Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kittypapy123  
#1 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:12:45(UTC)
kittypapy123

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-06-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: bmt

Cảm ơn: 1 lần
sau câu chuyện của chú tôi tôi cảm thấy không còn tin được bất cứ người đàn ông trên thế gian này nữa,nhìn họ tôi cảm thấy toàn sự giã dối.và rồi tôi đã tìm đến thế giới thứ 3,sau 1 thời gian tôi biết mình là 1 les thật sự,tôi có nhièu người theo đuổi và tôi cũng muốn có được 1 hạnh phúc trong thế giới này,nhưng tôi không chắc là thế giới của les có lăn nhăn hay không.vì tôi sợ sự phản bội trong tình yêu ....
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:27:56(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
kittypapy123 đã viết:
sau câu chuyện của chú tôi tôi cảm thấy không còn tin được bất cứ người đàn ông trên thế gian này nữa,nhìn họ tôi cảm thấy toàn sự giã dối.và rồi tôi đã tìm đến thế giới thứ 3,sau 1 thời gian tôi biết mình là 1 les thật sự,tôi có nhièu người theo đuổi và tôi cũng muốn có được 1 hạnh phúc trong thế giới này,nhưng tôi không chắc là thế giới của les có lăn nhăn hay không.vì tôi sợ sự phản bội trong tình yêu ....



Thế giới nào thì cũng có ngoại tình cả.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#3 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:42:40(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ở Mỹ hayở VN hay ở bất kỳ nơi đâu, lăng nhăng đều xảy ra ở mọi giới.

Mà lăng nhăng hay lăn nhăn ta
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#4 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 05:47:47(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
luckygirl đã viết:
kittypapy123 đã viết:
sau câu chuyện của chú tôi tôi cảm thấy không còn tin được bất cứ người đàn ông trên thế gian này nữa,nhìn họ tôi cảm thấy toàn sự giã dối.và rồi tôi đã tìm đến thế giới thứ 3,sau 1 thời gian tôi biết mình là 1 les thật sự,tôi có nhièu người theo đuổi và tôi cũng muốn có được 1 hạnh phúc trong thế giới này,nhưng tôi không chắc là thế giới của les có lăn nhăn hay không.vì tôi sợ sự phản bội trong tình yêu ....

Không biết ở việt nam thì sao chứ ở Mỹ thì thật sự các cô les rất là lăn nhăn.
Thú Thật ngay cả mình cũng từng có lăn nhăn.  Nhưng lúc đó mình còn qúa trẻ nên không kiềm chế được.


Lúc mình đi lăn nhăn, bạn gái biết được khóc và bảo mình họ rất đau trong tim.  Mình chỉ nghe là đau nhưng chưa bi qua nên thật sự không biết đau như thế nào.    Gieo gió thì sẽ gặp bão.   Tới khi mình bị cô vợ mà mình nghĩ sẽ không bao giờ lăn nhăn vì cô ta rất yêu mình.   thì  mình mới biết nó thật sự đau như thế nào.   Tới nổi cả hai năm mình không dám quen ai.  Từ đó mình thề sẽ không bao giờ đi lăn nhăn nửa.   

Lúc trẻ mình cứ nghĩ quen nhiều em là sướng.  Thật ra hạnh phúc nhất là chỉ sống với một người cả đời.  Đó cũng là lý đo mình đã cố sống với Cô Y hơn ba năm mặt dù chúng mình hay gây gỗ.   Từ khi chia tay với cô ta.  Mình chưa bao giờ vui cả.   Đó cũng là điều mình cảm thấy thất bại nhất mà mình đã làm.   Mình không nên nóng và lở tay tát cô ta.

Mình cũng hy vọng ờ vn các cô les sẽ không giống bọn mình ở Mỹ. 


Hình như giờ cũng còn lăng nhăng mà.
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.