Theo cơ quan Công an Hải Phòng, nhiều người nhiễm HIV biết thần chết sắp gạch tên mình, đã lê đến cổng Công an phường Cát Dài và khu vực Bệnh viện Việt Tiệp nằm phủ phục tại đó và... chờ chết.
"Tự lo"… hậu sự
Trung tá Phạm Việt Hoàng, Công an quận Lê Chân kể, có trường hợp thân thể đã lở loét, bốc mùi nên chính quyền đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp chờ chết và tiện cho việc pháp y. Người đàn ông này thều thào nguyện cầu rằng, rất mong mọi người thương tình giúp đỡ để ông được mồ yên mả đẹp.
Khi hỏi đến tung tích của mình, ông ta cứ lắc đầu nguầy nguậy. Chưa đầy nửa giờ sau, người đàn ông vô tung tích đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy biết rõ người đàn ông chết bởi AIDS nhưng theo nguyên tắc, Công an quận Lê Chân vẫn phải tiến hành mổ pháp y và lo phần hậu sự cho người đã khuất.
 |
Trung tá Phạm Việt Hoàng với 20 năm lăn lộn với những xác chết vô thừa nhận.
|
Tuy công tác ở Đội văn phòng tổng hợp nhưng Trung tá Phạm Việt Hoàng vẫn luôn bận rộn với việc mổ pháp y. Rất nhiều tử thi mà anh phải trực tiếp mổ, lấy mẫu giám định đều là những người chết đường, chết chợ.
Theo anh Hoàng, có rất nhiều lý do dẫn đến những cái chết khác người trên nhưng đến hơn 90% là do ma tuý và AIDS. Những tử thi ấy được chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp để khám nghiệm rồi mai táng. Nhiều trường hợp, người nhà của nạn nhân không đến nhận thi thể thân nhân của mình. Họ ỷ lại cho công an và chờ đến khi chôn cất xong xuôi thì mới đến xin phần mộ, lo phần nhang khói sau này.
Trường hợp tử thi tại ngõ 20, phố Tôn Đức Thắng là điển hình. Người dân phát hiện thấy mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà hoang từ một tử thi đã thối rữa. Công an quận Lê Chân xác định nạn nhân chết là do sốc khi tiêm chích ma tuý và đứng ra mua sắm áo quan, vải... lo phần mai táng. Khi người quá cố đã yên mồ yên mả thì có người đến nói là người nhà của nạn nhân, muốn xin lại phần mộ mà các anh vừa đứng ra chôn cất.
Một trường hợp khác, người dân sống gần nghĩa địa Dư Hàng Kênh đã phát hiện một xác chết. Khám nghiệm hiện trường, công an quận đã phát hiện một bức thư đầy nước mắt với nội dung nạn nhân không muốn làm người thân thích khổ đau, phiền não bởi sự nghiện ngập cùng với bệnh tật của mình nên tự vẫn.
Trường hợp Nguyễn Thị H., ở phố Lương Khánh Thiện mắc HIV nên xin vào nằm điều trị tại khoa lây. Chỉ vài ngày sau, H. đã qua đời bỏ lại 2 đứa con. Hôm đưa H. từ nhà xác Bệnh viện Việt Tiệp ra nghĩa địa, công an quận đã đón 2 đứa con của H. lên để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nước mắt của những đứa trẻ khiến người chứng kiến cũng phải sụt sùi, thương cảm.
Rất cần có một trung tâm nhân đạo
Thời gian qua, Công an quận Lê Chân đã phải đứng ra... làm đám ma cho khoảng 50 trường hợp. Theo chính sách hiện tại, mỗi trường hợp chết vô thừa nhận, cơ quan có trách nhiệm mai táng được Nhà nước hỗ trợ chừng 800 nghìn đồng nhưng phải mất 2,5 triệu đồng mới đủ chi phí.
Đã hơn 20 năm sống và lăn lộn với những xác người chết, Trung tá Phạm Việt Hoàng bảo bây giờ dường như "dây thần kinh sợ hãi" của anh đã thui chột mất rồi. Tuy thế, những năm gần đây, làm pháp y với những tử thi vô tung tích, đôi khi anh vẫn thấy rùng mình.
 |
Lực lượng công an khổ vì người lang thang.
|
Hầu hết, những tử thi ấy khi được phát hiện đưa lên phòng mổ đều đã ở trong tình trạng đang phân huỷ, thối rữa. Có lẽ do tiếp xúc với quá nhiều tử thi ở dạng này mà anh sinh bệnh lao phổi. Năm ngoái, bệnh phát mạnh, anh phải nghỉ để điều trị mất 9 tháng trời.
Thường vào những ngày hè, số người chết vô thừa nhận tăng đột biến, có ngày anh Hoàng cùng với các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Tiệp phải "làm" tới 2-3 tử thi. Chính bởi sự quá tải trên, mà các anh phải thuê người bên ngoài đến để cùng phụ mổ.
Theo một lãnh đạo Công an quận Lê Chân thì đơn vị này "được" nhận nhiều tử thi... rơi vãi nhất ở Hải Phòng. Sự "ưu ái" trên là bởi Lê Chân có khu đường tàu, nơi các con nghiện trong thành phố thường tìm đến mỗi khi lên cơn vã thuốc. Chơi quá liều rồi lăn đùng ra chết.
Một nguyên nhân nữa là trên địa bàn Lê Chân có Bệnh viện Việt Tiệp, một bệnh viện lớn nhất Hải Phòng, thế nên, dù chết lai chết vãng ở đâu thì cuối cùng những tử thi ấy cũng đều được đẩy đến đây và rồi công an quận lại phải đứng ra trưng cầu khám nghiệm. Đã là khám nghiệm rồi thì phải lo nốt phần chôn cất.
Là "chiếc túi" chứa những tử thi vô tung tích cho cả thành phố ròng rã suốt chục năm trời có lẽ cũng đã quá mỏi mệt nên theo Trung tá Phạm Việt Hoàng thì thành phố nên xây dựng một trung tâm nhân đạo để đón những người lang thang cơ nhỡ, đặc biệt là những người sắp gần đất xa trời về nuôi dưỡng. Làm vậy vừa đảm bảo được mỹ quan vừa đỡ vất vả cho những người... còn sống sau này.
(Theo GĐ&XH)