Có hay không tình yêu sét đánh?
Quả là trong thực tế, có những người "phải lòng" nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể chỉ vài ngày hoặc có khi chỉ năm phút trước đó, cả hai người chưa biết nhau là ai? Thế mà chỉ trong khoảnh khắc, họ đã trao nhau những ánh mắt, nụ cười trìu mến. Nhưng tình yêu không chỉ dừng ở đấy! Có những người còn đi xa hơn, những đám cưới vì tình yêu có thể được tổ chức ngay sau khi hai người quen nhau mới được một vài tháng.
Rất nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng này. Có người cho rằng đó không phải là tình yêu mà chỉ là ngộ nhận về tình yêu, là sự choáng ngợp ban đầu khi mới gặp nhau. Có người lại cho đó là tình yêu mãnh liệt đích thực, nó "đốt cháy" những khoảng cách thông thường về không gian và thời gian, nó đang ngợi ca hơn những tình yêu đến từ từ-còn gọi là "tình yêu tiệm tiến". Bởi họ cho rằng những tình yêu "từ từ" này quá yếu ớt, chỉ có khả năng âm ỉ, mà không bùng lên được thành ngọn lửa. Bộ phim Titanic từng được Hội đồng trao giải Oscar đánh giá rất cao và được hàng tỷ người khắp năm châu hâm mộ là câu chuyện tình cảm động của đôi trai gái xa lạ, chỉ vừa mới gặp nhau được mấy ngày trên một chuyến tàu.
Thật ra, trong mỗi người đàn ông đều có một hình mẫu phụ nữ mà anh ta ngưỡng mộ. Hình mẫu đó có thể có những nét giống với những người phụ nữ mà anh ta đặc biệt gần gũi và yêu quý từ nhỏ như mẹ hay chị em gái hoặc bà cô, bà dì sống chung một nhà. Trái lại, phụ nữ cũng có mỗi người một kiểu đàn ông được coi như thần tượng mà cô ấp ủ từ thuở ấu thơ. Khi bất ngờ chúng ta gặp hình mẫu con người mà mình hằng ngưỡng mộ, trong ta trào dâng một tình cảm trìu mến, tin yêu. Tình cảm ấy chi phối mọi tình cảm của ta. "Cú sốc" tình cảm có khi làm cho ta ngây ngất, cảm giác lâng lâng như tình yêu chợt đến. Nếu cả hai cùng cảm thấy như thế thì "tình yêu sét đánh" có thể xảy ra.
Florence Montreynaud, nhà nghiên cứu về tâm lý tình yêu người Pháp nói một cách hình tượng hơn, ông cho rằng, tất cả chúng ta, ai cũng mang trong mình một "bản đồ địa hình tình yêu". Đó là hình ảnh đã được lý tưởng hoá về con người hợp với chúng ta nhất. "Cái lưới các tọa độ" ấy được hình thành từ khi chúng ta còn nhỏ, từ những người thân, những sách báo, phim ảnh mà chúng ta đã xem từ một con người nào đó mà ta đã "phải lòng" từ hồi thơ bé. Tất cả những cái đó xây dựng nên và điều chỉnh dần dần "hệ tọa độ" tình cảm trong ta. Thế là dần dần xuất hiện một ý niệm dù còn chưa được nhận thức rõ nhưng lại cụ thể về người bạn đời lý tưởng. Gặp ai đáng chú ý, ta cũng đánh giá họ qua "cái lưới toạ độ" của mình. Nếu sự tương thích càng lớn thì xác suất "phải lòng" càng cao. Đặc biệt nếu "lưới tạo độ tình cảm" của hai người trùng nhau-nhất là lại trùng khít nhau-thì cả hai cùng choáng váng. Một chất keo kết dính sẽ làm cho cả hai người không rời nhau ra được nữa. Nhưng trong cuộc đời, sự "trùng khít" như thế nếu có chỉ là cực kỳ hi hữu. Phần lớn do người ta ngộ nhận hoặc làm ra sự trùng khít giả tạo. Và dĩ nhiên, mọi sự lừa dối sớm muộn thế nào cũng lộ ra. Những chỗ vênh váo ngày càng rõ, những vết rạn nứt lớn dần, báo hiệu một sự đổ vỡ nhiều khi không cưỡng lại được.
Không ít nam nữ thanh niên cứ tưởng tình yêu là sự "phải lòng" nhau, khi mà tất cả đều bừng lên trong thứ hào quang màu hồng rực rỡ. Cách đây hàng trăm năm, có người đã hỏi triết gia Socrate: "làm thế nào để tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đem lại hạnh phúc?" Socrate đáp: "Hãy chăm chú nhìn lần thứ hai!" Có thể nói thêm: nên nhìn lần thứ ba, thứ tư nữa càng tốt! Bởi vì lúc này, chúng ta đang rơi vào tình trạng "mờ mắt". Cần phải có thời gian để nhìn kỹ hơn khi mà mắt đã sáng trở lại. Không ít trường hợp, tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bởi vì khi người ta sáng ra, khi các vầng hào quang lung linh ấy không còn nữa, người ta mới nhìn thấy rõ hơn những ưu khuyết điểm của một con người.
Trên thực tế, những mối tình bền vững thường nảy sinh sau một thời gian dài hai bên quen biết, có khi hàng tháng, hàng năm. Trong thời gian đó, cả hai mới cùng trải qua những tình huống mà ở đó bản chất con người được bộc lộ. Có khi, họ còn hình dung những nét cơ bản của cuộc sống chung và chỉ khi tin chắc sẽ hoà hợp được với nhau, họ mới làm đám cưới.
Nói như thế có phải là "tính toán" quá không? Nhiều bạn trẻ cho là như thế! Thật ra bất kể cuộc hôn nhân nào ít nhiều đều phải tính toán, dự liệu. Tính toán không phải là xấu nếu chúng ta không tính toán theo kiểu con buôn mà là cân nhắc một cách thận trọng những yếu tố cần thiết bảo đảm cuộc sống gia đình bền vững, đem lại hạnh phúc cho cả đôi bên.
Như vậy, chúng ta phải thừa nhận rằng, quả là trên đời có "tình yêu sét đánh" và trong thực tế từ xưa đến nay, tiếng sét ái tình đã từng đánh trúng những kẻ yêu nhau không chỉ một lần. "Tình yêu sét đánh" không phải là xấu. Nó có thể là một khúc dạo đầu của một tình yêu đẹp. Điều đáng lưu ý là, sau khi bị choáng váng do tiếng sét ban đầu gây ra cần phải có thời gian để hồi tỉnh lại mà nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Không nên vội vã đi đến hôn nhân. Bởi vì hôn nhân là việc hệ trọng nhất trong đời, tại sao ta lại phải quyết định trong lúc vội vã? Đành rằng, ở thời đại chúng ta, một quyết định sai lầm ngay cả trong hôn nhân cũng có thể làm lại. Nhưng nếu bạn chưa phải là người đã một lần ly hôn, bạn chưa thể nào hiểu hết cái giá phải trả của sự ly hôn!
Nói tóm lại, có thể có "tình yêu sét đánh" nhưng chớ lao đầu vào "hôn nhân sét đánh". Bởi vì theo tài liệu đã được thu thập nhiều năm của các chuyên gia nước ngoài thì những tình yêu đến nhanh thường "đội nón ra đi" cũng... nhanh!
TGPN
Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 05:43:04(UTC)
| Lý do: Chưa rõ