Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline banhran  
#1 Đã gửi : 29/05/2006 lúc 04:34:34(UTC)
banhran

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2006(UTC)
Bài viết: 3

bay gio tam trang  cua   toi  vo   cung   tuyet vong , toi nho bo  me   ,gia   dinh  va  ban   be  nhung  toi khong  dam ve  nha   vi  so lay benh tat  cho  ca   nha , ca ban hay chia  se  cung  toi  nhe'19t
Quảng cáo
Offline conlaigi  
#2 Đã gửi : 29/05/2006 lúc 07:56:10(UTC)
conlaigi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC)
Bài viết: 118

Bạn ở đâu? và bạn đang sống cùng ai mà bạn không về nhà, tôi cũng từng hoang mang như bạn, nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết, bạn cứ an tâm nhé,bệnh ko có nghĩa là mất tất cả đâu bạn, hãy vững tâm lên nhé bạn !
Cuộc sống là thử thách !
Chết đi là kết quả !
Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi !
Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng !
Offline peter  
#3 Đã gửi : 29/05/2006 lúc 08:36:35(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
tất cả mọi người nhiều khi cũng có nhưng giai đoạn như thế! có lo lắng như bạn!
Mình thông cảm với bạn!

Nhưng bạn hãy chia sẻ với mình nhé!
có thể qua Yahoo Messenger: peterkhoi2005
Offline bachelor  
#4 Đã gửi : 29/05/2006 lúc 09:09:24(UTC)
bachelor

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC)
Bài viết: 80
Đến từ: vietnam

 Tuyệt vọng làm j` hả bạn?bạn tuyệt vọng liệu có giải quyết được vấn đề ko?Có quay lại thời gian được ko?Tuyệt vọng chỉ là cái từ mà người ta thường nói ra mỗi khi muốn trốn tránh một cái gì đó khiến người ta ko thể thực hiện được....Như mình đây,đã từng tuyệt vọng,cố tìm lối thoát khỏi cái giấc mộng "tôi bị hiv"...Nhưng rồi mình nhận ra,có tuyệt vọng đến mấy thì mình vẫn là một người,một người đang sống và sẽ sống trong một thời gian dài....Và chính vì thế mà mình ko được tuyệt vọng,mình phải vượt lên khỏi số phận nghặt nghèo mà mình đã lỡ bước chân vào,mình phải tạo dựng cho mình một "gia phả" của riêng mình,phải để cho mọi người nhìn thấy mình là một người ko xấu xa như họ nghĩ....Hãy cố lên banhran  .Tất cả đều phụ thuộc vào bạn cả.Mà bạn ở đâu?HN hay HCM hay ở đâu trên đất nước nhỏ bé này?
sam
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#5 Đã gửi : 30/05/2006 lúc 02:12:43(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
bạn ạ tôi cũng từng có lúc như bạn trốn tránh gia đình mính ko muốn gây cho gia đình mình nỗi đau nhưng bạn co biết ko khi bạn làm vậy là bạn đang làm buồn lòng những nguoời thân yêu của bạn cái gia đình mà bạn yêu thương monh muốn mọi tốt đẹp cho họ vì họ cũng yêu thương bạn như vậy hãy cố gắng lên đâu phải chỉ vì bạn bệnh mà gia đình bạn bỏ bạn đâu .
 tôi cũng từng có suy nghĩ như bạn , tôi sợ mẹ sẽ ruồng bỏ mình sợ mẹ sẽ làm cái án tử hình mà tôi đang mang lại càng nặng hơn nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược lại mẹ đón nhận tôi mẹ lo cho tôi hơn không khí của hai mẹ con vui hơn nửa ,điều ta thấy đôi khi ko phải là sự thực bạn ạ gia đình là nơi mà những đứa con như tôi như bạn như những người quanh ta cần vađủ ấm áp để sưởi ấm khi sóng gió cuộc đời nổi lên đấy
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline conlaigi  
#6 Đã gửi : 30/05/2006 lúc 04:10:48(UTC)
conlaigi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC)
Bài viết: 118

Cái nỗi lo và sợ hải thật ghê tởm, nó làm cho tôi và tất cả các bạn thật khốn khổ, chỉ mong sao những nỗi đau đó biến thành cái để chúng ta đền tội lỗi chúng ta, và chúng ta chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sông vĩng hằng cùng Đấng tạo hóa, là Đấng đã yêu thương và tạo dựng chúng ta !
Cuộc sống là thử thách !
Chết đi là kết quả !
Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi !
Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng !
Offline Cry4Love  
#7 Đã gửi : 31/05/2006 lúc 03:43:52(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
.... Rơi vào tình trạng như BanhRan thì có lẽ là cũng khó xử thật ! Nhưng mà mình nghĩ gia đình dù sao đi nữa cũng sẽ tha thứ cho BR tất cả mọi chuyện thôi. Như C4 nì ! C4 cũng như có lúc tuyệt vọng với bản thân mình và sợ gia đình mình tha thứ .... cho lỗi lầm của mình . Nhưng tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua !! .... BR cũng sẽ như C4 nhé ... Đừng bùn nữa , tự tin lên đi!
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline buon_lamgi  
#8 Đã gửi : 31/05/2006 lúc 02:42:45(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của banhran đã viết:
bay gio tam trang  cua   toi  vo   cung   tuyet vong , toi nho bo  me   ,gia   dinh  va  ban   be  nhung  toi khong  dam ve  nha   vi  so lay benh tat  cho  ca   nha , ca ban hay chia  se  cung  toi  nhe'19t

Chú em xét nghiệm âm tính sau 2 tháng kể từ ngày có nguy cơ kết qua âm tính,vậy còn tuyệt vọng gì nữa đây?
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline congtu_dangyeu259  
#9 Đã gửi : 31/05/2006 lúc 06:02:58(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của banhran đã viết:
bay gio tam trang  cua   toi  vo   cung   tuyet vong , toi nho bo  me   ,gia   dinh  va  ban   be  nhung  toi khong  dam ve  nha   vi  so lay benh tat  cho  ca   nha , ca ban hay chia  se  cung  toi  nhe'19t

Chào banhran như buon_lamgi đả nói rồi đó mọi nguời củng tâm sự cùng em rồi, mọi việc đều có huớng giải quyết cả mà phải không? chính vì thế em củng đừn nên tuyệt vọng làm gì vì mọi nguời cần em, gia đình cần em không phải em bị bệnh là mọi nguời đều không cần em đâu. Như em nói thì em đả có kết quả xét nghiệm H rồi phải không? em có thể tham gia cùng mọi nguời trong DD củng như những buổi Offline xã hội cùng mọi nguời em sẻ thấy cuộc sống này đang rất rất nhiều việc có ý nghĩa và cần đến em đó, nếu hảy để nick Yahoo để mọi nguời trò chuyện và chia sẻ cùng em.
Thân.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline heavenandhell  
#10 Đã gửi : 05/06/2006 lúc 10:22:13(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đã có lúc tui suy xụp như sắp chế với bao nhiêu ý nghĩ xoay trong đầu, rồi tôi nhận ra ...nếu có H , thì fải học cách chấp nhận nó và đề ra một cách sống fù hợp thôi bạn à!
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.