Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 19/11/2008 lúc 06:42:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Thứ Tư, 19/11/2008 - 10:22 AM

Cha đẻ hiếp con gái ruột 14 tuổi có thai



Nguyễn Văn Tèo lấy vợ và sinh được 3 người con trong đó có Nguyễn Thị H (14 tuổi). Sau khi vợ và 2 người con trai chết thì Tèo lấy vợ kế và sống tại ấp 7, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Một ngày tháng 5/2007, Tèo thấy con gái mình trong buồng ngủ mặc quần lửng, áo ngắn nên đã nảy sinh ý định giao cấu. Lợi dụng lúc người vợ kế không có nhà, Tèo tìm cách cưỡng bức.

H chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước hành vi dã thú của người cha. Sau khi giao cấu xong Tèo hăm dọa: không được nói cho ai biết nếu không sẽ đánh chết. Sau đó từ tháng 5 đến tháng 11/2007, Tèo đã 10 lần cưỡng hiếp con gái ruột.

Ngày 11/6/2007, gia đình phát hiện Nguyễn Thị H có thai, người mẹ kế đưa H đến công an xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai, tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Tèo.

Trước cơ quan điều tra Nguyễn Văn Tèo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

An Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 26/03/2011 lúc 02:42:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline honda  
#2 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 05:47:05(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bó tay.com
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#3 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 09:52:32(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Khốn nạn.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline never_discouraged  
#4 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 12:50:26(UTC)
never_discouraged

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2008(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: tp hcm

thằng điên
Tu-an  
#5 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 01:18:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Người cha loạn luân lĩnh án chung thân
 Cập nhật: 2:43 PM, 28/11/2008

Ngày 27.11, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án tù chung thân đối với Trần Ngọc Tứ (43 tuổi, ở Phú Yên) về tội hiếp dâm trẻ em.

Cháu L. là con gái ruột của ông Tứ nằm ngủ ở phòng khách. Ông Tứ nhìn thấy, kéo cháu L. vào phòng ngủ. Tuy nhiên, cháu L. chống cự nên mẹ ruột của cháu phát hiện, tố cáo với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ông Tứ còn thừa nhận đã nhiều lần giao cấu với cháu L. khi cháu mới 10 tuổi.

(Theo Thanh Niên)
Offline Coichungnha  
#6 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 03:20:53(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mấy thằng khốn nạn này, tử hình mới đúng. Hành vi giao cấu nhiều lần đối với trẻ em, đáng nhẽ ra phải xử tội dựa cột. Mà cái bọn này, thế nào cũng chết với bọn đầu gấu trong tù.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline nguacon  
#7 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 06:29:11(UTC)
nguacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC)
Bài viết: 182

thoi tha thu cho ho di. chac ho song cung bi dan vat nhieu lam, o trong tu chac cung ko song duoc yen dau. lam nguoi co 2 phan . phan con va phan nguoi. phan con lan at thi vay do.

con song con hy vong
Offline nguacon  
#8 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 06:29:45(UTC)
nguacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC)
Bài viết: 182

dua tin nay vao ky luc ghi net
con song con hy vong
Offline ta_là_ông_trời  
#9 Đã gửi : 16/05/2009 lúc 05:21:45(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Tử hình người cha hiếp dâm và giết con gái ruột
20:30' 15/05/2009 (GMT+7)

- Sáng 15/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án tử hình đối với Lê Văn Đấu về hành vi giết con gái ruột là Lê Thị Thúy Nga (16 tuổi, ngụ ở ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú).

Phiên tòa được hàng ngàn người dân ở địa phương theo dõi và đồng tình cao với mức án dành cho người cha mất nhân tính.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Vào khoảng 12 đến 13h ngày 10/5/2008, sau khi uống rượu ở quán xong, Lê Văn Đấu về nhà.

Đấu đi thẳng vào buồng thì thấy con gái ruột của mình là Lê Thị Nga đang thay quần áo. Lúc này Đấu nảy sinh ý đồ xấu, lao vào ôm chặt Nga và cưỡng hiếp.

Sau khi thỏa mãn Đấu ra võng nằm ngủ. Sau đó, Đấu còn giao cấu với Nga thêm 2 lần nữa khiến cho Nga có thai.

Khi phát hiện con gái mình có thai, Đấu rất lo sợ, tìm cách giết con để bịt đầu mối.

Đến khoảng 18h ngày 9/10/2008, Đấu nói với người nhà là đi chơi. Sau đó, y lấy một sợi dây thừng, một cục đá to cho vào bao tải rồi bỏ xuống ghe, đem đến kênh Tư Tài (cống số 2) ném bao tải xuống bờ kênh và về nhà.

Đến nhà, nghe nói con gái chuẩn bị đi chơi, Đấu biết Nga thường đi chơi về qua cầu sắt bắc ngang kênh Tư Tài nên khoảng 20h ngày hôm đó, Đấu ra kênh Tư Tài đón con.

Khi Nga về đến đó, Đấu lên cầu ôm Nga nhảy xuống sông rồi dùng tay bóp cổ, dìm Nga xuống nước cho đến chết. Đấu kéo xác Nga vào mé kênh, lấy dây, bao và đá thủ sẵn cột vào người Nga rồi đẩy ra giữa kênh.

Cùng lúc đó, Lê Thanh Hùng (con trái Đấu) đi chơi về thấy Đấu ở dưới kênh liền kêu nhưng Đấu không trả lời nên Hùng về kể cho mẹ là bà Nguyễn Thị Của và cậu là Nguyễn Văn Xê rằng: “Thấy cha đánh lộn với người nào ở kênh Tư Tài”. Mọi người chạy ra thấy Đấu ở dưới kênh nên kéo Đấu lên bờ.

Lúc này Đấu bỏ chạy về nhà và nói rằng mình đã giết chết con gái ở kênh Tư Tài, mọi người đổ ra tìm thì gặp xác Nga bị cột đá neo dưới lòng sông. Vụ việc được báo ngay cho cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Văn Đấu để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Đấu khai nhận có giao cấu với con ruột của mình 3 lần khiến cho Nga có thai.

Qua xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng của cháu Nga, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã kết luận: Lê Văn Đấu là cha đẻ của thai nhi trong tử cung của nạn nhân Lê Thị Thúy Nga với xác suất 99,99%.

Tại phiên tòa, Đấu đã thừa nhận tội lỗi của mình. Tổng hợp chung cho hai hành vi “giao cấu với trẻ em” và “giết người”, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lê Văn Đấu với mức án tử hình.

Offline lên án cảnh tỉnh  
#10 Đã gửi : 20/06/2009 lúc 05:06:52(UTC)
lên án cảnh tỉnh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2009(UTC)
Bài viết: 42

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Khởi tố ông bố loạn luân ở Lâm Đồng
Cập nhật lúc : 10:51 AM, 19/06/2009
Mỗi lần lên TP HCM lấy hàng, Hà đều dẫn theo con gái với lý do cho con đi chơi, rồi đưa thẳng cô bé vào nhà nghỉ dở trò đồi bại.

Ngày 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố và bắt giam Đỗ Thanh Hà về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Đỗ Thanh Hà, 30 tuổi, ngụ 307 Trần Phú, quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm nghề sửa chữa xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2009 đến khi bị bắt, Hà đã bảy lần giao cấu với con gái chưa đầy 12 tuổi của mình. Lấy lý do đi TP HCM mua phụ tùng xe máy nên kết hợp cho con gái đi chơi, Hà đã dẫn con vào nhà nghỉ giở trò đồi bại, mỗi lần như vậy Hà đều cho con uống thuốc ngừa thai.

Hành vi loạn luân của Hà bị vợ tố cáo lên cơ quan công an. 

Tu-an  
#11 Đã gửi : 19/09/2009 lúc 04:51:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Khánh Hòa:

20 năm tù cho người cha mất nhân tính

(Dân trí) - Ngày 17/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Hùng (SN 1975, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Điều đáng nói là bị hại chính là con ruột của y.
Bị cáo Lê Hùng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, trưa ngày 10/4/2009, Hùng đi dự đám cưới về nhà, trong nhà lúc này chỉ có 2 người con ruột của Hùng là cháu L.T.K.P (9 tuổi) và L.T.K.H (2 tuổi).

Sau khi đưa bánh cho P và H ăn, Hùng đi vào phòng nằm nghỉ, một lúc sau cháu P và H chạy vào phòng leo lên giường đùa giỡn.

Tỉnh giấc, Hùng nảy sinh ý định “làm bậy” với cháu P nên bảo P nằm xuống giường kéo quần rồi giở trò đồi bại.

Trong lúc đang thực hiện thấy cháu P kêu đau và vùng kín chảy máu nên Hùng dừng lại bảo P xuống nhà tắm, còn Hùng thì lấy giẻ lau chùi các vệt máu dính dưới nền nhà rồi đi ngủ.

Đến chiều cùng ngày P thấy vùng kín tiếp tục chảy máu và đau rát nên kể lại hành vi của Hùng cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong chị N.T.T dẫn cháu P đến Công an xã trình báo. Ngày 11/4 Hùng bị bắt tạm giam.

Xét thấy hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, không còn nhân tính nên HĐXX đã tuyên phạt Hùng mức án trên để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Trịnh Anh
http://dantri.com.vn/c20/s170-350843/20-nam-tu-cho-nguoi-cha-mat-nhan-tinh.htm


Tu-an  
#12 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 06:26:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

12 năm tù cho 'yêu râu xanh' hại đời con gái



Ảnh minh họa Alamy.

Một ông bố, được mệnh danh "Josef Fritzl" của Anh sau khi khiến con gái mình sinh hai đứa con, đã bị kết án 12 năm tù hôm qua.

Người đàn ông 68 tuổi sống tại Harlow, Essex, Anh, được thẩm phán David Turner miêu tả là đồi bại và độc ác. "Y đã lôi con gái mình vào một thế giới hoang tưởng bệnh hoạn bởi sự sắp đặt nham hiểm của mình".

"Y đã kìm hãm sự tự do của cô bé, sự phát triển và các mối quan hệ khác, tước bỏ sự tự chủ, khai thác sự yếu mềm và khiến nó phải phục tùng vô điều kiện. Tuổi thơ của con bé đã bị phá hỏng một cách thô bạo", thẩm phán nói.

Con gái kẻ phạm tội giờ đã 45 tuổi và làm mẹ của hai người con 16 và 13 tuổi. Những đứa này đều tin rằng người đàn ông đó là ông mình, chứ không phải cha ruột.

Việc lạm dụng tình dục bắt đầu khi cô con gái 7 tuổi và kéo dài cho đến khi bà 40 tuổi, sau khi bà có thể trốn ra ngoài ngôi nhà nơi mình ở cùng hai đứa con. Mẹ của cô đã ly thân với cha từ năm 1993 và qua đời 4 năm trước. Năm ngoái, cô con gái cuối cùng đã tâm sự với một người bạn và người này đã giục cô đi báo cảnh sát.

Khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, người cha cho biết họ chỉ quan hệ tình dục khi cô con gái đã 20 tuổi và có sự chấp thuận của cô này. Trong khi đó, công tố viên cho biết cô con gái bị ép buộc không được tiết lộ với bất cứ ai về sự việc.

"Nó diễn ra đều đặn, khoảng 3 lần/tuần, nhưng với cô bé mọi việc bắt đầu khi còn quá nhỏ khiến cô chỉ nhớ rằng nó diễn ra liên tục", công tố viên Samantha Leigh nói. "Khi đã lớn lên, cô chỉ còn một cách để kể về nó, đó là thói quen".

Khi đến 40 tuổi, cô đã tìm cách trốn được ra khỏi nhà, người cha đe dọa sẽ nói cho các con cô biết mình là ai và hắn đã làm như vậy vào tháng 8 năm ngoái, trước khi cô đi báo cảnh sát.

Tên tội phạm phải nhận đã phạm 18 tội danh trong thời gian từ tháng 7/1971 đến tháng 7/2004, trong đó có hiếp dâm, loạn luân và cưỡng bức.

Anh Minh
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/dieu-tra/2009/10/3ba145bf/


Tu-an  
#13 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 01:59:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Huế: Bàng hoàng cha cưỡng bức con gái suốt 2 năm
13/11/2009 07:03:28

- Đã hơn một tuần nay, nhiều người dân phường T.A (TP Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao việc ông L.V.D bị bắt vì bị vợ là chị N.T.H tố cáo cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình là L.T.H hơn 2 năm trời, từ khi cháu mới 12 tuổi. Sau khi nghe tình cảnh đáng thương của mẹ con chị N.T.H, chúng tôi đã về phường T.A tìm hiểu rõ sự việc.

Tại công an phường T.A, các cán bộ ở đây xác nhận vụ việc này là có thực.  Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh và bắt người đàn ông đồi bại này.

Nỗi đau câm lặng của người mẹ

Mặc dù ông D-người cha loạn luân đã bị bắt  hơn chục ngày nay nhưng nhiều người dân ở đây hình như vẫn chưa hết bàng hoàng và thôi bàn tán. Hỏi thăm đường vào nhà chị N.T.H, ai cũng biết và  thường kèm theo một định danh nghe thật đau xót -  "nhà thằng D loạn luân".

Căn nhà của gia đình chị N.T.H tuềnh toàng, dựng xung quanh nhà là những bó củi đã dần mục. Chúng tôi vào khi chị N.T.H đang làm vườn, thấy có người lạ, chị đi vào tiếp khách. Chị không giấu sự việc vì hầu như rất nhiều người dân ở đây đã biết nhưng khi kể lại, trên đôi gò má gầy gò, đen sạm của người mẹ đau khổ luôn ràn rụa nước mắt.



Căn nhà của chị H.
Căn nhà đơn sơ của gia đình chị L.T.H càng hoang lạnh hơn sau khi người chồng vô nhân tính bị bắt.

Chị N.T.H kể, thuở thiếu nữ chị làm thuê  và sinh sống ở Cư Chánh, Thủy Bằng, TP Huế thì gặp anh L.V.D cũng làm nghề tự do. Hai người quyết định sống với nhau sau một đám cưới đạm bạc có sự chứng kiến của hai gia đình. Đứa con trai đầu lòng sinh ra được 7 tháng thì bà nội xin về nuôi cho đến bây giờ.

Sống trong địa ngục

Còn cháu L.T.H là con gái thứ hai, ở cùng bố mẹ. Chị N.T.T cho biết, L.V.D đi làm công nhân xẻ gỗ ở Lào, một năm  chỉ ở nhà 4 - 5 tháng. Thấy biểu hiện lạ thường  của chồng với con gái, lúc đầu chị H. cứ nghĩ rằng do xa nhà lâu ngày. Nhưng rồi chị kinh hãi nhận ra chồng có những hành vi sàm sỡ với chính con gái ruột của mình.

Chị N.T.H kể: “Có những buổi tối, ông ấy nhậu về là men sang giường H. định cưỡng hiếp con bé nhưng tôi phát hiện lao vào ngăn cản. Ông ấy không thấy xấu hổ mà còn hùng hổ lao vào đánh đập tôi dữ dội”.

Mặc dù phát hiện ra sự việc động trời này nhưng muốn ’trong ấm ngoài êm" chị đã cố động viên con, và ra sức khuyên can chồng. Nhưng bao lời khuyên can, thậm chí cả doạ báo công an nhưng  L.V.D không màng quan tâm đến. Chị N.T.H cho biết, cứ thấy mặt chị là chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Có khi thấy thanh củi giữa nhà liền cầm lên phóng vào người chị, đi xe máy về đang đội mũ bảo hiểm thấy  vợ là ném thẳng vào mặt. Theo ước tính của chị H., mỗi tháng  thì có đến 20 ngày chị bị đánh.

Nhưng ngoài đánh đập, chị N.T.H cho biết  L.V.D còn đe dọa nếu cho ai biết sẽ giết chết cả nhà. Tủi hổ một phần nhưng sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con nên chị N.T.H cố gắng chịu đựng giúp con lẩn tránh những khi chồng có mặt ở nhà.

Cho đến gần đây, khi thấy chồng ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, cuộc sống của hai mẹ con còn hơn cả địa ngục, còn sống mà chẳng khác gì đã chết nên ngày 30/10 chị N.T.H quyết định báo  và nhờ chính quyền can thiệp.

Sau khi nhận được đơn trình báo, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng CA phường A.T đã báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời triệu tập ông D. về phường làm việc trong buổi sáng. Nhưng chiều hôm đó ông D. vẫn đi uống rượu bỏ mặc lời triệu tập của chính quyền. Đến 4h chiều ngày lực lượng công an đã tổ thực hiện bắt khẩn cấp ông D, tại nhà riêng.

Hiện vụ việc đang được CA TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hãy cứu lấy đứa trẻ

Sau hơn chục ngày người cha vô nhân tính bị bắt,  em L.T.H đã yên tâm đôi chút sau một thời gian dài sống trong khiếp hãi. Em L.T.H kể: "Vào năm em học lớp 6, em không nhớ rõ là khi nào ba gọi em vào buồng và bảo cho cha... Vì còn nhỏ nên em chẳng biết cha nói thế nghĩa là sao”. Khi biết mơ hồ về việc cha đang làm, H. chống cự nhưng bị dọa nạt khiến em nhẫn nhục chịu đựng trong đau đớn.

Cứ như thế, những khi không có chị N.T.H ở nhà là ông D. lại thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái để của mình. Em L.T.H cho biết, từ lúc 12 tuổi đến bây giờ, sau hơn 2 năm, đã bị cha cưỡng hiếp rất nhiều lần, không thể nhớ hết.

Điều khiến em đau khổ nhất hiện nay là mỗi lần đến lớp (em L.T.H hiện đang học lớp 8) đều bị bạn bè chế giễu. Em L.T.H kể: " Hễ thấy em bước vào trường là hàng trăm ánh mắt dõi theo và những bàn tay chỉ trỏ bàn tán làm em không muốn đến trường nữa". Biết như vậy nên chị N.T.H  cũng khuyên con nghỉ học. Tuy nhiên, em H vẫn rất muốn tới trường. Buổi sáng chúng tôi đến em H. vẫn đi học đến tận 11h  trưa mới về nhà.

Tâm sự với chúng tôi, chị L.T.H chỉ mong muốn hai mẹ con để đi đến một nơi nào đó thật xa, "khuất mắt" tránh những lời dị nghị, những con mắt gièm pha để con mình có thể quên được những ký ức đau buồn, để cháu có thể được học, có thể sống phần đời còn lại của mình. Ngặt nỗi cháu còn quá nhỏ trong khi điều kiện kinh tế, sức khỏe của chị hạn chế. Tuy nhiên, chị cho biết, để cháu lớn hơn một chút thì chắc chắn hai mẹ con sẽ bỏ xứ ra đi. 

Khi đưa vụ việc này lên công luận, chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội có thể giúp đỡ hai mẹ con chị có thể thực hiện được ước nguyện ngay bây giờ. Hai mẹ con chị đã chịu quá nhiều đau khổ, họ xứng đáng có được cuộc sống bình thường như mọi người. Đặc biệt là cháu L.T.H cần được sự giúp đỡ cả về mặt y tế. 

Trần Viết Long - Hồ Thế Phụng

http://bee.net.vn/channel/1983/200911/Hue-Bang-hoang-cha-cuong-buc-con-gai-suot-2-nam-1728728/


Offline callme  
#14 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 09:01:02(UTC)
callme

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-10-2009(UTC)
Bài viết: 25

Chỉ đọc thôi mà thấy sợ quá ko biết nên nói thế nào nữa
Tu-an  
#15 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 01:42:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Người cha lạm dụng con gái suốt 2 năm nhận tội
18/11/2009 16:52:55

 - Sau khi chị N.T.H tố cáo chồng mình là ông L.V.D cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình là L.T.H hơn 2 năm trời, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế đã vào cuộc. Đây là vụ phạm tội hình sự nghiệm trọng nằm trong khung đặc biệt nhưng chưa đến mức án tử hình.


TIN LIÊN QUAN

Trao đổi với phóng viên Bee, Thượng tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: Việc hiếp dâm trẻ em là một hành vi đồi bại. Đặc biệt nhất là cha hiếp con, đây là một hành vi nghiêm trọng, việc cưỡng hiếp con gái ruột là một tình tiết tăng nặng tội pháp luật sẽ xử lý rất nghiệm khắc không dung tha cho loại tội phạm này.



Thượng tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thượng tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sau khi vào cuộc, Công an TP Huế đã bàn giao cho Công an tỉnh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng D đã khai nhận hành vi cưỡng hiếp con gái của mình, ở con người đồi bại này có một đặc điểm là hay rượu chè và đánh đập vợ con.

Hiện công an tỉnh đang làm rõ nguyên nhân đối tượng D cưỡng hiếp con gái.

Ông Hàn cho biết: Đây là án đặc biệt, thường mức án này rất là cao và nằm trong khung phạm tội trên 15 năm tù giam. Vụ này có thời gian điều tra là 4 tháng, nếu chưa xong thì chúng tôi sẽ gia hạn với Viện kiểm sát để điều tra thêm làm rõ hành vi phạm tội.



Đối tượng L.V.D cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình hơn 2 năm trời
Đối tượng L.V.D cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình hơn 2 năm trời

Cơ quan điều tra đã mời kiểm sát viên của Viện kiểm sát giám sát việc điều tra. Vụ việc này là không phức tạp nhưng khó là chưa kết luận được nguyên nhân. Sau khi cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ giao cho Viện kiểm sát, còn thi hành án thì dựa vào luật mà toà án tuyên án.

Loại tội phạm hiếp dâm trẻ em rất khó rút ra được nguyên nhân, thời gian gần đây ở địa bàn Thừa Thiên - Huế có nhiều vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra. Nguyên nhân chính là do bị tác động của phim "đen" ở tiệm Internet. Qua sự việc này chúng ta thấy trách nhiệm của xã hội còn yếu.

Đắc Thành

http://bee.net.vn/channel/1983/200911/Nguoi-cha-lam-dung-con-gai-suot-2-nam-nhan-toi-1729452/


Tu-an  
#16 Đã gửi : 25/03/2010 lúc 03:16:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bi kịch bố hãm hại con gái 12 tuổi
Cập nhật lúc : 2:34 PM, 24/03/2010
Lặng lẽ đưa tang chồng, khuôn mặt chị Nguyễn Thị S. đẫm nước mắt nhưng không phải dành để khóc than cho người "chung chăn gối", mà chị xót xa cho đứa con gái 12 tuổi - nô lệ tình dục của chính cha đẻ mình.

Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Thị, xã Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, rất đông hàng xóm tới chia sẻ với nỗi đau của mẹ con chị S.. Ngồi ủ rũ ở góc giường, chị không thể nói được một câu, đôi mắt thất thần khẽ liếc lên tấm ảnh thờ chồng với ánh mắt căm thù.

Người nhà chị S, kể lại, dù không được gia đình đồng ý, nhưng chị vẫn quyết tâm đến với Phạm Văn Mạnh mà không có hôn thú nên hai đứa con ra đời đều mang họ mẹ. Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng Mạnh không chịu chí thú làm ăn, suốt ngày lang thang. Khuyên bảo, trách móc, chồng vẫn không thay đổi khiến cuộc sống ngày càng căng thẳng, hai người quyết định chia tay. Mạnh mang theo con gái là bé H. về quê nội ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội, sinh sống; còn cậu con trai ở với mẹ.



Mấy hôm nay bà con lối xóm thường kéo nhau đến an ủi mẹ con chị.

Đến năm 2007, chị S. được đền bù một số tiền đất khá lớn từ các dự án trên địa bàn nên đã đón chồng và con gái về sum họp. Tuy nhiên, “bản tính khó dời”, Mạnh vẫn không chịu chí thú làm ăn, suốt ngày anh ta chỉ biết ôm chai rượu và không quan hệ với bất cứ ai. Ảnh hưởng từ bố, bé H. cũng không giao tiếp với bất cứ ai. Ngoài giờ lên lớp, H. chỉ ở nhà. Tuy 12 tuổi, đến giờ cô bé mới học lớp hai do trước đây ở với bố, H. không được đến trường. Từ khi quay về với vợ, Mạnh không chịu ngủ với vợ hoặc con trai, mà cứ một mực đòi ngủ với bé H. với lý do: “không có H., bố không ngủ được”.

Không hề nghi ngờ, chị S. cứ để mặc hai bố con ngủ với nhau, thỉnh thoảng cậu con trai muốn ngủ với bố, nhưng vừa nằm xuống cậu bé đã bị bố véo mạnh vào sườn khiến không dám gần bố nữa. Gần đây, thấy H. có nhiều biểu hiện khác lạ, chị S. gặng hỏi thì cô bé thú nhận bố đã nhiều lần giở thói loạn luân. Choáng váng trước những lời con thơ kể lại, sau vài ngày suy nghĩ, chị quyết định nhờ người viết đơn tố cáo người chồng thú tính tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị S., tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, Công an phường Đồng Mai đã triệu tập Mạnh đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại Công an phường, Mạnh không thừa nhận hành vi giao cấu với cháu H. Trong lúc đang làm việc, lợi dụng sơ hở của cán bộ công an, Mạnh đã tự lao đầu mình vào tường của phòng làm việc dẫn đến bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Ngay khi đám ma bố xong, sáng ngày 23/3, bé H. đã được gia đình bên nội đón về.

Những ngày gần đây, do quá sức chịu đựng, chị S. như hóa điên, cả ngày ngồi ủ rũ, không nói một lời, không ăn uống, nước mắt luôn chứa chan trên khuôn mặt. Chị S. không biết con gái mình sẽ phải đối mặt với tương lai dài dằng dặc phía trước như thế nào! 

Gia Anh

Nguồn:Tại đây


Tu-an  
#17 Đã gửi : 26/03/2010 lúc 04:44:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ông ngủ với cháu ngoại 15 tuổi
Cập nhật lúc : 9:02 PM, 25/03/2010
Ngày 25/3, người dân phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị, đã bắt quả tang ông H.V.D, 60 tuổi, đang quan hệ với cháu ngoại là T.T.V, 15 tuổi, gọi ông D. là ông thúc bá.

Theo một số người dân kể lại, khi phát hiện ông D vào phòng cháu V, họ đã xông thẳng vào nhà gõ cửa nhưng ông D. vẫn không mở (lúc đó bố mẹ cháu V đi vắng). Người dân buộc phải đập cửa kính xông vào phòng thì bắt quả tang ông D. đang trong bộ dạng trần truồng và đè lên người cháu V quan hệ.

Công an TP Đông Hà đã bắt khẩn cấp, tạm giữ ông D về hành vi giao cấu với trẻ em, đồng thời đưa cháu V đi kiểm tra tại Bệnh viện tỉnh Quảng Trị.
 
Tại cơ quan công an, cháu V cho biết bị ông D quan hệ nhiều lần kể từ sau Tết Nguyên đán 2010 đến nay; còn ông D cũng thừa nhận có hành vi giao cấu với trẻ em. Theo người dân phường Đông Lương, ông D. là người chuyên đi rình mò những phụ nữ tắm và nhiều lần bị bắt được quả tang nhắc nhở, ông D. vẫn chứng nào tật ấy.

Hiện, công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.

Võ Linh

http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Ong-ngu-voi-chau-ngoai-15-tuoi/20103/85736.datviet
Tu-an  
#18 Đã gửi : 05/05/2010 lúc 02:26:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cha ruột hoang dâm làm con gái 15 tuổi mang thai

Cập nhật lúc 17:06, Thứ Bảy, 01/05/2010 (GMT+7)
,

(TinnhanhVietNamNet) - Một bé gái 15 tuổi bị cha đẻ lạm dụng tình dục đến mức có thai. Khi cái thai đã năm tháng tuổi, người cha vô lương tâm này mới dẫn con gái đi giải quyết hậu quả.

Đầu tháng 4/2010, ông Nguyễn Văn Q. (39 tuổi, ngụ xã Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh) đã dẫn con đẻ là N.T (15 tuổi) đến BV Từ Dũ (TP.HCM) để phá thai.

Cái thai quá lớn nên các bác sĩ phải xét nghiệm và hội chẩn để phẫu thuật.



Mô tả ảnh.

Vì bị đe dọa, T không dám hé răng nửa lời (Nguồn: Thegioisuckhoe.com)

Kinh hoàng nhất khi các bác sĩ phát hiện ra tác giả bào thai của cô con gái này chính là người cha mất nhân tính.

Sau khi người nhà gặng hỏi sự thật, em T. mới khóc lóc thú nhận sự việc. T kể trong dòng nước mắt là em bị cha đánh đập thường xuyên và cưỡng bức từ lúc 13 tuổi. Do bị cha đe dọa đánh đập đuổi đi nên hai chị em không dám hé răng nửa lời.

Được biết, hoàn cảnh của N.T rất đáng thương, mẹ bị bệnh qua đời sớm, em và em gái (hiện đang học lớp 7) luôn sống trong sợ hãi. Bởi mỗi lần say rượu là cha bỏ đói, đánh hai chị em rồi làm trò đồi bại. Những lần như thế T đều cắn răng cam chịu.

Hiện nay cơ quan chức năng  đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ hành vi vô nhân tính của ông Q.

  • Văn Huỳnh

 Nguồn:Tại đây


Offline co_gai_to_mo  
#19 Đã gửi : 05/05/2010 lúc 06:01:15(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Úi jời! Thể loại mấy ôg bố này thì fải khoag 1 cái lỗ ở chỗ kín ý, luồn 1 sợi dây qua đấy, buộc vào đó mấy cục gạch, đi đâu cũg fải mag theo. Chứ kiểu fạt tù mấy chẳg tử hìh thì quá nhẹ >"<
..::Kiêng Zai::..
Offline SmileAndLive  
#20 Đã gửi : 07/05/2010 lúc 06:23:06(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Sao lại có người làm cha mà lại bất nhân thế nhỉ
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.