Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 16/01/2006 lúc 06:24:12(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
<table width="120" align="left"> <tbody> <tr> <td align="middle"><img src="http://www.baohatay.com.vn/images_upload/small_38733.jpg" border="0" /> </a></td></tr> <tr> <td align="middle"><font class="News_PictureNote" color="#0000ff">Lá thư của kẻ tống tiền.</font></td></tr></tbody></table> <p class="News_Description" align="justify"><i><strong><font color="#808080">Nhiều ngày qua, hàng loạt gia đình tại Hà Nội nhận được thư tống tiền bằng thủ đoạn cho lây nhiễm HIV. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, lá thư có nội dung "sẽ rạch dao lam có dính máu HIV nếu không nộp 2 triệu đồng vào tài khoản 125-10-002012-2 của chủ tài khoản Phạm Ngọc Hiếu tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam" đã xuất hiện hơn 1 tháng nay tại Hà Nội, bắt đầu từ một số gia đình tại quận Hoàn Kiếm.</font></strong></i></p> <p align="justify"><font class="News_Body"> <p align="justify">Sau đó, một loạt thư khác tương tự lại xuất hiện tại các gia đình ở quận Ba Đình rồi Cầu Giấy, số tiền phải nộp cũng có khi được viết là 7 triệu đồng. <br />Điều làm những gia đình nhận được lá thư này lo sợ nhất là kẻ tống tiền viết trong lá thư: "Các người có biết tại sao tôi lại phải mang trong mình con HIV không ? Cách đây 6 tháng, có kẻ đã viết thư cho tôi như thế này và đòi tôi 2 triệu nhưng vì tôi đã chủ quan và nghĩ rằng bọn nó chỉ dọa chứ không dám làm nhưng tôi không ngờ bọn nó đã làm thật với tôi. Giờ đây, khi biết mình đã bị nhiễm HIV, tôi đã chẳng muốn sống nữa...". Lá thư có bản thì photocopy, bản được viết tay và kết thúc bằng câu "Không mong gặp lại". <br />Cho tới nay, đã có 4 gia đình vì quá lo sợ cho con em mình nên đã đến ngân hàng nộp tiền vào tài khoản trên: một gia đình nộp 7 triệu đồng, 3 gia đình nộp 2 triệu đồng. Được biết, cơ quan điều tra và chi nhánh Đông Đô - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã kiểm tra thông tin về chủ tài khoản Phạm Ngọc Hiếu: chủ tài khoản là một người tại Hà Giang và có đăng ký dịch vụ ATM. Tuy nhiên, một người khác đã "mua lại" tài khoản của Hiếu theo một cách nào đó để thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền. <br /> <table class="MsoNormalTable" style="BACKGROUND: #fbdedd; WIDTH: 167.45pt; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellpadding="0" width="223" align="right" border="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes"> <td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> <p style="mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly" align="justify"><font face="Arial"><font size="2">Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, chủ tài khoản muốn cho một người khác sử dụng tài khoản của mình phải đến ngân hàng đăng ký lại tên cho phép người đó sử dụng tài khoản. Trong trường hợp sử dụng thẻ ATM thì nếu cho phép người khác sử dụng thẻ để rút tiền trong tài khoản thì phải đến ngân hàng phát hành thẻ phụ. Trong trường hợp chủ tài khoản để cho người khác sử dụng tài khoản của mình để phạm tội thì chủ tài khoản cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></font></font></p></td></tr></tbody></table>Để sử dụng số tiền chiếm đoạt được của nạn nhân, y đã liên tục kiểm tra tài khoản trên các máy ATM của Ngân hàng Đầu tư tại các tỉnh khác nhau, nhưng không rút được tiền do tài khoản bị phong tỏa. Kẻ tống tiền thậm chí gọi điện đến cho ngân hàng để hỏi lý do về chuyện này. Qua trao đổi với y, nhân viên ngân hàng nhận định đây là một người có giọng Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã truy tìm số điện thoại di động đã gọi đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển vào thời điểm đó thì không có thông tin chính xác bởi đó là một thuê bao di động trả trước.<br />Sau đó, theo đề nghị của cơ quan điều tra, khi phía ngân hàng đã ngừng phong tỏa tài khoản trong một thời gian ngắn thì lập tức thủ phạm tống tiền rút được 1 triệu đồng ! Nguồn tin từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, ngân hàng có đặt camera giám sát tại các máy ATM nhưng chỉ ghi lại được phía trên đỉnh đầu của khách hàng khi đến rút tiền. Vì thế, nếu thủ phạm có đến rút tiền thì cũng rất khó nhận diện được, chưa kể đến việc y có thể nhờ người đi rút tiền hộ.</p></font> <p></p> <p align="right"><font class="News_Author">VC - TN</font></p>
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 18/01/2006 lúc 04:12:04(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
1 hành vi không hay lắm, dù nguời đó có H hay không? củng không nên làm vậy. Chính những con nguời này càng làm cho xả hội thêm xa lánh và ghê sợ hơn nữa đối với những nguời có H, vậy bao nhiêu công sức của anh em tại DD này và khắp nơi lại trở thành vô nghĩa, chính vì vậy hảy chứng tỏ rằng có H  nhưng vẩn còn có trách nhiệm với xả hội và không nên làm " 1 con sâu để ảnh huởng đến bao nhiêu nguời có H khác"
Tôi củng là nguời Thanh Hoá nhưng không phải tui làm vụ này nha bàkon.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline rabbit.  
#3 Đã gửi : 18/01/2006 lúc 07:11:21(UTC)
rabbit.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC)
Bài viết: 108

uh...congtudangyeu nói đúng. Tên này đúng là một tên điên , hắn sẽ làm cho xã hội rối loạn nếu ko ngăn chặn được hắn ngay lập tức.

Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 25/01/2006 lúc 08:25:24(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Hôm qua trên sóng Đài THVN thời sự có nói đả bắt đuợc tên này, tôi chỉ nhớ tên là Duy Luyện quê ở Quảng Xuơng -Thanh Hoá, cảm ơn các CS đả bắt đuợc tên này. Nhưng củng gần chổ ở của congtu_dangyeu259 đó.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline anhnk  
#5 Đã gửi : 26/01/2006 lúc 06:47:44(UTC)
AnhNK

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC)
Bài viết: 117

Hành vi của tên này rất nguy hiểm :
Thứ 1 là tống tiền.
Thứ 2 là làm cho người bị đe dọa bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Người ta nghèo thật, khổ thật nhưng người ta vẫn sống lương thiện.
Đâu phải ai khổ cũng làm những chuyện bất lương như thế.
Tên này theo tui thì cứ bỏ tù mọt gông.
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 20/05/2006 lúc 09:25:14(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

7 năm tù cho kẻ gửi thư tống tiền 29 gia đình tại Hà Nội

Ngày 18-5, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Lê Duy Luyện (sinh năm 1980, thường trú tại Bái Đông, Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đây là một trong số những vụ án hy hữu ở Hà Nội với thủ đoạn phạm tội mới, tương đối tinh vi và gây ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội.

Luyện vốn là người ở quê ra Hà Nội làm nghề tự do, có quen biết một số người bạn thông qua "chat" trên mạng Internet. Lấy cớ có người nhà ở miền Nam muốn gửi tiền ra cho Luyện, y đã "mượn tạm" tài khoản ATM của một trong những người bạn này để nhận tiền gửi ra. Tiếp đó, Luyện soạn ra hàng chục bức thư tống tiền có nội dung giống nhau đem cài ở cửa của những gia đình nào mà y trông "có vẻ" khá giả.

Trong thư, Luyện tự nói mình là người bị nhiễm HIV và đe dọa sẽ dùng dao lam dính máu nhiễm HIV tấn công các thành viên trong nhà nếu y không nhận được tiền gửi vào tài khoản ATM theo yêu cầu.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định: trong khoảng thời gian từ ngày 20-12-2005 đến ngày 5-1-2006, Luyện đã cài thư tại nhà của 29 gia đình ở Hà Nội, yêu cầu họ phải nộp từ 2 đến 80 triệu đồng vào tài khoản mà y đã "mượn" trên ở Ngân hàng đầu tư và phát triển VN. Một số gia đình do sợ hãi đã gửi vào tài khoản ATM tổng số 13 triệu đồng, gia đình nộp ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là 7 triệu đồng.

Nhận được tin báo của những gia đình bị tống tiền, cơ quan công an đã chủ động phong tỏa tài khoản này và tiến hành điều tra, bắt giữ Luyện vào ngày 23-1-2006.

Cái giá phải trả cho 1 hành động không suy nghỉ và muốn làm ảnh huởng đến cái nhìn sai của XH về nguời có H.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.