KC là viết tắt của Key Correspondent, tạm gọi là "Đầu mối thông tin" hoặc "Người đưa tin". Đây là một mô hình khá thành công ở nhiều nước trên thế giới trong việc để chính những người có mối quan tâm đặc biệt hoặc chịu ảnh hưởng bởi một vấn đề viết về chính vấn đề đó.
Tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án "Tăng cường sự tham gia vào đáp ứng quốc gia với HIV thông qua truyền thông và trao đổi thông tin", Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã xây dựng một nhóm KC gồm 24 thành viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng có chung một mục tiêu là đưa tin, viết bài về các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS cũng như người có HIV và các nhóm dễ bị tổn thương khác như MSM, người lao động tình dục, người sử dụng ma túy, bạn tình của người sử dụng ma túy...
Phóng sự ảnh dưới đây mô tả lại một số hoạt động của nhóm KC trong việc đưa tin, viết bài tại cuộc Gặp mặt Thường niên của Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng, chống AIDS (VCSPA) tại Hải Phòng từ ngày 24 - 25/6/2010. Đặc biệt, bài viết này cũng được thực hiện bởi chính một KC trong nhóm.
Mới có lịch đi Hải Phòng tham dự cuộc gặp mặt thường niên của VCSPA các KC nhà ta đã đăng ký viết tin theo từng nhóm sở thích. Lần này Vương lên lịch làm việc chuyên nghiệp ghê! Đặt chân đến Hải Phòng đã có thông báo họp nhóm KC để phân công công việc.
Tối ngày 23/6
19h30 ngày 23/6/2010 các KC có mặt ở sảnh nhà khách Hải Quân để điểm danh từ một đến... hết, sau đó "hành quân" sang… quán café gần đó để lên kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng KC. Các KC lần đầu làm việc tại một hội nghị lớn cũng có phần hồi hộp và lo lắng, nhưng đã được KC Hải Vương chấn an và động viên nên tất cả cùng hô quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhâm nhi ly nước giải khát mà trong đầu mỗi KC đều nghĩ đến ngày làm việc hôm sau sao cho hiệu quả và có bài viết hay vì KC Hải Vương đã treo giải rồi. Mình cũng vậy, viết sao cho hay mới được. Quyết tâm “Giựt giải” cho dù KC Hải Vương có treo giải ở đâu đi nữa.

Nhìn KC Hải Vương (áo đỏ) kìa! Đang treo giải đấy!
Sáng 24/6
Các KC nhà mình tập trung rõ sớm, không ai muốn là kẻ đến sau vì sợ... người khác viết hết tin hay. Bắt đầu làm việc rồi, các KC tay máy, tay bút đi chụp hình lấy thông tin khắp hội trường. Mình khác người, muốn xem tinh thần làm việc của các KC cơ.

Các đại biểu đến đăng ký và nhận tài liệu, các KC chạy quanh ghi hình, phỏng vấn.
Bắt đầu khai mạc, các KC phát huy hết khả năng có thể, máy ảnh, điện thoại di động cũng được tận dụng làm phương tiện chụp hình làm tin. Các KC chạy tới chạy lui trông cũng ra dáng ghê. Hết phần tin chung, các KC chia nhau đi theo từng nhóm thảo luận, một trách nhiệm thật nặng nề cho từng thành viên nên ai cũng có vẻ căng thẳng, nghe ngóng, viết lách, và tìm kiếm góc chụp để được tấm hình như ý.

KC Yến “búp bê” do chiều cao khiêm tốn nên đứng cả lên ghế chụp hình. Lần này chắc chắn sẽ đọc được từ KC Yến và Kim Hùng những tin hay về chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nhóm của người có HIV.

KC mới toanh tên Biển và tình nguyện viên trợ giúp nhóm KC Ben đang ghi hình và tin trong buổi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nhóm MSM.
Lần đầu tiên được tham gia vào phiên thảo luận dành cho MSM nhưng Biển và Quyên cũng mạnh dạn đấy chứ. Rất may các đại diện MSM rất cởi mở chia sẻ, thông tin thu nhận được từ phiên thảo luận này cũng không ít. Các “gái” cũng xinh và đáng yêu ra phết. Một tên từ đâu chạy tới chỉ Quyên “Ôi, Ô môi đấy à?”. “Xời, lâu rồi, giờ mới biết hả gái?" Quyên "đốp" lại ngay, "Tối gái chết với chị nhá”. Chắc hết dám trêu nữa luôn vì mình không dễ bắt nạt. Mạnh dạn cũng có lợi nhiều đấy chứ.

KC Hiền và Sáng đang làm việc với phiên thảo luận chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nhóm của người sử dụng ma túy. KC Vương không nhận viết tin cho phiên thảo luận nào cả, nhưng phiên nào cũng thấy KC này đến ghi hình kìa. Chắc KC này sẽ có nhiều tin và hình đặc sắc lắm đây. Chờ xem nhá.

KC Thùy Linh không chỉ đến lấy tin, mà còn tham gia rất nhiệt tình vào phiên thảo luận "Những người bị bỏ quên - Bạn tình âm tính". KC Kinh Hùng cũng nhiệt tình không kém, đang hỗ trợ Thùy Linh nữa đấy.

KC Len và Tú đang lấy tin của phiên thảo luận chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nhóm của chị em hành nghề mại dâm. Nhìn mặt kìa, hai KC hơi buồn chắc vì ít người tham gia phiên thảo luận này quá, thông tin lấy về từ đây chắc cũng không được nhiều, vì ít đại diện tham gia mà. Đành vậy, đâu như NCH đông quá thể!
Chiều 24/6
Các KC vẫn làm việc với các phiên thảo luận sôi nổi, nhưng đi chụp hình thì không thấy lăng xăng nhiều nữa, chắc là thấm mệt rồi đây. Nhưng có một KC vẫn hăng hái chạy hết chỗ này, chỗ kia, đố cả nhà mình ai đây???

Bình bầu KC chăm chụp hình nhất nhá.

Cuối chiều, các micro đã tắt để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối nay rồi nhưng chủ nhiệm diễn đàn mình vẫn muốn nhắc nhở các thành viên tối nay đến sớm, và vậy là “loa tự chế” được mang ra sử dụng. Ai muốn nói qua chiếc "loa" độc đáo này hãy đến gặp chủ nhiệm diễn đàn Khuất Thị Hải Oanh nhá.

Hội trường các đại biểu đã về nghỉ cả rồi, nhóm KC gặp nhau để chia sẻ các vấn đề trong ngày, thông tin thu nhận được từ chính các KC quả là nhiều. Cách làm việc của Vương phát huy hiệu quả cao. Không được tham gia tất cả 14 phiên thảo luận nhưng mỗi KC chia sẻ lại các phiên mình tham dự nên hầu hết các KC đều nắm được các thông tin cơ bản nhất của 14 phiên thảo luận trong ngày đầu tiên này của hội nghị.
Tối 24/6
Như mọi lần họp mặt khác, tối văn nghệ luôn là một tối vui và đáng nhớ nhất.

Năm nay “Bố Hùng” đem đến cho buổi giao lưu rất nhiều bài hát nhạc trẻ, cả hội trường như muốn vỡ tung theo từng lời hát bài “Tình yêu lung linh”.

Hai “gái xinh” quê lúa Thái Bình đang gửi đến tiểu phẩm hài Bai Bai.
Các chàng trai đất Cảng đang gửi đến khán giả bài hát rất trữ tình “Cát bụi” của Trịnh Công Sơn.

Hội trường vang lên tiếng hò reo khi các “chân dài đất cảng” lên sàn diễn. Những bộ trang phục hết sức ấn tượng được các gái uyển chuyển mang đến cho người xem một màn trình diễn thời trang đặc sắc.
Nhiều và nhiều tiết mục khác nữa đem đến người xem một cảm giác phấn khích và hồi hộp chờ đón. Đêm nay chắc chắn các đại biểu sẽ có một đêm ngon giấc và có những giấc mơ đẹp.
Sáng 25/6
Văn nghệ buổi sáng, một "ca sĩ" ẩn danh suốt ngày hôm qua nay mới xuất hiện và nhận được từ khán giả những tay vang dội.

"Ca sĩ" của chúng ta kìa, người mà Vương và Ben vẫn chăm chỉ lấy hình đấy.
Tay có bằng lòng cho tay nắm với, vai có bằng lòng cho vai kề vai, môi có bằng lòng cho… (một số người có trí tượng cao bắt đầu hí hửng). Môi có bằng lòng cho… nụ cười xinh.

MC Lộc đang làm cho hội trường vỡ tung vì hướng dẫn bài hát này.
Hết phần văn nghệ, chuyển sang làm việc. Sau một thời gian ngắn các nhóm hoạt động có hiệu quả lên chia sẻ cho diễn đàn và các nhóm mới học tập. Ban điều hành diễn đàn thông qua kế hoạch cho năm tới, các thành viên phát biểu ý kiến và được giải đáp thỏa đáng.

Cuối buổi trưa tất cả các đại biểu xuống sảnh chụp hình lưu niệm. Nhìn hình này mọi người nhớ nhé, người không có mặt trong hình là KC Hải Vương của chúng ta đang bận… leo thang để chụp cho chúng ta tấm hình này đấy.
Chiều 25/6
Buổi chiều làm việc nhanh chóng, quy ước sửa đổi của diễn đàn đã được thông qua. Chuyển phần bầu bổ xung thành viên Ban điều hành diễn đàn, sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, đã bầu ra được các thành viên bổ xung cho ban điều hành.

Các thành viên Ban điều hành ra mắt

Chủ nhiệm diễn đàn đang phát biểu cảm ơn. Các KC chạy quan ghi hình.

Thu Hà – Thư ký diễn đàn vì lý do riêng phải chia tay diễn đàn đang nhận hoa và lời cảm ơn từ chủ nhiệm diễn đàn.

Cuối buổi làm việc nhóm KC mới tập trung để chụp một tấm hình lưu niệm, nhìn các khuôn mặt rạng rỡ kìa, chắc thu được nhiều tin lắm đây.

Các KC tập trung nghe Vương thông báo “Hạn trả nợ bài” kìa. Sợ quá.

Sau khi cam kết gửi bài đúng thời hạn, các KC nhà mình “Zê” để tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
Hết hai ngày làm việc, thật vui và thật bận rộn nhưng chắc chắn rằng sẽ còn được đọc những tin hay, những bài viết hay của các KC nhà mình. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những ngày làm việc như thế này để các KC có thể nâng cao năng lực và học hỏi từ những người bạn của mình.
Bắc Kạn, ngày 29/06/2010
KC Hà Thị Quyên