Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
của riêng tôi ƯỚC GÌ "tôi không còn tồn tại"
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Sáng nay ngủ dậy vẫn nằm ì, nhận được lì xì cười hi hi, Trong lì xì có gần một Tri, nhe răng ngồi cười híp con mắt, hi hi hì hì lại hi hi Điện thoại bắt đầu reng liên tục, Tin nhắn ào tới nhìn thấy phục, đọc xong lại tiếp tục hi hi, ai nhìn cũng tưởng bị cái chi, nhìn sang lại cười tiếp hi hi, Buổi sáng hum nay thật có ý. làm gì cũng ngồi cười hi hi.
seo giống bị hâm wé hi hi hi.
Tối nay chắc chắn sẽ có gì.... Chắc có người khao lẩu Kim chi. Ôi sao hum nay thật chí lí, hèn gì suốt ngày người hi hi.
 | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Tại sao..tôi phải thế này ? tại sao ông trời bất công thế ? tại sao và tại sao Giá như ngày xưa ...tôi đừng như thế ! giá như....ông trời cho tôi phép lạ ! tại sao_ giá như ..... Buồn thật khi chính mình biết được án tử hình đang mang trong người nhưng cuộc sống vẫn còn nhiuề diuề tốt đẹp đang đợi mình .phải ko các bạn ,tôi cũng là ngưới như các bạn nhưng cuộc sống của tôi vẫn cứ bình lặng mà trôi tôi có lúc cũng tuyệt vọng và bất mản với ông trời nhưng mình có chơi thì có chịu chấp nhận và sống bình thản xem mình như người và chờ đợi phép lạ .Đổi chữ GIÁ NHƯ thành NẾU NHƯ thì mọi người như tôi như bạn và những người có H sẽ ko tuyệt vọng | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
không có gì đáng phải buồn! và cũng chẳng có gì đáng gọi là vui cả... vì biết rằng cuộc sống mình vẫn cứ thế tiếp diễn, vì biết rằng mình vẫn cứ tồn tại, trong bóng đêm hay bất kỳ nơi đâu... cuộc sống là thế đấy, cho dù có thêm 1 ai đó, hoặc không có thêm 1 ai đó, mình cũng vẫn thế chăng? .. có điều gì đó làm mình vui hôm qua, thì hôm nay lại có một điều gì đó làm mình buồn... đúng là chẳng ngày nào giống ngày nào cả...hì hì...cười cho đời bớt khổ.... vì vẫn biết rằng cuộc đời mình luôn may mắn hơn nhiều người cơ mà...hihihi..... | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
| Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Dạo này bà 8 lk làm thơ liên tục  sao thế nhỉ? yêu ? buồn ? hay là định làm 1 nhà thơ? Tôi chỉ khoái bài thơ này thôi  . Trích dẫn: Sáng nay ngủ dậy vẫn nằm ì, nhận được lì xì cười hi hi, Trong lì xì có gần một Tri, nhe răng ngồi cười híp con mắt, hi hi hì hì lại hi hi Điện thoại bắt đầu reng liên tục, Tin nhắn ào tới nhìn thấy phục, đọc xong lại tiếp tục hi hi, ai nhìn cũng tưởng bị cái chi, nhìn sang lại cười tiếp hi hi, Buổi sáng hum nay thật có ý. làm gì cũng ngồi cười hi hi.
seo giống bị hâm wé hi hi hi.
Tối nay chắc chắn sẽ có gì.... Chắc có người khao lẩu Kim chi. Ôi sao hum nay thật chí lí, hèn gì suốt ngày người hi hi.
 | Đọc xong thấy   | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
| Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Tôi đọc những bài ngày hum nay bà lk củng nhận thấy bà lk có vấn đề đó, vì gì thế? nếu tôi đoán không nhầm thì lại chuyện xưa như trái đất đó là " Tình Yêu " hử? bà thấy cơ đơn? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
ko chỉ có chị ấy mà cả em cũng cô đơn anh ạ tình yêu ai ko cần | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Toàn những ngày buổn chán.... cuối tuần cũng vẫn như đầu tùân mà thôi.... người ta bảo rằng có người yêu rồi thì sẽ vui lắm,. ...thề nhưng mình đôi khi thấy có ngưởi yêu rồi thì cũng như là chẳng có... thế đấy...vậy thì nói là yêu làm chi nhỉ? ngày nào cũng như ngày nấy...có chăng như ai đâu? .. cuối tuần người ta hò hẹn nhau đi chơi dzui dzẻ thế kia á....@ còn mình thì............hìhì....có người yêu thì sao....nhỉ??? ... mà hỏng có ngưòi yêu thì sao?? .. cuối tuần thì cũng vẫn nằm nhà..... có chăng thì đi với GĐ ăn gì đó.....không thì còn mí đứa em gái chưa có người yêu hẹn ra uống nước mà thôi. thế đấy... người yêu với chẳng ngưòi yêu....cuộc đời vẫn chán như con dán.......... "Tình yêu....tôi sơ tình yêu... ví tình yêu như là hương hoa.... lỡ mai sau tôi mất người yêu... tôi buồn thật nhiều...." | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Sợ TY rồi sao bà 8? có gì phải sợ riêng tôi chỉ chán ngấy khi nói 2 từ TY, bà cứ than thở làm gì chứ? muốn có TY thì đơn giản lắm à. Tìm cái là có ngay. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
cuộc đời chẳng có gì là đơn giản cả congtu à...! như congtu nói đơn giản nhưng cũng thực ra là đang giỡn mà thôi...! nếu tìm một thoáng là có ngay thì đâu còn gọi là tình yêu nữa...đó chỉ là một trò đùa....một cuộc chơi và sẽ có lúc tàn mà thôi. thế thì cần gì cái cuộc chơi chóng tàn đó chứ??? và cần gì cái gọi là tình yêu giả tạo đó nữa chứ??? thế thì những cái mà người ta gọi là yêu thì có thuộc là tình yêu không nhỉ??? hay cũng chỉ là trò đủa vui cho qua ngày tháng??? hì.....cuộc sống cũng chỉ do mình quá lầm tưởng mà thôi... cũng chỉ do mình chuốc vạ vào thân mà tự chuốc lấy cái đau khổ...thế thôi.......... ... ..... cuộc đời đôi khi mình chẳng thể hiểu mình...chứ huống gì mà đòi hiểu người ta.... .....
| Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
  Yêu làm gì nhỉ nhiều lần em từng tự hỏi mình như vậy .em từng yêu yêu đến mù quàng nhưng nào có nhận được gì ngoài cái nhìn ghê sợ cái nhìn như ko biết gì ngây ngơ , sồ phận ...  người ta biết em người ta làm em tan nát cả trái tim em  coi em chỉ là món đồ chơi ko hơn ko kèm, coi tình yêu của em như hạt cát vô tình dẫm đạp một cách tàn nhẫn B iết rằng chùng ta ai củng có quyền yâu nhưng đâu phải ai cũng may mẳn kiếm được một nửa của mình đâu  tình yêu  <==== con quỷ  thù hận Khi yêu rồi dễ hận lắm tốt nhất là ko nên yêu  | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Một ngày mới...... một ngày xanh mới. thức dậy đi..........đoá tầm xuân thơ ngây của tôi ơi....... một lúc nào đó...cuộc sống đầy sóng gió khiến ta mệt mỏi...........và một lúc nào đó......sự phẳng lặng khiến ta nhàm chán..........
- Khi được sự quan tâm chung quanh mình...thì mình khg cảm nhận được đó là hạnh phúc. - Khi không còn ai lo lắng thì mới biết rằng.....mình thật sự quá cô đơn. - Khi gặp một chuyện rủi ro trong ngày...một ngày có 24 tiếng.. chỉ trong một giờ mình khg may rủi thì xem như cả ngày đó là khg may mắn...mà lại khg nghĩ rằng 23 giờ kia chính là cái giờ hạnh phúc và may mắn đã lướt qua. - Lòng người thật sự rất khó lường...khi đạt được điều này...thì lại muốn có điều khác tốt hơn. - Không ai mãn nguyện với cuộc sống thực tại của chính bản thân mình....mà luôn nhìn bên ngoài của người khác so sánh và ghanh tị. Cuộc sống thế nào là tốt nhỉ?? Tự hiểu lấy chính bản thân mình. Nhìn nhận những gì đã và đang xảy ra...
Lk sẽ cố gắng vượt qua tất cả....và sẽ làm tốt hơn....sẽ nhìn nhận lại những cái sai lầm...cố gắng khắc phục nhé...sẽ cố gắng thôi mà......niềm tin ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn....mùa xuân cũng sẽ trở lại hàng năm....cho dù chỉ là có 3 ngày trong một năm....nhưng rồi mùa xuân cũng sẽ quay trở lại.... Cho dù ai nói thế nào.. Cho dù ai nghĩ thế nào... Tôi vẫn là Tôi
| Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
tặng chị nhé chị yêu Nhân thế Cố tìm vui chốn ấy Nhân tình Sao lắm cảnh chia ly Nhân nghĩa Chỉ là chốn ơ thờ Cố nhân Vần mãi là nghiệp chướng Tri Nhân Chẳng em phùng .. trút dạ Chí tình Chỉ làm khổ má hồng Cuộc đời sao chẳng như ta Bi lụy sân si ta đã lạc đường sao ??? | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
lâu lắm rồi em cứ ước mơ một ước mơ bình thường đến giản dị nhưng hình như ông tiên thì chỉ có trong cổ tích nên " cổ tích của CASH' ko bao giờ có thực thì phải vậy ước nguyện cuối cùng xin cho em sự nình yên tren tất cả bình yên vậy | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2007(UTC) Bài viết: 23
|
sao mà buốn quá vậy bạn ! đời người ai biết trước được ngày mai cứ vui vẽ và lạc quan lên ban ơi !  mình là người buồn và chán nản nè !nhưng phải ráng sống thôi !bị đuổi việc , buồn chuyện gia đình mà củng pẩi vui vẽ thôi ! buồn cũng vạy có giải quyết được vấn đề gì đâu ! bvởi vậy vui ! ka ka ka ka ka ka ka ka hic hic hic ) con người 2 mặt !hic hic...  | khi bạn cố gắng chinh phục 1 người đàn ông đến khi bạn chinh phục được thì bạn sẽ ban thấy thât bại |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
mình có nghe ai đó trong diễn đàn này có chữ ký như sau: "sống mà không yêu không phải là sống mà là tồn tại" bởi vậy bạn LK nói "mình không muốn tồn tại" nghĩa là bạn đó nói "mình đang YÊU" đó mà  ==> đang iu nha, iu ai dzợ  | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 66 Đến từ: vung tau
|
ban hoathuytinh ban con do chu | Sau cơm mưa trời lại sáng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 109
|
Chị Lk ơi,qua những dòng tâm sự của chị em cũng hiểu tâm trạng của chị buồn như thế nào,vì em cũng là người đã nếm trãi những nỗi buồn rất lớn,chị ờ Tp phải không,nếu em lên Tp kiểm tra định kỳ ở Pasteur em liên lạc gặp chị được không | Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật... ...-♥-£Ø\/€-♥-... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
của riêng tôi ƯỚC GÌ "tôi không còn tồn tại"
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|