Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Là chính mình sao khó quá!!!Tôi đã từng chạy trốn.
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
Mình rất thông cảm với câu chuyện của bạn đấy. Mình có cơ hội được làm quen bạn không? Cho mình số điện thoại được không?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
chưa gặp đc người để yêu
gặp rồi có khi lại khác
có biến cố sẽ có thay đổi
nhưng thay đổi chưa hẳn vì biến cố.
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
chào luckygirl
À mình chưa lập gia đình vì mình biết sẽ không hạnh phúc đâu,gia đình không hạnh phúc là gia đình ba mẹ anh em đó bạn,gia đình,dòng họ mình,rất gia giáo nên mình tự hiểu sẽ thế nào nếu họ biết chuyện này.Có 1 lần mình bạo gan nói với chị của mình bên usa biết vì mình nghĩ chị ở bên đó tư duy sẽ thoáng hơn ,ai ngò chị nói là:thà ở giá chứ đùng là les,nhắc đến đồng tính chị thấy ghê ghê sao đó.
Như vậy hỏi bạn làm sao mình có can đảm mà sống cho bản thân mình chứ??? ưh thì bạn cứ đánh cứ đá mình đi ,mình cũng chán nản lắm rồi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
Này nhe ,không được nói mình là đồ này đồ nọ nha ,đồ cái thứ ngừ gì mà zo zien,thấy ghét.
Chưa gì hết đòi đá người ta .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
Luckygirl nè!
Mình cũng không phải giận dỗi gì bạn ghê ghớm ,mình hiểu khi bạn dùng lời lẽ đó với mình ,có thể bạn là người có tính thẳng thắng và khá bốp chát hì hì ,nhưng mình cảm nhận con người bạn có cái gì đó thật.
Mình cảm ơn những lời góp ý của bạn dành cho mình ,đó là 1 sự góp ý rất thẳng thắng,mình hiểu đâu là thương đâu là ghét mà ,mình có chút đùa với bạn vậy thôi ,không trách bạn đâu ,thật đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
motnua_eva đã viết:Cuộc sống đối với tôi là những chuỗi ngày buồn tăm tối khi tôi biết mình thuộc thế giới thứ 3,tôi la 1 lesbian.
Gia đình không được hạnh phúc ,yêu đương không dám tỏ bày ,tôi cứ 1 mình phiêu lưu hết cuộc tình này đến cuộc tình khác nhưng đều là đơn phương,rất đau .Tôi cứ ôm ấp mãi bóng hình người ta rồi sau đó tự rút lui vì quá mệt mỏi và đau khổ khi phai yêu 1 mình như vậy,tôi không mạnh mẽ ,can đảm để nói lên tình cảm của mình tôi sợ họ sẽ khinh thường ,bỏ chạy,xem tôi như 1 thứ biến thái.
Còn nhớ ,năm lớp 8 tôi đã thích 1 người ,lúc đó tôi chỉ biết làm theo cảm tính ,chưa biết les là gì đồng tính là sao cả ,cho đến 1 hôm sự quan tâm của tôi dành cho P có phần đi quá trớn hay sao đó mà bạn bè nghi ngờ ,rồi 1 hôm 1 cô bạn cũng khá thân gặp và hỏi thẳng tôi :bạn đồng tính à?Trời ơi ,đất dưới chân tôi như sụp xuống ,tôi chết lặng trong vài giây nhưng cũng lấy lại được bình tỉnh và chối khéo cô bạn đó,kể từ dạo ấy tôi sống khép kin mình ,thu vào vỏ ốc của riêng tôi,không bao giờ dám có sự quan tâm quá giới hạn với bạn cùng giới nữa.
Nhưng sự đời lạ lắm,lúc tôi hiểu thế nào gọi là đồng tính va biết sợ hãi khi bị gọi như vậy thì cũng là lúc P bày tỏ tình cảm với tôi,P viết thư gửi cho tôi và bảo rằng rất thích tôi ,P quan tâm đến tôi ,tìm đến nhà tôi chơi thường xuyên ,tỏ ra thân thiết với tôi .Ban đầu tôi thấy rất vui vì điều đó ,nhưng dần dần tôi sợ hãi ,tôi sợ thật sự khi nghĩ đến việc mọi người gia đình ,bạn bè biết tôi đồng tính coi rẻ tôi ,ghê sợ tôi nên tôi đã yếu hèn chạy trốn,tôi chạy trốn P như 1 kẻ hèn nhát ,tôi tránh mặt P ,xé thư P gủi cho tôi và thẳng thừng nói là tôi không thích chơi với P nũa ,tôi chán P rồi,nhưng không vì vậy mà P từ bỏ ,P vẫn lặng lẽ quan tâm đến tôi qua người bạn thân của tôi,cuối cùng để dứt khoát chuyện này tôi đã chuyển trường khi lên lớp 9,tôi chạy trồn tình cảm của P dành cho tôi,tôi chạy trốn 2 từ đồng tính mà tôi nghĩ nó rất khủng khiếp.
Mùa hè năm lớp 8 lên lơp 9 qua người bạn thân P gửi tôi 1 quyển lưu bút ,P muốn tôi viết vài dòng vào đó,nhưng 1 lần nữa tôi đã tàn nhẫn 1 cách lạnh lùng ghi vào đó 2 câu mà giờ nhớ lại tôi thấy mình sao trẻ con ,lạnh lùng mà buồn cười đến vậy .Tôi đã viết rằng:lưu bút ngày xanh biết viết gì ,biết viết gì đây thôi khỏi viết,và đề 2 chữ xin lỗi ở dưới .Vài ngày sau tôi nhận được tin từ người bạn thân là sau khi xem xong P đã xé tan nát trang lưu bút ấy và cũng tứ đó tôi và P không còn qua lại nữa.
Một chuyện tình trẻ con ,buồn và có chút hèn nhát của tôi phải không??tội xin nhận tất cả,dù bây giờ khi đã trưởng thành ,đã có cong việc ổn định ,tự lập được nhưng tôi vẫn sống khép kín ,không dám công khai mình đồng tính ,và chuyện ấy có lẽ sẽ chôn vùi cho đến cuối cuộc đời này.
Đôi khi nhớ về quá khứ ấy tôi cũng ân hận lắm ,không biết nếu bây giò có 1 ai yêu tôi như vậy tôi có thể manh mẽ hơn ,người lớn hơn không ,giờ đây trong tôi luôn mong đợi 1 tình yêu đích thực ,nếu 1 ngày nào đó 1 nửa của tôi tìm đến có thể tôi sẽ khác đi. bây giờ bạn đã có công việc ổn định , tự lập được thì đó là điều kiện quá tốt cho bạn rồi đó. vì như thế bạn có thể tự quyết định tương lai cho mình, tìm lấy hạnh phúc cho bản thân. dù biết gia đình là rào cản rất là lớn nhưng liệu sống vì gia đình như thế bạn sẽ sống như thế nào, chẳng dám sống thật với bản thân mình ah??? bạn đã từng trốn chạy, và cũng đã thấy hối hận về điều đó rồi mà thì bây giờ khi suy nghĩ đã chín chắn hơn trước thì bạn hãy cứ mạnh mẽ lên nha, đồng tính không khủng khiếp như bạn nghĩ, chỉ đơn giản là mình không có tình cảm với ng khác giới mà có tình cảm với ng cùng giới mà thôi. chúc bạn tự tin và mạnh mẽ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
To hoami:Có thể 1 ngày nào đó nếu gặp 1 tình yêu đích thực mình sẽ sống cho riêng mình ,nhiều người bảo tình yêu của les ,gay không bền vững ,rất mau thay đổi vì vậy mình cần phải thận trọng hơn ,không yêu thì thôi 1 khi đã quyết định 1 sự lựa chọn nào đó thì mình luôn mong bền vững.
To luckygirl: ý mình nói là bạn ăn nói có vẻ không được nhẹ nhàng nhưng con người không tệ đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
mình thích những lời này của bạn nè:"không yêu thì thôi 1 khi đã quyết định 1 sự lựa chọn nào đó thì mình luôn mong bền vững." vì nó giống với suy nghĩ của mi, mi không muốn yêu cho có người yêu và khi đã yêu là mong bền vững. chúc bạn sớm tìm được một nữa của mình nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
To luckygirl ,hoa mi:
ỦA ZAY HẢ LUCKYGIRL????
Người đó đây nèeeeeeee
 hay 3 đứa mình yêu sáp la cà đi há .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Là chính mình sao khó quá!!!Tôi đã từng chạy trốn.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|