Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meovt208  
#1 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:10:36(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
luckygirl đã viết:

Đã hơn cả tháng rồi không có em ôm.   Đêm nào cũng ngủ một mình buồn qúa.  Hôm nay là tối thứ sáu, mình được cô bạn gái cũ rũ đi chơi.   Vui qúa, đã lâu rồi không ra ngoài chơi, nên mình nhận lời ngay.   

 

Mình vẫn tôn trọng bé mặt dù giận bé nên gọi và cho bé biết.   Bé vừa nghe mình nói là ho liên tục.  Làm mình hết cả hồn tưởng bé ốm nặng.   Sau đó nghĩ lại.  Đã hơn tháng nay không ân ái,  Sợ đi chơi uống mấy ly rồi lại làm bại.  Mình tự biết tánh háo sắc của mình nên đành phải gọi cho cô ta và xin lỗi.

 

Tối thứ sáu lại không đi chơi chuyện lạ có thật.   Đây là lần đầu quen bạn gái cách xa cả nửa trái đất.  Điện này ăn chai dài dài.    Các bạn nghĩ mình có làm nổi không?   Nếu mình lởi ăn vụng có phải là sai lắm không?






ai cũng nghĩ như luckygirl thì chia tay sớm nhẩy
có người thông cảm có người chap\61 nhận dc
còn đa số thì họ đều có chung cảm giác thiếu tôn trọng, ko chung thủy và bye bye nhanh
thiếu cơm thì ăn phở
nghe cũng có vẻ hay đấy
ráng mà nhịn, bữa nào có cơm ăn bù cũng đc
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Quảng cáo
Offline Traitimdoimau  
#2 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:10:37(UTC)
Traitimdoimau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2010(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
KaKa.. bà chị quả là chung tình, hiếm có người nào giống chị lắm đó nhé. Ko nói đâu xa, nếu em mà bị cô nào đẹp đẹp rủ đi chơi là ok liền. Nhưng mà đỡ một cái là em ko háo sắc giống chị. Hihi...
Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:29:43(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline meovt208  
#4 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:47:01(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.

giỡn hoài kưng
thằng cha đo có gì hơn mình nhẩy

để xem lên google tìm xem

à có rồi
thằng cha đó can đảm
cha supperman hơn mình ở chỗ nó dám mặc cái quần trong ra ngoài , mặc cái quần ngoài vào trong
F108663949.jpg picture by meovt208
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline prayforall9  
#5 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:54:14(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

Đã hơn cả tháng rồi không có em ôm.   Đêm nào cũng ngủ một mình buồn qúa.  Hôm nay là tối thứ sáu, mình được cô bạn gái cũ rũ đi chơi.   Vui qúa, đã lâu rồi không ra ngoài chơi, nên mình nhận lời ngay.   

 

Mình vẫn tôn trọng bé mặt dù giận bé nên gọi và cho bé biết.   Bé vừa nghe mình nói là ho liên tục.  Làm mình hết cả hồn tưởng bé ốm nặng.   Sau đó nghĩ lại.  Đã hơn tháng nay không ân ái,  Sợ đi chơi uống mấy ly rồi lại làm bại.  Mình tự biết tánh háo sắc của mình nên đành phải gọi cho cô ta và xin lỗi.

 

Tối thứ sáu lại không đi chơi chuyện lạ có thật.   Đây là lần đầu quen bạn gái cách xa cả nửa trái đất.  Điện này ăn chai dài dài.    Các bạn nghĩ mình có làm nổi không?   Nếu mình lởi ăn vụng có phải là sai lắm không?



littleg nghị lực quá à, nếu là anh, chắc là không vượt qua nổi rồi. Nhưng mà cách xa nhau quá lâu là hết ăn chay (chứ ko phải ăn chai heineken nha ) nổi đó. Đón bé qua đó mau đi


luckygirl đã viết:
Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Cảm động quá

YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meovt208  
#6 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:57:29(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết


bản thân meovt làm cái hình này cũng buồn cười nữa mà
cuối tuần vui vẻ
>>>>xem chữ kí meovt
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline prayforall9  
#7 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 06:58:22(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
meovt208 đã viết:

giỡn hoài kưng
thằng cha đo có gì hơn mình nhẩy

để xem lên google tìm xem

à có rồi
thằng cha đó can đảm
cha supperman hơn mình ở chỗ nó dám mặc cái quần trong ra ngoài , mặc cái quần ngoài vào trong
F108663949.jpg picture by meovt208


Trời đất, vỡ bụng mất thôi meovt ơi  

Vậy meovt chứng tỏ dũng cảm hơn superman đi, rồi ko chừng sẽ dc làm supsuperman đó
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline Shining friends  
#8 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 06:19:51(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
meovt  mà muốn chứng tỏ dũng cảm hơn supperman của chị yêu thì meovt phải mặc nguyên cả bộ đồ bên trong của mấy cô ra đường , meovt mà lằm vậy sẽ có nhiều người xin chữ kí đó , haha tưởng tượng là đã thấy thú vị rồi . meovt mà mặc thì bé sẽ còn khuyến mại một cuộc điện thoại cho meovt đi nghỉ mát luôn.
Offline prayforall9  
#9 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 07:59:50(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

Mèo con ra chiêu giết chết superman.   Mèo con là số một rồi.  Xin cho chữ ký nhá mèo con.

Mình phục meo con sất đất.



Shining friends đã viết:
meovt  mà muốn chứng tỏ dũng cảm hơn supperman của chị yêu thì meovt phải mặc nguyên cả bộ đồ bên trong của mấy cô ra đường , meovt mà lằm vậy sẽ có nhiều người xin chữ kí đó , haha tưởng tượng là đã thấy thú vị rồi . meovt mà mặc thì bé sẽ còn khuyến mại một cuộc điện thoại cho meovt đi nghỉ mát luôn.


Trời đất, thông qua những trích dẫn ở trên thì mình đã biết meovt đã làm gì để lucky phục sát đất rồi  Chấp nhận luôn
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#10 Đã gửi : 13/06/2010 lúc 02:08:32(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Đọc mà tủi thân quá
YM: toi_va_hiv
Offline minhha  
#11 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 08:44:41(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
 
Oh! cuộc chiến tranh của "các vì sao" không biết" sao" nào rớt đây.

Mấy ngày đi công tác , không vào điễn đàn,  hôm nay vào thấy diễn đàn  đông vui quá!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#12 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:04:06(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
luckygirl đã viết:

Đã hơn cả tháng rồi không có em ôm.   Đêm nào cũng ngủ một mình buồn qúa.  Hôm nay là tối thứ sáu, mình được cô bạn gái cũ rũ đi chơi.   Vui qúa, đã lâu rồi không ra ngoài chơi, nên mình nhận lời ngay.   

 

Mình vẫn tôn trọng bé mặt dù giận bé nên gọi và cho bé biết.   Bé vừa nghe mình nói là ho liên tục.  Làm mình hết cả hồn tưởng bé ốm nặng.   Sau đó nghĩ lại.  Đã hơn tháng nay không ân ái,  Sợ đi chơi uống mấy ly rồi lại làm bại.  Mình tự biết tánh háo sắc của mình nên đành phải gọi cho cô ta và xin lỗi.

 

Tối thứ sáu lại không đi chơi chuyện lạ có thật.   Đây là lần đầu quen bạn gái cách xa cả nửa trái đất.  Điện này ăn chai dài dài.    Các bạn nghĩ mình có làm nổi không?   Nếu mình lởi ăn vụng có phải là sai lắm không?






ai cũng nghĩ như luckygirl thì chia tay sớm nhẩy
có người thông cảm có người chap\61 nhận dc
còn đa số thì họ đều có chung cảm giác thiếu tôn trọng, ko chung thủy và bye bye nhanh
thiếu cơm thì ăn phở
nghe cũng có vẻ hay đấy
ráng mà nhịn, bữa nào có cơm ăn bù cũng đc

Ý kiến của em chị thích đó.  Điện này phải mua vé máy bay về vn sớm để bé bù lại cho đã. hihihi nghĩ tới là thấy sướng rồ

Cái này người ta gọi là" lắm mối tối nằm không " đây.
Bạn luckygirl làm cho người ta tò mò rối đấy? Mình đang tự hỏi " Bạn là người " như thế nào nhỉ?

Có ai biết không? chỉ giúp với!!!!!! help me!!!!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline prayforall9  
#13 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:06:43(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Toi_va_HIV đã viết:
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Đọc mà tủi thân quá


Tủi thân cho em hả, coi dòng đầu tiên kà

minhha đã viết:
Oh! cuộc chiến tranh của "các vì sao" không biết" sao" nào rớt đây.
Mấy ngày đi công tác , không vào điễn đàn,  hôm nay vào thấy diễn đàn  đông vui quá!

 
Có 1 sao rớt mất tiêu rồi, giờ đang thành sao xẹt đây
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline minhha  
#14 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:39:24(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
prayforall9 đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Đọc mà tủi thân quá


Tủi thân cho em hả, coi dòng đầu tiên kà

minhha đã viết:
Oh! cuộc chiến tranh của "các vì sao" không biết" sao" nào rớt đây.
Mấy ngày đi công tác , không vào điễn đàn,  hôm nay vào thấy diễn đàn  đông vui quá!

 
Có 1 sao rớt mất tiêu rồi, giờ đang thành sao xẹt đây


Anh supperman không thể rớt được, anh mà rớt là có nhiều người rớt theo anh lắm đó...

Anh phải cố gắng thôi vì những " đàn em thân yêu"
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline HIV và Tôi  
#15 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:44:03(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
minhha đã viết:
prayforall9 đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Đọc mà tủi thân quá


Tủi thân cho em hả, coi dòng đầu tiên kà

minhha đã viết:
Oh! cuộc chiến tranh của "các vì sao" không biết" sao" nào rớt đây.
Mấy ngày đi công tác , không vào điễn đàn,  hôm nay vào thấy diễn đàn  đông vui quá!

 
Có 1 sao rớt mất tiêu rồi, giờ đang thành sao xẹt đây


Anh supperman không thể rớt được, anh mà rớt là có nhiều người rớt theo anh lắm đó...
Anh phải cố gắng thôi vì những " đàn em thân yêu"



Nhiều bạn ủng hộ superman quá, superman cố lên!!!
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#16 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:50:43(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
minhha đã viết:
prayforall9 đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:
gớm
đính chính luckygirl
đây là mèo đực ko phải mèo cái
gọi = em oánh bỏ xừ

Mèo đực thì sao chứ.  Vẫn gọi là em.   Chị sẽ không gọi ai anh ngoài anh supperman của chị đâu.  Em đừng nằm mơ.


Đọc mà tủi thân quá


Tủi thân cho em hả, coi dòng đầu tiên kà

minhha đã viết:
Oh! cuộc chiến tranh của "các vì sao" không biết" sao" nào rớt đây.
Mấy ngày đi công tác , không vào điễn đàn,  hôm nay vào thấy diễn đàn  đông vui quá!

 
Có 1 sao rớt mất tiêu rồi, giờ đang thành sao xẹt đây


Anh supperman không thể rớt được, anh mà rớt là có nhiều người rớt theo anh lắm đó...
Anh phải cố gắng thôi vì những " đàn em thân yêu"


Đang chuẩn bị chạm đất rồi, tự dưng thấy câu này thế là lại bay lên, từ sao xẹt biến thành quả bóng bay rồi  Mà pray đang tự hỏi những ai sẽ rớt theo pray nếu pray rớt đây, nếu có, pray tình nguyện lấy thân mình đỡ cho những người đó không bao giờ bị rớt

Toi_va_HIV đã viết:
Nhiều bạn ủng hộ superman quá, superman cố lên!!!


Sao giống như trong đấu trường 100 quá zạ
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meovt208  
#17 Đã gửi : 28/06/2010 lúc 08:45:28(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
luckygirl đã viết:
meovt208 đã viết:

F108663949.jpg picture by meovt208


Anh Mèo, chỉ em làm sao bỏ hình vô đi.  Em viết bài xong và bỏ hình vào nhưng khi giử lên diễn đàn thì hình bị ???? không show ra.

pm yahoo meovt208
>>> hướng dẫn tậnt ình chỉ cặn kẽ

nhưng phải trả tiền công đấy nhé
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.