Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meovt208  
#1 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 11:17:32(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Các bạn có thích làm bạn với 1 người con trai bình thường ko
So với 1 người bạn nữ và 1 người bạn nam , các bạn thích kết bạn với ai hơn.
và với 1 bạn nữ, đó có thể là 1 người bạn bt ko
 Tại sao thế
(Tui thấy toàn các bạn kết bạn với nhau ko à, ko cho cánh đàn ông  tụi tui bon chen xã hội đen 1 tí nào
xí xí tí thì thui, chứ trong đây cô nàng nao cũng xinh lung linh làm cho tâm tình cánh mày râu tụi tui xiên xẹo

để mấy nàng ko chàng chăn dắt tui thấy phí quá
hiihihihi
(Meo vui 1 tí ko có ý gì, 2 câu hỏi trên thì hỏi thật)
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 08:26:13(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meovt208 đã viết:
Các bạn có thích làm bạn với 1 người con trai bình thường ko
So với 1 người bạn nữ và 1 người bạn nam , các bạn thích kết bạn với ai hơn.
và với 1 bạn nữ, đó có thể là 1 người bạn bt ko
 Tại sao thế
(Tui thấy toàn các bạn kết bạn với nhau ko à, ko cho cánh đàn ông  tụi tui bon chen xã hội đen 1 tí nào
xí xí tí thì thui, chứ trong đây cô nàng nao cũng xinh lung linh làm cho tâm tình cánh mày râu tụi tui xiên xẹo

để mấy nàng ko chàng chăn dắt tui thấy phí quá
hiihihihi
(Meo vui 1 tí ko có ý gì, 2 câu hỏi trên thì hỏi thật)


Mèo hỏi đúng cái mình cũng muốn hỏi Mình cũng cố bon chen mà chả được gì cả. Hehe.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#3 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 08:28:16(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
........
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meovt208  
#4 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 10:46:28(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Toi_va_HIV đã viết:


Mèo hỏi đúng cái mình cũng muốn hỏi Mình cũng cố bon chen mà chả được gì cả. Hehe.

muốn biết phải hỏi muốn giỏi thì hỏi nhiều
tội gì mà ko hỏi
Originally Posted by: prayforall9">Go to Quoted Post
......

im lặng là sao
đang suy nghĩ hả
vậy suy nghĩ xong trả lời nhé
pigpan đã viết:


Hình như
anh Meo hỏi tới 3 câu chứ hem fải 2 câu, ăn gian gê dậy đó,nhưng em sẽ
chả lời đủ 3 câu cho a luôn (mur cái nì là theo quan điểm of riêng bản thân e thui hà, e hem bít mấy bạn khác thì seo nhoa)


Thứ 1: Dĩ nhiên kết bạn thì welcome 2 tay 2 châncó j đâu mur ngại anh Meo

Thứ 2: Hem thể nói là thix kết bạn zới ai hơn vì ai nói chiện hợp gu hơn
sẽ thix chơi hơn chứ, em cũng có vài tay bạn rất thân là boy chính hiệu đó chứ.

Thứ 3: Tuy e là les nhg zới các bạn nữ vẫn có thể làm bạn bthg đc, fải
tùy người hợp zới mìh mìh mới thix chứ hem fải gặp bạn nữ nào cũng rung động và cảm xúc iu thương tá lả

Mur "xiên xẹo" là j anh nhỉ?

ừ thì đúng rồi
mèo có hỏi 3 câu, đếm lộn nên mới nói 2
trứng cúc còn lộn mà, huống chi là mèo
nói thế thì ra các bạn cũng có những cảm xúc và cách làm bạn cũng như chúng ta nhỉ
giờ thì mình đã hiểu, tại sao 1 lại lớn hơn 4
làm bạn với 1 người có hoàn cảnh giống mình có thể sẽ có những đồng cảm, dễ chia sẻ hơn rất nhiều so với làm bạn với 1 người bình thường khác phải ko . Chắc vì điều này mà đằng đó toàn tập trung " 8 8 8 " với nhau, bỏ mấy anh chàng  liêu xiêu
Liêu xiêu mà pigpan hỏi của mèo  là thế này nè
giống dê xồm thì đúng hơn pigpan nhỉ )
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline HIV và Tôi  
#5 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 10:51:25(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meovt208 đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:


Mèo hỏi đúng cái mình cũng muốn hỏi Mình cũng cố bon chen mà chả được gì cả. Hehe.

muốn biết phải hỏi muốn giỏi thì hỏi nhiều
tội gì mà ko hỏi
Originally Posted by: prayforall9">Go to Quoted Post
......

im lặng là sao
đang suy nghĩ hả
vậy suy nghĩ xong trả lời nhé
pigpan đã viết:


Hình như
anh Meo hỏi tới 3 câu chứ hem fải 2 câu, ăn gian gê dậy đó,nhưng em sẽ
chả lời đủ 3 câu cho a luôn (mur cái nì là theo quan điểm of riêng bản thân e thui hà, e hem bít mấy bạn khác thì seo nhoa)


Thứ 1: Dĩ nhiên kết bạn thì welcome 2 tay 2 châncó j đâu mur ngại anh Meo

Thứ 2: Hem thể nói là thix kết bạn zới ai hơn vì ai nói chiện hợp gu hơn
sẽ thix chơi hơn chứ, em cũng có vài tay bạn rất thân là boy chính hiệu đó chứ.

Thứ 3: Tuy e là les nhg zới các bạn nữ vẫn có thể làm bạn bthg đc, fải
tùy người hợp zới mìh mìh mới thix chứ hem fải gặp bạn nữ nào cũng rung động và cảm xúc iu thương tá lả

Mur "xiên xẹo" là j anh nhỉ?

ừ thì đúng rồi
mèo có hỏi 3 câu, đếm lộn nên mới nói 2
trứng cúc còn lộn mà, huống chi là mèo
nói thế thì ra các bạn cũng có những cảm xúc và cách làm bạn cũng như chúng ta nhỉ
giờ thì mình đã hiểu, tại sao 1 lại lớn hơn 4
làm bạn với 1 người có hoàn cảnh giống mình có thể sẽ có những đồng cảm, dễ chia sẻ hơn rất nhiều so với làm bạn với 1 người bình thường khác phải ko . Chắc vì điều này mà đằng đó toàn tập trung " 8 8 8 " với nhau, bỏ mấy anh chàng  liêu xiêu
Liêu xiêu mà pigpan hỏi của mèo  là thế này nè
giống dê xồm thì đúng hơn pigpan nhỉ )


Hehe bây giờ thì mình đã hiểu fugaca diệt giun như thế nào rồi

Các bạn này cũng như tụi mình thôi, tụi mình vẫn chơi với con trai, con gái. Nhưng không phải em gái nào tụi mình cũng thích.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#6 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 11:11:54(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
meovt208 đã viết:
im lặng là sao
đang suy nghĩ hả
vậy suy nghĩ xong trả lời nhé


Đang ngồi chờ thời
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#7 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 11:19:35(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
pigpan đã viết:


Bởi thế mur em tò mò wa bên "là người đồng tính nam" sem sao chả thấy anh nào 888 hết áh, chạy zìa nhà "là người đồng tính nữ" of mìh thì ôi thôi, dù là les or là giề đi nữa thì Ông Trời cũng phú cho chị em pà kon kô pác phụ nữ cái thiên chức....hay 888 đó mur! e đang rảnh nên ngày nào cũng lên đây update thông tin để discuss (gọi nôm na là 8)

Chòy ơi cái liu xiu of a giề mur nước mắm nước mũi tèm lem dậy hở? a muốn xiêu bên nào cũng đc nhưng nhất trí là hem có chây chét àh nha


Nghe thấy sợ quá, ko dám lại gần meoVT luôn
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meovt208  
#8 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 11:48:35(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
prayforall9 đã viết:


Nghe thấy sợ quá, ko dám lại gần meoVT luôn

đừng nghe những gì con gái nói_ bài hát gì đấy quên mất tựa đề rồi

pigpan đã viết:
dù là les or là giề đi nữa thì Ông Trời cũng phú cho chị em pà kon kô pác phụ nữ cái  thiên chức...

cái thiên chức nhiều chuyện đúng ko
Yoyo
thế pigpan có kế hoạch nghỉ hè chưa,ko làm  gì hay sao mà có thơi gian  rảnh



>>>bêu xấu meo thế này thì chịu rồi, mấy nàng kia vào biết đc thì mần ăn đc gì nữa đây
mà lỡ nó ra nhiều quá pigpan cho mượn cái cánh tay áo cũng đc, ko có gì đâu hen.
hôm nay mình nhiều chuyện quá nhẩy, lang thang lang thang lọt vào bên này cái bị nhiễm luôn cái bệnh 8
tính ra  căn bệnh 8 này dễ lây truyền quá
Sau khi nghiên cứu , meo phát hiện ra 1 bệnh mới
bệnh: nhiều chuyện( con gái gọi là 8 , đàn ông gọi là bà tám)
Con Đường lây truyền: bệnh 8 dễ  lây lan và phát triển mạnh qua các con đường chat chit, nhắn tin, gọi điện.
Tác hại của bệnh: tốn tiền nước nôi, làm nhanh đói bụng, cười nhiều gió vào bụng đau bụng,sâu răng
Đối tượng dễ mắc bệnh: mấy ông( mấy bà bà nào cũng có bệnh rồi nên có hệ thống miễn dịch tốt sống mãi với bệnh đc )

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline HIV và Tôi  
#9 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 11:51:28(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meovt208 đã viết:
prayforall9 đã viết:


Nghe thấy sợ quá, ko dám lại gần meoVT luôn

đừng nghe những gì con gái nói_ bài hát gì đấy quên mất tựa đề rồi

pigpan đã viết:
dù là les or là giề đi nữa thì Ông Trời cũng phú cho chị em pà kon kô pác phụ nữ cái  thiên chức...

cái thiên chức nhiều chuyện đúng ko
Yoyo
thế pigpan có kế hoạch nghỉ hè chưa,ko làm  gì hay sao mà có thơi gian  rảnh



>>>bêu xấu meo thế này thì chịu rồi, mấy nàng kia vào biết đc thì mần ăn đc gì nữa đây
mà lỡ nó ra nhiều quá pigpan cho mượn cái cánh tay áo cũng đc, ko có gì đâu hen.
hôm nay mình nhiều chuyện quá nhẩy, lang thang lang thang lọt vào bên này cái bị nhiễm luôn cái bệnh 8
tính ra  căn bệnh 8 này dễ lây truyền quá
Sau khi nghiên cứu , meo phát hiện ra 1 bệnh mới
bệnh: nhiều chuyện( con gái gọi là 8 , đàn ông gọi là bà tám)
Con Đường lây truyền: bệnh 8 dễ  lây lan và phát triển mạnh qua các con đường chat chit, nhắn tin, gọi điện.
Tác hại của bệnh: tốn tiền nước nôi, làm nhanh đói bụng, cười nhiều gió vào bụng đau bụng,sâu răng
Đối tượng dễ mắc bệnh: mấy ông( mấy bà bà nào cũng có bệnh rồi nên có hệ thống miễn dịch tốt sống mãi với bệnh đc )



Mình cũng bị lây bệnh 8 từ thằng em Prayforall . Cậu mới đổi chữ ký à
YM: toi_va_hiv
Offline meovt208  
#10 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 11:59:48(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Toi_va_HIV">Go to Quoted Post
Mình cũng bị lây bệnh 8 từ thằng em Prayforall . Cậu mới đổi chữ ký à

ừa, tớ vừa đổi, cậu thấy thế nào
Prayforall_cha đó nhiều chuyện chùm rồi . Ước gì mình đc như anh ấy
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline prayforall9  
#11 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 12:48:25(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Toi_va_HIV đã viết:

Mình cũng bị lây bệnh 8 từ thằng em Prayforall . Cậu mới đổi chữ ký à


meovt208 đã viết:
ừa, tớ vừa đổi, cậu thấy thế nào
Prayforall_cha đó nhiều chuyện chùm rồi . Ước gì mình đc như anh ấy


Hai người nói xấu pray gì đó,không phải là nhiều chuyện mà là hay quan tâm đến mọi người

Meovt: Cứ thật nhiều chuyện đi, rồi bạn sẽ thích ngay thôi mà
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#12 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 12:51:02(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meovt208 đã viết:
Originally Posted by: Toi_va_HIV">Go to Quoted Post
Mình cũng bị lây bệnh 8 từ thằng em Prayforall . Cậu mới đổi chữ ký à

ừa, tớ vừa đổi, cậu thấy thế nào
Prayforall_cha đó nhiều chuyện chùm rồi . Ước gì mình đc như anh ấy


Lại đổi nữa à, chưa kịp xem kỹ thì đổi rồi


Mình cũng ước gì được như thằng em Pray hotboy superman
YM: toi_va_hiv
Offline HIV và Tôi  
#13 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 01:41:11(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
pigpan đã viết:
Toi_va_HIV đã viết:
meovt208 đã viết:
Originally Posted by: Toi_va_HIV">Go to Quoted Post
Mình cũng bị lây bệnh 8 từ thằng em Prayforall . Cậu mới đổi chữ ký à

ừa, tớ vừa đổi, cậu thấy thế nào
Prayforall_cha đó nhiều chuyện chùm rồi . Ước gì mình đc như anh ấy


Lại đổi nữa à, chưa kịp xem kỹ thì đổi rồi

Mình cũng ước gì được như thằng em Pray hotboy superman

 
Úy trời!! sao toàn mấy anh X-Men nhà ta 8 wa 8 lại không dậy trời, hic, em chóng mặt mấy anh quá, chắc em đi lộn sân rối phải ko, kíu với !!!


Em phải cho tụi anh ở đây thì mới vui chứ
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#14 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 02:09:08(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
pigpan đã viết:

Hic, đã bảo anh không có đc chây chét mà sao cứ dậy wài ko nghe lời dậy hả, đã dậy còn mượn cái cánh tay áo em mà chây nữa, sinh nhật anh ngày mấy để em mua tặng anh nguyên cái áo tha hồ mà đem về mà chây chét, nhá bác sĩ + chuyên viên tư vấn "các bệnh truyền nhiễm qua đường miệng" khửa.. khửa..
Àh, mà hè này em đâu có kế hoạch j đâu, em đang đợi công việc mới thôi, lúc đó sợ không còn time lên 8 zới mấy anh chị, tuần sau em và Mom đi Vũng tàu chơi 3 ngày với cơ quan Mẹ sau đó về làm đám giỗ cho Ba luôn


Cứ mỗi lần đọc bài em viết thì anh lại thấy.....oe oe, sợ quá meovt ui

Đi chơi vậy nhớ mua quà về cho mọi người nha e

Toi_va_HIV đã viết:
Em phải cho tụi anh ở đây thì mới vui chứ


Vậy là định lập Brothers Tower tại Land of Les hả anh
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#15 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 02:12:19(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
prayforall9 đã viết:
pigpan đã viết:

Hic, đã bảo anh không có đc chây chét mà sao cứ dậy wài ko nghe lời dậy hả, đã dậy còn mượn cái cánh tay áo em mà chây nữa, sinh nhật anh ngày mấy để em mua tặng anh nguyên cái áo tha hồ mà đem về mà chây chét, nhá bác sĩ + chuyên viên tư vấn "các bệnh truyền nhiễm qua đường miệng" khửa.. khửa..
Àh, mà hè này em đâu có kế hoạch j đâu, em đang đợi công việc mới thôi, lúc đó sợ không còn time lên 8 zới mấy anh chị, tuần sau em và Mom đi Vũng tàu chơi 3 ngày với cơ quan Mẹ sau đó về làm đám giỗ cho Ba luôn


Cứ mỗi lần đọc bài em viết thì anh lại thấy.....oe oe, sợ quá meovt ui

Đi chơi vậy nhớ mua quà về cho mọi người nha e

Toi_va_HIV đã viết:
Em phải cho tụi anh ở đây thì mới vui chứ


Vậy là định lập Brothers Tower tại Land of Les hả anh



Brothers Tower là cái quái gì thế? Tại Land of Les này phải có a e mình, vì a e mình là người ngoài nên sẽ đưa ra những góp ý, tư vấn chính xác.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#16 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 04:59:02(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
pigpan đã viết:

Uhm, e sẽ mua wà cho các anh nhưng ở Vũng tàu thì ngoài mắm ruốt ra có wà gì đây ta? Rùi mua rui làm seo đưa đây hen? 


A giỡn thôi, quà thì chỉ cần e chụp hình rồi post lên cho mọi người xem là dc
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#17 Đã gửi : 17/06/2010 lúc 10:13:57(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

Meo con,

Mình trả lời theo mình thấy ở Mỹ nhá.  Có thể sẽ bị các cô ở đd không thích.  Xin lỗi trước.

Không, tụi đồng tính nử không thích làm bạn với cậu con trai bình thường.  Mà chỉ thích làm bạn với mấy anh đẹp trai, đô con, vì tụi em sẽ kéo anh ta lên giường chung vui.  Đó gọi là "Three some".   Anh superman à, nhớ tập tạ nha.   Đừng làm em mất mặt với bạn gái nha. hihihihi
Còn về làm bạn với các cô không đồng tính.  Không thích, để thời gian đó lo cho bà xã còn tốt hơn.  Trừ khi cô ta đẹp thì còn có thể nghĩ lại. hihihi.  Nếu chụi là bạn với FWB (tìm trên online sẽ hiểu mà . đồng tính nử thích làm bạn với các cô như vậy lắm. Nên Từ này dùng nhiều lắm)
Nói chung nam nữ không cần biết.  Người có việt làm vẫn vàng nhưng cũng là người biết ăn chơi là được rồi.  Chứ nghiêm túc qúa thì chán chết.  Thà không có bạn ở nhà coi phim còn sướng hơn.
Đó là ý nghĩ của em và các bạn đồng tính nử ở Mỹ hihih


Đô cỡ này được hem em:



YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline minhha  
#18 Đã gửi : 17/06/2010 lúc 04:03:23(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
pigpan đã viết:
Meo con,

Mình trả lời theo mình thấy ở Mỹ nhá.  Có thể sẽ bị các cô ở đd không thích.  Xin lỗi trước.

Không, tụi đồng tính nử không thích làm bạn với cậu con trai bình thường.  Mà chỉ thích làm bạn với mấy anh đẹp trai, đô con, vì tụi em sẽ kéo anh ta lên giường chung vui.  Đó gọi là "Three some".   Anh superman à, nhớ tập tạ nha.   Đừng làm em mất mặt với bạn gái nha. hihihihi

Còn về làm bạn với các cô không đồng tính.  Không thích, để thời gian đó lo cho bà xã còn tốt hơn.  Trừ khi cô ta đẹp thì còn có thể nghĩ lại. hihihi.  Nếu chụi là bạn với FWB (tìm trên online sẽ hiểu mà . đồng tính nử thích làm bạn với các cô như vậy lắm. Nên Từ này dùng nhiều lắm)

Nói chung nam nữ không cần biết.  Người có việt làm vẫn vàng nhưng cũng là người biết ăn chơi là được rồi.  Chứ nghiêm túc qúa thì chán chết.  Thà không có bạn ở nhà coi phim còn sướng hơn.

Đó là ý nghĩ của em và các bạn đồng tính nử ở Mỹ hihih


Chết em rồi vậy là em không phải mẫu người mà mấy bạn đồng tính thix rồi, chưa có việc làm ổn định và cũng ko biết ăn chơi, thôi chắc em cũng ở nhà nằm coi phin luôn cho rồi



Pigpan ơi!
Chị cũng "chết luôn" rồi , bị loại ra khỏi "cuộc chơi" một cách không thương tiếc....
Ba cái khoản ăn chơi thì chị cũng rất "dở " Chị  và em ngồi chung xuồng rối đó. Bắt tay nhé!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#19 Đã gửi : 17/06/2010 lúc 04:07:52(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:
luckygirl đã viết:

Meo con,

Mình trả lời theo mình thấy ở Mỹ nhá.  Có thể sẽ bị các cô ở đd không thích.  Xin lỗi trước.

Không, tụi đồng tính nử không thích làm bạn với cậu con trai bình thường.  Mà chỉ thích làm bạn với mấy anh đẹp trai, đô con, vì tụi em sẽ kéo anh ta lên giường chung vui.  Đó gọi là "Three some".   Anh superman à, nhớ tập tạ nha.   Đừng làm em mất mặt với bạn gái nha. hihihihi
Còn về làm bạn với các cô không đồng tính.  Không thích, để thời gian đó lo cho bà xã còn tốt hơn.  Trừ khi cô ta đẹp thì còn có thể nghĩ lại. hihihi.  Nếu chụi là bạn với FWB (tìm trên online sẽ hiểu mà . đồng tính nử thích làm bạn với các cô như vậy lắm. Nên Từ này dùng nhiều lắm)
Nói chung nam nữ không cần biết.  Người có việt làm vẫn vàng nhưng cũng là người biết ăn chơi là được rồi.  Chứ nghiêm túc qúa thì chán chết.  Thà không có bạn ở nhà coi phim còn sướng hơn.
Đó là ý nghĩ của em và các bạn đồng tính nử ở Mỹ hihih


Đô cỡ này được hem em:






hahaha nếu vậy thì không còn gọi là three some mà sáu cô và một anh.  Sáu và một.  Chuyện này đã xảy ra với bạn trại củ của em.  hihihi  ở Mỹ chuyện này có nhiều lắm.  Anh sẽ thích mà. hihihi.  Dáng người như vậy là qúa đạt tiêu chuẩn.  Em thích lắm đó anh. hihihi  Can't wait.



Trời đất ơi! anh Supperman trở thành người như thế này sao? nhìn rất tuyệt. kiểu này không phải sáu + một mà là 10 + Một đó anh ơi. Liệu có "chiến đấu " nỗi không? Hay là để minhha gọi anh HIV ra " tiếp sức"....
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline prayforall9  
#20 Đã gửi : 17/06/2010 lúc 07:19:00(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

hahaha nếu vậy thì không còn gọi là three some mà sáu cô và một anh.  Sáu và một.  Chuyện này đã xảy ra với bạn trại củ của em.  hihihi  ở Mỹ chuyện này có nhiều lắm.  Anh sẽ thích mà. hihihi.  Dáng người như vậy là qúa đạt tiêu chuẩn.  Em thích lắm đó anh. hihihi  Can't wait.


minhha đã viết:
Trời đất ơi! anh Supperman trở thành người như thế này sao? nhìn rất tuyệt. kiểu này không phải sáu + một mà là 10 + Một đó anh ơi. Liệu có "chiến đấu " nỗi không? Hay là để minhha gọi anh HIV ra " tiếp sức"....





Nhiều như vậy làm sao mà chiều lòng hết đây, các e làm a khó nghĩ quá....
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.