Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline levc5  
#1 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 11:32:53(UTC)
levc5

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-06-2010(UTC)
Bài viết: 1

mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn
Quảng cáo
Offline prayforall9  
#2 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 01:55:25(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Người mới ơi, cho mọi người cái profile thì mới chuyện trò và hiểu rõ giới tính của bạn được chớ
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 03:19:46(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Các bạn cũng muốn làm quen với bạn
YM: toi_va_hiv
Offline minhha  
#4 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:19:26(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Toi_va_HIV đã viết:
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Các bạn cũng muốn làm quen với bạn



câu này nghe sao quen quá!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline prayforall9  
#5 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 04:13:10(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
minhha đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Các bạn cũng muốn làm quen với bạn


câu này nghe sao quen quá!


Thì bởi vì anh ấy cũng thấy lời giới thiệu sao quen quá! chứ sao
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline codai  
#6 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:45:04(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Chào mừng bạn đến với diễn dàn, mình cũng là thành viên mới ở đây mà chưa chào mấy anh chị .Mình đọc thấy mấy anh chị trong diễn dàn vui và nhiệt tình lắm
Offline prayforall9  
#7 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 06:15:00(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
codai đã viết:
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Chào mừng bạn đến với diễn dàn, mình cũng là thành viên mới ở đây mà chưa chào mấy anh chị .Mình đọc thấy mấy anh chị trong diễn dàn vui và nhiệt tình lắm


Chỉ có vui và nhiệt tình với ai có đầy đủ profile thôi à  

codai không những không có profile mà còn không có topic ra mắt đó nhe, vào đây chào ké kìa
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline codai  
#8 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 08:59:14(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
prayforall9 đã viết:
codai đã viết:
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Chào mừng bạn đến với diễn dàn, mình cũng là thành viên mới ở đây mà chưa chào mấy anh chị .Mình đọc thấy mấy anh chị trong diễn dàn vui và nhiệt tình lắm


Chỉ có vui và nhiệt tình với ai có đầy đủ profile thôi à  

codai không những không có profile mà còn không có topic ra mắt đó nhe, vào đây chào ké kìa


Tại lúc em đọc bài của chị lucky ,thấy hay nên em gia nhập vào mà chưa chào hỏi mọi người , giờ em chào hỏi bù hen
Chào anh prayforall , em thấy những lời khuyên trong diễn đàng của anh hay lắm

Offline HIV và Tôi  
#9 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:06:17(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
codai đã viết:
prayforall9 đã viết:
codai đã viết:
levc5 đã viết:
mình là người mới, mình muốn làm quen với các bạn để tâm sự và hiểu rõ được giới tính của mình hơn


Chào mừng bạn đến với diễn dàn, mình cũng là thành viên mới ở đây mà chưa chào mấy anh chị .Mình đọc thấy mấy anh chị trong diễn dàn vui và nhiệt tình lắm


Chỉ có vui và nhiệt tình với ai có đầy đủ profile thôi à  

codai không những không có profile mà còn không có topic ra mắt đó nhe, vào đây chào ké kìa


Tại lúc em đọc bài của chị lucky, thấy hay nên em gia nhập vào mà chưa chào hỏi mọi người, giờ em chào hỏi bù hen
Chào anh prayforall, em thấy những lời khuyên trong diễn đàn của anh hay lắm


Thay mặt anh prayforall cảm ơn em.
YM: toi_va_hiv
Offline codai  
#10 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:21:24(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
Chắc em phải mở cái topic chào hỏi mọi người quá , hông thôi anh prayforall9 lại bắt bẽ, không nhiệt tình nữa

Offline HIV và Tôi  
#11 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:23:02(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
codai đã viết:
Chắc em phải mở cái topic chào hỏi mọi người quá , hông thôi anh prayforall9 lại bắt bẽ, không nhiệt tình nữa


Thôi cứ chào hỏi ở đây cũng được rồi. Chút anh Prayforall online sẽ vào hỏi thăm em thôi.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#12 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:33:56(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
codai đã viết:

Tại lúc em đọc bài của chị lucky ,thấy hay nên em gia nhập vào mà chưa chào hỏi mọi người , giờ em chào hỏi bù hen
Chào anh prayforall , em thấy những lời khuyên trong diễn đàng của anh hay lắm


Có thật là hay không em, anh thì chỉ toàn khuyên đại thôi, còn ai nghe theo tự chịu hậu quả ráng chịu  

Anh thấy em làm em của chị lucky đúng lắm đó, vì cũng hay gọi là "diễn đàng" giống nhau
codai đã viết:

Chắc em phải mở cái topic chào hỏi mọi người quá , hông thôi anh prayforall9 lại bắt bẽ, không nhiệt tình nữa


Vậy thì tốt quá, thêm cái profile nữa thì là nhất rồi  Mà anh đâu có bắt ai bao giờ đâu, chỉ có bẻ thôi

Toi_va_HIV đã viết:
Thay mặt anh prayforall cảm ơn em.


Đã thay mặt lại còn hình trái tim tùm lum thế kia, em ấy hiểu lầm em chết giờ

YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#13 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:35:38(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
prayforall9 đã viết:
codai đã viết:

Tại lúc em đọc bài của chị lucky ,thấy hay nên em gia nhập vào mà chưa chào hỏi mọi người , giờ em chào hỏi bù hen
Chào anh prayforall , em thấy những lời khuyên trong diễn đàng của anh hay lắm


Có thật là hay không em, anh thì chỉ toàn khuyên đại thôi, còn ai nghe theo tự chịu hậu quả ráng chịu  

Anh thấy em làm em của chị lucky đúng lắm đó, vì cũng hay gọi là "diễn đàng" giống nhau
codai đã viết:

Chắc em phải mở cái topic chào hỏi mọi người quá , hông thôi anh prayforall9 lại bắt bẽ, không nhiệt tình nữa


Vậy thì tốt quá, thêm cái profile nữa thì là nhất rồi  Mà anh đâu có bắt ai bao giờ đâu, chỉ có bẻ thôi

Toi_va_HIV đã viết:
Thay mặt anh prayforall cảm ơn em.


Đã thay mặt lại còn hình trái tim tùm lum thế kia, em ấy hiểu lầm em chết giờ


Trái tim đó cũng là của em thôi chứ không phải của anh.
YM: toi_va_hiv
Offline codai  
#14 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:10:11(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
Toi_va_HIV đã viết:
prayforall9 đã viết:
codai đã viết:

Tại lúc em đọc bài của chị lucky ,thấy hay nên em gia nhập vào mà chưa chào hỏi mọi người , giờ em chào hỏi bù hen
Chào anh prayforall , em thấy những lời khuyên trong diễn đàng của anh hay lắm


Có thật là hay không em, anh thì chỉ toàn khuyên đại thôi, còn ai nghe theo tự chịu hậu quả ráng chịu  

Anh thấy em làm em của chị lucky đúng lắm đó, vì cũng hay gọi là "diễn đàng" giống nhau
codai đã viết:

Chắc em phải mở cái topic chào hỏi mọi người quá , hông thôi anh prayforall9 lại bắt bẽ, không nhiệt tình nữa


Vậy thì tốt quá, thêm cái profile nữa thì là nhất rồi  Mà anh đâu có bắt ai bao giờ đâu, chỉ có bẻ thôi

Toi_va_HIV đã viết:
Thay mặt anh prayforall cảm ơn em.


Đã thay mặt lại còn hình trái tim tùm lum thế kia, em ấy hiểu lầm em chết giờ


Trái tim đó cũng là của em thôi chứ không phải của anh.


anh prayforall đừng bắt người ta, anh bẻ người ta thui là ai cũng sợ rùi
Có  Toi_va_HIV dễ thương không bắt bẻ người mới
Offline prayforall9  
#15 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:14:46(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
codai đã viết:

anh prayforall đừng bắt người ta, anh bẻ người ta thui là ai cũng sợ rùi
Có  Toi_va_HIV dễ thương không bắt bẻ người mới


Nhiều người bị bẻ riết rồi cũng nghiện, ko bẻ ko dc, giống như là mát xa vậy đó

Ờ, em khen dễ thương đi, rồi đeo riết em sợ luôn cho coi

P/s: Đến lúc chủ nhà quay lại, đảm bảo không còn nhận ra nhà mình luôn cho coi, ở đây thành nhà của codai rồi ha

Toi_va_HIV đã viết:
Trái tim đó cũng là của em thôi chứ không phải của anh.


Lại còn đổ cho người khác kìa
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline codai  
#16 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:25:48(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần


Nhiều người bị bẻ riết rồi cũng nghiện, ko bẻ ko dc, giống như là mát xa vậy đó

Ờ, em khen dễ thương đi, rồi đeo riết em sợ luôn cho coi

P/s: Đến lúc chủ nhà quay lại, đảm bảo không còn nhận ra nhà mình luôn cho coi, ở đây thành nhà của codai rồi ha

em mượn đỡ nhà thui mà có ai cướp nhà đâu, khi nào bạn đó quay lại em trả nhà lại và thanks một tiếng 

Offline HIV và Tôi  
#17 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:54:24(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
codai đã viết:


Nhiều người bị bẻ riết rồi cũng nghiện, ko bẻ ko dc, giống như là mát xa vậy đó

Ờ, em khen dễ thương đi, rồi đeo riết em sợ luôn cho coi

P/s: Đến lúc chủ nhà quay lại, đảm bảo không còn nhận ra nhà mình luôn cho coi, ở đây thành nhà của codai rồi ha

em mượn đỡ nhà thui mà có ai cướp nhà đâu, khi nào bạn đó quay lại em trả nhà lại và thanks một tiếng 


Chết rồi, không sợ anh đeo em riết hả
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.