  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Tình yêu là những đóa hoa hồng đỏ thắm, là những viên kẹo sôcôla hình trái tim quyến rũ? Tình yêu là những chú gấu bông dễ thương, là những món trang sức cầu kỳ đắt giá…?
Ai cũng bảo nó ngớ ngẩn khi thờ ơ với ngày Valentine. Quả thật, nó đã có người yêu được hai năm, nhưng đến giờ nó cũng chưa có ý niệm gì về ngày Valentine! Mùa Valentine trước, người yêu nó đi làm, nó rủ mấy đứa bạn gái còn “độc thân”… đi chơi.
Nó và mấy đứa bạn đi đến một quán cà phê tương đối “sáng sủa” và lãng mạn nào đấy, nói chuyện và… ngắm nhìn các đôi tình nhân. Có đôi, nàng đi trước, chàng lẽo đẽo theo sau… xách túi cho nàng. Có đôi mải mê nói chuyện thế nào không biết, làm đổ hết cả thức uống lên người nhau…
Ngoài đường thì hàng lượt đôi tình nhân chở nhau đi, nườm nượp. Tụi nó nhìn thoảng qua, mỉm cười rồi tiếp tục câu chuyện dở dang về những kỷ niệm thời thơ ấu, những buồn vui hiện tại… Tối về, người yêu nhắn cho nó một cái tin chúc ngủ ngon. Nó vui vẻ chúc lại… Đây đã là thói quen của hai người hằng đêm.
Quà tặng ư? Người yêu nó thường tặng quà nó mà không cần nhân bất cứ dịp gì… Khi là những vật ngộ nghĩnh, độc đáo, không ai có được. Khi là những món dành riêng cho con gái làm điệu… Khi thì người yêu nó tặng bất ngờ. Khi thì nó “đòi” được tặng quà… Nó thích tất cả những món quà ấy, không phải vì chúng trị giá (vì có món quà chỉ giá vài ngàn đồng), mà vì đó là quà người ta nghĩ đến nhau không cần 1 ngày lễ nào…
Nó không quan tâm đến ngày Valentine. Bố mẹ nó cũng vậy, từ thời son trẻ đến lúc tóc hoa râm. Thằng em trai nó chắc chưa có người yêu nên cũng bình thản cho một mùa Valentine. Còn nó, mỗi năm đến ngày Valentine, nó thường tham gia… thi viết thư tình! Năm nào nó cũng có giải với những bức thư tình, thật có, tưởng tượng có…
Nó không có ý định điên rồ chống lại sự quan tâm của cả thế giới cho ngày Valentine, bởi đó là quan niệm sống và sở thích của mọi người. Nó chỉ cần những ngày giáp ngày 14-2, khi nó bước đến đâu, cũng không bị choáng ngợp trước dòng chữ Valentine’s Day, trước những trái tim decal đỏ rịm dán đầy trước các cửa hiệu, trước những đoá hồng có giá gấp 4 – 5 lần… ngày thường…
Để rồi từ ngày 15-2 trở đi, mọi thứ trở về bình lặng, chờ đợi 1 năm sau để có dịp bày tỏ tình yêu của người này đến với người kia…
Tình yêu là 364 ngày còn lại – là cả 365 ngày trong năm…
Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.. Sửa bởi quản trị viên 22/07/2009 lúc 03:29:31(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Hix hix một lời khen của khietbong thôi cũng đủ làm If mất ngủ, đêm về mơ thấy........horror ....hihihihhi | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
"Tại sao lại yêu? ", "Yêu để làm gì ? " . Tình yêu luôn cần có một lý do ? Những cơn mưa mùa đông rét cắt da cắt thịt , cố chạy xe về thật sớm để gặp ai đó, bàn tay lạnh buốt, người thấm nước mưa. Muốn đi thật nhanh và chẳng muốn dừng lại để mặc áo mưa. Đi thật nhanh. Để rồi ai đó nói là con nít, điên. Và rồi vẫn những cơn mưa đông đó, không mặc áo mưa dù mưa thật lớn, bàn tay lạnh buốt mà sao chẳng cảm thấy gì, lòng lạnh băng, muốn sao cơn mưa đó cuốn theo đi nỗi buồn chất chứa , nghĩ suy vẩn vơ. Sẽ mãi thế thôi, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Khi nào có lý do, có lẽ tình yêu đó sẽ không còn nữa | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 Vừa lượn là ở một forum thấy có một người hỏi "Tình yêu là gì ? ", có một câu trả lời : "...Đối với tôi, tình yêu là khi tôi nói với bạn trai mình rằng em đã H+, anh ấy đã ôm tôi và thì thầm vào tai tôi rằng - "Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả, và điều này không làm thay đổi bất cứ điều gì cả"..."
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Không biết rằng mình có thể tìm đuợc cô gái mà khi ta nói rằng em ơi anh đả bị H+ rồi và thế là cô ta om chầm ta vào lòng và nói không sao anh à chúng ta sẻ vuợt qua đuợc mà  . Hy vọng nó sẻ đuợc. Còn đối với tôi tình yêu là nơi mà 2 nguời có thể chia sẻ đuợc cho nhau những vui buồn trong cuộc sống và những khó khăn khi ta đang bắt gặp trong buớc đi trên đường đời. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2005(UTC) Bài viết: 73
|
Yêu là chấp nhận con người ấy, hy sinh vì người ấy và sắn sàng tha thứ cho người ấy. 
| Oh my God, I thank You for all your blessings, protection and care for me. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của colilan đã viết: Yêu là chấp nhận con người ấy, hy sinh vì người ấy và sắn sàng tha thứ cho người ấy. 
Như vậy dễ thành mù quáng lắm đó. Người ta cứ nói yêu là nghe xem trái tim nói gì, nhưng nghĩ như vậy không tỉnh táo, anhbn thấy trong việc gì thì không biết, nhưng trong tình yêu thì đặc biệt phải dùng cái đầu .  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2005(UTC) Bài viết: 73
|
Theo colilan thì câu trên chỉ áp dụng 1 khi cả 2 người đã xác định được tình yêu của mình thôi anhbn à.  | Oh my God, I thank You for all your blessings, protection and care for me. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC) Bài viết: 108
|
Trích dẫn bài viết của anhbn đã viết:Trích dẫn bài viết của colilan đã viết: Yêu là chấp nhận con người ấy, hy sinh vì người ấy và sắn sàng tha thứ cho người ấy. 
Như vậy dễ thành mù quáng lắm đó. Người ta cứ nói yêu là nghe xem trái tim nói gì, nhưng nghĩ như vậy không tỉnh táo, anhbn thấy trong việc gì thì không biết, nhưng trong tình yêu thì đặc biệt phải dùng cái đầu .   Uh.. , đúng nhưng sáng suốt quá sẽ không tốt sẽ khó mà yêu lắm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
Tình yêu là gì ??? Tình yêu là ngồi đằng sau xe người yêu 6 tiếng đồng hồ nhưng em vẫn không cảm thấy mỏi mệt vì em đã được ôm anh 6 giờ lận đó, hihihi    | …Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cô gái mắt trong đã viết:Tình yêu là gì ??? Tình yêu là ngồi đằng sau xe người yêu 6 tiếng đồng hồ nhưng em vẫn không cảm thấy mỏi mệt vì em đã được ôm anh 6 giờ lận đó, hihihi    6 giờ đồng hồ ngồi sau xe chưa phải nhiều  Tình yêu là gì? Tình yêu là được mất ngủ vì em..... | No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Củng chưa hay lắm tình yêu là phải cho và đuợc nhận, không cần biết cho và nhận gìmiển là cho và nhận.  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
Tình yêu, chỉ đơn giản là em tìm được cảm giác bình yên khi bên anh.
Như một mặt hồ lặng sóng và sâu thăm thẳm, tình yêu khi bình thường là thế, nhưng cũng có những lúc cuộn trào những đợt sóng có thể nhấn chìm tất cả.
Em vẫn nói rằng em yêu anh vì trong tình yêu với anh luôn có SÓNG. Nhưng điều đó giờ đây làm em mệt mỏi và sợ hãi quá. EM CHỈ CẦN MỘT NƠI CHỐN BÌNH YÊN MÀ THÔI
NHƯNG CẢ ANH VÀ EM ÐỀU KHÔNG TÌM ÐƯỢC ÐIỀU ÐÓ Ở NHAU PHẢI KHÔNG ANH?
| …Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Nếu được thì đừng nên yêu, yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Thơ tôi bạn đọc đừng cười nhé. Ý Thơ kém thua mọi người. Nhưng thơ là một niềm tâm sự. Trong tâm hồn xuất phát từ Tim. Bướm nào mà chẳng yêu Hoa... Người nào mà chẳng thiết tha yêu đời? Bướm yêu Hoa đâu phải vì Hoa đẹp.? Người yêu người đâu phải đẹp mới yêu? Người ta yêu rất mong chiều thứ bảy. Hoàng hôn về lại đón đưa nhau... Riêng tôi không có ngày thứ bảy! Hoàng hôn về tôi đón lấy cô đơn. Đêm nay ngoài trời sương trở lạnh... Tôi một mình hiu quạnh nhớ thương.!? Thức trắng đêm trằn trọc bên gối mộng. Khóc thương thầm cho số phận cô đơn.!!! Thôi một lần cho lệ hồng trôi chảy... Để cho đời mãi mãi hết thương đau.!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Tình yêu là gì
* Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.
* Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
* Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.
* Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
* Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
* Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
* Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.
* Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
* Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.
Thế nhưng…
* Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.
* Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.
* Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.
* Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.
* Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.
* Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Yêu là gì ?
Đừng tìm kiếm tình yêu mà hãy để tình yêu tự đến. Đó là lý do người ta gọi trạng thái tình cảm này là "Fall in Love" ( phải lòng ) vì rằng bạn không rơi vào trạng thái này một cách chủ động , bạn sẽ bất chợt "rơi vào" lúc nào đó không hay. Một khi bạn chấp nhận một ai đó vì chính con người họ và những gì thuộc về họ sẽ làm bạn ngạc nhiên vì họ tốt hơn bạn tưởng. Tình yêu có nghĩa là yêu hay chấp nhận một người nào đó với cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của họ . Thật may mắn cho người đàn ông nếu được làm mối tình đầu cho người phụ nữ, nhưng còn may mắn hơn nhiều nếu người phụ nữ là mối tình đầu của một người đàn ông. Khi hai người bạn phải lòng nhau, họ biết được là họ rất có ý nghĩa đối với nhau. Chỉ đến khi mất nhau , họ mới nhận ra rằng họ thật sự muốn được ở bên nhau mãi mãi . Cần có thời gian để nhận thấy ra rằng có một người có ý nghĩa rất quan trọng đối với bạn , vì sẽ có một sớm tỉnh giấc bạn chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất đi người mà bạn đã cho rằng chẳng có ý nghĩa gì với bạn . Yêu có nghĩa là nhìn thấy trong mắt một ai đó và thấy chính mình trong trái tim ai đó . Một khi đã yêu bạn sẽ mãi yêu . Bở những gì thuộc về lý trí sẽ mờ nhạt dần nhưng những gì thuộc về con tim sẽ mãi cùng bạn . Trái bánh một hình tròn, không đầu không cuối. Nó làm cho chúng ta gắn bó với nhau cũng giống như những ngưòi bạn quanh bạn . Nhưng điều đáng quí bên trong tôi muốn bạn hiểu chính là tình cảm quí báu mà bạn đã dành cho tôi . Cho đi chẳng dễ chút nào , còn giữ lại cũng khó chẳng kém. Tuy nhiên thước đo sức mạnh không phải được tính bằng việc giữ lại mà chính là cho đi . Tình yêu chân chính không có một kết cục hạnh phúc vì nó không hề có kết thúc . Đàn ông trái với phụ nữ . Đàn ông thích hi sinh tình yêu để chinh phục thế giới hơn. Còn phụ nữ sẽ từ từ bỏ cả thế giới chỉ vì một người nào đó xứng đáng cho họ hy sinh . Không nên chọn lựa quyết định theo con tim hay lý trí mà phải biết cân bằng cả hai. Một vài suy nghĩ không nói ra thì tốt hơn , một vài cảm giác tốt hơn nên giữ lại cho bản thân bạn . Nhưng tình yêu có cách riêng để diễn đạt chính nó dù là sự im lặng . Kỷ niệm càng vui càng làm cho chúng ta nhức nhối hơn . Thật đau khổ nếu thấy người bạn yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nhiều khi biết được người bạn yêu không được hạnh phúc khi yêu bạn .
What is love ?
Don’t find love let love find you. That’s why it’s called falling in love because you don’t force yourself to fall, you just fall. Once you accept someone for who and what they really are, they will surprise you by being better than you ever expected. Love is loving/accepting a person with all his/her strength and weaknesses. Lucky is the man who is the first love of a woman but luckier is the woman is the last of the man. When two friends fall in love they learn they are meant for each other. When they fall out of love they realize they want to keep each other forever. Find time to realize that there is one person who means so much to you, for you might wake up one morning losing that person who you thought meant nothing to you. Love is seeing yourself through someone’s eyes and finding yourself in somebody’s heart. Once you have loves , you will always love. For what’s in you’re mind may escape but what’s in your heart will remain forever. A ball is circle, no benginning, no end . It keeps us together like your circle of friend. But the treasure inside, for you to see, is the treasure of friendship you’ve given to give. Letting go has never been easy and holding on can be as difficult. Yes strengths measured not by holding on but by letting go. True love doesn’t have a happy ending, that’s because true love doesn’t have an ending. Men vs. women : Men would rather sacrifice love to conguer the world . Women would rather give up the world just to be with someone worth sacrifice. Decision should not be the choice of your heart or mind but sensible balancing of both. Some thoughts are beter left unsaid , some feelings are better left kept to yourself , but love has its way of expressing itself despite the silence. The happier the memory, the deeper it hurt. It breaks your heart to see the one you love is happy with someone else but it’s more painful to know that the one you love is unhappy with you. | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
TÌNH YÊU LÀ GÌ? TÌNH YÊU LÀ,, NẰM TRÊN GIƯỜNG NHƯNG VẪN CÓ THỂ CHÁT CHÍT VỚI EM,NẾU EM ONLINE | No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|