Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<345
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HIV và Tôi  
#81 Đã gửi : 20/05/2010 lúc 03:53:49(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Em đừng ngồi buồn!

Thay vì ngồi buồn thì em đứng lên làm cái gì đó cho vui hơn đi, em còn trẻ quá, cứ ngồi buồn thì phung phí thời gian đấy.

Chúc đứng vui!

YM: toi_va_hiv
Offline trotlo  
#82 Đã gửi : 21/05/2010 lúc 05:50:51(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
dienvy đã viết:
Đôi khi chẳng còn muốn suy nghĩ gì...để cho đời tự trôi...


Trôi đi đâu cũng về nhà em ơi!Lâu rồi ko thấy em ol cũng thấy bùn
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline hay_lac_quan  
#83 Đã gửi : 22/05/2010 lúc 07:06:19(UTC)
hay_lac_quan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2010(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Cõi Thiền

"Đời rất dở nhưng mà ta vẫn phải niềm nở "
Đừng có buồn bạn nhé hãy cố lên vì chúng tôi luôn ở bên bạn
Đừng bao giờ tự đánh mất chính mình.
Offline dienvy  
#84 Đã gửi : 23/05/2010 lúc 12:41:46(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sài gòn chiều mưa muộn, mùi hơi đất xộc lên như tích tụ từ bao ngày nắng nóng bây giờ mới được giải tỏa. Đi lấy kết quả XN 3 tháng sau PEP, âm tính, vui một niềm vui không trọn... Vì mình biết rằng còn rất nhiều khó khắn phía trước đang chờ mình! Cố lên tôi ơi!

Offline juren  
#85 Đã gửi : 23/05/2010 lúc 01:19:33(UTC)
juren

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-05-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: ngày hôm nay

Cảm ơn: 2 lần
dienvy đã viết:
Sài gòn chiều mưa muộn, mùi hơi đất xộc lên như tích tụ từ bao ngày nắng nóng bây giờ mới được giải tỏa. Đi lấy kết quả XN 3 tháng sau PEP, âm tính, vui một niềm vui không trọn... Vì mình biết rằng còn rất nhiều khó khắn phía trước đang chờ mình! Cố lên tôi ơi!


vì sao chị cứ than thở về cuộc sống này thế. Chị nên biết ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu số phận khó khăn gian khổ để họ vượt qua đó. Đừng nên than phiền cuộc đời của mình
điều gì để khiến chị có thêm nghị lực để sống đây


Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung

V.Hugo
Offline dienvy  
#86 Đã gửi : 26/05/2010 lúc 03:41:52(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ừ thì ngoài kia là nắng chói chang, mặt trời tỏa sáng, hoa nở và chim hót... Nhưng có gì cho tôi? Không gì cả. đến một ngày, cái mặt hồ êm ả mà mình đang cố tạo ra sẽ nổi sóng... lúc đó, sẽ có bão tố... liệu mình có sống sót ko?

Offline trotlo  
#87 Đã gửi : 26/05/2010 lúc 04:35:35(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Sống chứ em.Vì mình còn gia đình ,còn người thân.Cha mẹ sinh ra mình nuôi mình lớn khôn cỡ này rồi dại gì mình hủy hoại cái thân mấy chục ký lô này
Người sống sót trong lúc khó khăn nhất là người đáng hãnh diện và là người chiến thắng

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline dienvy  
#88 Đã gửi : 26/05/2010 lúc 03:10:56(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
trotlo đã viết:
Sống chứ em.Vì mình còn gia đình ,còn người thân.Cha mẹ sinh ra mình nuôi mình lớn khôn cỡ này rồi dại gì mình hủy hoại cái thân mấy chục ký lô này
Người sống sót trong lúc khó khăn nhất là người đáng hãnh diện và là người chiến thắng

Mong ông trời không tuyệt đường sống của em, còn phần em thì sẽ cố sống cho ra sống anh ah!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang«<345
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.