Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Mình cảm thấy lo lắng suy sụp tinh thần Xin Các Chuyên gia tư vấn ?
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-06-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: BINH DUONG
|
trước tiên Mình xin cám ơn tất cả những ai đã tham gia và thành lập ra diễn đàng này vì nó là một niền hy vọng và định hướng, nâng đỡ tinh thần cho những ai đang nghi ngờ mình bị nhiễm HIV và Mình cảm thấy rất hy vọng khi tham gia vào diễn đàn này. Xin cám ơn tất cả, xin cám ơn......
chuyện của mình là như thế này.
vào một buổi tối khoãng hai tuần trước sau khi đi liên hoan tiệc cùng bạn bè tôi đã uống nhiều bia khi đi trên đường về thi tôi đã sa ngã thể không làm chủ bản thân mình, tôi đã ghé qua bên đường để thỏa thuận cùng với một cô gái "bán hoa" để quan hệ tình dục thế rồi tôi thêu một phòng nghỉ để "quan hệ" với cô ấy trước khi quan hệ thì cô ta cũng dùng biện pháp an toàn bằng cách cô ta lấy trong túi ra một bao cao su cô ta xé ra, rồi dùng tay kích thích dương vật của tôi sau đó cô ta "trồng" vào dương vật của tôi thao tác đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trong khi quan hệ tôi có rút dương vật ra khỏi âm đạo rồi dùng tay cầm vào dương vật của mình (dương vật vẫn đeo bao) rồi lại tiêp tục. sau khi quan hệ xong tôi "lột" bao cao su ra theo đúng cách kiểm tra thi bao không bị rách vẫn còn nguyên dịch không chảy ra ngoài rồi sau đó tôi dùng cái tay đó (tay mà cầm vào cầm vào dương vật trong lúc quan hệ) sờ vào lại dương vật của tôi để dùng nước rửa lại.
Vậy virut HIV có lây nhiễm qua không, vì tôi đã cầm vào mà trong khi đó tôi đã tháo bao cao su ra rồi, tôi thấy lo lắng các bạn ơi, cảm thấy hối hận lắm có lỗi với gia đình,bản thân những người đã đặt niềm tin vào mình, ước gì vào buổi tối hôm đó tôi không làm chuyện đó.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
|
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
bxhbinhduong đã viết:trước tiên Mình xin cám ơn tất cả những ai đã tham gia và thành lập ra diễn đàng này vì nó là một niền hy vọng và định hướng, nâng đỡ tinh thần cho những ai đang nghi ngờ mình bị nhiễm HIV và Mình cảm thấy rất hy vọng khi tham gia vào diễn đàn này. Xin cám ơn tất cả, xin cám ơn......
chuyện của mình là như thế này.
vào một buổi tối khoãng hai tuần trước sau khi đi liên hoan tiệc cùng bạn bè tôi đã uống nhiều bia khi đi trên đường về thi tôi đã sa ngã thể không làm chủ bản thân mình, tôi đã ghé qua bên đường để thỏa thuận cùng với một cô gái "bán hoa" để quan hệ tình dục thế rồi tôi thêu một phòng nghỉ để "quan hệ" với cô ấy trước khi quan hệ thì cô ta cũng dùng biện pháp an toàn bằng cách cô ta lấy trong túi ra một bao cao su cô ta xé ra, rồi dùng tay kích thích dương vật của tôi sau đó cô ta "trồng" vào dương vật của tôi thao tác đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trong khi quan hệ tôi có rút dương vật ra khỏi âm đạo rồi dùng tay cầm vào dương vật của mình (dương vật vẫn đeo bao) rồi lại tiêp tục. sau khi quan hệ xong tôi "lột" bao cao su ra theo đúng cách kiểm tra thi bao không bị rách vẫn còn nguyên dịch không chảy ra ngoài rồi sau đó tôi dùng cái tay đó (tay mà cầm vào cầm vào dương vật trong lúc quan hệ) sờ vào lại dương vật của tôi để dùng nước rửa lại.
Vậy virut HIV có lây nhiễm qua không, vì tôi đã cầm vào mà trong khi đó tôi đã tháo bao cao su ra rồi, tôi thấy lo lắng các bạn ơi, cảm thấy hối hận lắm có lỗi với gia đình,bản thân những người đã đặt niềm tin vào mình, ước gì vào buổi tối hôm đó tôi không làm chuyện đó.
1. Quan hệ có BCS và dùng bao đúng cách, không rách là NO RISK
2. Tay chạm vào dich AD rồi sờ vào Dương Vật về lý thuyết nếu DV của bạn có vết xước thì bạn có nguy cơ vì khi đó đã có nguồn cung cấp và cửa ngõ để H đi vào cơ thể (nếu cô gái kia có H). Nhưng Smile nhấn mạnh chữ lý thuyết  Theo Dr Edward Hook thì hành vi đó là NO RISK .
Bạn xem thêm ở đây:
 |
Mong và đợi
|
mongvadoi |
8 |
218 |
09-06-2010 lúc 08:12:20
bởi  |
và ở đây
Thân |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
|
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
bxhbinhduong đã viết:trước tiên Mình xin cám ơn tất cả những ai đã tham gia và thành lập ra diễn đàng này vì nó là một niền hy vọng và định hướng, nâng đỡ tinh thần cho những ai đang nghi ngờ mình bị nhiễm HIV và Mình cảm thấy rất hy vọng khi tham gia vào diễn đàn này. Xin cám ơn tất cả, xin cám ơn......
chuyện của mình là như thế này.
vào một buổi tối khoãng hai tuần trước sau khi đi liên hoan tiệc cùng bạn bè tôi đã uống nhiều bia khi đi trên đường về thi tôi đã sa ngã thể không làm chủ bản thân mình, tôi đã ghé qua bên đường để thỏa thuận cùng với một cô gái "bán hoa" để quan hệ tình dục thế rồi tôi thêu một phòng nghỉ để "quan hệ" với cô ấy trước khi quan hệ thì cô ta cũng dùng biện pháp an toàn bằng cách cô ta lấy trong túi ra một bao cao su cô ta xé ra, rồi dùng tay kích thích dương vật của tôi sau đó cô ta "trồng" vào dương vật của tôi thao tác đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trong khi quan hệ tôi có rút dương vật ra khỏi âm đạo rồi dùng tay cầm vào dương vật của mình (dương vật vẫn đeo bao) rồi lại tiêp tục. sau khi quan hệ xong tôi "lột" bao cao su ra theo đúng cách kiểm tra thi bao không bị rách vẫn còn nguyên dịch không chảy ra ngoài rồi sau đó tôi dùng cái tay đó (tay mà cầm vào cầm vào dương vật trong lúc quan hệ) sờ vào lại dương vật của tôi để dùng nước rửa lại.
Vậy virut HIV có lây nhiễm qua không, vì tôi đã cầm vào mà trong khi đó tôi đã tháo bao cao su ra rồi, tôi thấy lo lắng các bạn ơi, cảm thấy hối hận lắm có lỗi với gia đình,bản thân những người đã đặt niềm tin vào mình, ước gì vào buổi tối hôm đó tôi không làm chuyện đó.
May mắn là cô ta chủ động mang bcs cho bạn. Nhưng hông có may mắn hoài đâu nhé. |
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Mình cảm thấy lo lắng suy sụp tinh thần Xin Các Chuyên gia tư vấn ?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.