Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bebuon  
#1 Đã gửi : 04/06/2010 lúc 04:52:49(UTC)
bebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Đã lâu lắm rồi vì sức khẻo đỡ hơn sau khi uống đc thuốc ARV , sau hơn 1 năm điều trị thì CD4 của mình tăng từ 34 lên đc 177  .Vì cuộc sống bận rộn cũng ít có thể online vào 4rum dc . Sory mọi người nhé !  Bây giờ sức khẻo có khẻo hơn và mình đã đi làm cho công ty  , công việc quả thật là một liều thuốc tốt không kém ji` ARV mà bác sĩ cho đâu , nó có thể giúp cho mình có thể quên đi nỗi sợ hãi luôn ám ảnh trong tâm trí mình . Mặc dù CD4 của mình lên không đc cao lắm nhưng bac sĩ bảo lên như vây cũng đc rồi , nếu đột ngột lên cao quá cũng không phải là một điều tốt đối với người điều tri . Mình phải uống thuốc bổ trợ cho men gan vì xét nghiệm tháng trước thấy men gan có 52 a` . Chắc cũng tại vì phải che giấu mình là người nhiễm H lên mỗi cuộc nhậu hoặc đi chơi với anh em bạn bè mình đều phải ngồi cho đến cùng , mình cố không để họ biết sưc khẻo của mình yếu đi nhiều mặc dù họ đã lờ mờ nhận ra điều đó . Nhưng thôi cũng không sao , anh em bạn bè mỗi người một cuộc sống , dù họ biết nhưng họ tôn trọng mình để tự mình nói ra hay như thế nào thì cũng vẫn là bạn tốt mặc dù đôi lúc mình cũng muốn nói thẳng là mình có H với bạn bè anh em . Nhưng thực sự để vượt qua đc chính mình mới là điều khó nhất trong mỗi con người , với lại trong xã hội hiện giờ thì liệu những miệt thị hoặc những điều không hay xảy ra cũng là chuyện thường vì tầm nhận thức của xã hội cũng chưa đc cao như những nước tiên tiến khác . Hôm nay vào đây tâm sự với anh em trong 4rum một điều mà mình không thể nói với ai dc ngoài một người thân nhất trên đời biết mình có H . Cuộc sống luôn là như vậy , hạnh phúc đôi khi thật quá mong manh . Mình đi làm , mình đã gặp mấy cô gái , họ rất thích mình và muốn là người yêu của mình . Cũng bởi lẽ ông trời cho mình cái diện mạo cũng tương đối dễ nhìn và một cuộc sống cũng tương đối tốt lên cũng đc nhiều cô gái thích mặc dù những cô gái đó cũng không phải quá xinh đẹp hay cao quý . Cuộc sống sao bao ngày quằn quoại với bệnh tật bây giờ lai sáng lên trong tâm trí mình . Hình ảnh ngôi nhà với những đứa trẻ tưởng trừng trong tầm tay nhưng với một người đã bi nhiễm H thì giờ đây nó chỉ là mơ ...! Trong đầu mình đã léo sáng lên một điều , mình nghĩ nếu bây giờ mình yêu một cô gái nào đó mặc dù không phải hoàn hảo với mình nhưng quan trọng là cô ấy không có H . Mình hỏi bác sĩ tư vấn thì họ nói rằng trong tp HCM có một phương pháp lọc rủa tinh trùng , nếu người vợ không có H thì sẽ có cơ hội sinh ra một đứa bé không có H . Mình đang phân vân và hỏi bac sĩ tư vấn thì họ bảo cứ yêu và cưới rồi sẽ nói chuyện mình có H cho vợ mình su ngày cưới cũng đc . Nếu sống cuộc sống vợ chồng thì chỉ cần dùng các biện pháp phòng tránh mà bây giờ thì có rất nhiều . Nhưng cái quan trọng nhất đó là làm thế nào để đối diện với người vợ mình cưới sau vài ngày vào thông báo cho cô ấy biết rằng mình là người có H .Chẳng lẽ tuần trăng mật của vợ chồng sẽ là ác mộng đối với người vợ của mình u ? Thật khó nói hết những mâu thuẫn luôn hiện lên và giàng xé nỗi lòng mình . Mình là người sống lên có trách nhiệm , cái giá quá đắt của H thì mình đã tự nến trải rồi thì liêu có thể để một người khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình nữa hay không nhất là người mình thường nói : Yêu em .. Chẳng lẽ yêu ở chóp lưỡi đầu môi hay sao ? Có phải chăng mình đã nghĩ quá nhiều hay những người có H thường suy nghĩ như vậy hay không ? Mình không rõ điều đó !! Mình là con trai trưởng lên việc dòng dõi tông đường cũng là một đièu luôn rằng xé trong tâm thức của mình , thấy sao mình có lỗi với gia đình quá vậy , mình đã bỏ lại hết nhiệm vụ của một nửa đời người sẽ phải làm sau khi mình trưởng thành . Báo hiếu cha mẹ thì thôi có thể cho con xin lỗi vì con đã sai quá nhiều , còn việc sinh con nối dõi tông đường , nhiều khi ông bà nội rục cưới vợ nhanh để còn xem đứa chắt của ông bà trước khi ông bà về thế giới bên kia . Lúc đó trong lòng mình bỗng nhói đau , một nỗi đau không sao nói lên lời . Mình lên 4rum cũng mong tìm đc những lời khuyên cũng như những chia sẻ của những người hoàn cảnh giống mình , vì ở đây mọi người không giấu diếm bệnh tình và luôn thẳng thắn trong những lời khuyên !! Mình sẽ sống sao mặc dù mình thấy mình sẽ sống vui vẻ hơn nếu mình sống với một cô gái có H cũng như mình thì tâm trí cũng không bi giàng co giống như với người mà không có H ! Cuộc sống luông là vậy , luôn là giàng co và chiến tranh trong tâm thức !!  Hôm nay lên mang online tìm xem có thêm thông tin mới về thuốc đièu trị H hay không chọt nhớ đến có một 4rum mà mình có thể nói tất cả những ji` mình suy nghi~ ! Thật tuyêt vời vì điều đó và mong rằng có một lời khuyên hữu ích từ những con người cũng luôn chiến đấu và giàng co giống như bản thân mình !

Sửa bởi quản trị viên 04/06/2010 lúc 04:21:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ngày mai là một ngày mới !!!
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 04/06/2010 lúc 04:24:40(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Chào bạn rất vui vì những tâm sự của bạn đã sẻ chia cho thành viên của diễn đàn và cũng thật mừng vì sức khỏe của bạn đã có những bước tiến triển mới tốt hơn. Ngày nay HIV càng ngày càng được coi là một bệnh mãn tính bạn ạ, sẽ có một ngày nào đó người có H cũng như bao người khác mắc một căn bệnh như những căn bệnh bình thường. Lúc đó cuộc sống của tôi, của bạn và của mọi người sẽ tràn ngập niềm vui. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhé.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.