Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tmt264  
#1 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 05:53:08(UTC)
tmt264

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-02-2010(UTC)
Bài viết: 80

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
luckygirl đã viết:

Tôi là một cô gái xinh đẹp và học thức cao.   Khi còn trong đại học, có rất nhiều chàng trai theo làm quen.    Nhưng tôi chỉ có tình cảm với bạn nữ.  Vì gia đình và xã hội nên tôi cũng có bạn trai.   Tuy bạn trai rất yêu tôi và chiều tôi.   Nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn.   Tôi lúc nào cũng mong muốn có một bạn gái.  Mỗi khi đi chơi với bạn trai và  âu yếm với nhau, tôi ước gì anh ta là cô gái.    Tôi lúc nào cũng tò mò muốn biết cảm giác khi ôm hôn con gái.    Sau hai năm sống cuộc sống vỉ xã hội và gia đình, tôi không thể kiềm chế được nữa.   Tôi quyết định sống theo ý thích của mình, tôi tìm bạn gái online và tôi đã quen được Mai.  Mai là bác sỹ tâm lý. Mai hơn tôi hai tuổi.  Lần đâu tiên ân ái với Mai tôi rất hoang mang và lý thú.   Khi Mai ôm chặc mình nói Mai muốn giao trinh tuyết cho người con gái.    Mình rất sợ …nhưng cuối cùng Mình đã lấy đi màng trinh của Mai.    Cảm giác hôn lên thân thể và đôi môi của Mai lúc nào cũng trong đầu óc tôi.  Nên tôi thường xuyên tới với Mai.  Khi mới quen nhau chúng tôi rất hạnh phúc nhưng vì tôi không thể bỏ bạn trai nên chúng tôi hay gay gõ.  Không phải vì tôi yêu bạn trai.  Nhưng tôi không thể nói vói anh ta là tôi đang yêu một cô gái.   Bạn bè và gia đình sẽ phan ứng như thế nào? Tôi không dám tương đầu.   Được hơn một năm thì Mai đi quen bạn gái khác.  Tôi rất buồn nhưng tất cả là lổi tôi.  Không ai muốn chia sẽ người yêu với người khác.   Sau khi Mai bỏ đi, tôi tự chách mình.  Tôi khóc rất nhiều và lại cảm thấy cô đơn.  Sau khi ra đại học, thì bạn trai hỏi cưới.  Tôi vẫn nhớ Mai nên Tôi từ chối.  Bạn bè và gia đình điều muốn biết tại sao nhưng tôi không thể cho họ biết sự thật.   Tôi đã làm đau lòng Mai bây giờ tôi lại làm thêm một người đau lòng.   Chính tôi cũng đau lòng nhưng không thể tâm sự với ai.   Tôi ra sống riêng một mình và tôi đi bác sỹ tâm lý.  Tôi hy vong mình có thể thay đôi.   Nhưng đồng tính không phải là bệnh.   Nên bác sỹ không giúp được tôi.   ích ra tôi hiểu được cuộc sống của chích mình.   Tôi lại đi tìm bạn gái mới và tôi quen Hạnh.   Hạnh rất đẹp và có duyên ăn nói.  Hạnh làm qủan lý.  Gia đình Hạnh lại không ngại là Hạnh đồng tính.   Hạnh và tôi sống với nhau như vợ chồng.   Hạnh còn trẻ và rất ham chơi.   Hạnh bị mất việc nên ở nhà làm vợ hiền.  Hạnh rất thích chơi bi da và ở quán bar.   Sau khi đi làm về tôi phải ra qúan bar với Hạnh.  Tôi làm ra nhiều tiền lại đẹp.  bạn Hạnh hay khen tôi có ngọn nói dễ thương qúa nên Hạnh hay ghen.   Hạnh và tôi cũng hay  gay gổ vì Hạnh ghen.  Được gần hai năm thì gia đình tôi biết được sự thật.   Mẹ tôi chống đối rất kiết liệt.   Không cần biết tôi nói gì đi nữa bà điều không nghe lọt lỗ tai.   Tình cảm gia đình và tôi trở nên rất xấu.  Tôi cũng hiểu là gia đình cảm thấy xấu hổ với mọi ngừơi quen biết.   Mẹ tôi thường hay nói "Sau này anh gìa không có con cái lo. Phải nghi tới tương lai chứ".   Tương nhiên tôi có muốn con cái và có một mái âm gia đình như anh chị của tôi.   Nhưng tôi không thể bỏ Hạnh.  Tôi yêu Hạnh.  Theo tôi biết với khoa học bây gìơ chúng tôi có thể có con giống như trong phim "L WORLD".    Khỏ thay tôi lại chọn chữ hiếu và tôi rời bỏ Hạnh mặc dù tôi rầt yêu Hạnh.   Hạnh đau buồn và bỏ đi rất xa.   Khi tôi ân hân là bỏ Hạnh.  Tôi đi tìm Hạnh thì đã muộn.  Tôi cô đơn ngồi trong canh nhà chúng tôi sống với nhau.  Bao nhiêu kỹ niên chung quanh tôi.  Tôi muốn gào lên "Mẹ ơi, con đau lòng lắm.  Nếu đã sanh con ra sao lại không chấp nhận con.   Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh".    Ngày tháng chôi qua, tôi không chụi đụng được nửa và tôi đã tự tử.   Nhưng tôi lại không chết.   Sau khi ra khơi nhà thương, mẹ tôi chăm sóc tôi rất chu đáo.   Tôi thấy thương mẹ rất nhiều.    Đã sáu năm rồi tôi vẫn chưa quên Hạnh.   Tôi vẫn cô đơn và muốn trở lại cuộc sống với một cô gái..Nhưng tôi lại sợ làm mẹ buồn.   Vì tẩt cả hy sinh mà mẹ đã chãi qua để nuôi tôi khôn lớn, nên con đành hy sinh hạnh phúc của tôi đê ̉ đổi lấy miền vui cho mẹ.    Có phải là ngu lắm không????





tuy tôi ko phải là ng trong hoàn cảnh của bạn,nhưng tôi rất thông cảm cho những ng có hoàn cảnh như bạn,tuy nhiên,hình như bạn có nói bạn muốn 1cuoc sống gia đình hạnh phúc như anh,chị của bạn.Lời khuyên của tôi là bạn hãy từ từ,hãy thã lỏng và cởi mở tâm hồn của bạn,bạn hãy cố gắng làm theo những gì bạn cho là đúng,và hãy làm theo lý trí của bạn.Xin chúc cho bạn đc may mắn và nếu bạn có khó khăn gì,mình sẽ sẵn sàng chia sẽ với bạn,hãy cố gắng lên,bạn nhe!!!
Quảng cáo
Offline tmt264  
#2 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 07:07:05(UTC)
tmt264

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-02-2010(UTC)
Bài viết: 80

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
luckygirl đã viết:

Chào tmt264,

Cám ơn bạn đã đọc tâm sự của mình.   Lời khuyên của bạn nghe rất dụi dàng.  

Khi mình nói muốn gia đình hạnh phúc.  Ý mình là sống hạnh phúc với bạn gái chứ không phải với đàn ông.   Con người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi họ được sống với người họ yêu.   Mình thích nhất khi ngũ dây thấy bạn gái nằm bên canh.    Và khi đi làm về câu đầu tiên khi bước vô nhà " Honey, I am home!".

Trong câu trong chuyện mình dùng tên việt nam.  Thật ra mình chưa bao giờ có bạn gái người việt cả.   Mình thích được có bạn gái việt lắm.  Cùng ngôn ngử và phong tục dễ hiểu nhau hơn.   Mình làm cho công ty nước ngoài nên tiép súc với người nước ngoài nhiều hơn.  Mình lại du học ở Mỹ.   Mình học trung học và đại học ở Mỹ.   Nên mình viết tiếng việt không giỏi.

Nhà mình ở đường Pastuer gần phở hòa.  Dân cư ở đó ích ra đường chào hỏi nhau lắm.  Nên mình không có dịp để quen với mấy cô hàng xóm.   Có lần mình rất thích cô gái ớ cùng xóm.   Chiều chiều mình ngồi ở sofa trước nhà để đợi nàng đi làm về và gật đầu chào và cô ta cũng cười và chào lại.  Mình cảm thấy hạnh phúc rồi.   Nhà cô ta ở trong hẻm, còn nhà mình ở mặt tiền canh ngay hẻm.  Cô ta thừơng hay ngừng xe honta lại, rồi dất xe bộ đi ngang qua nhà mình.  Khi vô hẻm thì lại lên xe chạy.   Mình hơn thách mắc và muốn hỏi hay bắt chuyện làm quen.  Nhưng lại không dám.   

Mỗi lần Mình gặp cô việt nam mà mình thích là mình sợ không nói ra lời.    Vả lại mình đồng tính nhưng bền ngoài thì rất là phủ nữ.  Nêu mình không nói ra cũng chả ai biết.   Cũng có nhiều đồng tính giống mình thì làm sao biết để làm quen chứ.  




cám ơn bạn rất nhiều,thật ra ai cũng có những nỗi buồn,những tâm sự khó nói,ko chỉ riêng 1minh bạn.Tuy nhiên,nếu bạn có thể mở rộng tấm lòng của mình ra,hãy mạnh dạn chia sẽ thì có lẽ bạn sẽ mau chóng tìm cho mình 1loi đi riêng,nếu bạn ko ngại có thể add nick của mình "tmt264",sẵn sàng chia sẽ và lắng nghe cùng bạn
Offline nnguyenngoc36  
#3 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 10:26:57(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
chao luckygirl mình ko trong thế giới cũa ban,nhưng mình hiễu và thông cảm cho bạn,mình có nhiều bạn gái sống trong thế giớ giống bạn nhiều lắm,mình muốn được chia sẽ với bạn,,mình nghĩ là con người ko phân biệt nam hay nữ họ có quyền được ,và yêu những ai mà họ muốn yêu dù nam hay nữ,mình đồng lòng với tất cã những con người đó,bạn hãy sống chính bạn, và cỡi mỡ lòng mình cho mội người hiễu bạn nhiều hơn nha bạn,còn về gia đình bạn mỉnh nghĩ làm cha làm mẹ ai cũng cò phãn ứng như vậy hết,mình nghĩ một ngày nào đó gia đình sẽ hiễu bạn,và bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình,vì bạn bè mình ai cũng giống bạn và đã vượt qua được hết tất cã,mình mong bạn cũng sẽ làm đươc mà,chúc bạn vui vẽ nha
Offline timocanhtim  
#4 Đã gửi : 16/05/2010 lúc 06:47:10(UTC)
timocanhtim

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-03-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: trogtraytymkua1ngừ

timocanhtim đọc rất nhiều về những câu chuyện les nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng có kết cuộc xấu đâu!nhưng bạn lại o một đất nước khác và đất nước ấy chấp nhận TGk mà!trong câu chuện tình cảm les cua một dd.lúc đầu gia đình không chấp nhận nhưng rồi họ cũng chấp nhận.cuối cùng là họ sống bên nhau rất hạnh phúc
+}êm +}ến!+}êm |_ạnh |_òng |\|ày |_ạnh!
|8àn "|"ay |_ạnh c]-[ờ |\/|ột |8àn "|"ay
+}ôi \/ai g@`y c]-[ờ ]-[o@i` |\/|ột ]-[ình |8óng
+}ôi |\/|ôi c]-[ờ!c]-[ờ c]-[ỉ |\/|ột |\/|à "|"hôi!..........................................................................c]-[o/-\y??
Offline girlcodonsg123  
#5 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 02:22:02(UTC)
girlcodonsg123

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-04-2010(UTC)
Bài viết: 18

Nhà bạn cũng giàu có,nên ba mẹ rất xem trọng xỉ diện,nên có con gái như thế thì đúng là hơi bị sốc.Bạn là niềm hi vọng của ba mẹ mà.Bởi vậy giờ mẹ bạn thất vọng về bạn.Đúng là làm sao sống hạnh phúc khi ở bên chồng mà lúc nào cũng nghĩ đến girl,vậy đâu có hạnh phúc.phải cương quyết với mẹ chị thôi.Mà bạn cũng đáng khen nhỉ,rất có hiếu đấy.
Offline tmt264  
#6 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 05:38:24(UTC)
tmt264

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-02-2010(UTC)
Bài viết: 80

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
luckygirl đã viết:
Chào Girl,

Cám ơn Girl đã góp ý kiến.   Chị đồng ý với Girl nếu yêu cô gái mà phải sống bên chồng thì khổ lắm.   Và em cũng để ý là chị có hiếu 

Chị có đọc qua tìm người yêu của em.   Nhiều bạn đọc nói em đòi hỏi cao qúa.  Chị thì không nghĩ vậy.    Em còn trẻ thì thích quen với bạn đồng tuổi là đúng rôì.   Tụi mình là les nên đều có tánh đàn ông.   Anh chàng nào mà  không thích gái trẻ và biết nấu ăn.   Ai mà lại thích bạn gái hay ghen?   Còn ép mình làm theo ý họ!  Bạn gái như vậy thà không có tốt hơn.   Chị không phải nói để em vui đâu.    Chị nói theo kinh nghiệm của chị đó.

Bạn gái người nhật của chị điêù có những tánh mà em viết là không thích.   Em biết không chị quen với Y.  Chị cảm thấy mình đang ở trong địa ngục hơn là trong hạnh phúc.    Y kiền chế chị tới độ bạn bè thừơng hay nói đùa.  Ê, tối nay đi club, anh xin phép má anh chửa.   Ê, má anh gọi anh kia.   Y là bạn gái nhưng bạn bè gọi Y là má.

Còn về điều em yêu cầu thích bạn gái gọi hỏi thăm mỗi ngày.   Thật ra tất cả bạn nữ điều thích ng yêu gọi hỏi thăm lo lắng, càng nhiều càng tốt.   Nêú bạn nào nói không thích như vậy thì cô đó có vế đề.   Vì nếu yêu, thì sẽ quang tâm tới.   Mình không thể đọc được ý nghĩ của ng yêu.  Mình sẽ biết họ yêu mình hay không qua cử chỉ của họ.    Điều em yêu cầu là một trong cử chỉ đó.

Em rất thẳng thắng nói ra nhu cầu của em.   Vậy là rất tốt.  Những gì em yêu cầu chỉ là cử chỉ của "when a woman loves a woman".   Đâu có đòi hỏi gì khó đâu!.  

Chị hy vong em sẽ tìm được bạn gái.   Nói thật nha nếu chị còn trẻ chị sẽ chạy theo em liền.  Vì đọc bài tìm bạn của em.  Chi thấy em là ng thật lòng và lý tưởng.





tmt theo dõi bài viết này rất nhiều,có lẽ lucky want to find another girl để được cái sự quan tâm,cái mà lucky cho rằng hạnh phúc và xa hơn nữa có lẽ lucky muốn được....ái ân,dù sao đi nữa chúc cho lucky tìm ra câu trả lời hợp lý cho chính bản thân của lucky nhé
Offline romeo116  
#7 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 04:24:18(UTC)
romeo116

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 1

Chào bạn ! khi đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu và thông cảm với bạn và cả thế giới thứ 3 nữa họ có những điều khó nói cũng như khó sử với gia đình , bạn bè và xã hội những người chưa thực sự hiểu về họ về nỗi khổ của họ, xã hội việt nam có lẽ vẫn còn quá hẹp hòi với họ và có những định kiến với họ chưa thực sự có những cái nhìn bình đẳng với họ, bản thân họ cũng đâu có muốn mình như vậy đó chỉ là 1 sai lầm đáng tiếc của tạo hóa đúng không bạn ? Mình là 1 người không thuộc thế giới thứ 3 của các bạn nhưng mình hiểu và có  cái nhìn bình đẳng với thế giới của các bạn các bạn vẫn bình thường vẫn sống vẫn làm việc như bao người khác mà. Mình có thể làm bạn với nhau được chứ? mình rất muốn hiểu nhiều hơn về thế giới của các bạn, cho phép mình được chia sẻ với bạn chứ? nếu bạn đọc được những dòng này hãy liên lạc với mình qua địa chỉ mail  [email protected] nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ - thành công và vượt qua những khó khăn thử thách cũng như những định kiến của xã hội, cứng rắn lên bạn nhé.

Offline nnguyenngoc36  
#8 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 05:41:47(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
luckygirl muốn nhập băng với bọn mình ah? hhheee ok thôi mình xin thây mặt nhóm mắt nợ chào đón bạn nha hhheee,mình chú mừng bạn vì đã lấy lại được tinh thần,bạn hãy sống vui vẽ nha,cũng đừng đễ ý tới lời nói thiên hạ,họ nói mõi miệng họ thôi,cuộc sống bây giờ là đạp dư luận mà sống,đễ ý chi 3 cái dư luận cho mệt mỏi bạn,bạn nói đúng mình ko thích sống phong kiến đâu mệt lắm, nhưng mình cũng ko phải là con ng dễ dàng,,mình nghe bạn noi về ng bạn gái ng nhật cũa bạn,mình nghe mà cũng ngán cho bạn đó,vì ng bạn thân của mình cũng có bạn gái giống bạn đó,ng bạn gái đó có 1 đứa con rồi mà li dị rồi,về nhà chung sống với bạn mình như vợ chồng,ng bạn gai đó ghen lằm thường nỗi khùng bất chợt vậy đó hành động những cái mình ko thích,mình nhìn bạn cũa mình mà thương lắm,vì mình nghĩ tình yêu đồng tính hây ko đồng tính thì có khác gì nhau,yêu là được chia sẽ là được thông cãm và thấu hiễu nhau,chú ko phãi là ghen tuôn um sùm chũi lộn rồi đấnh lộn ,rồi tạo áp lực cho nhau,mình thấy mệt mõi lắm,mình nghĩ tình yêu đồng tính muốn đến được với nhau được gia đình chấp nhận được bạn bè chúc mừng đưôc làng xóm tươi cười với mình ,đau phãi chuyện dễ,thì tại sao ko sống cho ôn hòa,cho nên mình khuyên bạn chân thành,hãy chấm dức với bạn gái ng nhựt cũa bạn đi,vì cô ấy có chồng con rối,cô ấy ko cho bạn được hạnh phút và sự vui vẽ trọn vẹn mà còn ghen tuôn nữa,tạo cho bạn 1 sự khó thỡ và mệt mõi cho bạn thôi,hiên giờ thì ng bạn cũa mình khỏe rồi chia tay ng bạn gái được rồi,,mình chúc bạn sẽ tìm được 1 bóng hồng và miền vui chọn vẹn nha bạn ,có gì liên lạc với mình ok
Offline girlcodonsg123  
#9 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 04:43:52(UTC)
girlcodonsg123

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-04-2010(UTC)
Bài viết: 18

sao chị biết em là người thật lòng hả chị mà người ta nói em đòi hỏi cao quá.Em bỏ bài viết ấy rồi chị ạ.Đúng là em quá đòi hỏi với người yêu của mình.Thôi phải đợi ở ông trời vậy.
Offline keng113  
#10 Đã gửi : 23/05/2010 lúc 05:50:06(UTC)
keng113

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-05-2010(UTC)
Bài viết: 6

tôi đã đọc những bài viết của bạn, bạn rất bạo tôi rất thích phong cách của bạn cuộc tình của tôi cách đây 3 năm cũng như bạn nhưng giờ thi không con nữa, tôi chúc bạn có thật nhiều bài viết hay để chúng ta có thể cùng nhau phân tích!

Offline tamnhanhao  
#11 Đã gửi : 23/05/2010 lúc 02:15:52(UTC)
tamnhanhao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-05-2010(UTC)
Bài viết: 3

tôi cũng rất chia sẽ với bạn luckygirl.
Offline forever_4ever_123  
#12 Đã gửi : 27/05/2010 lúc 07:19:39(UTC)
forever_4ever_123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 2

dear chị luckygirl, chị đã thành đạt va` có sự nghiệp rồi đúng ko, em đang trên con đường xây dựng sự nghiệp để đi được sang nước ngoai`cho cuộc sống dễ thở hơn, chị cho em nick đc ko chị, em muốn làm quen cũng như rất mong chị có thể trao đổi với em nhiều chuyện về cuộc sống, em có hoan` cảnh gần như chị chị a`. hoặc chị add nick em nhe : forever_4ever_123

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.