  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-06-2010(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: con tim
|
t đã muốn nói và hét thật to thảo yêu n nhưng sao t không làm được vì n đâu có cho t cơ hội để nói lời yêu thương. n nói sẽ giúp t thoát khỏi thế giới này nhưng n đâu có giữ lời hứa. giờ đây n không vào diễn đàn nữa và n thay sdt thảo phải làm sao để có thể nói chuyện với n, cứ mỗi lần nói chuyện với n là thảo lại cảm thấy bẽn lẽn xấu hổ. trước đây khi chưa quen n thảo đâu có xuy nghĩ trước khi nói một điều gì đó. thật sự thảo rất nhớ n, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười và cả lời hứa của n nữa. ng hãy cho t biết t phải làm sao để n nói chuyện với t như trước đây. Có một người trong diễn đàn nói với t là n có tc với người đó, th không tin N là người như vậy. Nếu như ng yêu họ mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì thảo sẽ không làm phiền ng nữa. chỉ cần người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc dù có sao t cũng chịu đựng được. hãy cho t câu trả lời được không? trái tim t giờ đây đã băng giá vì nhớ ng. th yêu ng rất nhiều
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chuyện tình cảm....muôn đời là điều khó hiểu.Yêu người.....yêu ta sao phức tạp đến vậy nhỉ ? Xa rồi mới thấy nhớ đến lạ kỳ.
Đừng nản lòng vì vô tình đánh rơi mất điều thân thương trong trái tim mình. Tình cảm bạn dành cho người ta như vậy....chắc chắn sẽ có ngày họ sẽ hiêủ thôi. Đừng để trái tim băng giá nữa nhé . Biết đâu hạnh phúc , niềm vui của bạn đang ở đâu đó ngoài kia.....
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-06-2010(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: con tim
|
mình không biết phải nói sao nữa nhưng từ khi quen n đến giờ trái tim mình như băng giá vì nhớ vì buồn.mình yêu người đồng giới một thứ tình cảm mà không ai chấp nhận, mình không hối hận vì đã chọn con đường rẽ trái nhưng mình chỉ buồn một điều là mình không có được tình cảm của người mình yêu. nếu một ngày nào đó ai quan tâm đến mình thì mình sẽ yêu và hi sinh hết lòng vì họ. trong tình yêu là phải có cho có nhận. được hi sinh vì người mình yêu dó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-06-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: TpHCm
Cảm ơn: 1 lần
|
Chia sẻ với bạn ha, mình cũng đã từng trải qua một tình cảm tương tự như bạn. Nhưng giờ thì tất cả chỉ là quá khứ rồi. Vì mình nhận ra là dù có đau khổ vật vã nhiều đến như thế nào đi nữa thì cái người kia cũng không biết, không cảm nhận được; còn bản thân mình thì lại tổn thương nhiều.
Đứng dậy và bước tiếp đi nha bạn, biết đâu một nửa của bạn đang chờ bạn ở phía trước đó  |
Bạn yêu bằng trái tim... Mà trái tim thì làm gì có giới tính... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: hanoi
|
Thực sự N không biết nói gìn hơn ngoài hai từ “xin lỗi” . Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của bạn, xin lỗi vì đã làm bạn buồn, cô đơn và đau khổ vì N. N không đáng để bạn giành tình cảm nhiều như vậy đâu. N mong rằng sau khi nhận được tin nhắn của N bạn sẽ vui và quên đi tất cả mọi chuyện “ thiên đường hạnh phúc đang ở phía trước, bạn hãy vững bước đi để tìm lại niềm vui và hạnh phúc của mình”. bạn và N không cùng một thế giới, không cùng một mục đích cho nên N và bạn chỉ có thể là những người bạn tốt của nhau, mong rằng bạn sẽ hiểu và thông cảm cho N. N cũng muốn nói chuyện, giúp đỡ bạn nhưng bản thân N còn không lo nổi thì N còn có thể giúp được ai. N biết N đã sai khi bước vào diễn đàn này để rồi bây giờ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. N có lỗi với bạn và có lỗi với những người trên diễn đàn “ thực ra N vào diễn đàn chỉ để quên đi cái buồn, cái chán của kỳ kiến tập, sau khi về trường niềm vui nơi giảng đường đã khiến N quên đi tất cả mọi chuyện . N ích kỷ chỉ biết đến niềm vui riêng của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Vì thế hãy quên N đi, có như thế bạn mới vui vẻ và hạnh phúc . Quên N đi là một điều không khó bởi lẽ N nói chuỵện với bạn không nhiều, tình cảm không quá sâu đậm, thời gian sẽ khiến bạn quên đi tất cả . Bạn cứ coi đó như là một giấc mơ và rồi khi tỉnh lại bạn sẽ không nhớ gì nữa. Ok. Bạn hỏi N thix ai trên diễn đàn?? N không thix ai cả, chỉ quý mến và coi mọi người như những nguời bạn, người chị, và người em của N thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, đừng tự làm khổ mình nữa, con đường bạn đang đi có rất nhiều gập ghềnh sóng gió và đau khổ “ quay đầu lại là bờ” bờ của bình yên, bờ của tình thương, bờ của gia đình hạnh phúc, bờ của hoài bão, khát khao và hi vọng….” hãy xuy nghĩ về những lời khuyên của N bạn nhé. N sẽ mãi mãi là bestfiend của bạn. .
|
hoangngoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-10-2009(UTC) Bài viết: 119  Đến từ: o giua hai cai dui Thanks: 4 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
trời ơi!!! em cảm động quá hà!!!! |
tui đang yêu |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.