Mấy A Mấy Chị Hãy Nhìn câu chuyện của em và cho em những câu trả lời những cảm nghĩ cũa người lớn đi trước ,
Em là 1 SV it năm nay 22t e đã có 1 bạn gái cũng gần làm vợ em
1 ngày nọ em quen 1 cô gái :làm đỗi tiền và pha chế trong bar của khách sạn NEW WORD
Ngày đầu tiên em quen đã quan hệ với cô gái này có sữ dụng bcs
Ngày Thứ 2 quan hệ với cô gái này cách ngày này 3 ngày "3 ngày này cô gái này có kinh"
đang quan hệ giữa chừng thì cô gái này lột bao em ra và 1 lát sao em quan hệ với cô gái này ko mang bcs ,vừa xuất tinh thì cô gái này còn rong kinh nữa nghĩ lại ......
Ngày Thứ 3 quan hệ cách ngày thứ 2 ->2 ngày ,cũng không mang bsc
Trong 2 ngày quan hệ t2 và t3 cô gái này và em quan với em chỉ 1 lần /chưa đc 2 phút thì em đã xuất tinh ,chỉ vì trước khi quan hệ cô gái này thực hiện hành vi ... Ora sex "em cảm thấy cô gái này có máu tình dục rất cao"
Theo em Nghĩ và hiểu biết :
Cô gái này không phải gái mại dâm
Ở lần 2 cô ấy lột bsc em ra em cũng e sợ ->Sau khi quan hệ ỡ lần thứ 2 xong cô gái này có nói với em "em không bi bệnh gì hết anh ah,anh không tin em đưa giấy khám bênh cho anh xem " <<< cô gái này nói làm trong NW 3 tháng phải đi xét nghiệm tổng quát 1 lần ,thứ 2 là cô gái này nói bi bệnh gì giông như hỡ van tim nên đi xét nghiệm khoản 1 tháng 1 lần ,
Và em đi với cô gái này thì không cho cô này bất cứ gì gọi là vật chất ... cả ?
E không biết bày tỏ nỗi sợ hãi sao khi quan hệ xong ra sao ,em nói với cô gái này em muốn thật trong tình cảm và an toàn trong tình dục bắt cô gái này đưa giấy cho em thì bị => cô gái này trả lời "chữi em 1 trận và nói :"a coi e là 1 con điếm àh anh đi chết đi " và tới giờ em không có 1 thứ gì xét nghiệm về cô gái này cã
Sau ngày quan hệ thứ 3 1 ngày tức là cách ngày quan hệ thứ 2 không mang bcs 72 tiếng em lo sợ và suy nghĩ nên chạy lại bệnh viện Hàm Tử Xét Nghiệm và uống liền thưốc Lamzidivir nếu em nhớ chính xác là khoản 74 75 tiếng từ lần quan hệ thứ 2 "nói em trể thì em cũng potay chờ bác sỉ ghi sỗ lấy máu mất 2 tiếng "
Vậy Có Gọi là trễ mất tác dụng không ??"nghĩ tới đuối thật cái quầy thuốc không có sỗ nó cũng đâu cho mua thuốc lamzidivir đâu "
Sau khi em xét nghiệm cũng nói với cô gái này và nói em uống thuốc này rất độc
"cô gái này nói đó a xem kết quả tự hiểu em nói em không mắc bệnh gì hết"
Em có giải thích là kết quả 3 ngày không chính xác ,nên em phải uống thuốc kêu cô gái có đưa hồ sơ bệnh cho em không "
"cô gái nói không có bệnh không tin thì thôi và kêu em đừng uống thuốc :"em không mắc gì phải hại anh hết"
Em hơi bị rối và đặt ra hàng trăm câu hỏi :
"
1/-Mình có gì mà cô gái đó hại mình ?
2/-Không lẽ cô gái đó không sợ tại sao mình sợ
,có người quan hệ với nhiều người mà không sợ mình mới 1 người mà sao sợ quá vậy nè xiu dữ vậy sao?
3/-Hay tại cô gái này đến với mình nhanh quá mình sợ?
4/-Uống thuốc vậy có trễ không ?
5/-Em đã uống 10 ngày rồi thì thôi ráng uống cho hết 1 tháng xét nghiệm, và 6 tuần xét nghiệm PCR ỡ pasteur "không biết giá xét nghiệm là bao nhiêu",và 4 tuần uống thuốc 6 tuần xét nghiệm có chính xác không? "
Em uống thuốc cũng được 9 10 ngày rồi ,
em cảm thấy em không bị triệu chứng sốt hay nổi ban gì hết ,chỉ có uống thuốc không biết có ăn gì nóng không nổi 2 3 mụi mụn trên lưng"em bị mụ ỡ lưng ỡ mặt ít" mà hết rồi , với 4 5 ngày đầu em cảm thấy lo sợ quá nên ăn uống ngũ không ngon "vì em suy nghĩ có bệnh thì tại mình ngu mình chụi mà còn những người xung quanh ,bạn gái không biết sao né quan hệ lỡ bi gì thì khỗ"+ em có hoài bảo làm 1 chuyện có ít cho xã hội việt nam và cũng là làm giàu cho bản thân,còn 2 ngày nay thì em cảm thấy đỡ rồi ăn ngũ và không muốn nghĩ tới chuyện đó
Chơi Bời mới biết sỏi đá "lần này là duy nhất và không bao giờ ",mà em có suy nghĩ sâu xa và lo âu nhiều quá ,sãn tiện em cũng đã hiễu tâm trạng lo âu cũa những người sợ mắc bệnh ,em muốn tham gia tuyên truyền cho mọi người hiễu tâm trạng và cuộc sống quan trọng như thế nào "
Mấy anh mấy chị hãy cho em ý kiến và góp ý nhé