  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Dien dan tuoi tre,gioi tinh & HIV
|
doimatnguoixuafg đã viết:
Sáng nay khi thức dậy cũng như các buổi sáng trước mình chạy chạy, chạy đến khi đôi chân mệt nhoài, sắp ko thở được nữa rồi... Gió mọi ngày vẫn lặng mà hôm nay dường như thổi mạnh hơn, mát hơn, lạnh! lạnh quá! Có ai ôm mình ko? một chút thôi.
Đêm qua mình đã khóc, điều mình lo sợ đã là hiện thực. Mình mới gia nhập diễn đàn và quen với 1 người là T. 3 ngày mình đã có được tình yêu của T (nhanh quá đến chính mình cũng ko ngờ), nhưng thật nực cười, ông trời thật biết đùa giỡn. Mình đã có 1 tình yêu (có phải ko T?) và 1 người... ko thể chạm tới vì người ấy cách mình đến nửa vòng trái đất. Tưởng mình sẽ ko khóc thêm vì 1 ai như người ấy vậy mà...
Sáng nay khi ngước nhìn tấm bản đồ Việt Nam khoảng cách 1719 cây số thật bé nhỏ mà cũng thật xa vời và lạnh lùng!
Giờ mình không biết nên phải như thế nào đây? Tiếp tục hay dừng lại? Mình phải làm sao?
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.