  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đọc những dòng tâm sự của w hoa mi cung thương w nhiều lắm và họa mi hiểu hết những tâm của w bởi vì một điều đơn giản là hoa mi cung đã từng trải qua những cảm giác của w bây jo. w có thể viết ra được những lờ này đó là điều w làm được hơn hoa mi rồi đó. vì trước đây hoa mi ko biêt phải làm sao chỉ biết chịu đựng một mình. để đưa ra lời khuyên cho w thì cũng thật khó vì chính bản thân họa mi cung ko biết phải làm sao.
Nhưng có một điều ma họa mi nghĩ là w hãy sống thật với bản thân mình, bây jo chinh họa mi cũng ko dám nói với gia đình nhưng có lẽ sau này khi cuộc sống đã ổn định thì hoa mi sẽ nói sự thật cho cha mẹ còn bây jo thì hoa mi cung đã có những ng bạn hiểu mình chơi với họ mà ko sợ họ nghĩ mình j hết.
Còn với ng bạn đó thì ko biết tính w như thế nào nhưng với hoa mi thì họa mi sẽ nói tình cảm của mình với ng đó vì nếu giữ trong lòng thì họa mi ko chịu nổi đâu. họa mi cũng giống như w vậy đó, cũng có tình cảm với một ng bạn gái cùng trong đội bóng của tr và đó cũng là ng con gái đầu tiên mà họa mi gặp và iu. nhưng khi họa mi nói tình cảm của mình thì họ đã có ng khác và dù họa mi có nói như thế nào thì ng đó vẫn thờ ơ với họa mi, đã từng nói với họa mi những lời rất cay độc, khi đó họa mi đã rất buồn và nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ về cha mẹ, những ng nuôi dạy mình ăn học nên ng thi hoa mi đã sống tốt hơn. bây giờ họa mi đã ra trường và đang có một mối quan hệ mới cũng là một bạn gái. nên họa mi nghĩ w nên lạc quan lên, biết là w đang rất buồn nhưng hãy cố gắng lên nha. sau này w sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình với một ng khác.họa mi rất mong được làm quen và chia sẽ với w. thân!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đó cũng là những điều mà họa mi đã sợ, nhưng w liệu w có kiềm chế được những tình cảm của mình ko? như họa mi đã nói với w đó, w cũng bị người đó từ chối. dù trước đó họa mi và ng đó rất thân thiết, khoảng thời gian đó họa mi tưởng chừng như mình sống không nổi, nhưng rồi họa mi đã cố gắng học và đi chới thể thao cùng bạn bè và dần dần ng đó kô còn quan trọng với mình nữa. dù mình vẫn rất tôn trọng và có những tình cảm tốt về ng đó. Và bây jo thi mình và ng đó vẫn là những ng bạn tốt thôi, sau tất cả những sóng gió đó thì bọn mình vẫn là bạn của nhau. còn mình đã tìm được cho mình một ng mình yêu và họ cũng yêu mình, dù bây giờ mơí bắt đầu nhưng mọi chuyện đang rất tốt. mình nhận thấy mình dành rất nhiều tình cảm cho ng mình yêu bây giờ. w hãy cố lên nha. cho họa mi yh hay là sdt rồi chúng ta nói chuyện
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
có lẽ funk hơi bon chen một chút. nhưng thực sự, funk ko thể nào ko đọc và đọc thật kỹ nhưng gì w nói. quả thật cuộc đời có bao giờ nhưng mình mong muốn đâu? đọc bài viết của w, funk thấy thật hay và thật ấm áp. giá mà funk cũng có những khoảng thời gian như w thì hay biết bao? yêu và muốn được yêu hết mình. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
con người là thế cái mình ko có thì lại mong có được,f muốn có được những cảm giác mà w đang trải qua ah. thực sự là w đang kho khăn lắm đó.họa mi đã trải qua những điều đó nên cũng ko phải dễ dàng mà vượt qua được đâu. họa mi có khi đã có những lúc ước rằng mình đừng gặp người đó sẽ tốt hơn,rằng như thế mình đã ko đau khổ như thế này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Ùhm! funk rất muốn có được cái cảm giác như w. cái cả giác hồi hộp, nhớ nhung và... ko như funk, funk chẳng thể nào cảm nhận được những thứ xúc cảm đó... với funk, mọi thứ đều có sự "quâ- lại"- "được và mất"- "hơn và kém". funk...rất muốn có được những khoảng khắc như w. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
thật ra từ khi mình vào diễn đàn này đến hôm đọc bài của w thì họa mi mới thấy được những cảm xúc mà mình đã trải qua. thực sự rất đồng cảm với w đó, cảm ơn w, cảm ơn vì đã nói hộ những suy nghĩ mà họa mi cũng có một phần trong đó mà kô thể nói nên lời. và cảm ơn tất cả những người bạn trong diễn dàn đã lắng nghe họa mi, đã chia sẽ cùng họa mi, cảm ơn các bạn đã tạo ra diễn đàn này để họa mi còn có thể chia sẽ và lèm quen với các bạn cùng cảnh ngộ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
họa mi đã đọc đi dọc lại những dòng tâm sự của w và đã rơi nước mắt vì những điều mà w nói. w hãy mạnh mẽ lên, họa mi luôn mong w sẽ vượt qua được và sẽ tìm được hạnh phúc của mình. biết đâu sau này w lại thấy thầm cảm ơn ông trời vì đã cho w được gặp người đó thì sao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-04-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hanoi
|
xl nm thành người vô duyên.khi đọc tâm sư cua cac bạn m thưc sư mún co thể chia sẻ cg mọi người.m mún tâm sự nhjù hơn vơi cac bạn.nếu như co thời jan cho m thi nc cg m nhé.yahoo quynhanh8712.hj vọng dc nc cùng mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
ai cũng có những khoảng lặng của riêng mình. chẳng ai có thể nói là mình ko có... nhưng, cách mỗi chúng ta tận hưởng cái khoảng lặng của mình như thế nào thì đó lại là cách của mỗi chúng ta? và cũng chẳng thể nói là mỗi chúng ta bị ảnh hưởng bởi người khác. bởi những tác động ngoại cảnh. cuộc đời là một chuỗi những sự biến cố... hãy cố gắng vượt qua những biến cố đó là ok! | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-04-2010(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: hai phong
|
lan dau tien minh vao trang nay ,va doc qua bai viet cua w va hoami minh cung da tung dau kho va buon rat nhieu,khi nguoi ban than va cung la nguoi minh co tinh cam voi ho 2nam de chiu dung ,nhung doi minh cung da gap va yeu mot nguoi con gai ho cung dat yeu minh,minh mong nhung ban gap phai nhung chuyen buon hay tu tin len va tim duoc hanh phuc dich thuc cua minh,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-04-2010(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: hai phong
|
hien gio minh dang song xa gia dinh va ca nguoi minh yeu lua.mong duoc chia se cung moi nguoi
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
xavang đã viết:lan dau tien minh vao trang nay ,va doc qua bai viet cua w va hoami minh cung da tung dau kho va buon rat nhieu,khi nguoi ban than va cung la nguoi minh co tinh cam voi ho 2nam de chiu dung ,nhung doi minh cung da gap va yeu mot nguoi con gai ho cung dat yeu minh,minh mong nhung ban gap phai nhung chuyen buon hay tu tin len va tim duoc hanh phuc dich thuc cua minh,
Bạn tham gia diễn đàn phải viết dấu tiếng Việt,bài sau bạn tái phạm viết không dấu sẽ bị xóa hoặc hình thức khóa nick
 |
[ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ? |
fullmoon |
9 |
5.066 |
19 Tháng Mười Hai 2009 5:21 CH
bởi suphu  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
tâm sự vừa rồi của w, funk thấy giống funk quá àh! thích một người mà không dám thổ lộ... và ghét cay ghét đắng cái câu nói "có gì không?" hoặc "có chuyện gì?"... cùng vô vàn câu nói khác... nhưng lại thấy vui mừng, hạnh phúc khi được nghe, nhìn người đó nói... chỉ cần nhìn người đó cười là thấy mãn nguyện. không biết đấy là vô dụng hay là gì nữa ha? | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đúng rồi w ah, sao mà w lại giống hoami khi đó thế ko biết nữa. hoami có sự đồng cảm với w vì câu chuyện của w rất gần với chuyện của hoami. hoami khi nói ra tình cảm của mình thì nhận được những lời nói thật tàn nhẫn từ người đó, hoami có nhắn tin bao nhiêu lần, nói như thế nào thì người vẫn không hề trả lời lại hoami một tin nhắn nào cả, hoami gọi điện thì người tắt máy ko nghe.khi đó hoami đã cố kìm nén và ko nt , ko gọi điện cho người nhưng hoami làm ko được. và cùng vì điều đó nên người đã nhắn lại một tin là đừng có làm phiền người nữa. lúc đó thật hoami ko biết tại sao người lại quan trọng với hoami như thế nữa. hoami đã cố gắng quên người và giờ thì đã làm được rồi đó w ah. mọi chuyện rồi sẽ qua hết, w hãy mạnh mẽ lên, người đó ko phải là tất cả!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2010(UTC) Bài viết: 18 
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
w hãy mạnh mẽ lên , hoami tin rằng w sẽ làm được.sẽ làm được điều mà hoami đã làm. thời gian sẽ là liều thuốc làm lành mọi vết thương. hoami ko quên ng đó, hình ảnh ng luôn ở trong hoami nhưng hoạmi sẽ nhớ đến ng như một ng bạn, một ng mà hình ảnh đó ko ai có thể thay thế. nhưng hoami cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, hoami sẽ tìm hạnh phúc cho mình. ko để hình ảnh của ng chi phối mình nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2010(UTC) Bài viết: 18 
|
Mình muốn làm quen với wing và họa mi nữa
wing cho mình yahoo nhé
Thanks wing nhé!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2010(UTC) Bài viết: 18 
|
Mình cũng buồn với nỗi buồn của w, mình không biết phải nói gì, nhưng w hãy cố gắng lên nhé. Đừng nghỉ ngợi nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
có lẽ tinhdonphuong nói đúng, cố quên sẽ không quên được. thôi w cứ học và làm việc cho hết thời gian, càng có ít thời gian rãnh thì sẽ ít nghĩ về ng hơn. hoami khi đó cũng chỉ biết học, làm việc, đi chơi cùng bạn bè cho hết thời gian, cố gắng không để một mình như thế sẽ nhớ đến ng mà thôi. " dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-04-2010(UTC) Bài viết: 18
|
Wing này!
_ Dù wing muốn mưa thật to đến đâu,thì Wing cũng không quên được hình ảnh của chị ấy đâu.Mưa càng to thì wing sẽ càng thấy nhớ chị ấy hơn bình thường.Vì mưa cho ta nhiều cảm xúc lắm, mưa gợi cho ta thấy cô đơn,khi ngồi một mình giữa căn phòng trống trải,nhìn ngoài mưa rơi mà càng thêm nhớ người mình yêu hơn.Lúc đó chỉ có mưa là bạn và hiểu mình đang cần gì và muốn gì thôi.Ngoài ra không ai hiểu điều khó nói ấy của Wing đâu.Hãy cơn mưa là một người bạn của Wing nhé! .
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|