tìm đến Viện sức khỏe tâm thần trong tình trạng đã "quá đà". Bác sĩ Dũng cho hay, nhiều gia đình thấy con có biểu hiện không bình thường thì đi cúng bái hết thầy cúng nọ, thầy mo kia. Chỉ tới khi họ không còn cúng bái ở đâu được thì mới cho người thân đến viện, lúc đó bệnh nhân đã lâm vào giai đoạn nặng.
Thuốc "lắc" gây nhiều triệu chứng biểu hiện loạn thần khác nhau nhưng có rất nhiều người tìm đến viện tâm thần có biểu hiện loạn dục giống M. Nguyễn Văn T., 32 tuổi ở Hải Phòng có tiền sử 10 năm nghiện. Người nhà đã không thể bắt con cai được nên đành bó tay. Bị nhiễm HIV nhưng người vợ xinh đẹp của T. vẫn hết lòng chăm sóc chồng.
Thế nhưng, càng ngày, T. càng có biểu hiện không giống như trước. Chỉ đến khi không thể chịu đựng nổi mỗi khi "bị" chồng ân ái thì người nhà T. mới cho anh đến viện.
Vợ T. cho hay, chị quá sợ hãi vì chồng mình thường tấn công bộ phận sinh dục. Có nhiều lần chị bị chồng tấn công gây thương tích. Vì vợ không thể đáp ứng được sở thích quái gở của mình nên chồng chị đã đi với gái làng chơi. Trong cơn cuồng loạn, chồng chị đã tấn công họ bị thương nặng.
Ban đầu, người nhà T. phải quản chặt anh ta ở nhà. Tìm hiểu mãi mà người nhà nhà anh không biết nên cho anh đi khám ở đâu. Được hàng xóm mách nước, vợ anh T. đã "lừa" anh đến Viện tâm thần. Phải thuyết phục, lừa chồng gặp bác sĩ tư vấn ngoài nhà nghỉ vài lần rồi anh T. mới đồng ý gặp bác sĩ vì luôn miệng cãi "anh có sao đâu".
Muốn giết cả nhà
Câu chuyện đau lòng xảy đến với gia đình Đặng Văn T., 24 tuổi ở Quảng Ninh sau khi cậu tốt nghiệp Đại Học Mỏ trở về nhà. Gia đình chưa kịp vui mừng thì tin con trai nghiện hút như sét đánh. Bố mẹ T. phải cung phụng cho cậu quý tử khoảng 1 triệu đồng/ngày để "dùng đá". Chưa có cách giúp con cai nghiện, cả nhà T. chứng kiến cậu con phát bệnh.
T. luôn luôn tìm mọi cách giết bố mẹ. Sau nhiều lần có ý định giết bố mẹ, một hôm cậu ta treo cổ cô em gái mới từ Hà Nội về nghỉ hè lên định giết. Không thể để con ở nhà mãi, gia đình mới đưa cậu ta vào viện. Một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân T. cho hay, sau 3 tuần điều trị thì cậu ta đã có chiều hướng thuyên giảm, có nhận thức rõ ràng hơn. Cả nhà T. vui mừng vì không chỉ cứu sống được con trai mà cả nhà không bị đe dọa tính mạng nữa.
Những cậu thanh niên nghiện bột đá hay những chất gây nghiện khác rất dễ lâm vào tình trạng loạn cảm xúc, loạn thần như T. Nếu như T luôn tìm cách giết chết người thân, thì Doãn Việt C. ở Thanh Xuân lúc nào cũng nghĩ có người đang theo dõi và sát hại mình. Với suy nghĩ như vậy, C. luôn thủ hung khí trong người. Sợ con gây tai họa, mẹ C. đã phải đưa con đến viện khám. Trường hợp của C. khá ít vì cậu được đưa tới sớm, điều trị kịp thời. Sau một thời gian điều trị, C. không tái nghiện và đã có gia đình riêng. Kể về trường hợp của C., bác sĩ Dũng tỏ vẻ rất vui mừng. "Đây là một câu chuyện có hậu trong số rất nhiều câu chuyện buồn của những bệnh nhân ở đây."- anh chia sẻ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm, với những người dùng chất gây nghiện, khi có biểu hiện bất thường như nói nhiều, có những rối loạn cảm xúc, hành vi thì phải được cách ly với chất gây nghiện ngay và đưa tới bệnh viện khám. Rất nhiều bệnh nhân đến Viện điều trị và đã có kết quả tốt. Bác sĩ tâm thần không thể kè kè kiểm soát bệnh nhân, không cho họ sử dụng lại chất gây nghiện. Vì vậy, gia đình có vai trò quan trọng để bệnh nhân không còn muốn quay lại đường cũ nữa. Với những người dùng ketamin liều cao, thần kinh của họ rất dễ tổn thương, gây loạn thần, ảo giác. Bệnh tâm thần do bất kỳ nguyên nhân gì cũng cần được phát hiện và điều trị sớm mới mong có kết quả tốt.
Mai Phương
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nhung-ke-dien-loan-vi-thuoc-lac/a78394.html | Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|