Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 24/06/2010 lúc 01:37:49(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
Cuộc gặp mặt ý nghĩa  winking14/06/2010)


 

Mỗi gương mặt trẻ thơ là một số phận kém may mắn, một hoàn cảnh éo le khác nhau, song các em đều là những bông hoa nghìn việc tốt. Ở các em, nghị lực sống, nghị lực vượt khó rất đáng để các bạn nhỏ học tập, noi theo.


Đó là hơn 200 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên trong tỉnh tại chương trình “Chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 vừa qua.

 

Được trò chuyện, giao lưu với các em, tôi không khỏi ngạc nhiên trước ý chí vươn lên trong cuộc sống ở các em. Một em nhỏ chỉ mới 7 tuổi mà đã biết làm mọi việc nhà, thương mẹ, khát khao tình cảm của bố. Đó là bé Vũ Thị Thi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Bình Định số 2 (Lương Tài). Gia đình Thi khó khăn lắm, bố bỏ đi, một mình mẹ tảo tần nuôi 3 chị em ăn học. Thi là con út trong nhà, đáng lẽ em phải được chiều chuộng, nâng niu, nhưng ngược lại, ngoài việc học, em còn giúp mẹ mọi việc bởi mẹ đi bán kẹo kéo từ sáng sớm đến tối mới về, 2 chị thì đi học, đi làm xa. Thế mà 2 năm học Thi vẫn đạt học sinh giỏi của nhà trường, được các bạn và thầy, cô giáo khen ngợi. Khi hỏi về mẹ, em đã rơm rớm nước mắt: “Mẹ vất vả lắm, hôm nay em được lên tỉnh, mẹ cũng không đưa em đi được, phải nhờ cô chú hàng xóm, vì mẹ không biết đi xe máy và còn phải đi làm. Em chỉ mong ước bố về, để em có bố như các bạn, để mẹ em đỡ vất vả”. Tôi thực sự cảm động và ngạc nhiên trước suy nghĩ có phần chín chắn của một cô bé mới 7 tuổi, phải chăng do hoàn cảnh đã tạo cho em trưởng thành sớm? Tôi được biết, hiện nay, trong không ít gia đình đầy đủ vật chất, con em họ ở tuổi bé Thi vẫn được dỗ dành, bón từng thìa cơm trong mỗi bữa ăn, được đưa, đón tới trường… Những đứa trẻ như Thi thực sự thiệt thòi, cần được xã hội quan tâm, chia sẻ.

 

Trường hợp của em Vũ Thị Khánh Ly ở Kim Chân (thành phố Bắc Ninh) cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nghe em tâm sự về hoàn cảnh của mình. Ly năm nay bước vào lớp 6 của trường THCS Kim Chân. Bố em mắc nghiện đã mang căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến cho cả gia đình. Vì bệnh tật, bố mất sớm, bỏ lại 2 mẹ con Ly. Có những lúc tưởng chừng như 2 mẹ con không thể “chèo chống” nổi, có lẽ vì thương con mà mẹ em đã tiếp tục sống, tiếp sức cho em khôn lớn, học giỏi, chăm ngoan. Hiện bé Ly và mẹ cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Em ước mơ sau này sẽ trở thành cán bộ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội để giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh như em. Mong sao ước mơ của em trở thành hiện thực. Tại buổi giao lưu, toạ đàm, còn có một em nhỏ đã thu hút bao sự chú ý của mọi người. Với gương mặt gầy, đen sạm, kém tươi tắn, thiếu sự hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi thơ là em Nguyễn Thị Phượng, học sinh lớp 8, trường THCS Ngọc Xá (Quế Võ). Em mồ côi cả bố, lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại năm nay đã trên, dưới 70 tuổi. Có lẽ vì thế mà nhìn em luôn suy tư, già trước tuổi. Thành tích học tập của Phượng thì thật đáng nể phục, 8 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và đạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Hiện em cũng đang được nhận học bổng do đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện vừa qua: “Đó chính là phần thưởng em dành cho bà và cũng là người mẹ thứ 2 nuôi em khôn lớn”, Phượng tâm sự.

 

 Còn nhiều lắm những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh mà trong bài viết này không đủ để bộc bạch hết những tâm tư nguyện vọng của các em. Chỉ mong sao mỗi em nhỏ hãy tiếp tục vượt khó vươn lên, đạt được ước mơ, hoài bão của mình, trở thành những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Để làm được điều đó, các em rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Những năm qua, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác này sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn nữa, nhằm tiến tới mục tiêu “tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ”.

 

 Giang Ninh


Nguồn : http://www.baobacninh.com.vn/?page=news_detail&category_id=12592&id=67452&portal=baobacninh

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.