Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HKBT050209  
#1 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 04:13:56(UTC)
HKBT050209

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: hanoi

TRong luc này đầu óc mình như thế giơi này ko còn ai đe tin tương được nữa các ban àh. Cách đây gần 1 năm mình vãn là con người hoàn toàn bình thường và minh cũng là người sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Mình đã tin tưởng và yêu 1 người con gái mà ngươi đo đa biết mình có mang căn bệnh H trong người nhưng lúc đo mình đã quá yêu và thương lên mình vãn quan tâm và yêu thương người đó. Để rui đến lúc này trong người mình cũng mang theo căn bệnh đó, mình moi phát hiện ra cach đây 3 tháng khi người đó biết đến lúc này mơi gặp mình đung 1 lần vơi vài câu động viên anh lên đi kiểm tra CD4 nghe những câu nói đó mà mình như ngã xuống luôn. Khi mình là người bt thì mình vẫn quan tâm và yêu thương người đó đến lúc này thì lại xa lánh mình mà chính người đó đã mang lại lỗi đau này cho mình. Thực sự đến lúc này mình thấy ân hận vô cùng nhưng đã muộn mất rồi. Mình chỉ cảm thấy căm thù cs này thôi tại sao con người mà mình tin yêu nhất dám hy sinh tất cả để yêu thương con người đấy giờ lại quay lưng lại với mình. Đên lúc này lại còn những ngươi con gái khác yêu thương mình mà mình ko biết phải làm sao nữa vi giờ mình đâu còn quyền yêu thương họ nữa.Con người đó mình mới phát hiện ra cũng đa từng lên diên đàn nghe lời tâm sư về hoàn cảnh ty của chùng mình.Tự dưng mình thấy hận cs này quá....con ngươi quá bạc bẽo va vô tình ! Mình đa làm điều mà ko đàn ông nào làm để rồi ân hận cả cs này....

Quảng cáo
Offline sala  
#2 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 04:44:27(UTC)
sala

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 31-12-2009(UTC)
Bài viết: 108
Woman

bạn viết câu thật sự mình ko hiểu, bạn có thể viết rõ hơn ko
Offline thienthanden  
#3 Đã gửi : 07/02/2010 lúc 05:23:16(UTC)
thienthanden

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 18-01-2010(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: 15

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cuộc sống vẫn còn rất nhiều người đáng tin bạn àh !hãy cố gắng lên! hãy yêu thương con người lại như bạn từng yêu thương họ !À sao bạn ko hỏi rõ bạn gái của bạn lí do vì sao đi !
Offline HKBT050209  
#4 Đã gửi : 09/02/2010 lúc 04:30:08(UTC)
HKBT050209

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: hanoi

CS ma ban con nguoi do gio minh da hieu ro bo mat that rui ban ah . Lai hai nguoi khac thoi minh chan nan cs nay that roi
Offline meovt208  
#5 Đã gửi : 09/02/2010 lúc 04:35:19(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
HKBT050209 đã viết:
TRong luc này đầu óc mình như thế giơi này ko còn ai đe tin tương được nữa các ban àh. Cách đây gần 1 năm mình vãn là con người hoàn toàn bình thường và minh cũng là người sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Mình đã tin tưởng và yêu 1 người con gái mà ngươi đo đa biết mình có mang căn bệnh H trong người nhưng lúc đo mình đã quá yêu và thương lên mình vãn quan tâm và yêu thương người đó. Để rui đến lúc này trong người mình cũng mang theo căn bệnh đó, mình moi phát hiện ra cach đây 3 tháng khi người đó biết đến lúc này mơi gặp mình đung 1 lần vơi vài câu động viên anh lên đi kiểm tra CD4 nghe những câu nói đó mà mình như ngã xuống luôn. Khi mình là người bt thì mình vẫn quan tâm và yêu thương người đó đến lúc này thì lại xa lánh mình mà chính người đó đã mang lại lỗi đau này cho mình. Thực sự đến lúc này mình thấy ân hận vô cùng nhưng đã muộn mất rồi. Mình chỉ cảm thấy căm thù cs này thôi tại sao con người mà mình tin yêu nhất dám hy sinh tất cả để yêu thương con người đấy giờ lại quay lưng lại với mình. Đên lúc này lại còn những ngươi con gái khác yêu thương mình mà mình ko biết phải làm sao nữa vi giờ mình đâu còn quyền yêu thương họ nữa.Con người đó mình mới phát hiện ra cũng đa từng lên diên đàn nghe lời tâm sư về hoàn cảnh ty của chùng mình.Tự dưng mình thấy hận cs này quá....con ngươi quá bạc bẽo va vô tình ! Mình đa làm điều mà ko đàn ông nào làm để rồi ân hận cả cs này....


bạn đã xét nghiệm chưa
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline Tuấn_Chí_Phèo  
#6 Đã gửi : 09/02/2010 lúc 08:58:11(UTC)
Tuấn_Chí_Phèo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2010(UTC)
Bài viết: 102
Man
Đến từ: Làng Vũ Đại

hãy cố lên bạn ơi,hãy cố vượt qua nỗi đau này nhé bạn.Mọi ngươi trong đây luôn ở bên bạn !
Offline thienthanden  
#7 Đã gửi : 10/02/2010 lúc 04:42:57(UTC)
thienthanden

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 18-01-2010(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: 15

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn cố lên đi, cuộc sống luôn công bằng với mọi ngườ mà !Mình sống thật lòng với mọi ngườ thì sẽ nhận lại như vậy mà !
Offline tobe  
#8 Đã gửi : 06/04/2010 lúc 04:02:46(UTC)
tobe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2010(UTC)
Bài viết: 101

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
CS đâu phải bạn tồn tại lâu dài hay ngắn ngủi, quan trọng là bạn đã làm được bao nhiêu việc có ích. cố lên nha mọi người vẫn giang tay với bạn đó
Tobe or not Tobe. Đối với tôi lúc này thời gian là vô giá, và chỉ có sự bình an mới là có giá
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.