Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 07/05/2010 lúc 12:33:06(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Nơi không có bệnh nhân xuất viện

Giadinh.net - Cách trung tâm thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước khoảng 30 km, trên ngọn đồi biệt lập với thế giới bên ngoài, Bệnh viện Nhân Ái là nơi kéo dài thêm cuộc sống cho những người đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh HIV/AIDS.

 
Tấm lòng nhân ái

Bệnh nhân được tiếp nhận vào điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái gồm những người sau cai nghiện, sống lang thang, không nơi nương tựa được hưởng chế độ miễn phí về thuốc điều trị, được theo dõi tình hình bệnh bằng nhiều hình thức trị liệu hỗ trợ: Y học cổ truyền, tâm lý trị liệu... Bác sĩ Lê Thị Hồng Vượng tâm sự: “Đa số bệnh nhân đều bị người nhà bỏ rơi. Có người chưa một lần được người thân đến thăm. Người may mắn thì được thăm một vài lần, nhưng với thái độ qua quýt. Chính người thân cũng ghê sợ trước căn bệnh của họ, nếu mình cũng bỏ rơi họ thì họ còn biết tin tưởng vào ai”.

Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân khi đến đây đều trong tình trạng rất yếu. Họ đã chuyển qua giai đoạn 3, giai đoạn 4 của bệnh AIDS. Ai cũng bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, các cơ quan nội tạng đều bị viêm nhiễm... Vì thế, đội ngũ y, bác sĩ phải làm việc cật lực.

Chị Nguyễn Thư Tình, nhân viên tư vấn Bệnh viện Nhân Ái cho biết: “Hàng ngày, các bác sĩ, y sĩ cận kề những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Trong số đó, không ít người bị gia đình bỏ rơi nên rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, quẫn trí. Để vực dậy tinh thần, sức khỏe cho họ là cả một quá trình gian khó, giành giật ngày đêm. Chỗ dựa duy nhất của họ là tình thương và trách nhiệm của tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân ở đây sống theo kiểu bất cần đời, la mắng, chửi bới thầy thuốc, nhưng tận sâu trong đáy lòng những bệnh nhân này rất biết ơn những người đã chăm sóc họ. Có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương như chị Hạnh, bị nhiễm HIV từ chồng, chồng chết, hai con phải gửi mẹ già nuôi, bản thân vào đây trong tình trạng suy kiệt hoàn toàn lại không muốn hợp tác với bác sĩ, nhưng khi được khuyên nhủ, động viên, chị mới chịu cho các bác sĩ chăm sóc, chữa trị nên giờ chị đã khỏe trở lại và mong muốn duy nhất của chị là được về thăm hai con nhưng lại sợ nhiễm bệnh cho con nên đành nuốt nước mắt vào trong...”.
 

Bác sỹ Hồng Vượng chăm sóc bệnh nhân AIDS (Ảnh H.T).

Trường hợp Trần Tận Lạc Khánh biết mình nhiễm HIV từ năm 2001 do dùng chung kim tiêm nhưng đến nay vẫn sống khoẻ mạnh, vui vẻ cùng các y, bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân yếu hơn. Anh cho hay: “Phải cố sống sao cho có ý nghĩa những ngày còn lại của quãng đời. Mình đã đi lầm đường và đang phải gánh chịu hậu quả; cầu mong sao cho các bạn thanh niên khác đừng bao giờ thử dùng ma tuý, dù chỉ một lần”.

Luôn thường trực trên môi với nụ cười rất tươi, trông bề ngoài bệnh nhân Nguyễn Hồng Phúc không có vẻ gì là đang mang trong mình căn bệnh chết người AIDS. Phúc tâm sự rằng, đang cố gắng trân trọng những ngày tháng còn được sống. 

Còn nhiều  khó khăn

Bệnh viện Nhân Ái cách TP Hồ Chí Minh hơn 200 cây số, đóng trên địa phận huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Do đó khi gặp vướng mắc, khó khăn cần chỉ đạo, lãnh đạo Bệnh viện phải liên hệ qua điện thoại hoặc về thành phố để Sở Y tế TP HCM chỉ đạo trực tiếp. Bên cạnh đó, nhiều  hạng mục cơ sở hạ tầng tại đây vẫn đang dang dở. Bác sĩ Nguyễn Thành Long  trăn trở: Bệnh viện có thể tiếp nhận 150 bệnh nhân nội trú, nhưng những hạng mục tối thiểu cho một Bệnh viện vẫn chưa hoàn thành: Chưa có hệ thống nước đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh phục vụ điều trị, sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, rác y tế, nhà phơi, hệ thống điện dự phòng... Đặc biệt, do đặc thù chuyên môn, Bệnh viện đang rất cần nhà lạnh bảo quản tử thi và lò thiêu, nhưng những hạng mục công trình trên được đầu tư từ năm 2002 đến nay vẫn chưa xong.

Một khó khăn nữa là bữa ăn của bệnh nhân chỉ gói gọn trong 10.000 đồng/ngày nên rất hạn chế trong việc bổ sung dinh dưỡng cho họ. Hiện nay, Bệnh viện đi xin gạo để đỡ  khẩu phần gạo trong số chi phí đó, ngoài ra anh chị em cán bộ cùng các bệnh nhân khoẻ mạnh còn trồng thêm rau xanh để bổ sung vào bữa ăn cho bệnh nhân. Trong khi đó, theo chỉ đạo của UBND TP và Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Nhân Ái có nhiệm vụ tiếp nhận học viên nhiễm AIDS giai đoạn cuối từ các trường trại, trung tâm cai nghiện, cơ sở chữa bệnh và kể cả những trung tâm tham vấn cộng đồng đóng trên địa bàn Đắk Lắk, Bình Phước và  TP HCM nên còn rất nhiều khó khăn.
 
Huyền Trang
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.