1 tháng trước e đi du lịch với gia đình, vì đi tự túc nên ko tìm được
ks đàng hoàng, phải vào ks tính theo giờ

. Sau đó 1h e đi toilet, thì đạp
phải 1 mảnh thủy tinh nhỏ trong bồn tắm, nhỏ xíu à, trên đó có dính ít máu khô thì
phải( ko biết đúng ko vì nó có màu nâu đen). Chân e bị xước và chảy
máu, e lập tức nặn hết máu ra và rửa xà phòng. Hiện giờ e đang rất sợ
vì thỉnh thoảng e bị nhức đầu và thỉnh thoảng ở các khớp xương còn hơi
nhói lên nữa..E đọc các tài liệu thì nói máu khô ko lây HIV, các anh
chị giúp e với

..vì e chỉ mới 16t thôi nên ko dám tự đi XN. Theo e nghĩ thì sau 1 h vết máu đó phải khô rồi, vì ít lắm..bé hơn đầu đũa 1 chút. Bây giờ trời đang nóng nên thân nhiệt e lúc nóng lúc bth, e nghĩ ko phải sốt. Các triệu chứng như ói, nổi hạch, ban thì cũng ko có. E chỉ hay bị đau xương, mà cũng ko đau lắm, chỉ hơi có cảm giác khó chịu, đã kéo dài mấy ngày rồi. Mong mọi ng` giúp e với, e sợ đến mức chả dám ăn uống j`

, cho e hỏi thêm là nếu trên ng` e bị xước, e đắp chăn trên đó có dính máu HIV thì có bị nhiễm ko ạ??? Vì khi ngủ ở ks đó e cũng đắp chăn==