  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
@keo_ngotngao: mùa nào mà chẳng thèm bác kẹo nhỉ?
@buon.htv: nếu bạn là anh ấy chắc bạn cũng chạy mất cả dép ấy chứ. hic
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Em bỏ anh đi là hết hối hận ấy mà…!
Có thật là em bỏ anh thì sẽ hết hối hận không? Anh thực sự nghĩ như vậy ah? Cũng có thể như thế lắm anh nhỉ? Anh là người đàn ông ghê gớm nhất mà em từng gặp, em chẳng chịu thua ai mà lại thua anh. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình, em nghĩ vậy! Thua ai chứ thua người mình yêu và yêu mình thì có sao đâu anh nhỉ? Chỉ thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại thấy bất ngờ mà thôi. Bất ngờ với chính bản thân mình. Rồi lại cười một mình.
Thỉnh thoảng em chỉ muốn trêu anh một chút thế mà lại quay ra giận em rùi làm như đất trời sụp đổ ấy. Một đứa bị hâm, một đứa bị dở hơi nên trở thành một đôi anh nhỉ. Nếu phải tách nhau ra thì sẽ rất khó tìm một nửa kia của mình. Vì thế mà không thể xa nhau thật rồi. Đời này, kiếp này chúng ta mãi là của nhau, có thể đến kiếp sau cũng chẳng xa nhau được đấy chứ. Thế mà lại có câu: “em bỏ anh đi là hết hối hận ấy mà”.
Nếu em bỏ anh thật thì sao nhỉ? Anh vui mừng hay hạnh phúc? Biết là sẽ thế nào rồi mà vẫn như vậy! Tưởng tượng và suy đóan! Em lại thế rồi. Lúc nào em cũng vậy, nhiều khi cứ cố làm trái với ý nghĩ của mình để chẳng ai biết mình đang nghĩ gì. Em sợ người khác đọc được suy nghĩ của mình, những cũng muốn họ có thể đọc đuợc. Hai thái cực song song. Và với anh, em cũng làm thế thì anh lại cho rằng em không đúng. Anh muốn em đi theo đúng quỹ đạo đã định. Không đuợc đâu anh ah, em thích đi ngược lại mọi vấn đề. Và cố chứng mình vấn đề đó sẽ đúng. Nhưng em cũng muốn anh cố gắng bắt em phải đi theo quỹ đạo đó, kết quả cuối cùng là gì đi nữa thì em vẫn bằng lòng.
Anh sẽ là người quết định mọi vấn đề anh đưa ra, em sẽ là người nghe theo hay không nghe, đó là quyền của em. Nhưng có một điều cả anh và em đều phải hiểu và tôn trọng, đó là tình yêu dành cho nhau là mãi mãi. Không em, không anh có quyền tước đoạt hạnh phúc của người kia dù là vấn đề gì đi chăng nữa. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh! Người đàn ông cuối cùng và duy nhất còn lại thuộc về em. | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Tp HCM
|
đôi lúc yêu nhiều quá cũng là áp lực cho người đối diện...nhưng mấy ai thấy được đấy là hạnh phúc tràn trề...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
kiepsau79 đã viết:@keo_ngotngao: mùa nào mà chẳng thèm bác kẹo nhỉ?
@buon.htv: nếu bạn là anh ấy chắc bạn cũng chạy mất cả dép ấy chứ. hic
có thấy cha ấy chạy đâu nhỉ...hì hì....mà có khi oánh cũng khi không đi ý chứ...  | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Lại là anh nhớ đến em đầu tiên. Cảm ơn anh, cảm ơn những mong muốn của anh dành cho em. Em rất hạnh phúc, đang rất rất hạnh phúc, em đã tìm được những say mê và ham muốn của cuộc đời, dù giản dị không như ước nguyện của anh, của em nhưng em bằng lòng với nó, chấp nhận cuộc sống thực tại và hy vọng vào tương lai. Em đã quên quá khứ đau buồn, không một chút nào nhớ đến nó nữa, chỉ coi đó như những kỷ niệm mà thôi.
Em cũng muốn cảm ơn người đã giúp em thoát khỏi những dằn vặt đớn đau cả thể xác lần tâm hồn.
Hôm nay em cũng sẽ làm những việc mà em cho đó là những việc cuối cùng để em không hận thù hay ghét bỏ đến một người. Một người đã làm em đau khổ, dần vặt và đớn đau. Em sẽ đánh rơi hết quá khứ để mãi yêu một người- một người em đã yêu bằng cả trái tim của mình và người ấy cũng vậy!
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Tình yêu của em!
Ước gì anh ở đây giờ này, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em mong có anh…
Em đã yêu anh như vậy, nhẹ nhàng và bình lặng, không ồn ào. Ngày qua ngày rồi anh sẽ hiểu em, sẽ yêu em thật nhiều, thật nhiều anh nhé. Trái tim của em đã thuộc về anh, chẳng có gì làm em thay đổi được nữa. Người yêu tự tin của em đâu rồi, anh đã từng tự tin khi đến bên em và tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, để em mãi không còn buồn khổ và cô đơn nữa.
Em đã chờ và đợi anh nói ra nỗi lòng của mình. Em lo lắng, bồn chồn không yên bởi em quá nhạy cảm. Chỉ một chút hoài nghi hay cảm nhận thôi cũng đủ làm em gục ngã, nhưng anh ah, em có thể đứng dậy bất cứ khi nào em muốn. Vì vậy anh có thể tin tưởng ở em chứ. Em sẽ là người đi đến cuối con đường với anh kia mà (chắc chắn sẽ không là ai khác).
Bây giờ em cảm nhận được tình yêu được xây đắp từ hai phía mới có thể vượt qua được sóng gió cuộc đời. Mình sẽ mãi ở bên nhau để vượt qua mọi thứ anh nhé. Em hay hỏi anh những câu hỏi mà anh cho rằng kì lạ, nhưng anh có biết đó là những lúc em cảm thấy cô đơn và lo sợ, mạnh mẽ là thế nhưng em lại sợ mọi thứ có thể đến với mình. Và em biết anh còn lo sợ hơn em rất nhiều. Anh chưa tin vào tình yêu của em dành cho anh và cũng chưa tin vào tình yêu của anh dành cho em?
Anh biết không? Em yêu anh và dám từ bỏ tất cả mọi thứ để chỉ có tình yêu dành cho anh mà thôi, vậy tại sao anh vẫn hoài nghi điều đó! Em sẽ có rất nhiều thứ hay đủ đầy điều kiện khi ở bên người khác nhưng em không muốn và không cần mọi thứ đó, chỉ cần tình yêu của anh mà thôi. Vì vậy hãy hiểu cho em anh nhé! Chúng mình đã khóc rất nhiều, không phải vì những khổ đau mà vì những hạnh phúc mà mình đã có, đang có và sẽ có. Hãy tin điều đó anh nhé!
Hãy chỉ lần này nữa thôi anh nhé, chỉ lần này em bỏ qua mọi thứ khi anh giấu em những nỗi lòng của anh. Em sẽ không tha thứ cho lần sau đâu nhé. Mọi chuyện sau này, em hy vọng, em phải là người đầu tiên anh nghĩ đến và chia sẻ. Đồng ý như vậy anh nhé, tình yêu của em. Em mãi yêu anh!
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Giả vờ thôi anh nhé!
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
| Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Anh ơi, nhớ anh đến nao lòng. Chỉ có 24 giờ không được nói chuyện (thực ra không thèm nói chuyện) với anh đã làm em buồn vô hạn. Tự khi nào em cảm thấy anh là quan trọng đến thế? Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay... Em sẽ chẳng khi nào rơi vào tình trạng ấy anh nhỉ? nhưng e cứ nghĩ đến điều đó để rồi tự đánh lừa cảm giác của bản thân, để tự mình cảm thấy buồn bực và ấm ức. Tự mình tưởng tượng ra mọi điều dù anh cũng chẳng sai hay có lỗi. Em luôn tỏ ra hư hỏng và khó chịu nhưng em lại dịu dàng đến đáng thương đôi khi em thấy mình thật là bất hạnh, thấy mình chẳng phải là mình nhưng cuối cùng lại chính là em. E đáng thương lắm anh có biết k? Nếu biết điều đó anh hay ôm em thật chặt và đừng bao giờ có ý nghĩ làm tổn thương em, bởi khi đó dù rất yêu anh em cũng sẽ xa anh vĩnh viễn.
Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm.
Giờ ấy
Không bầu trời đêm hè nào đẹp đến nghẹt thở
mở được tới vĩnh hằng,
không hồ nào khi sương gần hửng,
phản chiếu được sự tĩnh lặng
như giờ ấy-
Khi những giới hạn của cô đơn xóa hết
và mắt trở nên trong trẻo
và giọng nói trở nên giản dị như gió
và chẳng còn gì nữa để giấu che.
Giờ đây sao tôi có thể sợ hãi?
Tôi sẽ chẳng bao giờ mất anh. | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Em bước đi
Như vô định
Phải chăng nhắc nhở một chút buồn
Một chút vui vẫn là quá khứ
Lạc lõng giữa chốn phồn hoa
Bay bổng và lãng mạn
Giết chết em như ước nguyện của ai
Nếu xa anh em chỉ là cọng cỏ
Dập nát bởi những cơn bão bất chợt thổi qua
Những cơn mưa ào ạt của đầu mùa hạ
Em là em, em mãi là em
Không anh ý nghĩa cuộc sống như xa hẳn
Không tường tận và minh bạch như ai kia
Như bức tranh em vẫn hằng tưởng
Cuộc đời là những cơn say
Ánh mắt anh cho em bước tiếp
Không lùi lại quá khứ bao giờ
Rồi một ngày anh ra đi mãi mãi
Mình em bơ vơ lạc lõng làm sao
Nếu chỉ là quá khứ ngủ yên
Em đã có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Anh chẳng là gì trong cuộc đời của em
X.C
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Post bài hát tình cờ đúng ngày sinh nhật của anh Na,thú vị thật.Em à,có vẻ anh...nớ không nhận rồi,chẳng thấy hồi âm chi cả ? Hay là em tặng cho anh Na nhé ? ;)
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đọc qua đọc lại,thấy thằng cha kia tốt số quá đi mất.
Có được người yêu thương như thế này,không biết giữ thì đúng là đáng...đánh đòn.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-08-2009(UTC) Bài viết: 44  Đến từ: hp Thanks: 1 times
|
Có lẽ nào ta không thuộc về nhau?
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ?
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?
Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua?
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, em lại đứng chờ anh?
Có lẽ nào, tình giống như giọt sương?
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang anh về nơi biển cả mù xa…
Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.
Có lẽ nào, không có một ngày sau?
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…..
| Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ? Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá Sau hôm nay phải quên đi tất cả Mọi con đường đều không rẽ về nhau… |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
na74 đã viết:Post bài hát tình cờ đúng ngày sinh nhật của anh Na,thú vị thật.Em à,có vẻ anh...nớ không nhận rồi,chẳng thấy hồi âm chi cả ? Hay là em tặng cho anh Na nhé ? ;) Anh Na74 là người hồi âm thì là tặng anh rùi còn hỏi chi nữa. Hi hi. Đ[ị mãi không ai nhận may quá có anh nhận. Thanks..........! | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Trời đã sang thu! Tiết trời se lạnh, lòng buồn hiu hắt. Niềm vui, nỗi buồn cứ cuốn ta đi như những cơn gió làm lá rơi rụng!
Một tương lại mịt mờ, nỗi buồn như nhân lên gấp nhiều lần. Có ai đang buồn đau, có ai đang hạnh phúc, có ai đang cô đơn? Nỗi buồn như một cơn gió làm lạnh buốt tâm hồn.
Tôi đang yêu, tôi đang chán nản, tôi đang buồn đau? Và còn gì nữa? Tất cả trong một mình tôi. Tôi còn gì để được, tôi còn gì để mất? Chẳng lẽ không còn gì? | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Một năm qua đi, biến cố và thay đổi. Có khác chăng là ta vẫn thế chẳng có gì đổi thay. Ta vẫn là ta của ngày nào, vẫn mãi thuộc về anh, vẫn là của riêng anh. Nếu có chăng, ta không cần khẳng định hay phủ định? Buồn và vui là hai khái niệm song song. Nếu một ngày sự thay đổi trở nên vô nghĩa ta mới cần. | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Có những nỗi đau khi thời gian qua đi thì nó cũng luôn luôn song hành cùng mỗi chúng ta. Tôi và anh đã hẹn nhau về một kiếp sau có anh đứng đợi tôi ở phía cuối con đường và mỗi lần về thăm anh, tôi không còn khóc nữa, chỉ nghe trong lòng một cái gì đó dắng nghẹn mà không nói được thành lời, nước mắt là cái gì đó không dễ để rơi ra. Một kiếp sau anh là của tôi, một người chồng tuyệt vời tôi từng có | sống để vui |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|