Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 13/04/2010 lúc 11:34:38(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

(Dân trí) - Mới 8 tuổi nhưng phải chịu bao bệnh tật, nặng nhất vẫn là mang hai khối u lớn tựa như một cặp sừng mọc trên đầu.




Gia đình anh Triều chị Liên giờ đây không còn gì để mà chữa bệnh cho cháu

 

Đó là trường hợp của bé 8 tuổi Trương Thị Lan Anh (SN 2002), trú xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An “mọc sừng” trên đầu ai cũng xót thương cho thân phận cô bé mang kiếp bệnh đớn đau.

 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tạm bỡ mà hai vợ chồng anh Trương Văn Triều (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Liên (30 tuổi) đang ở với ông bà nội, bên ấm chè xanh đã nguội, nhạt màu anh Triều (bố Lan Anh) kể lại:

 

Vợ chồng anh sinh được hai đứa con, đứa thứ hai không bị bệnh gì cả, phát triển bình thường. Riêng cháu Lan Anh sinh ra cũng bình thường, khẻo mạnh như bao đứa trẻ khác thậm chí còn đẹp gái. Nhưng khi vừa đầy tháng bỗng trên đầu cháu xuất hiện hai cái u nhỏ, nghĩ không có chuyện gì nên gia đình chỉ dùng một số loại dầu xoa bóp... Nhưng khi cháu Lan Anh càng lớn lên thì hai cái u tựa như một cặp sừng cũng lớn dần theo tuổi của cháu.

 

Cũng từ đó, cháu Lan Anh đau đớn trong sự tuyệt vọng của gia đình. Không thể ngồi nhìn con trong đau đớn, vợ chồng anh đã chạy vạy khắp nơi để đưa cháu đi bệnh viện khám. Đi hết bệnh viện huyện, tỉnh rồi ra Hà Nội để mong được khám xem con bị bệnh gì. Và vợ chồng anh ngạc nhiên khi các bác sỹ cho biết cháu bị di chứng nhiễm chất độc da cam và rất khó chữa trị.

 


Cháu Trương Thị Lan Anh giờ đây rất cần đến những tấm lòng hảo tâm

 

Anh Triều kể: “Tôi có đi bộ đội đâu mà bị chất độc da cam. Nhưng những năm lên 17 tuổi tôi đã phải lăn lộn vào Tây Nguyên làm ăn gần 20 năm trong đó không biết có bị dính chất độc tại đây không. Sau khi đi làm ăn trong đó về tôi thấy bị một số chứng như: đau đầu, thỉnh thoảng lại nôn oẹ... Từ ngày bác sỹ bảo con bị nhiễm chất độc da cam vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, bởi căn bệnh này khó chữa lắm hơn nữa gia đình giờ đây chẳng có gì cả....”.

 

Để mong con một ngày bình yên, những ngày cuối 3/2010 vợ chồng anh chị lại tiếp tục vay mượn tiền khắp nơi đưa cháu Lan Anh vào Sài Gòn tìm thầy, tìm thuốc mong có một phép mầu nào đó chữa lành bệnh cho con. Tại các bệnh viện Sài Gòn bác sỹ sau khi khám cũng cho biết, cháu Lan Anh bị nhiễm chất độc da cam và để chữa trị căn bệnh đỡ đi chút ít thì phải phẫu thuật. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật hai khối u trên đầu cháu Lan Anh cũng tốn khá nhiều tiền. Trong lúc đó, gia đình anh chị đang phải sống nhờ với ông bà nội, chẳng có một thứ gì đáng giá chứ nói chi đến tiền phẫu thuật cho con.

 

Vợ chồng anh Triều chỉ là nông dân thuần tuý, quanh năm lam lũ bán mặt cho đất bán lưng cho trời và với để có số tiền phẫu thuật cho con là điều hai vợ chồng họ không tưởng. Theo anh Triều, các bác sỹ tại TPHCM cho biết, với căn bệnh của cháu Lan Anh cần được phẫu thuật sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

 




Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Nguyễn Thi Liên, xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. ĐT: 01.679.160.480

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269


 Nguyễn Duy - Trần Huyền


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.