Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kittypapy123  
#1 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:17:50(UTC)
kittypapy123

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-06-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: bmt

Cảm ơn: 1 lần
chị yêu ai thì chị phải xát định được chứ đừng mơ hồ nữa chị ơi đã dứt thì dứ hẳn để được trọn vẹn bên người mình muốn .chứ lúc mất đi tất cả thì hối hận không kịp đó chị ơi
Quảng cáo
Offline prayforall9  
#2 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:43:52(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Cô bé bạn 19 tuổi mà bạn nói là đây ư
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:58:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:
Cô bé bạn 19 tuổi mà bạn nói là đây ư

Đúng rồi đó anh bạn ạ.  Mình thật sự rất thích bé tới nỗi mình đã bảo cô vợ sếp là mình thật có thích cô ta nhưng hơn một năm không nói chuyện nên mình cảm thấy cô ta thay đổi qúa.  Không phải là mẫu người mình muốn chung sống.  Nhưng mình vẫn giúp mang cô ta và hai con qua đây.  Mình còn mướn nhà riêng cho ba mẹ con họ sống.   Cô ta vẫn bảo yêu mình nhưng mình không thể chấp nhận.

Giờ bị bé làn nát con tim.

Mình buồn nhưng sẽ không vì vậy mà về với cô ta.

Bé đã lấy đi nữa con tim.  Còn nữa lại sưả lại xài tiếp.



Mong chị có thể sửa lại con tim chị, khi nào về VN chị nhớ gọi bọn em nhé.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#4 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 06:00:39(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:
Cô bé bạn 19 tuổi mà bạn nói là đây ư

Đúng rồi đó anh bạn ạ.  Mình thật sự rất thích bé tới nỗi mình đã bảo cô vợ sếp là mình thật có thích cô ta nhưng hơn một năm không nói chuyện nên mình cảm thấy cô ta thay đổi qúa.  Không phải là mẫu người mình muốn chung sống.  Nhưng mình vẫn giúp mang cô ta và hai con qua đây.  Mình còn mướn nhà riêng cho ba mẹ con họ sống.   Cô ta vẫn bảo yêu mình nhưng mình không thể chấp nhận.

Giờ bị bé làn nát con tim.

Mình buồn nhưng sẽ không vì vậy mà về với cô ta.

Bé đã lấy đi nữa con tim.  Còn nữa lại sưả lại xài tiếp.


Uh, bạn tốt thật nhỉ, hiếm thấy có người tốt như bạn. Con tim thì có thể chia 1/4 , 1/8, 1/16...... chứ không chỉ 1/2 đâu
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline pigpan  
#5 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 11:52:00(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết

"Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả..."

E cũng mới zô nên hem rõ chiện of c lắm nhg dù j cũng mong c sớm có đc những điều mìh mún c nhe, thuyết fục đc Mom và hạnh fúc trg chiện tình cảm zới babie of c và everything..., e lúc nào cũng smile smile dù trg lòng thúi wắc, kiủ như dầy nè (àh,,, ờ,,,sao cái icon nì cười nham nhở thế hem pít, sori c hén trg đây hem có cái icons cười nào lovely hơn thế nã, cười seo cũng đc miễn c cười là đc rùi, thui c cứ tưởng tượng smile jống như e hay cười trên hình đó) c of e là number 1 áh, cố nên!

UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline pigpan  
#6 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 10:41:20(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
Chị, have a nice day chị!

Không bít nói j nữa, chỉ có thể động viên chị cố lên thôi! Chúc chị và pé iu mọi điều tốt lành hén
Smile
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline codai  
#7 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 02:33:23(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
luckygirl đã viết:
Pigpan,



Cô bé 19 t và chị đã yêu nhau.  Nhưng lời của bé viết ra như con dao đâm vào tim chị.  

Chị là người đã trãi qua bao đau khổ và chị là vn nên chị rất hiểu cho các cô đồng tính và khó khăn của gđ.   

Khi bé quen với chị đã giấu chị về bạn trai.   Chị biết nhưng chị làm bộ như không biết vì chị hiểu tại sao bé không dám nói ra.

Chị cố gắng cho bé biết chị sẽ vẫn yêu bé cho dù bé ở với bạn trai hay bất cứ ai.   Bé vẫn là bé trong lòng chị.

Nhưng hôm qua bé lại bảo bé nhận lời cưới với cậu con trai vì câu ta quang tâm bé và cùng gđ keó bé ra khỏi sự sai lầm để sau này bé sẽ ân hận cả đời.    Không khác gì bé bảo chị không bằng bạn trai của bé.   Tất cả những yêu thương của chị cho bé và tất cả việc làm của chị cho bé chỉ là một sai lầm đối với bé.


Thà bé bảo bé phải lấy chồng vì bố mẹ.   Tuy chị có đau vì khi yêu không ai muốn chia sẽ nhưng nếu yêu bé phải để bé làm tròn chử hiếu.


Em cũng ở hoàn cảnh của chị.   Em sẽ hiểu được nổi đau của chị nếu bạn gái em bảo chồng cô ta quan tâm cho cô ta hơn em.


Chị lucky ơi, chị cố gắng lên nhé , em còn trẻ và chưa từng trải qua những chuyện tình cảm như chị, em chỉ mong chị sẽ gặp được hạnh phúc.
Và mau chóng sửa một nửa trái tim kia để xài tiếp hen
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.