  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
có chồng chủa hử 
chưa chông tui cua nhá  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
quá khứ rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là phải biết nhìn về phía trc hehe!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: hanoi
|
quá khứ thì quan trọng gì cốt là trung tình là được.hehee |
hoangngoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
kattybuon100 đã viết:chào các bạn,mình đến với diễn đàn này với 1 lí do duy nhất,mình muốn là chính mình.các bạn giúp mình nhé.
tên mình:katty
26t
đc:đồng tháp
rất vui được làm quen với các bạn
nick của mình:kattybuon100
"nếu tôi chạy trốn ko pải vì nghèo
tôi chạy trốn vì tôi muốn là tôi"
TRong cuộc đời được sống với chính mình là điều hạnh phúc nhất .mà mình có quyền đc lựa chọn điều đó .chúc bạn tìm lại chính mình |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
 kattybuon100 đã viết:meovt208 đã viết:có chồng chủa hử 
chưa chông tui cua nhá
quá khứ có quan trọng ko?mình đã từng có.giờ mình đã mệt mõi,mình chỉ muốn làm chính mình.
 thế tức là ko rồi
duyệt  
bắt tay bắt chân đá lông mi đấm lông anh cái coi nào 
:-)đã muốn làm lại thì ko có lúc nào là trễ cả
mình ở vũng tàu, khi nào xuống thì pm đi làm 1 li cafe nhé.  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Chúc bạn hạnh phúc khi được làm chính mình.
|
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chào bạn ! Nếu bạn buồn vì quá khứ của mình . Thì tôi sẽ cho bạn một lời khuyên :Quá khứ chì làm chúng ta đau lòng , vì thế bạn hãy nhìn về hiện tại và tương lai . Đừng cố níu kéo những gì đã qua ! Hãy nhớ để rùi quên ! Đừng nhớ để rùi nhớ mãi , vì quá khứ không bao giờ giúp chúng ta sống tốt hơn đâu ,bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời..Hãy tin tôi nhe! Và nhớ những gì tôi nói . |
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
 kattybuon100 đã viết:ok,nói giữ lời đấy nhé.cho mình sdt đi.hehehe 
hà hà
số dt hả,để xem nào
2 số 9
2 số 7
1 số 3
5 số 0
tự mà sắp xếp nhé
bí quá thì pm tiếp

còn nữa
Tui ko rành cái chi mô tê về quá khứ hay hiện tại cả,
nhưng 1 điều tin chắc rằng, quá khứ sinh ra ko phải làm cho người ta yếu đuối.
Kẻ hèn , yếu đuối , nhu nhược thì nhìn vào quá khư đau buồn và tiếp tục vật vờ sống với cái quá khứ ấy
còn người bản lĩnh thì ngẩng cao đầu, mìm cười , chấp nhận và tin 1 điều rằng, đau khổ giúp ta mạnh mẽ hơn rất nhiều>> sống tiếp với niềm tin vào tương lai.
kẻ ko khóc ko phải vì ko biết khóc, mà biết đâu quá khứ đã khóc quá nhiều, đến 1 ngày nhận ra nước mắt ko giúp đc gì , họ sẽ bắt tay vào hành động để thoát khỏi nỗi đau buồn ấy
cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, sao ta cứ đứng ngóng mãi về cánh cửa đã đóng mà ko nhìn vào cánh cửa đang mở ?
>>>mình nói lảm nhảm gì ấy nhỉ 
thôi xem như nói cho vui vậy |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|

ngốc
từ chối 1 phát là xong
tội gì đi tìm mỏi cẳng  
ko dễ dụ đâu nhé
khà khà khà khà khà    |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-06-2010(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần
|
shellvip đã viết:
Chào bạn ! Nếu bạn buồn vì quá khứ của mình . Thì tôi sẽ cho bạn một lời khuyên :Quá khứ chì làm chúng ta đau lòng , vì thế bạn hãy nhìn về hiện tại và tương lai . Đừng cố níu kéo những gì đã qua ! Hãy nhớ để rùi quên ! Đừng nhớ để rùi nhớ mãi , vì quá khứ không bao giờ giúp chúng ta sống tốt hơn đâu ,bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời..Hãy tin tôi nhe! Và nhớ những gì tôi nói .
Lời của Bạn shellvip nói rất đúng 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.