  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
chị yêu , bé xin lỗi chị yêu nhiều lắm . bé đã làm cho chị yêu buồn , bé buồn lắm . cả ngày hôm qua bé đợi điện của chị mà không có thấy , chắc lúc đó chị đang bận . nhưng hôm nay bé vui quá trời luôn, chị gọi và nói chuyện với bé . lúc bé nhận được điện thoại của chị bé chỉ muốn hét thật to thôi .bé vui lắm . bé yêu chị lắm đó , chị yêu đừng xa bé nha . hôn chị thất lâu moazzz chụt chụt chụt.
cả nhà ơi xin hãy giúp bé cái , chị vẫn còn giận bé mà , buồn ghê    . ai làm chị yêu hết giận , bé sẽ đãi người đó một chầu trà sữa chân trâu.hứa đó
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Ôi, thông qua 2 bài post thì đã biết chị yêu của em là ai rồi, vậy nếu chị yêu của em hết giận em, đãi anh 1 chầu trà sữa trân châu thật nhé  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
lớn rồi ko uống trà sữa đâu

cái khác thì đc, trà cay cay có men thì tốt đồng ý tui chỉ cho | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:prayforall9 đã viết:Ôi, thông qua 2 bài post thì đã biết chị yêu của em là ai rồi, vậy nếu chị yêu của em hết giận em, đãi anh 1 chầu trà sữa trân châu thật nhé 
Sao anh khôn qúa vậy. Đúng là lawyer chỉ nói cho có lợi cho anh thôi. Vậy là nếu em không giận nửa thì anh được uống trà sữa. there is no free lunch anh ạ. Phải năn nỉ em đi. Thì bé mới đãi.
 Vậy là chị yêu của bé hết giận bé rồi kìa, nhờ anh vào đây đấy nhé, trà sữa đi em gái
Littleg ơi, nếu anh năn nỉ em, thì anh sẽ có thêm free lunch của em hả | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:prayforall9 đã viết:luckygirl đã viết:prayforall9 đã viết:Ôi, thông qua 2 bài post thì đã biết chị yêu của em là ai rồi, vậy nếu chị yêu của em hết giận em, đãi anh 1 chầu trà sữa trân châu thật nhé 
Sao anh khôn qúa vậy. Đúng là lawyer chỉ nói cho có lợi cho anh thôi. Vậy là nếu em không giận nửa thì anh được uống trà sữa. there is no free lunch anh ạ. Phải năn nỉ em đi. Thì bé mới đãi.
 Vậy là chị yêu của bé hết giận bé rồi kìa, nhờ anh vào đây đấy nhé, trà sữa đi em gái
Littleg ơi, nếu anh năn nỉ em, thì anh sẽ có thêm free lunch của em hả 
Trời ơi anh hiểu sai rồi. Ý em là có làm thì mới có ăn cơm. Đó là từ lóng của người Mỹ dùng đó.
Ờ, thì ai biểu em dùng từ lóng khiến anh hiểu sai ý làm chi, ở đây có ai làm người Mỹ đâu nè, suy cho cùng thì cũng là lỗi của em phải ko? mà là lỗi của em thì sẽ phải khắc phục đúng ko? khắc phục bằng 1 bữa free lunch nhe nhe nhe....  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Shining friends đã viết:chị yêu , bé xin lỗi chị yêu nhiều lắm . bé đã làm cho chị yêu buồn , bé buồn lắm . cả ngày hôm qua bé đợi điện của chị mà không có thấy , chắc lúc đó chị đang bận . nhưng hôm nay bé vui quá trời luôn, chị gọi và nói chuyện với bé . lúc bé nhận được điện thoại của chị bé chỉ muốn hét thật to thôi .bé vui lắm . bé yêu chị lắm đó , chị yêu đừng xa bé nha . hôn chị thất lâu moazzz chụt chụt chụt.
cả nhà ơi xin hãy giúp bé cái , chị vẫn còn giận bé mà , buồn ghê    . ai làm chị yêu hết giận , bé sẽ đãi người đó một chầu trà sữa chân trâu.hứa đó
Bé dễ thương thế này thì chị yêu không giận bé lâu đâu. | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|