Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cyber  
#1 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 04:51:30(UTC)
cyber

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 17-04-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: giang vo

mọi người cứu em với ......câu chuyện của em thương tâm lắm .vào ngày 31-3 _2010 em dc em họ em mời đi sinh nhật .7h toi bọn em đi ăn uống sau đó đi hát kara .em ngờ đâu em say đến nỗi đi ko nổi nhưng em vẫn về dc tới nhà .tự dưng có con bé nào đó theo em về nhà mà em ko biết một tí j luôn .nó đã quan hệ với em rồi lấy đồ trong nhà em .ngày hôm sau em đến trung tâm tư vân thấy các cô ở đó bảo trường hợp của em tỉ lệ nhiêm hiv ko cao .nhưng về nhà em lo lắng vô cùng 3 ngày sau em thấy trong người mệt mỏi .đau bắp tay bắp chân người hơi nóng đầy bụng khó tiêu nhất là mắt mờ đi và ko điều khiển dc cơ thể rất buôn ngủ ( giống triệu chứng viêm màng não ) sau đó một tuần la 07-04 em đi khám và xét nghiệm thì bác sĩ bảo em bi gan nồng độ men gan cua em hơi cao hiv thì âm tính và cho thuốc vê uống dc một tuần thì thấy đỡ hơn nhưng lúc nào đầu em cũng nóng em nghĩ về hiv rất nhiều.sang tuần thứ 3 em thấy đau hạch o nách o cằm em lo lắng lắm trong khi đó em ko sốt mà tự dung nổi hạch .sáng nào ngủ dậy em cũng xem xem mình có phát ban ko .hôm tết bama em bảo năm nay la năm hạn của em ......... chắc em chết mất .anh chị đọc dc bài của em thi tư vấn cho em với nha .cảm ơn anh chị nhiều .

Quảng cáo
Offline 0412334  
#2 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 06:44:14(UTC)
0412334

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 99

cyber đã viết:
mọi người cứu em với ......câu chuyện của em thương tâm lắm .vào ngày 31-3 _2010 em dc em họ em mời đi sinh nhật .7h toi bọn em đi ăn uống sau đó đi hát kara .em ngờ đâu em say đến nỗi đi ko nổi nhưng em vẫn về dc tới nhà .tự dưng có con bé nào đó theo em về nhà mà em ko biết một tí j luôn .nó đã quan hệ với em rồi lấy đồ trong nhà em .ngày hôm sau em đến trung tâm tư vân thấy các cô ở đó bảo trường hợp của em tỉ lệ nhiêm hiv ko cao .nhưng về nhà em lo lắng vô cùng 3 ngày sau em thấy trong người mệt mỏi .đau bắp tay bắp chân người hơi nóng đầy bụng khó tiêu nhất là mắt mờ đi và ko điều khiển dc cơ thể rất buôn ngủ ( giống triệu chứng viêm màng não ) sau đó một tuần la 07-04 em đi khám và xét nghiệm thì bác sĩ bảo em bi gan nồng độ men gan cua em hơi cao hiv thì âm tính và cho thuốc vê uống dc một tuần thì thấy đỡ hơn nhưng lúc nào đầu em cũng nóng em nghĩ về hiv rất nhiều.sang tuần thứ 3 em thấy đau hạch o nách o cằm em lo lắng lắm trong khi đó em ko sốt mà tự dung nổi hạch .sáng nào ngủ dậy em cũng xem xem mình có phát ban ko .hôm tết bama em bảo năm nay la năm hạn của em ......... chắc em chết mất .anh chị đọc dc bài của em thi tư vấn cho em với nha .cảm ơn anh chị nhiều .



Thương tâm gì, tui tưởng ông bị cưỡng bức chứ, XN sau 6 tuần và 12 tuần là ok, khi QH có xài BCS ko, mà có ko xài thì con kia chắc gì đã có H+. Nổi hạch ko phải là triệu chứng phổ biến của HIV.
Offline SmileAndLive  
#3 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 07:24:52(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Anh em ai ở đây ai cũng có lo lắng riêng cả. Say thì còn biết j nữa. Đi XN và cầu trời thôi. Các triệu chúng thì ném no đi.
ông ở Giảng Võ? tháng 5 này đi XN với bọn tui nhé.PM inbox
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline 0nhocli0  
#4 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 12:43:03(UTC)
0nhocli0

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC)
Bài viết: 150

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sướng nhỉ, đi sinh nhật mà còn được tặng quà, được em theo về nhà nữa chứ. hehe. Chắc ông có xài BCS nên trung tâm tư vấn họ mới nói là xác xuất ông nhiễm HIV của ông ko cao. Đi xét nghiệm đi

NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ...
CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
Offline congtu_dangyeu259  
#5 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 06:45:21(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Sao cái Topic này giống chử ký mình vậy ta?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Chờ đầu thai  
#6 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 05:05:17(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Thương tâm kiểu của ông bạn này thì ... ai cũng muốn được một lần thương tâm hehê
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline hy vong 0921  
#7 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 12:57:08(UTC)
hy vong 0921

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-04-2010(UTC)
Bài viết: 5
Woman
Đến từ: Tp HCM

Bạn kể cũng chưa rõ lắm, không biết bạn có dùng BCS ko? Nếu bạn say đến nỗi không nhớ gì cả có khi nào đêm đó bạn ko có nhu cầu QHTD, và chuyện đó cũng chưa xảy ra? Mình nghĩ bạn cứ bình tĩnh , đợi 3 tháng sau đi xét nghiệm . Bác sĩ bảo nguy cơ không cao nên bạn hãy yên tâm 1 chút đi!

Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Offline cyber  
#8 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 06:14:24(UTC)
cyber

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 17-04-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: giang vo

ngày 1_4 em đi sinh nhật đứa e họ vì say quá nên em có quan hệ với một
người không rõ lai lịch không dùng bcs người đó làm tình rất chuyên
nghiệp nên em thấy lo lo .hôm sau em đến CHÂN TRỜI MỚI để được tư vấn
thấy các cô ở đó bảo trường hợp của e không cao nên bảo e không nên
uống thuôc chống phơi nhiễm 3 ngày sau em bị đau đầu chóng mặt mệt mỏi
buồn ngủ đi  mất cân bằng (giống triệu chứng viêm màng não ) ngày 7_4
em đi xét nghiệm thì thấy nồng độ men gan hơi cao HIV thì  âm tính 
uống thuốc được 2 tuần thì thấy đỡ hơn nhưng  3 tuần sau em không bị
sốt ma sao em bị dau hạch o nách rồi o cằm rôi mọc hai cái ban đỏ ổ
khủy tay như vết hắc lào không ngứa không đau buổi tối nổi sáng mai hết
.em thấy cái hạch nó nhưc nhức chắc e đã bị nhiễm HIV rồi  em lo lắng
lắm trường hợp của em rất giống triệu chứng sơ nhiễm chỉ thiếu sốt viêm họng bạch huyết chắc sang tháng đây mà ..... nhớ trả lời em nha em mong lắm
Offline na74  
#9 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 07:48:54(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
BQT xóa 3 bài viết không dấu tiếng Việt của bạn.
Một lần nữa BQT sẽ khóa tài khoản.

Thân.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline meovt208  
#10 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 04:15:11(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
cyber đã viết:
mọi người cứu em với ......câu chuyện của em thương tâm lắm
.

thương cái con...khỉ

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline khanhkhanh1  
#11 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 07:01:09(UTC)
khanhkhanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-04-2010(UTC)
Bài viết: 7

1 tháng rồi , sau nửa tháng nữa qua Bạch Mai làm xét nghiệm đi cho khỏe , đỡ xì trét bạn ạ . Chúc bạn may mắn

Offline hay_lac_quan  
#12 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 08:00:17(UTC)
hay_lac_quan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-03-2010(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Cõi Thiền

Theo như bạn viết là bạn đi ăn trômsinh nhật co em họ và do say nên lúc về có một cô gái từ trên trời rơi xuông, và bạn đã dẫn cô ta về nhà và abczyz ...Nhưng khi tỉnh dậy bạn thấy trên người mình chỉ còn mỗi cái quần đùi mội thứ trong nhà đều bị mất sạch rolling on the floor.
Tôi thử phân tích cho bạn nhé
1- Cô gái đó vào nhà bạn có ý đồ ăn trộm chứ ko phải có ý định trả thù đời=> khả năng cô gái đó nhiễm H là ko cao
2- Bạn thử hỏi cô em họ bạn xem có quen người con gái đó ko? vì dự sinh nhật mà .Nếu quen bạn đén gặp cô ta và bảo tất cả những gì bị mất anh cho em tất, chỉ có diều em co thể dành 1 h để cùng anh đi xét nghiệm được ko.Thế à bạn có thể yên tâm được rồi nhé.

Tôi xin có lời khuyên cho bạn nhé:
-Đừng bao h có những chuyện tình 1 đêm nữa ( phải chăng bạn tìm thấy điều gì ở nơi đó ? cảm giác manh chăng(ám ảnh nhiễm H)?, cho bằng bạn bằng bè chăng?).

Đời rất dở, nhưng mà ta vẫn phải niềm nở.
Đừng bao giờ tự đánh mất chính mình.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.