  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
chào các bạn mìh là les 28t, là con gái 1 trg gđ và khá đc cưng chiều, mối tình đầu của mìh là 1.. cô gái trẻ đã có chồng, vì 1 lúc nào đó 2 đường thẳng song song tình cờ "chạm" nhau, đồng điệu, cảm thông, tụi mìh đã đến zới nhau thật lãng mạn dễ thương, từ sau lần iu đầu này mìh mới nhận ra chính con ng mìh là ai? trc đây khi học cấp 3 mìh đã rất mạnh mẽ và hay để ý đến các bạn cùng phái, nhg mìh sợ tội lỗi và chỉ lờ mờ k bít sự thật về con ng mìh là ai? sau này 25t, khi gặp và iu "mối tình đầu" dở khóc dở cười của mìh, trải nghiệm hết những "hỉ nộ ái ố" của tình cảm như 1 cặp trai gái bthg, mìh mới hỉu mìh là ai, chuyện của mìh dài dòng lắm, còn liên đới đến những rào cản gđ, cơ quan làm việc, bạn bè và cả gđ cô gái kia, g tụi mìh bị buột fải chia tay, dù mún or k mún cô gái ấy vẫn có chồng beside, dù j mối tình đầu of cô ấy vẫn là 1 ng đàn ông(là ng chồng hiện tại)dần dà những ân ái quan hệ đã có thể "cứu vãn" lại cô ấy quay về, còn mìh thì sao? bây g mìh k thể iu 1 ng đàn ông nào đc nữa, có fải mìh là les thực sự, mìh đâu xâu xí, mìh vẫn có rất nhìu chàng trai theo đuổi, nhg sao mìh chẳng chút cảm jác nào zới con chai, mìh rất đau khổ, mìh cũng đến tuổi fải lấy chồng, làm điều k thực zới con ng mìh, g mìh sống cứ lây lất, Ba mìh lại mất, g nhà chỉ còn 2 mẹ con, mìh đag rất cô đơn và stress, mìh rất mong kết bạn zới các bạn để đc share nhìu hơn....
liên lac zới mìh wa nik: [email protected]"> [email protected] hoặc [email protected] | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Nếu bạn chọn con đường là les thì sẽ là 1 con đường đầy chông gai...Nếu bạn chọn con đường là 1 người phụ nữ thực thụ thì con đường của bạn ắt hẳn sẽ trải hoa hồng...tuy nhiên theo mình hãy đi theo tiếng gọi của trái tim..chúc bạn hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
chào các bạn, thanks vì những lời khuyên of các bạn, mìh rất muốn sống thật với con người mìh nhg hoàn cảnh htại of mìh thì k đc, Ba mìh mất rồi, mìh đang để tang Ba 3 năm, mìh vì chiện tình cảm với ng ấy mur cả 2 bị mất việc,chưa kể tai tiếng gđ và cơ quan, mìh sống như 1 đứa con gái ngoan hiền chưa bao g fải đối diện với những chiện này, nên mìh bị shock lắm, suốt 1 năm nay mìh là gánh nặng cho Mẹ, 28t rồi vẫn phải để Mẹ đi làm nuôi, cả khoảng time mìh đã sống trg day dứt lương tâm vì thương Mẹ vì đứa con hư hỏng như mìh, nhg sự thật thì đến g mìh vẫn k thể yêu 1 chàng trai nào khác ngoài cô ấy, ngta nói những j đầu tiên sẽ ám ảnh mìh suốt life, g thì mìh tin điều đó là có thật. Bẵng đi 1 time, mìh đã cố gắng sống "ngoan" để làm Mẹ vui để k phụ lòng tin of bạn bè, mìh cũng đã gần như hòa nhập đc zới csống bthg thì dạo gần đây cô ấy liện lạc lại zới mìh, cô ấy đã có việc làm mới đã ổn định, mih k hiểu cô ấy còn cần điều j ở mìh nữa sao k để cho mìh sống yên? mìh mún điên dại lên, mìh bít có cố gắng cũng hem đc j nhg còn thương cô ấy nhìu wá nên khi cô ấy liên lạc lại mìh cũng k refuse, mur còn liên hệ nhau thì mìh vẫn tiếp tục stress và khổ sở, mìh fải làm j đây? Mìh vừa thương Mẹ vừa muốn sống thực với con ng mìh, đó có fải là ích kỉ k khi mìh chỉ bít nghĩ đến bản thân mìh. | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
hera đã viết:Nếu bạn chọn con đường là les thì sẽ là 1 con đường đầy chông gai...Nếu bạn chọn con đường là 1 người phụ nữ thực thụ thì con đường của bạn ắt hẳn sẽ trải hoa hồng...tuy nhiên theo mình hãy đi theo tiếng gọi của trái tim..chúc bạn hạnh phúc.
Thanks bạn nhìu lắm, mấy hôm nay mìh trống rỗng wá, vì cách đây 2 bữa mìh và cô gái ấy lại gây gỗ nhau, mìh mún tịnh tâm, vì đã bít k có kết quả, iu nhau mur k thể sống trọn đời bên nhau thì còn liên lạc nhau, bít info về csống of nhau làm j nữa, mìh đang dối lòng mìh đấy nhg chỉ có như dậy là bestway cho cả 2, hi vọng cô ấy sống hạnh fúc bên chồng và mau chóng có baby kháu khỉnh, còn mìh thì...
Tối lại ra công viên gia định đá cầu, thiệt hiệu nghiệm, sút 1 phát trái cầu văng ra xa y như mấy cái buồn fiền xì-chét trg đầu cũng bay cái vèo, đá cầu xog thấy người nhẹ nhõm đc mấy kilos, giá như những kỉ niệm juis buồn of 2 đứa đã từng có zới nhau cũng như trái cầu kia thì hey bít mấy... | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-06-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: bmt
Cảm ơn: 1 lần
|
bạn hãy làm theo con tim bạn nếu không bạn sẽ không có hp đâu đừng như mình không dám đối mặt với bản thân và mọi người 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
Hi Em
I am so sorry to hear about your father.
I understand your concern about your mother I know it's a very difficult decision to make. I can't imagine being in your shoes. Does your mother know about your ex-girlfriend or does she suspect?
They say everything happens for a reason and I'm sure God wanted you to meet your ex girlfriend. Just talk to her and see if things can work out.
I don't know what other advice I can give you. I'm sure it is difficult to live a double life and hide your true self from people and your mother. I know cause I still hide my true self with friends, coworkers and some family. Soon, I think I will let all my family know. But, your case is more difficult than mine because of your mother. That must be hard especially since you are still in love with your ex girlfriend. It's not like you can tell them about it while your father just passed away.
Anyway, hang in there and be strong. Take care.
(Thấy em có vẻ biết tiếng anh nên chị viết tiếng anh cho lẹ)
hi chị, how's ur today?
thanks 4 ur sharing. thực ra em chỉ bít chút ít tiếng anh thôi chỉ là tiếng bồi em hay nói wen miệng với mấy đứa bạn chứ k giỏi. chiều nay mưa to wá, e lang thang zào đây chơi có đọc lướt wa mấy bài, c viết cũng nhìu wá hén, vậy ra c ở bên Mỹ về hả,e online rất nhìu nhg chỉ đọc or tìm kiếm thông tin thui, đây là lần đầu tiên e tham gia vào diễn đàn và exchange confidences, thấy mấy bạn nói chiện cũng jui và rất tự nhiên, e ngại nên k dám nói với ai, nhg g e có thể share hết những chiện k juis trg lòng mìh ra, vì ngta cùng hoàn cảnh zới mìh có thể hỉu đc mìh dễ hơn vả lại cũng k ai thấy mặt e nên e tự nhiên hơn.
Rất jui đc làm wen zới chị và all các bạn, mối tình đầu muộn of e là 1... cô gái đã có chồng và cũng là lần đầu tiên e bít tình cảm iu thương thực sự giữa 2 ng là ntn, nghe cũng buồn cười chính ng bạn đó cũng k tin lần đầu e bít iu ở tuổi...25t, già wá fải k chị, thậm chí cô ấy khi mới wen e còn nghĩ e là 1 đứa con gái ăn chơi sành điệu và đã từng hư hỏng rùi hận đời hận đàn ông j j đó or chỉ fong trào, đến sau này cô ấy mới tin cô ấy là ng đầu tiên đến trg life e, tụi e chỉ có make love zới nhau 1 lần duy nhất nhg hình như chỉ có e make cho cô ấy và thấy cô ấy happy lắm, còn e thì ngại đến chết đc và chỉ thấy đau nên từ đó về sau tụi e k làm chiện ấy, chỉ 1 lần duy nhất nhg tụi vẫn thương nhau lắm, chỉ cần ở bên nhau nắm chặt tay nhau và kiss nhau là cug đủ happy, cả ngày làm việc hăng hái năng động
Thực ra trc đó e cũng wen rất nhìu bạn là con trai nhg e k mấy wan tâm mur cũng chằng có j gọi là mãnh liệt, nồng cháy, lãng mạn ỏ cảm jác nhớ nhung, đau đớn vì 1 ng như dậy, có fải vì e sống trg vòng tay bảo bọc of Ba-Mẹ từ nhỏ đến g nên e bị như dậy k chị, Mẹ e khắt khe lắm, sau này xảy ra chiện như dậy, Mẹ e còn thoải mái zới e đc 1 tí và còn cầu cho e mau mau có bf, hic, vì Mẹ e cũng hay lên cơ quan e làm chơi nên cũng bít rõ mấy ng làm chung và bít e chơi thân zới những ai, khi đổ vỡ chiện e thấy tội Mẹ lắm, Mẹ khóc rất nhìu và đổ bệnh suốt mấy ngày liền, e còn nhớ lúc đó là ngày 8/3/08, khi mọi ng đi mua hoa tặng Mẹ thì e lại trả hiếu cho Mẹ = cách xách xe ra chợ mua...thuốc cho Mẹ, Ba vừa mất, Mẹ shock jờ bít thêm tin e như dậy nên Mẹ e chịu k nổi là đúng rùi
Người nhà e chắc chắn sẽ k hỉu e đc vì họ sẽ cho rằng đầu óc e có vấn đề và làm chiện bất bthg, xấu hổ cả gđ, k hi vọng họ sẽ chịu ngồi nghe e nói lảm nhảm dậy đâu, bạn bè thì nghe e nói nhg cũng k mấy ai ủng hộ or nhìn e dị thường kì kì sao đó, pùn thiệt!
Hồi đó tụi e wen nhau cứ ước j 2 đứa đang sống ở nước ngoài, j chỉ bên đó ng ta mới accept tụi e thui nhg cũng chỉ là viễn vông, e viết nhìu wá chắc nói nhảm mọi ng mur đọc nghe cũng chán, thui e stop here. Anyway, nói đc all trg lòng mìh ra người bây g k khác j trái bong bóng bay! | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|