  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Chỉ là e chưa gặp phải đúng người thôi, cô Y hay ghen va ko tin tưởng quá.
Về VN quản lý đi, a đảm bảo sẽ là tốt hơn ở bên đó nhiều
lucky đã viết:Trời ơi, em nhìn giống kẻ thù của chị qúa.
Cô nào đang đứng cạnh cô xinh đẹp là kẻ thù của chị đó. 
Đúng là...trái tim nhiều ngăn  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:Tại anh không hiểu cảm giác khi bị thất bại nên mới bảo em về vn làm.
Anh có biết từ khi bị thất bại em giống như người mất hồn rồi không.
Em vô làm trong quốc phòng nhưng đầu óc không có ở đó. Công việc càng ngày càng nhiều hơn.
Vì em qúa thất bại nên chưa bao giờ dám bỏ việc làm mà về làm giúp gđ.
Em chỉ ra đó sau 3 giờ rồi ở tới khuya mới về.
Em làm suốt năm năm hai công việt rất là mệt. Tới nổi không biết chat yahoo msg. em mới biết chat đây thôi.
Làm việt chăm chỉ. Đi làm rồi lại về nhà lo cho Cô Y. Cô ta không đẹp lại rất lớn tuổi nhưng em vẫn chiều. Hằng năm điều đưa cô ta đi nhật rồi về vn.
Cứ hai ba tháng lại đưa đi chơi xa. Vì em là người rất lãng mạng. Nên hay mướn khách sạn đẹp để ở. Khi ở vn sở cô Y chể vn không bằng nhật. Em phải ở new world. Cô ta chê lại đi ở khách sạn ở đồng khỏi. Cô ta cũng chê. Lại ra hanoi ở hilton.
Em vẫn cuối tuần mua bông và đưa cô ta đi ăn ở nhà hàng sang trọng.
Em trăm công nghìn việt. Đang ở công ty cô ta gọi bảo không khỏe. Là em bỏ hết chạy về. Chắc tại vậy nên mới phá sản.hihihih.
Anh superman à, khi nào em qua được cảm giác thất bại này thì sẽ về vn. Còn bây giờ thì không được đâu anh.
Tình cảm và kinh danh điều thất bại rồi anh ạ. Em thật là buồn.
Nhiều khi em ước gì có thể ôm anh mà khóc.
Em không bao giờ ôm các cô để khóc cả vì sẽ làm em thấy mình qúa yếu đuối.
Nhưng nhũng nhẽo thì em giỏi lắm. Được các bạn cho qui chương vàng về tài nhũnh nhẽo của em.
Coi như cũng làm được it việt.hihihihi
Qua bài này của e, thì a thấy e là người sống trong quá khứ nhiều hơn. Nhất là cứ nhìn về cái thất bại, cái cực khổ. Thử nghĩ mà xem, em được gì khi nhìn về những thứ ấy? sự buồn bã, sự chán chường, và những cảm xúc ấy sẽ gặm nhấm e mãi thôi.
Sao không đón nhận sự thay đổi? Nó sẽ là tốt hơn nếu được sống trong 1 môi trường nhàn nhã hơn, nhiều cơ hội đến với những người mà tốt,đẹp và biết điều hơn cô Y nhiều. Việc tình cảm thuận lợi, việc kinh doanh tốt đẹp, còn gì bằng???
Nếu không, e sẽ vẫn tiếp tục với cái vòng luẩn quẩn ấy, suy nghĩ, tôi đã thất tình, tôi đã thất bại, đau khổ, buồn bã... đến bao giờ? có thể là mãi mãi.
Nhõng nhẽo à, cái đó là bản tính của PN, pray rất thích  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
Em đã đọc rất nhiều bài viết của chị trên diễn đàn. Đúng là nơi nào có chị thì nơi ấy vui hơn hẳn. Em cũng đang trong tình cảnh giống như chị đó. Người đa tình và không ai tin mình cả. Hic.hic. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
pigpan đã viết:Tại vì chị đào hoa và lăng nhăng wá đấy, lại còn xinh đẹp và khéo nói thì ai mà dám tin chị! em cũng muốn quen chị nhưng lại e dè sự chung thủy của chị.
Nhưng công nhận chị là rất đáng yêu nên ai bỏ đi cũng muốn come back và như thế lại bị dồn cục...đào hoa thật đấy! 
 Hoan hô Pigpan! em nói hay lắm.... | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
luckygirl đã viết:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình là người như thế nào nhĩ.? Tại sao cô nào quen mình cũng không tin mình. Các cô điều nghĩ mình không chung thuỷ và đa tình. Các cô giận bỏ đi. ......Đi rồi lại trả lại....... Không biết các cô trên đd có sẽ như vậy không?
Các bạn ơi, Mình kể trên đây là sự thật đó. Các bạn cho mình biết đi. Tại sao không ai tin mình. Bé cũng không tin mình nửa rồi.
--------------------------------
Mình là kẻ thất bại. Chắc phải nhờ cô minhha nghiêm túc chỉ vài chiêu. Thì mới dám về giúp gia đình.
Cứ làm phá sản hoài thì thật không tốt.
Em miinhha à. Em đâu mất tiêu rồi? có ra đây cho vài ý kiến không.
Cho dù em khó tánh nhưng cũng thương người đi em. Em hiểu mà. hihiih
Anne ơi! Chuyện của bạn rất thú vị.....mình phục luôn....Ban là người rất lãng mạn...
Vì sao các cô không tin bạn, chỉ có bạn mới trả lời được...
Đào hoa hay đa tình không phải là tội, đó là điều tự nhiên của con người....
Nhưng "lăng nhăng" là một nhược điểm, nó là " kẻ thù" của " chung tình"
các cô " chung tình" đương nhiên là không thích người " lăng nhăng"
Nếu Ane chỉ "đào hoa hay đa tình với những "mối tình chân thật" thì đâu có sao.
minhha thật sự rất bận, hiện tại xử lý công việc rất nhiều, nên nhiều khi không phải lúc nào cũng vào diễn đàn được, vì vậy đôi lúc trả lời châm trễ, Ane đừng buồn nhé!" khiên nhẫn" là một đức tính giúp mình thành công đấy..... | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Minhha, em thật là không có tình thương người tí nào. Sáng giờ chị mong em vào để được nghe em nói. Em chỉ viết vậy thôi à.
Ừ thì tại cô bé pigan không hiểu chị nên cho chị là không chung thủy và đa tình. Nhưng em là người học cao hiểu rộng mà sao vẫn nói thế.
Người khác không hiểu chị. Em nói đã hiểu nhiều về chị. Làm chị mừng. Thì ra đây là điều em hiểu ?
Oh my Gosh! thôi buồn qúa. Chị đi ngủ.
Em đi làm cả ngày chắc cũng mệt mà vẫn vào đây đọc. cũng là chuyện vui đối với chị. hôn em.
Have a good day at work.
Lucky, có bài ngay dưới bài này của lucky kìa, em ko biết đặc điểm của minhha à, trả lời rất chậm (chắc do suy nghĩ nhiều trước khi trả lời hoặc có công việc) nhưng lại hay trả lời từng bài nên mới làm e hiểu lầm đó, uống cốc nc mát đi nào  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
luckygirl đã viết:minhha đã viết:
Anne ơi! Chuyện của bạn rất thú vị.....mình phục luôn....Ban là người rất lãng mạn...
Vì sao các cô không tin bạn, chỉ có bạn mới trả lời được...
Đào hoa hay đa tình không phải là tội, đó là điều tự nhiên của con người....
Nhưng "lăng nhăng" là một nhược điểm, nó là " kẻ thù" của " chung tình"
các cô " chung tình" đương nhiên là không thích người " lăng nhăng"
Nếu Ane chỉ "đào hoa hay đa tình với những "mối tình chân thật" thì đâu có sao.
minhha thật sự rất bận, hiện tại xử lý công việc rất nhiều, nên nhiều khi không phải lúc nào cũng vào diễn đàn được, vì vậy đôi lúc trả lời châm trễ, Ane đừng buồn nhé!" khiên nhẫn" là một đức tính giúp mình thành công đấy.....
em, sao em cứ gọi là Anne hoài vậy. Có thể nào gọi một tiếng chị được không? bộ em già lắm hả.
40 t hay 50 t? Nên thấy chị trẻ quá không gọi được. Nếu vậy thì gọi Anne cũng được.
Cám ơn lời bình luận của em. Cũng không biết tại sao các cô không tin. Chị cũng không biết. Chỉ biết khi các cô bỏ đi và năn nỉ chị về. Thì các cô mới bảo đã chắc sai chị. Vì nếu chị thật sự lăng nhăn thì đã ân ái với cô ta khi cô ta tới nhà.
Còn về bé 19 t. Thật sự đó là lỗi lớn nhất của chị là đã coi bé qúa trẻ sẽ không biết yêu. Nên mới không quen bé.
Em biết không khi bé làm cho chị trong hai năm. Bé làm thêm cả cuối tuần. Các cô trong công ty rất thương bé vì bé rất khéo. thường khuyên chị hãy trở lại với bé vì chị và bé khi đi với nhau rất là đẹp đôi. Nhưng chị chưa bao giờ đụng vào bé. Vậy theo em chị có phải là chung tình hay không chung tình đối với cô y. Cô Y đã hơn 40 t. bé chỉ mới 24 t. và rất đẹp. Các anh trong công ty chết mê vì bé. Trên đd, chị hay đuà thôi. Chứ ngoài đời chị rất khó tánh và rất kén. Muốn làm bạn gái của chị không phải dễ đâu em.
Về "Đa tình" thì thật sự chị có thích các cô đẹp nhưng chỉ thích thôi. Không có nghĩa là sẽ làm bạn gái. Giống như em đã nói có sắc nhưng đầu chống rỗng thì không được. Đó là Một trong những điều mà chị chọn một bạn gái. chị coi trọng tâm hồm hơn bên ngoài. Đối với chị vẻ đẹp giống như một bông hoa. Nhưng nhìn bông hoa lâu rồi cũng quen mắt thôi. Cái đẹp chỉ chụp vào mắt mình nhưng giữ được mình hay không là ở bên trong của bông hoa đó.
"khiên nhẫn" là một đức tính giúp mình thành công đấy.
Em nói đúng. Mẹ hay bảo chị thiếu "khiên nhẫn" nên mới thất bại.
Thôi cứ đợi em mỗi ngày thì sẽ thêm khiên nhẫn. Em lo làm việc đi. Cứ lên đd hoài không tốt đâu. chị đợi em bao nhiêu ngày cũng được mà. hihih
Ane thích gọi bằng chị ? OK  - uh? bộ Ane cũng già lắm hả? sao thích gọi bằng chị
A ne hỏi minha : 40 t hay 50 tuổi ---> oh không! không già dữ vậy đâu? chị ơi -
Là một quản lý trẻ tuổi.
Hình thức: Theo nhận xét của bạn bè..... mihha không " nổ" đâu
- Nếu như đàn ông nhìn thấy minha thì 90% là bị " hút hồn"
- Nếu như phụ nữ nhìn thấy minha sẽ muốn nhìn thấy lần thứ 2.
- Nếu như người già nhìn thấy minha thì sẻ nói " đó là một cô bé ngoan"
- Nhân viên dưới quyền nhìn thấy minhha thì sẽ nói " đó là một sếp nghiêm nghị, quyết đoán nhưng tràn đầy tình cảm"
- Nếu Minhha mà nhìn chính mình thì minha thấy rằng mình là một "người bình thường", nhưng cô độc...
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|