Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline prayforall9  
#1 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 07:19:11(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Trời, hóa ra có cả lý do mình trong đây uh?

Vậy thì, cũng cho anh xin lỗi mọi người nhé, thực sự luckygirl là 1 người rất thân thiện và vui vẻ, những câu chuyện giữa anh và luckygirl trao đổi qua diễn đàn (và cũng chỉ ở diễn đàn) chỉ là những câu chuyện vui với nhau chứ ko hề có ý khác. Anh và luckygirl chỉ giống bao bạn bè khác trên diễn đàn thôi

Tính của anh thì vui vẻ, hay thích chọc ghẹo thôi. Nói thật nhé, chỉ vì em mà luckygirl buồn mấy hôm, mà cũng vì em mà luckygirl vui vẻ hôm nay. Còn anh thì sao, chẳng thể làm luckygirl vui hay buồn được gì. Vậy thì em cũng đủ hiểu tình cảm của luckygirl thực sự đặt vào ai nhé.

Anh đảm bảo, nếu em có 1 lời trong topic này, mà đúng tâm sự của chị luckygirl thì hai người sẽ lại thân thiết, có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Còn anh thì được thêm 1 chầu trà sữa trân châu + free lunch (chỉ đơn giản là thế) nhỉ?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Quảng cáo
Offline prayforall9  
#2 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 12:33:05(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

Anh ơi, bé đã đọc nhưng không nghe lời anh.   Chắc tại em nói ra làm bé không vui.  Em hiểu tính bé.   Thôi anh em mình để bé yên.

Cũng cám ơn anh đã quan tâm.   Em sẽ về khoảng tết vn.  Em nghe bạn nói thời gian đó ở vn vui nhất.   Em toàn là về vào tháng ba và tháng tư.   Đã rất lâu chưa biết tết vn như thế nào.   Em sẽ đải anh ăn lunch.   Trà sữa của bé chắc anh không được bé đải rồi.  


.........

Uh, đúng là thời gian vui nhất là tết cổ truyền VN, chỉ có điều đường phố lúc đó vắng hẳn so với bình thường, tết thì chỉ có đi chùa, chúc tết họ hàng, về thăm quê thôi. Muốn đông vui nhộn nhịp thì khoảng đêm giao thừa. Khoảng thời gian lễ noel đến tết tây cũng rất vui, đêm nào cũng vui hết. Nếu tháng ba, tháng tư thì chắc hết tết rồi . Còn vụ lunch với trà sữa thì anh giỡn vậy thôi, chứ ai lại bắt đãi vậy bao giờ, mà chuyện ở trên cũng làm anh suy nghĩ quá. sorry nhiều, hic.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline Shining friends  
#3 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 06:11:14(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ai biểu bé sẽ không mời anh uống trà sữa nào , bé sẽ giữ lời đó. hôm qua thực sự bé rất buồn , bé không bao giờ muốn lừa dối chị cả , chị nghĩ bé lừa chị nhưng từ khi bé quen chị , bé không biết là bé đã lừa dối chị điều gì nữa, từ việc bé sẽ cưới một người con trai mà có lẽ đó là số phận của bé , bé không yêu anh ta nhưng lại thương sự chân thành của anh ta , bé bị tổn thương quá nhiều nên bé luôn đề phòng , bé luôn đề phòng và rất vô tâm với anh ta , vậy mà anh ta vẫn quan tâm , anh ta cũng nhận ra sự vô tâm đó nhưng vẫn bên bé, bé yêu chị nhưng bé càng phải chọn anh ta , vì sao như ??? vì đó sẽ là sự chọn lựa mà bố mẹ sẽ hài lòng , chị nghĩ nếu bé đến với một cô gái , thì bố mẹ bé sẽ ra sao ??? họ sẽ không chấp nhận đứa con này nữa , họ thà chết chứ không bao giờ có thể chịu đựng được khi có một đứa con lưỡng tính , bé đã chút nữa thì mắc sai lầm , để rồi bé sẽ phải ân hận cả đời , nhưng rồi chị biết không ??? chị biết ai đã kéo bé ra không , chính là bố mẹ và anh ấy . Bé sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì bé mang ơn anh ấy và nó cũng sẽ mang lại cho bố mẹ sự hạnh phúc như họ mong muốn .




nhưng khi chị về vn nhất định bé sẽ đi cùng chị , có thể là con người mình khi bên chị một thời gian ngắn thì bé cũng vui rồi , bé không cần gì nhiều , chỉ cần có chị thôi . chị đừng giận bé và bé cũng sẽ không buồn nữa , cả chị và bé phải vui nên nha .cười nhiều sẽ làm cho chúng ta trẻ lâu đó . cứ buông hoài sẽ biến chúng ta thành những người xấu xí .hihi bé hôn chị cái thật kêu nha moazzz chu choa chụt chụt chụt.
thanks 1 người cảm ơn Shining friends cho bài viết.
luckygirl trên 13-06-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.