Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Sông yêu thương và chia sẽ là liều thuốc tốt nhất !
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Các bạn ơi, xung quanh chúnng ta còn có những người khổ hơn chúng ta, và cần chúng ta chia sẽ tâm sự....hãy dành những thời gian rỗi để tìm đến nhau để ủi an nhau và trao ban tình bác ái yêu thương với nhau.....Đây là 1 ví dụ điển hình : Mời các bạn cùng đọc
Hôm qua DD chúng ta đả tổ chức liên kết với nhóm Nhưng Nguời Bạn và DD của Tamsuban.org " Tập trung 1 số Website làm từ thiện " đến trung tâm Mai Hòa ở Ấp An Nhơn Tây Huyện Củ Chi, nơi này là nơi hiện tại chăm sóc những đứa trẻ không may do cha mẹ truyền H sang và nơi chăm sóc những nguời có H chuyện giai đoạn cuối không có nơi ăn ở lang thang của các Sơ dòng tu nử tử bác ai đứng lên đảm nhận. DD chúng ta gồm có các memb:
1. Conlaigi
2.pham_huuluu
3.nguoidaukhokonanchii84
4.congtu_dangyeu259
5.TraiTimBuon
6. Bạn của Conlaigi
Đến nơi mọi nguời đả tổ chức vui chơi cùng với các cháu nhỏ như đá bóng, cỏng các cháu, vui đùa và thăm những nguời có H như chúng ta đang nằm chờ chết, chơi đến trưa mọi nguời đi ăn cơm và chiều quay lại cùng nhau đánh đàn ca hát và kể cho nhau những mảnh đời riêng của từng nguời. Đến chiều về không ai muốn về vì nhìn những ánh mắt buồn của các cháu khi nói lời chia tay với mọi nguời , nhưng cuộc vui nào củng có lúc tàn nên phải đành chia tay nhau tại nơi này với lời hứa 2 Tuần nửa các cô chú sẻ lên thăm các cháu, nguời mà vui nhất của Trung Tâm này chính là các em nhỏ nhưng nguời cảm động nhất lại là Anh Sơn , anh nói " Đây là lần đầu tiên anh gặp đuợc những nguời có H đang sống tại cộng đồng mà không tham gia trong 1 tổ chức hay CLB nào cả, những lần trứoc mọi nguời đến chỉ muốn nghe về họ nhung lần này họ vui vì đuợc chia sẻ những tâm sự của chúng tôi."
Một người đầy niềm tin vào cuộc sống !
Anh trên tấm hình trên đả nói với chúng tôi," ở đây bọn anh không thiéu gì? cần ăn gì là các sơ đi mua nấu cho ăn, chỉ buồn vì không có ai để tâm sự ngoài các Sơ thôi. Mọi nguời thỉng thoảng nhớ lên nha."
Trong buổi lên thăm Mai Hòa không phải toàn là những nguời có H mà có rất nhiều nhũng SV đang trên giảng đuờng củng đi theo, chính họ là những nguời Quản Trò nhiệt tình và ấn tuợng nhất, điều ấn tuợng nửa là nguời bạn của Conlaigi đang là nguời thực hiện Nghĩa vụ Quân Sự củng rất nhiệt tình và sôi nổi.
Những cuộc lên Thăm Mai Hòa vẩn đuợc thực hiện thuờng xuyên 2 tuần 1 lần tại đó " Vào Chủ Nhật " nếu ai có thể tham gia đuợc thì liên lạc với Pham_huuluu để đi lần sau theo số : 0988.463292 ( Gặp Lưu ) vào ngày thứ 6 của tuần kế tiếp.
Sửa bởi quản trị viên 13/03/2011 lúc 01:40:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
Tình thương của ta chỉ tồn tại khi ta hiểu được nó, vì thế đó nên vẫn có người thờ ơ.Kiếp này chúng ta được gắp nhau tại nay không uỗng phí vì trái tìm có trái tim hí hí hí |
Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Trong mỗi người ai cũng có tình yêu thương nhau, nhưng nhiều khi chúng ta bị che đậy bởi vật chất và những ham muốn riêng thế gian mà làm cho ta không nhận ra được tình yêu thương trao ban! "Cái gì bởi xác thịt thì sẽ chết đi, cái gì bởi thánh linh thì là hạnh phúc và bình an" |
Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Uh minh add nick ban roi , co gi gap lai sau nhe !  |
Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC) Bài viết: 83
|
Các bác ơi, anh em có H mình thì thường xuyên phải sống dựa vào tinh thần rồi, phải làm điều tốt, điều thiện. Nhưng mà mong anh em cũng nên cố gắng tối đa về cập nhật giá thuốc, tiến bộ mới tác dụng mới của thuốc cho bản thân mình, như thế mới có đủ niềm tin để sống vui sống khỏe. Niềm tin được cứu rỗi là điều tốt, nhưng thú thực có ai dám chắc 100% anh em có H mình là đã hoàn toàn dứt được tình trần. Em có vài lời trao đổi như vậy, ko có ý ác, chỉ mong anh em luôn có được trạng thái cân bằng dài dài để vui sống ý mà 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Uh rất cảm ơn bạn Immortality rất nhiều ! mong bạn thường xuyên vào diễn đàn chia sẽ bạn nhé !  |
Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Sông yêu thương và chia sẽ là liều thuốc tốt nhất !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.