  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn:Hom truoc minh thay Admin hoi y moi nguoi , ve chuyen nhung nguoi bi HIV bi tuoc quyen mot so viec Cái gì cũng có lý do hít mừ,tướt quyền hông có ly do thì dow DD đi.Nói túm lại đây là câu lạc bộ làm quen của những mảng đời phức tạp nên đôi khi rộng luợng.Nhưng chơi thế nào mới gọi là chơi.Làm cái gì cũng phãi có cái lợi ít hoặc nhiều,những người thành lập site lúc nào cũng muốn site có nhiều thành viên và nhiều người biết đến,nhưng đôi lúc cũng e hẹp về vật chất và nhiều vần khác.Tạo site này là có tâm huyết lắm rồi,Admin phải có luật cho DD nữa chứ |
Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Em không đọc Nội Quy DD sao vietnam_man? khi đăng ký là có Nội Quy kèm theo mà. To vietnam_man: Khi nào xuống Gò Vấp nha em, anh và chị Quỳnh chuyển xuống đây rồi. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết: Người có H thì sao mà không có H thì sao. Chưa bao giờ tôi thấy người có H thân thiện như thế này, tôi chơi với họ còn thấy thân thiện, gần gũi hơn những người khác. Ai đối với tôi cũng chân thành và đaáng quý cả. Sao mà đáng yêu thế. Như lk chẳng hạn, mới tiếp xúc đã thấy mến rồi. Và còn bao nhiêu người bạn khác nữa. Người có H thì cũng bình thường như mọi người bình thường thui, đều là những ngưỡi dễ mến thân thiện cả, thậm chí là hơi bị xinh đấy, mình cũng gặp bao nhiêu người có H, họ đều rất bình thường, lao động học tập bình đẳng như tất cả mọi người trên thế gian...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
OK , TUI TÁN ĐỒNG Ý KIẾN CỦA BẠN ! |
I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2006(UTC) Bài viết: 32 Đến từ: Internet
|
Có H hay ko có H cũng thế thôi. Đều là con người cả mà. Nhiều lúc em thấy người có H còn dễ mến hơn ấy chứ. Như anh Giáp, chị Quỳnh chẳng hạn  Nhỉ? Người không có H mà không biết cách sống, sống không có mục đích... thì cũng bằng thừa, còn tệ hơn người có H nhiều ấy chứ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Thật sự mà nói thì mình chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một người nào mang H trong người cả nên cũng chưa thể nói chính xác mình cảm thấy gì. Nhưng mình muốn nói thế này, trước đây mình đã từng bị nỗi ám ảnh bị H, mình có thể nói là hiểu phần nào tâm trạng tuyệt vọng và chán nản như thế nào khi bị H. Mình may mắn H-, tuy nhiên cái đêm trước hôm đi xét nghiệm và thời gian chờ đợi kết quả thật khủng khiếp. Thế nên mình cũng hiểu phần nào tâm trạng của những người không may mắn H+. Nói thật ra thì có rất nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn nhiễm H, có cái hoàn toàn do bản thân các bạn (đa số), có cái do nguyên nhân khách quan (số ít). Nhưng nguyên nhân nào cũng vậy, mình chắc chắn nó xẽ dằn vặt những người không may mắn ấy, thật sự có lẽ đó là cảm giác mất tất cả. Mình nghĩ rằng lúc đó các bạn sẽ không sợ chết đâu mà các bạn sợ các bạn sẽ không còn được coi là những người bình thường nữa. Vậy tại sao tất cả chúng ta lại cứ dằng xé vào nỗi đau và sợ hãi của những con người kém may mắn hơn chúng ta??? Cá nhân tôi nghĩ, bạn nào không may mắn mà đã có thể vượt qua giai đoạn đấy, các bạn rất đáng khâm phục, đối với tôi, các bạn là một người có bệnh nhưng chăc chắn ko bao giờ các bạn là phần thừa của xã hội. Mong mọi người hãy vui vẻ, sống hết mình vì mình biết ngoài những bạn đăng ký thành viên có rất nhiều bạn vì mặc cảm mà ko đăng ký thành viên, chỉ lặng lẽ vào xem (như mình trong giai đoạn hoang tưởng về bản thân bị H). Các bạn hãy nhớ rằng thất baị sẽ đến với những người tuyệt vọng, cũng vậy mình nhớ đến 1 trong 14 điều răn của Phật: "Thành công lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi ngã". |
Believe in yourselft!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 140
|
Người có H cũng như người không có H-có nhiều loại người,thường thì NCH hay có quá khứ lỗi lâm` nhưng đánh giá hay nhin` nhận một con người la` qu a hiện tại va` tương lai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của biencan_270277 đã viết:Tôi cũng đồng ý với bạn Thubon,tại sao lại gọi là"tước quyền"?Chúng ta,những NCH chẳng may mang trong người một mầm bệnh,thế thì chúng ta cũng chỉ là nhũng người bệnh như bao người mang mầm bệnh khác, chứ có phải là phạm nhân đâu,có phải gây ra những tội ác gì mà phải bị tước quyền.Trong xã hội,người bị tước quyền là người mà xã hội thấy rằng có thể làm nguy hại đến người khác,gây ra tội ác nghiêm trọng cần có pháp luật can thiệp thì xã hội mới tước quyền như quyền sống,quyền tự do....Theo tôi,các ông đưa ra cái gọi là "luật" này,chứng tỏ một điều là các ông đang rất lúng túng hay nói khác đi là cho thấy sự yếu kém trong vấn đề quản lý,đẩy mạnh các hoạt động,tuyên truyền sự hiểu biết cho người dân cũng như cách nhìn về căn bệnh này còn thiển cận lắm.Tôi thật sự rất bực tức khi nghe cái Luật này.  Có thể tham khảo "Luật" này ở đâu vậy ban nào bít chỉ dùm?Thanks! |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Trích dẫn bài viết của Lam Tuan Son đã viết: Người có H cũng như người không có H-có nhiều loại người,thường thì NCH hay có quá khứ lỗi lâm` nhưng đánh giá hay nhin` nhận một con người la` qu a hiện tại va` tương lai. Bác post chữ màu đen được ko, khù khoằm quá đi |
Believe in yourselft!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.