  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Anh chị ơi <img src="/images/emotions/unsure.gif" /><br /> Không hiểu hiện tại bây giờ em phải như thế nào nửa , nhưng mà anh chị đừng buồn em , và vui lòng cho em hỏi , vài điều hiện tại đang xảy ra , và ám ảnh cuộc sống em hiện tại nha . <br /> ok nha anh chị : anh chị àh em là 1 người bán quán nhậu , thì trong công việc đôi khi phải tiếp bạn bè và người quen , nhưng mà anh chị ơi , trong những lần tiếp kháck như vậy đó , em phải uống chung từng chung ruợu , và hút chung từng ngao thuốt ...... nhưng rùi 1 thời gian sau anh chị biết không , 1 trong những số người hay tới quán em nhậu đó , người ta đã chết vì nhiễm ADIS , và rùi cũng rất nhiều lần em ngồi tán dốc uống rượu hút thuốt chung với 1 trong số họ ]<br /> <br /> Zòi anh chị biết sao nửa ko ? Bửa đó như vậy nè , em có ngồi dùng ruợu chung với tụi côn đồ , trong đó có đứa có tiểu sử là dùng ma tuý , tụi nó sốc sốc làm sao đó , và rùi tụi nó đấm vào cổ em , cái xong tụi nó cho cái tô vào trán em , lúc đó em bị tuông máu nhiều lắm , em không vào bệnh viện may , nhưng lúc bị tét chảy máu đó , em được 1 người kế bên lấy tay bịt vết thương không cho máu tuông ra nửa , nhưng người đó em được biết hay đi đá bậy , em không biết lúc đó tay người đó có chảy máu không nửa , em thì không nghỉ xấu về người đó và rùi phủi ơn họ , nhưng mà em sợ là quyền của em , đúng ko anh chị <img src="/images/emotions/wacko.gif" /><br /> Và rùi 1 bửa nọ em ngồi tự suy nghỉ , em suy nghĩ rất nhiều , em cứ ngẩm nghỉ những tình huống ko mời mà đến với mình , em tưởng rằng mình đả bị nhiểm HIV , và rùi em đả lạc hướng , 1 câu trả lời sau buổi nhậu , em đả đi chơi cùng 1 người gay " pede " em bị người đó mup' dương vật , nhưng mà thật ko hay thế nào , chổ cán dương vật của em bị một vết thương do con bọ chét ( con ze ze ) cắn , em thường bị chảy mủ chổ đó , vì em ko hiểu thế nào , mà sao con ze ze nó cắn vết thương trên cán dương vật mà sao ko lành , em bị cắn trên cán cách hóp bụng chỉ khoảng 4cm => 5cm mà thôi , lúc đó em bị múp hết cán luôn , có nghỉa là chổ đó em bị dính nước bọt của người đó , em thì không biết họ có chảy máu răng hay ko nửa , nhưng mà em thì bị vết thương như vậy , liệu em có bị sole ko nửa . <img src="/images/emotions/huh.gif" /><br /> Thôi anh chị ới ! trả lời cho em đi , em buồn quá anh chị ơi ! buồn lắm lắm anh chị ơi , giúp em qua nổi kho' khăn này nhé , chân thành cám ơn anh chị ạ <img src="/images/emotions/smile.gif" /><br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
alo ! gâu gâu gâu , cần hồi âm ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2006(UTC) Bài viết: 10
|
Bây giờ bạn muốn biết mình có bị sao hay không thì hãy đi thử máu là biết ngay bạn có bị hay không thôi mà.Tôi mong rằng bạn sẽ không sao cả.Bạn hãy đến BV BẠCH MAI lam xét nghiệm nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Anh chị ơi 
Không hiểu hiện tại bây giờ em phải như thế nào nửa , nhưng mà anh chị đừng buồn em , và vui lòng cho em hỏi , vài điều hiện tại đang xảy ra , và ám ảnh cuộc sống em hiện tại nha .
ok nha anh chị : anh chị àh em là 1 người bán quán nhậu , thì trong công việc đôi khi phải tiếp bạn bè và người quen , nhưng mà anh chị ơi , trong những lần tiếp kháck như vậy đó , em phải uống chung từng chung ruợu , và hút chung từng ngao thuốt ...... nhưng rùi 1 thời gian sau anh chị biết không , 1 trong những số người hay tới quán em nhậu đó , người ta đã chết vì nhiễm ADIS , và rùi cũng rất nhiều lần em ngồi tán dốc uống rượu hút thuốt chung với 1 trong số họ ]
Zòi anh chị biết sao nửa ko ? Bửa đó như vậy nè , em có ngồi dùng ruợu chung với tụi côn đồ , trong đó có đứa có tiểu sử là dùng ma tuý , tụi nó sốc sốc làm sao đó , và rùi tụi nó đấm vào cổ em , cái xong tụi nó cho cái tô vào trán em , lúc đó em bị tuông máu nhiều lắm , em không vào bệnh viện may , nhưng lúc bị tét chảy máu đó , em được 1 người kế bên lấy tay bịt vết thương không cho máu tuông ra nửa , nhưng người đó em được biết hay đi đá bậy , em không biết lúc đó tay người đó có chảy máu không nửa , em thì không nghỉ xấu về người đó và rùi phủi ơn họ , nhưng mà em sợ là quyền của em , đúng ko anh chị 
Và rùi 1 bửa nọ em ngồi tự suy nghỉ , em suy nghĩ rất nhiều , em cứ ngẩm nghỉ những tình huống ko mời mà đến với mình , em tưởng rằng mình đả bị nhiểm HIV , và rùi em đả lạc hướng , 1 câu trả lời sau buổi nhậu , em đả đi chơi cùng 1 người gay " pede " em bị người đó mup' dương vật , nhưng mà thật ko hay thế nào , chổ cán dương vật của em bị một vết thương do con bọ chét ( con ze ze ) cắn , em thường bị chảy mủ chổ đó , vì em ko hiểu thế nào , mà sao con ze ze nó cắn vết thương trên cán dương vật mà sao ko lành , em bị cắn trên cán cách hóp bụng chỉ khoảng 4cm => 5cm mà thôi , lúc đó em bị múp hết cán luôn , có nghỉa là chổ đó em bị dính nước bọt của người đó , em thì không biết họ có chảy máu răng hay ko nửa , nhưng mà em thì bị vết thương như vậy , liệu em có bị sao ko nửa . nhưng kì ở chổ em bị trầy da tróc vẩy do té xe hay bất cứ gì ngoài da , chẳng hạn như bị trầy tay chân thì nó lành , mà sao ác đạn thằng nhóc của em nó không lành kì quá nhỉ ! em bị lâu lắm rùi , lúc còn nhỏ hay dọc chó con đó , đâu ngờ bị cắn đâu . vết thương ác đạn lắm anh chị ơi , ko bị trên qui đầu , mà chỉ bi trên cán thôi bởi zdậy đâu dám đi dá bậy , lâu lâu mà ở dơ đâm ra nó chảy mũ , vết thương ko lớn , cở chừng dấu hoa thị àh , nó ko chảy máu , mà làm như nó có nước gì ngộ lắm , nóng nóng là tiết ra , mà còn dơ dơ thì có mũ em định đi da liễu may , mà ngại quá , ngại lắm .............. em nghĩ rằng là thằng nhỏ zdậy mà đưa mấy cô y tá , y sĩ may thì chắc lúc đó phải nhờ anh bác sĩ quá
Em thì có buồn nhưng tính tình em zdui lắm ai cũng mến , em thì ko và chưa bao giờ thử cái gọi là Ma tuý & GMD cả , em chưa biết luôn ................. ở trong khu vực của em đó , anh chị biết ko , tuổi cùng trang lứa học trò của em chết quá chừng , 1 năm chết 20 mạng do tiêm chích , trong số đó có những người là bạn em , bạn cùng chung thuở cắp xách tới trường , bây giờ hỡi ơi ! nhìn cảnh tụi nó trước khi chết thấy ghê lắm anh chị ơi ..... em công nhận luôn đó , người thì rút lại , tụi nó than thở cho nó làm lại từ đầu nửa chứ , hix hix nhìn mà mình muốn bật khóc luôn , nào là do cơn nghiện vật vả rùi , cộng thêm H+ nửa hành hạ bản thân đến chết , em nhìn thấy và chứng kiến quá nhiều cảnh đó , bây giờ em bị ám ảnh . 
Còn zdậy nửa nè anh chị ơi ! bửa đó là do nhậu xong ham zdui , mấy người đẩy xe dạng cân đo sức khoẻ bằng máy điện tử đó anh chị , người ta có làm bấm lổ tai , em thì nghỉ bấm cho zdui thôi , em tánh cũng nhát lắm sợ đau , nhưng mà cũng khoái bấm cái cạch cho zdui cùng bạn bè , bửa đó thằng bạn em nó bấm trước em bấm sau , thì bây giờ bấm xong thì em lại lo , chuyện xảy ra cũng 5 tháng rùi , nhưng mà sau ngày bấm lổ tai em nghe được là thằng bạn em nó có dùng ma tuý 1 thời gian trước , ác ghê luôn đó anh chị ơi , huhuhuhuhu em thiệt tình khóc thiệt luôn đó , nhưng mà em nhớ là phương thức bấm lổ tai là thế này : 1 cây súng nhỏ , rùi họ gắn cái bông tai vào , và để vào dái lổ tai , bắn 1 cái phụp , và rùi bắn xong là bông tai dính vào lổ tai rùi , họ chỉ dùng chiếc khoen gắn vào là xong , 1 lần zdậy 3 nghìn , em thì cũng bấm luôn , họ cũng làm như em vừa kể , họ lấy bông tai khác và cũng bấm cái phụp rùi xong ! về sau mấy bửa gỡ bông tai ra , em mua chiếc khoen đeo vào thì thấy khoen nhỏ quá , dái tai thì bự , nên nó chật do nên nó nhiễm trùng làm ghẽ , nên em gỡ dục luôn rồi , từ đó lổ tai bích luôn . 
Ỡ nơi em ở là đối diện là bênh viện luôn đó anh chị , ở nơi này do điện đường lúc có lúc ko , cho nên thường xảy ra tai nạn , thì khi xảy ra tai nạn thì người nằm lăng lóch ( mổi người một nơi ) người xung quanh , có ai dám ẳm vào đâu , họ sợ liên lụy ko àh , em thiệt tình thì thấy mấy cảnh đó là bay ra ẳm họ vào bệnh viện cấp cứu thôi , nhưng có đôi lúc mấy ca em ẳm vào đó chị , em nhận thông tin từ bệnh viện rằng là , do vết thương nặng cằm máu không được nên tử vong & cộng thêm H+ nữa , hix hix zdậy là thế nào huhhuhuuhuhuh ẳm vào thì tay chân máu me , em rửa bằng nướclạnh không àh , vì đâu có ngờ đâu với lại không hiểu biết , nhờ từ ngày em biết DD này em đọc thông tin rùi em suy nghĩ , em sợ ! 
Tết vừa rùi nè anh chị , em vừa đủ 19t , còn 3 ngày là tết tự nhiên em thấy trong người lạ kì lắm , em thì trong thời gian chưa tết em có chơi game Võ Lâm Truyền Kì đó anh chị , em luyện ngày lẩn đêm , cái rùi uống cà fê để chơi game đó , 1 bửa em thấy hơi tức tức ngực ngay tim , em mới hỏi ông bác sĩ gần nhà , ổng nói : chắc anh bị tim rùi , anh đừng có vui đùa quá trớn , đừng có làm việc quá mệt , có bửa anh đứng tim chết giống như ông Lộc mới vừa chết do bị tim đó , anh ko thấy hả ! cái rùi em sợ mình bị bệnh tim thì tính ra zdui quá cũng chết , mà buồn quá cũng chết , vì bệnh tim mà . Em thì bạn quán nhậu nên thường ngày phải dọn dẹp quán xá , và đẩy xe đẩy cộ , rùi rinh những thùng nước 30 lít nước , công nhận nặng thiệt , cái rùi từ lúc làm nặng em bị nhức bả vai , nhức tay chân , hầu hết nguyên phần ngực ê ẫm lắm , rùi em sợ em ko biết mình bị cái bệnh này chắc chết quá . Hey ! xong cách vài ngày em qua nhà ông anh học bác sĩ học đại học Y Dược Tp.hcm năm nay năm thứ 5 rùi , ổng khám cho em , ổng đo huyết áp , rùi nghe nhịp tim , em nhớ ổng nói tim ông bình thường & huyết áp 100/80 bình thường , ổng nói em nói nhỏ làm gì mà bị bệnh tim được , ổng ngồi 1 lúc , ổng mới suy đoán , ổng nói chắc em bị bệnh về mạch máu , em nói bệnh mạch máu là thế nào , ổng nói : thôi nói ra ghê lắm , sợ em sợ , em suy nghĩ 1 lúc em biết chắc là ổng nghĩ mình bị HIV rùi quá , em mới nói thiệt tình luôn là , em nhỏ tới lớn chưa chơi gái , hay là ma tuý gì cả , Cái rùi ổng nói ờ : chắc em bị căng cơ thôi , không có gì đâu . và rùi ngày lại ngày , em ko sợ mình bị tim nửa , em ngẫm nghĩ cái câu nói của ổng em nghi em bị thiệt quá anh chị ơi , em sợ quá , em sợ đến nổi em ngở mình bị thiệt rùi , cái rùi cái bửa đó là ngày 22/3 em nhậu xong vì buồn về việc mình bị nhiễm , 1 lúc thì nghĩ có , 1 lúc thì ko cho nên em đả bị lôi cuốn bởi 1 gả gay đó anh chị , y như lời em kể phía trên . em chỉ bị oral sex thôi chứ ko quan hê qua hậu môn bởi đối phương hoặc em cả . Rồi sau đó cở chừng 3 tuần từ ngày đi chơi như vậy đó em run lắm em nhớ bửa đó em hối hận lắm em về rửa xà phòng trên dương vật mình nhiều lắm , em rửa rồi em nhét xà phòng vào lổ tiết niệu luôn , em thấy rát rát , em rửa sạch cái vết thương của mình luôn , em thấy nó ko chảy máu , chắc tại do em banh ra dử quá cho nên em làm nó bị tét hay sao , em thấy có chớp đỏ nhỏ nhỏ chổ vết thương , em rửa nửa , rồi em cho xuất tinh tiếp nửa , để khi lở như nước bọt & máu răng nó chui zdô ống sáo thì em nó xuất ra để tống khứ . hix hix , tới nay đả gần 3 tháng rùi , ko dám test , ko dám làm gì cả , làm như em biến thành người ích kĩ hồi nào rồi 
Từ cái vụ mà bị oral đó anh chị , ko biết chắc do suy nghỉ hay là sao đó , chỉ cách 3 tuần sau triệu chứng gì cũng có , mây cái cơ nó nhức , nhức lắm , hiện tại bây giờ luôn nè , 2 cái bẹn em nó nhức lắm & sau lổ tai em nửa , nó nhức lắm , tới cổ luôn , nhực gì củng nhức , mà hình như em ko thấy sưng , mổi lần bị nhức em thường mò mò đó , em mò xem có sưng ko , nếu sưng là hạch , còn ko thì chắc là đau cơ , mà đau cơ gì mà đau hoài àh , chổ nào cũng đau , em ấn vào chổ đau thì em thấy mình ấn trúng vào cọng gân hay cọng cơ gì đó ko àh , em thì ko rành về y học cho nên em chỉ biết sao và nói vậy thôi , anh chị đừng buồn em . 
Hiện tại tiêu chảy em cũng có , nhức cơ có , hạch thì chắc có luôn rùi quá , ờ mà em nhớ ra nửa nè anh chị , sau cái ngày bị oral đó , cách 1 tháng em thì bị gàu ngứa đầu lắm , em gãi mạnh và có lúc dùng lược chải mạnh cho rớt gàu , nhưng ko biết có phải là hạch hay ko , em bị sưng cái cục gì ở bên trên lổ tai trái , trên đầu đó anh chị , cách lổ tai trái chừng 5 đến 6 phân , em bị sưng 2 ngày là hết thôi . đau lắm .
Thôi em bây giờ chưa dám xét nghiệm nè anh chị , ở nhà ai cũng nói em bị nhiễm hết , vậy là sao anh chị , em ko chơi gái mà , ko chơi ma tuý mà , huhuhuuuuuuuuuuuu anh chị ơi , cho em được biết những gì em nêu có đúng là triệu chứng và là con đường dẩn đến nhiễm HIV hay ko , chân thành cám ơn các anh chị , bạn bè trong forum 
Sửa bởi quản trị viên 15/04/2010 lúc 10:06:17(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
hix hix em chỉ muốn hỏi là có nguy cơ cao ko ! em thì thường hút thuốt chung với nhiều người lắm , có đôi lúc môi em khô , em nghiến môi đâm ra bị xước vậy hỏi chú có thể lây ko vậy anh chị .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC) Bài viết: 23
|
Viết cho lắm thì tắm cũng cởi truồng, đừng ngồi suy đoán lung tung nữa em à.... Muốn biết kết quả ra sao thì tốt nhất đi tìm kết quả, mà tìm kết quả thì ở đâu..???? ờ nơi nào có thể có kết quả cho mình tìm nhỉ...???...chỉ có những nơi xét nghiệm mới có thể trả lời em thôi... chứ trong này không ai có thể suy đoán ra cho em được cả.. Chúc em tìm được một kết quả may mắn trong những nơi xét nghiệm nhé...!! và mong em giữ gìn vệ sinh kĩ hơn, để những vết lở hay vết đau mau lành hơn nhé...!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nếu nosip muốn đi Test tôi tình nguyện chở nosip đi, nếu muốn đi hảy gọi theo số : 0908.806882. Anh sẻ đưa đi, OK chứ? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nếu dựa trên lý thuyết là có đó nosip à, nhưng những đứa em tôi củng hút thuốc chung với tôi từ thuốc lá đến thuốc lào mà chưa có đứa nào bị nhiễm cả hiểu chưa? dù đôi khi nó cầm điếu thuốc rở đó trên tẩu còn dính máu của tôi.  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Mà hầu như có đôi lần em nghỉ em cũng bậy nhiều quá chứ , cái mà mình nghĩ có thì ko có , mà cái mình nghỉ ko lại có  thiệt tình mong là như vậy ! Ờ thôi chân thành cám ơn anh congtu_dangyeu259 và anh " ke vo danh " uhm em cố gắng mùh , TO: Nosip đề nghị bạn nên cẩn thận trong lời nói nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Lời em tả như vậy đó anh chị , anh chị có thể cho biết là ép zê bao nhiêu % lây nhiễm ko ? em chưa kể cái vụ ngủ chung nửa , tay chân té xe ngủ chung sợ bị trét 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2006(UTC) Bài viết: 26
|
% hả để làm gì ! đi xét nghiệm đi có phải hay hon không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Không có sao đâu! hỏi lung tung qua à ! | Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
ờ ! zdậy là có sao ko chị conlaigi ? bửa nào , mình gặp nhau nhậu 1 phát nha  em ở Thủ Đức tp.hcm city  còn chị ở đâu , em muốn được chia sẻ , mong anh chị hiểu . uhm em ko dám đi test 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Trùi , tui conlaigi là con trai nha !  uống rượu à , hic...nếu có dịp ! | Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2006(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Hai phong
|
Muốn yên Tâm thì bạn đi thử máu là chắc nhất | You [___KhoangTrong____] And Me |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC) Bài viết: 95
|
lại bác này nừa !!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Tôi đọc mấy bài của tiger thì tôi thấy cũng tốt đấy chứ , nhưng mà trên lý thuyết là có như tìm hiểu kỉ càng hơn thì thấy nó cũng hơi bị phiêu đấy nhỉ <img src="/images/emotions/blink.gif" /> <br /> Sẳn tiện cho mình tìm hiểu cái bệnh siêu vi B đó nó có ảnh hưởng như virus H+ ko ? <br /> Siêu vi B có chữa dức khoác được ko ?.............. <img src="/images/emotions/blink.gif" /> ăn uống chung có lây ko ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2006(UTC) Bài viết: 108
|
minh nghe noi chua dc roi an uong chung ko sao dau No lay nhu hiv
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC) Bài viết: 95
|
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 120 Đến từ: Từ Li&#234;m - H&#224; Nội
|
Bệnh viêm gan B có cơ chế lây như HIV ấy. Tức là: theo đường quan hệ tình dục, máu, mẹ sang con. Chính vì vậy quan hệ bình thường không sao đâu bạn ạ. Theo mình biết thì bệnh này hiện nay đã có thể chữa dứt điểm bằng thuốc bắc (điều chế dưới dạng thuốc uống rồi, còn loại cây gì thì mình quên mất rồi) - do Việt Nam nhà ta sản xuất. Vì vậy bạn yên tâm nhé. Cần thêm thông tin bạn có thể đến các bác sỹ để hỏi thêm cho cụ thể. Chúc may mắn. | Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|