Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngư lôi  
#1 Đã gửi : 10/03/2010 lúc 01:13:58(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
Nhân đọc bài "Hàng ngàn nhân viên FPT hiến máu cứu người" (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/03/3BA19773/)... Tôi xin đưa ra 1 tình huống để mọi người cùng thảo luận:
Nhân 1 ngày đẹp trời nào đó, cơ quan (nơi bạn đang làm việc) thông báo muốn tất cả CNV của cơ quan tham gia "hiến máu nhân đạo"... Nếu lâm vào trường hợp này và nếu bạn là NCH thì các bạn sẽ xử sự như thế nào ? Bạn có từ chối tham gia được không? và từ chối bằng cách nào?
Mong các bạn cùng thảo luận nhé.

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Quảng cáo
Offline dienvy  
#2 Đã gửi : 10/03/2010 lúc 01:47:13(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hiến máu nhân đạo là việc làm tự nguyện. Không ai ép được bạn nếu bạn không muốn. Và cũng chỉ những người có sức khỏe đảm bảo (cân nặng, huyết áp, tuổi tác) mới được hiến máu thôi bạn ah! Không thể bắt một anh chàng lẻo khoẻo hay một cô nàng huyết áp thấp đi hiến máu được. Cũng chẳng ai khuyến khích các bác > 45t đi hiến máu đâu!

Offline langson  
#3 Đã gửi : 10/03/2010 lúc 02:35:08(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
dienvy đã viết:
Hiến máu nhân đạo là việc làm tự nguyện. Không ai ép được bạn nếu bạn không muốn. Và cũng chỉ những người có sức khỏe đảm bảo (cân nặng, huyết áp, tuổi tác) mới được hiến máu thôi bạn ah! Không thể bắt một anh chàng lẻo khoẻo hay một cô nàng huyết áp thấp đi hiến máu được. Cũng chẳng ai khuyến khích các bác > 45t đi hiến máu đâu!


Bạn nói đúng đấy hiếm máu nhân đạo không ai có thể ép được, nếu như cơ quan bạn có chương trình hiếm máu nhân đạo bạn có thể lấy một lý do nào đó để từ chối "Huyết áp thấp, suy thận,..." bạn có thể dễ dàng từ chối được chuyện đó thôi mà. Khi đứng trước bất kỳ một khó khăn nào đó thì mỗi bản thân chúng ta sẽ tự động biết tìm đường tự cứu lấy bản thân.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline hoanghonsom  
#4 Đã gửi : 10/03/2010 lúc 06:33:20(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Cứ đi như mọi nguời nhưng sau đó liên hệ với cơ quan lấy máu hôm đó báo cho họ biết là mình NCH để họ tiêu huỷ máu của mình. Điều kiện họ phải hứa giữ bí mật !
Offline ngư lôi  
#5 Đã gửi : 27/03/2010 lúc 01:33:12(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
Ko ổn đâu các bạn... vì người nào có bệnh thì cơ quan đều nắm rõ (thông qua các lần khám bệnh định kỳ đó)

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Offline Rain man  
#6 Đã gửi : 27/03/2010 lúc 04:00:45(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Nếu là tôi, tôi sẽ không xung phong, không đăng ký và cũng không nói gì. Nếu cảm thấy khó cưỡng lại được (do mọi người động viên nhiệt tình quá, khích, chỉ trích,...), tôi vẫn đi hiến máu như bình thường. Máu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị từ chối. Có nhiều lý do để họ từ chối, HIV chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Không ai biết tôi đang có HIV, trừ khi tôi nói ra.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.